1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em cũng!!! thế!!!! Nhầm!!!!! Giống chị!!! Mèo lười!!!!
    (viết theo fong cách anh bubu, )
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ÔI chết mất !
    Thích nhát cái ảnh này..
    trời ơi cái vó bè..
    Cực kỳ gợi cảm...
    Với cả.. thích mấy dòng vỏn vẹn trên kia... Dạo này Sun nhà ta tình củm ghê nhá ...
    Chi-hoi : Dời ơi, chị mà quê nđược cô thì đã thanh thản.
    Vụ cuối tuần này duyệt rồi đấy nhá.
    Đã hẹn hò xong rồi.. hí hí. .Cứ thế mà tiến hành..
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đi Tây Nguyên
    Vào một buổi trưa hè vắng vẻ ngày thứ 7, như thường lệ chỉ phải đi làm buổi sáng, đến trưa là giờ tan sở, a/e trong công ty rục rịch kéo nhau ra về. Lững thững xuống căng tin định kiếm cái gì lót dạ, tôi gặp một người bạn cũ trước cùng làm trong công ty, không biết trưa nay hắn bò lên đây có việc gì. Chào qua hỏi lại dăm ba câu, hắn buột miệng hỏi ?oĐi Tây Nguyên không??
    Nhắc đến Tây Nguyên là nói đến một vùng miền núi lạ lẫm đối với tôi, dẫu cũng chỉ biết hai đặc sản văn hóa nổi tiếng ở mảnh đất đó, là cà phê, là đi thác. Hắn buông một câu cụt lủn ?ocưỡi voi?, rồi ngồi ngắc ngư ra vẻ khoái chí lắm lắm!!
    Hỏi thêm một vài thông tin về việc đi lại, tôi quyết định liền, chuyến đi nghỉ nầy của tôi sẽ kết hợp được khá nhiều thứ hay ho đây.
    Rồi thời gian cũng trôi bẵng đi khoảng 3-4 tuần gì đó, tôi cũng chả nhận thêm thông tin mới mẻ nào từ hắn. Chỉ biết lịch trình cả đoàn đã xếp rồi, và tôi sẽ phải tách đoàn để thực hiện chuyến đi Tây Nguyên mới lạ kia.
    Điểm xuất phát trong hành trình của tôi là bắt đầu từ thành phố Đà Nẵng. Từ đó lên Tây Nguyên có thể đi bằng 2 loại phương tiện chính là máy bay hoặc xe khách. Và chọn tụi Mai Linh như một dịch vụ xe khách chất lượng cao để khởi đầu chuyến đi với 11 tiếng đồng hồ ngồi bó gối trên ô tô. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi mua vé chuyến xe đêm, dự định xuất phát lúc 5h chiều để sáng sớm hôm sau là đến nơi. Xe là một chiếc Ford 12 chỗ (không kể tài xế) nhưng tụi nó phải ních chật đến 14 người cả thảy. Chúng tôi 3 người ngồi gói gọn trên một hàng ghế thứ 2. Hàng trên cũng 3 người gồm một bà già và 2 người phụ nữ cũng già khú. Khổ thân bả, có lẽ vì mệt mỏi với hành trình dài mà bả bị say xe. Suốt chuyến đi, bả phải đấu tranh với những cơn ?omật xanh mật vàng? hành hạ. Mấy kẻ ngồi sau không rõ người miền nào, chỉ thấy ngồi lặng lẽ từ đầu đến cuối. Ba chúng tôi nói chuyện rôm rả nhất.
    Điểm đích của chúng tôi là thành phố Buôn Mê Thuột, sẽ phải đi qua Quảng Nam, Quảng Ngãi dọc theo quốc lộ 1A. Đến đoạn rẽ đi thủy điện Yaly thì bẻ quặt sang quốc lộ 14 và theo chiều từ bắc xuống nam thì qua tiếp Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lăk. Đến Đắk Lăk là vào đến thành phố BMT rồi. Hóa ra Tây Nguyên bao gồm 5 tỉnh, giờ tôi mới để ý, đó là Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, và Lâm Đồng. Gia Lai có thành phố Pleiku, cũng như Đăk Lăk có BMT, cả 2 thành phố nầy đều có sân bay dân dụng cả.
    Ngồi ô tô đường dài, tôi cũng đã có vài lần thử mình, tỉ như dạo hè năm ngoái đi Quảng Bình cũng phải ngồi gần chục tiếng lận. Nhưng hồi đó xe chạy khỏe, ghế rộng người thưa. Hay dạo ngồi Eurolines từ Den Haag (HL) rồi xuyên qua Bỉ để đến Gallieni (Paris) cũng phải mất hơn 6 tiếng trong điều kiện xe chật chội, hôi hám. Đi dài và không biết mệt, nên lần nầy tôi yên tâm tuyệt đối vào sức khỏe của mình.
    Trong suốt hành trình đêm, xe chỉ dừng lại ở 2 điểm, một là ở quán Cây Xoài (Quảng Ngãi) để dân tình ăn tối. Bữa tối là bữa đã đặt sẵn của Mai Linh cho hành khách của họ. Thức ăn lèo phèo mấy cọng dưa, miếng thịt luộc lạnh ngắt, rau muống luộc, đĩa lạc rim, và bát canh mướp đắng. Thực đơn chỉ có vậy thôi, nhưng như thế là tốt đấy, bu tôi vẫn thường nói vậy. Xưa bu dặn mầy đi ăn cơm bình dân ngoài quán, nhớ chọn mấy món luộc mà xời, vì mấy món đó mắt thường dễ nhìn thấy sỏi/sâu (??)
    Ngồi cùng bàn ăn toàn là khách cùng chuyến xe, mọi người chuyện trò sôi nổi phết. Người Bắc kể chuyện cho người Trung, và họ lại kể về Tây Nguyên cho chúng tôi. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, voi là con vật linh thiêng, là hiện thân của sức mạnh và sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Từ một giống vật hoang dã khi được bắt về và thuần dưỡng, dần dần voi trở thành người bạn thân thiết với con người trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Voi giúp người vận chuyển, đi lại, kéo gỗ xây nhà, làm thủy lợi. Ngây ngô tôi hỏi một câu ?oTây Nguyên là mảnh đất voi, ắt hẳn đi lại trên phố người ta cũng cưỡi voi nhỉ?? Cả hội phá lên cười, ?okhông có đâu, vẫn là xe máy bình thường thôi?!!
    Rồi họ lại kể về những cơn mưa dài ngày trên Tây Nguyên. Mưa tầm mưa tã từ ngày này qua ngày khác, thỉnh thoảng chợt tạnh rồi lại mưa luôn. Cứ lặp lại như thế 3 tháng liền, từ tầm tháng 7 đến tháng 10, năm nào cũng vậy.
    - Vậy chắc văn hóa áo mưa phát triển lắm?
    - Trai gái đi trên phố gặp cơn mưa bất chợt, lãng mạn lắm đó. Hắn cười xòa và bông đùa như vậy.
    Cả hội lại đã ngồi trên ô tô đi sâu và đất Quảng Ngãi. Giờ nầy đang có trận Serbia ?" Hà Lan, chúng tôi dập dìu trên xe, tiếng bình luận viên Hoài Sơn trên sóng Đài TNVN vẫn thao thao bất tuyệt tường thuật trận đấu. Đôi khi tiếng nói bị át bởi tiếng nhiễu sạn, có lúc như dồn dập, vội vã,? để rồi khi ra khỏi Quảng Ngãi thì chả nghe thấy gì nữa. Chỉ còn lại một tiềng rì rầm như sóng vỗ. Cạch!!! Tay tài xế với tay tắt radio không thương tiếc. Sóng mobile chả còn vạch nào. Trời càng tối hơn, đường càng vắng hơn, chốc chốc lại loang loáng trên mặt đường vết sáng chói lòa của xe đi ngược chiều. Quên bẵng đi một lúc lâu lại nghe thấy tiếng nhí nhéo của radio, chắc là tay tài lại bật cái thứ nhạc nhẽo cải lương gì đó. Nghe phát buồn nôn!! Tiếng nôn ọe của bả ngồi hàng ghế trước, tiếng nhóp nhép nhai kẹo cao su của cha ngồi sau,? Sao tụi kia vẫn ngủ ngon lành được nhỉ, còn tôi vẫn thức, tỉnh như sáo!? Chốc chốc chú khách ngồi cạnh lại ngả đầu, dựa (nhầm) vào tôi, và? ngáy! Hắn ngủ say có biết gì đâu, tao là bồ của mầy chắc!
    Và cứ như thế, đường xa như trở nên xa hơn, đêm dài như dài hơn,?
    Chuẩn bị đi vào mảnh đất Tây Nguyên, con đường lại ngoằn ngoèo và nhiều đoạn dốc cao. Nhỏm dậy nhìn đồng hồ tốc độ trước mặt tài xế, nó đang nhúc nhích 80km/h. Tôi chột dạ, mắt tôi tự nhiên trở nên sáng hơn trong bóng đêm và căng dướn nhìn về phía trước ô tô. Vài đoạn đường thẳng tốc độ còn lên tới 110km/h làm mấy người ngồi quanh tỉnh giấc. Hỏi tay phụ lái ?osao đi nhanh vậy anh tài?? mà hắn không nói gì. Mãi về gần đến sáng, trò chuyện với tụi nó, tôi được biết, mấy tay này phóng nhanh vì? đã quá quen đường (??). Tụi nó vẫn thường chạy 2 chuyến trong 4 ngày, 1 ngày đi rồi 1 ngày nghỉ, rồi lại 1 ngày đi và 1 ngày nghỉ, cứ đều đặn như vắt chanh từ Đà Nẵng vào Buôn Mê Thuột qua lại. Quen mấy thì quen, nhưng nguy hiểm quá!!
    Cũng lim dim được chốc lát.
    ?
    Rồi lại tỉnh dậy vì tốc độ xe tự nhiên chậm hẳn và dừng lại. Có bóng dáng cột cây số trước mặt đề Đăk Lăk ?" 2km. Xe tạt sang bên trái đường chỗ ánh điện lấp ló. Đồng hồ chỉ 2h30 sáng.
    - Sao dừng lại vậy anh tài ơi?
    - Ăn sáng.
    - Nghỉ bao lâu anh?
    - Nửa tiếng.
    Hành khách có người vẫn đang ngủ ro ro, có người vẫn lừ đừ ngồi trong xe nhìn ra ngoài, có người mắt lờ đờ dò dẫm bước xuống xe, có kẻ hăm hở đi về một góc tối khuất,? Ba chúng tôi, em kia có vẻ mệt nên vẫn gục đầu vào thành ghế trước ngủ li bì. Hai thằng xà vào quán, một bà già gầy tong teo luôn chân luôn tay phục vụ phở, cháo, miến cho khách sớm. Cũng chưa thực đói nhưng cần phải ăn gì để giữ sức, tôi gọi 4 hột vịt lộn cho hai thằng. Rảnh chân ngồi gác trên chiếc ghế nhựa ọp ẹp chờ phục vụ, rồi bả đưa cho chúng tôi một cái bát thật to có 4 hột vịt lộn nằm gọn lỏn.
    - Cho cháu xin 2 cái đĩa đi?
    - Chén trên bàn đó!
    - Bát nào ạ?
    - Là chén kia kìa!
    Liếc qua bên bàn, tôi thấy một chiếc khay với 4-5 cái chén nhỏ úp gọn gẽ, chắc chỉ to hơn chén hạt mít chút xíu. Rõ rồi, ăn trứng bằng chén! Hà Nội có chỗ nào nhỉ, tôi thấy họ vẫn ăn kiểu này. Đập hột vịt bỏ vào chén, thì quá nửa là cùi dừa.
    Hai thằng chệu chạo nhai?
    Tờ mờ sáng đã thấy vào đến địa phận thành phố Buôn Mê rồi.
    - Anh tài ơi, xe mình dừng ở đâu?
    - Vào bến xe sẽ thả khách, rồi mọi người tự đi về.
    - ?
    - (tiếng tài xế và phụ lái nói với nhau) Dạo nầy mỗi khi xuống bến, đám xe ôm câu kéo, sà vào khách phức tạp quá.
    - ?
    - Hay ta đỗ ở số 1 đường Bạch Đằng, rồi mọi người tự về.
    - ? (tay phụ lái không nói gì)
    - Thế 3 người về đâu?
    - Tụi em về 32 Tản Đà
    Hắn trầm ngâm một lúc, 2 chú lái xe bàn qua nói lại gì đó về cái đường Tản Đà nằm khúc nào, đến đoạn nào thì quẹo sang,?
    - Tản Đà cũng nằm trên đường xe về trung tâm.
    - Thế á!!
    - Cho tụi bay đi nhờ một đoạn.
    - Vậy hay quá ta!
    (còn tiếp)
    Được slough sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 15/06/2006
  4. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    hết sao để vote cho Sun rồi, còn gì vote được ko nhở, bẩu tớ tớ vote tất cho Sun!!!
    anh Sun thân mến ơi, post tiếp fần sau đi, xong dồi anh sang bên box Du lịch post tiếp đi, ko thì phí quá
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0

    Oa`i.. Anh Sun !
    Nguong mo qua''''.. hic hic..
    Dao nay the lào mà thăng hoa trong nghệ thuật thế nhờ !!!
    ÔI ! Hùi hụp vụ hẹn hò với em chiphoi wá đi !!!
    Ah quên, sáng nay ngủ dây6j nhá, cái lọ sne trắng nhà mình nó nở bung ra, thơm ngào ngạt, trắn gmuốt. Sững cả người. Lâu lắm mới tháy 1 điều gì đó dịu dàng đến thế. thích thật !!!!!
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 16/06/2006
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.. ngồi chờ Pizza mang đến mà lâu wá à... sắp chết vì đói rùi hu hu hu....
    Ah đây rùi.. Mới viết đến đây, đang đau khổ thì Pizza tới.. Thật là hạnh phắc. !
    Hầy ! Tự nhiên hớ đến 1 lần cũng trốn việc ngồi nhà thế này, cũng gọi Pizza thế này. Cũng gọi số 9 này. Vẫn cái Hàng Pizza 112 gần nhà mình.. hì hì..
    Quảng cáo không công hộ Pizza 112, Hình như mùa world Cup có phục vụ đến 3h sáng thì phải.. hí hí..
    Thật ra chỉ thích ăn Pizza Hot Rock thui.. Dưng mà dạo này hết tiền 1 cách cạn kiệt, thế là suốt ngày ăn Pizza 112 cho đỡ nghiền, quen rùi thì cũng thấy ngon tuốt ! hí hí !
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Được cái chị kìu nhà mình vẫn mẹ mìn như xưa, ko thấy bớt đi tí nào!!!
  8. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mai em chẳng đi off đc cùng mọi người, hix.
    Ai bảo lại off đúng lúc thế, chiều mai em thi KTQT
    Nghe chị Cừu nói thì háo hức lắm, "có vụ này hay lắm".
    Mà thui, chắc với ai chị ý chả nói thế, cho thòm thèm ý mà *tự an ủi*. Mà vụ j` nhỉ?!!
    Chị Chit có đi ko nhỉ, chắc là có, chắc mọi người thể nào cũng zô zô chúc mừng chị, em cũng cạch 1 cái trước vậy
    Còn vụ j` hay ho nữa nhể? Chị Cừu giới thiệu sắp có mem mới trong HHX à```Chắc chưa đâu.
    Hay là đi ngắm ao Sen nhỉ? Có ai bít ao Sen nào điẹp điẹp ở đâu ko ạ, em đi ngắm mới
    Hay là đi ăn pizza nhể?The Deli à, hay Hot Rock, hay chỗ Thợ Nhuộm - em thix chỗ này nhất!
    Hay chị Thuỷ do có sức khoẻ lực sĩ nên đã được tháo bột gấp?
    Hoa chắc sẽ đẹp nhắm, mọi người chắc sẽ cười tươi nhắm, các chị thì ăn mặc ***y nhắm, dễ xương nhắm nhỉ!!!!
    ÔI CUỘC ĐỜI!!!!!!
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    TRỜI XANH NẮNG VÀNG ƠI !!!
    Ý LỘN, TRỜI CAO ĐẤT DÀY ƠI...
    hu hu hu..
    Bất công ! bất công !!!!!
    Sau bao nhiêu lâu hẹn hò, vụ hẹn hò ngày mai đã đi đến hồi kết với kết luận là HHX và CBN sẽ đi chụp sen với 4 cái 350D và 2 cái len 75-300mm mà 0 có một em sheep nào.
    Tại sao lại như vậy ! bất công ! bất công !!!
    Tại sao tất cả mọi người đều bắt em sheep bé bỏng ở nhà vậy ? hu hu hu !!!
    Thế là em sheep xinh xẻo bé bỏng đã hi sinh vì nghệ thuật, chịu chấp nhận số phận khắc nghiệt ở nhà chơi đồ hàng cùng em thuỷ để bác Sun với con virus Cúm gà của bác ý sẽ lên đường vượt 20km đế đầm sen cùng với em chiphoi, bạn Linh evil mới cả em troixanh, mới cả em khas và có thể em windy nữa..
    hu hu hu..
    Chiều nay nữa.. bọn nó đi uống bia ở Legend xong dồi em sheep gọi điện bắt quả tang thì có đứa rất mẹ mìn chớp chớp mắt bảo: Ơ, ra đây uống bia cho mát đi, bọn tao đang ở đây rồi này.. Anh Sun đang chụp mấy đứa trẻ con ở đây.. Cái giọng nhạt nhẽo cứ như đã hẹn hò với mnìh từ lâu rồi ý. BỌN ĂN MẢNH.
    Nóng nôi thế này. ****** nằm ở nhà cho mát, nhờ thuỷ nhờ !!!!
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sao chúng nó lại có thệ ăn mạnh được thía chứ!!! Trg khi mình ngồi ì ạch ở nhà thế này!! Băn khoăn không hiểu bia Legend với bia Anchor có gì khác nhau không??!!!
    Trời nóng xế lày, đi uống bia xì mát lém đấy!!! hụ hụ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này