1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hihi.. Có phải Aqua cafe - bán chim cá cảnh 0 ? Ơ, hội mình có thành viên làm nhân viên thu tiền ( hay bảo kê ý nhỉ) của quán này maaaà ! Nhỉ ! Người mà ai cũng biết là ai ý nhỉ !!
    ---------------
    HOA ME.... lâu lắm rồi.. mới lại có 1 bứa ảnh làm mình xúc động...
    Mưa xuân.... ngày cấp 3, nhà gần trường.. đi học toàn đi bộ. Đi bộ thì toàn mò mẫm len lỏi vào các ngõ ngách trong phố để đi.. và gọi đó là đường tắt.
    Đường tắt của tớ đi xuyên qua 1 con ngõ nhỏ. không hiểu sao cả ngõ đó trồng chua me. Đến mùa này.. hoa me nở bừng... màu như lông gà con.. nhẹ bỗng.. thơm thoang thoảng.
    Dịu nhẹ.. Cảm giác thanh thản và nhẹ bỗng đến phát khóc..
    Lâu lắm rồi mới có người nói đến hoa me...
    Có một đứa vừa bảo mnìh là " trầm cảm mùa xuân"...
    Bố khỉ...
    Mùa này... đẹp nhỉ....
    Nhớ nhỉ....
  2. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
  3. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Truyện kể rằng.......có 1 thiếu nữ xinh đẹp dạo chơi bên bờ sông cùng 1 chàng ngự lâm quân.Anh ta rất yêu cô gái........cô rất thích những bông hoa dại màu tím bên bờ sông và chàng trai đã hai júp cô ..rùi chằng may chàng ngã xuống dòng nuớc chảy xiễt.Chàng chỉ kịp gửi lại cho cô gái những bông hoa màu tím xinh xắn và lời nói cuối cùng của cuộc đời mình"f orget me not"
    Sau này cô gái đã đặt tên cho những bông hoa màu tím là"f,m.n" và mãi mãi ko bao jờ wên chàng trai................
    => chuyện tình buồn.........................................
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hì hì... không có chim ! nhất định không có chim. Có điều cứ quen mồm thôi em ạ.
    -----------------------------
    Hoa me đẹp - và dịu dàng - đúng thật. thế mà rất lâu rồi... mấy năm liên chị không nhìn thấy nữa.. không quay lại con ngõ và phố cũ nữa..Cứ tưởng quên mất, và chẳng ai để ý đến cái hoa này.. hi hi.. ai ngờ có người giống mình tệ ( mẹ mìn )
    Chị thích cách hoa me nở.. như những cụm lông gà non nhỏ xíu bám trên cành dây leo. CÓ gì đó giống.. hoa hồng leo ( hoa này chị cũng thích )
    UH mà cũng có lẽ, hoa này toàn mọc trong ngõ... tinh mắt mới nhận ra.. mà toàn nở vào hnững ngày mưa phùn... lép nhép...
    Hay ho thật...
    Ah, có ai đó nói hoa me trông như những cụm bông ...ngoáy tai của mấy ông thợ cạo...
    Ặc ! thật hả em... đóng vai tình nhân đi dạo dưới vòm me à ? Vụ này hay ho lãng mạn đấy nhỉ.. ha ha
    Còn nhớ mùa HOA SƯA năm ngoái thì em bubu order Chị Cừu đóng vai tình nhân đi dạo dưới ...vòm hoa xưa.
    Mùa lá vàng rơi thì em windy order chị Cừu đi dạo... dưới mấy cây lá vàng...
    Nghe vẻ đắt sô nhỉ. hị hị
    Biết thế. .chả lấy chồng sớm làm gì.. hu hu
  5. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có chim... nhất định là có chim!! có điều không bán thôi...
    Em chả thấy giống lông gà gì cả, nếu nói giống lông gì, phải nói giống nhất lông CỪU....
    Nghiêm túc đấy!!
    Hồi đầu vào đọc bài trong này, kết bé Cừu Hư lắm!! tò te đọc hết tất cả bài bé cừu này viết , mãi sau, mới biết là cừu già!! vỡ mộng, buồn mất bao lâu!!
  6. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    He,chẳng phải đi tìm đâu xa,ngay trước cửa nhà trồng cây hoa sữa,đêm về lạnh lẽo chợt ngửi thấy mùi hoa,hehhh,rất HN.
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này thì bảo em không phũ sao được???!!!!
    Híc, nghe cả nhà đồn ở núi Sưa trong Bách Thảo có hoa anh đào nở, e cũng kì cạch vào ngắm xem thế nào, đi tìm đỏ con mắt trên núi Sưa không thấy bông hoa khác thường nào nở, ngoài mấy cây hoa vàng anh Em quyết tâm đi dạo hết một vòng khắp công viên để tìm mà cũng chả thấy, tẽn tò quá, mồm đã mấy lần định... chửi đổng cha cái đứa nào chỉ cho mình đến lúc đi về, đang ngơ ngáo thì rú lên thấy có 2 chùm hoa của một cái cây bé ti hin ngay bờ rào. Hề hề... May mà em chưa chửi ai ... Nhg e o chắc đấy là hoa anh đào vì lá chả có gì giống lá họ hàng nhà đào cả...
    Nhân tiện e vào khoe tí, e mới xuống tóc ạ, CỤT LỦN, bác nào gặp e ngoài đường nhớ nhận ra em nhé
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    cái rét cuối đông đằm thắm qua đi!! tiếng khóc thầm mong chồng đan áo đánh thức cả một vùng trời công bằng!! ai ơi đừng tuyệt vọng!! trời lại mưa!! bong bóng chạy đều trên những vũng bùn in đậm mùa xưa!! cái rét lại về!! ngồi sau tấm màn tre hiu lạnh!! ngắm trời đất sáng mù sương!! đã qua rồi cái tuổi thơ êm ả nhưng đượm buồn!! .........trời hà thành lại sắp chuyển hình sang bản mới!! mùa hè trôi về xào xạc!!! cái mùa của nón mũ găng tay.......!!!hè về .....nắng về!!!..............cơn mưa bất chợt ..!!! tiếng sấm sét rì rầm anh hỏi ...em đang ở đâu nhỉ!! có mang áo mưa không....nhẹ nhàng giản đơn....chỉ là một phút giây bình thường để nghĩ..vậy mà đã qua rồi ......em vẫn ở đâu!!!
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 19/04/2006
  9. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    He he, đã có chồng thì làm sao còn là thiếu nữ được, đã vậy lại còn mong chồng đan áo cho mình ---> Cô này đoảng vãi
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    thuỷ đi, sao không gọi mình ?
    hay là đi với ai nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này