1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bọn này !!!!!!!!!!!!!
    Tao đi chết đây. Ảnh sen + sương đêm long lanh như thế mà bọn nó bảo là công nghệ PNBM.
    Có ra ao mà PNBM được không ?
    Chả tao nhã gì cả..
    Chả tinh tế gì cả
    Chả dịu dàng gì cả...
    Cô đơn quá !
    Đi chết đây...
    Hỏi thế gian ai là tri kỷ ?????
  2. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    uh ha
    chả tinh tế!!!
    chả dịu dàng gì cả!!!
    hehe
    ai lại đổ điêu cho em Kìu xinh đẹp
    bảo em dùng công nghệ PNBM, thì hoá ra ám chỉ em dùng nước ao à???
    hehe, điêu vừa vừa chứ!!! Kìu nhể, hehe
  3. aosen

    aosen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ao làm tri kỉ với sheep nè, sheep ơi...
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cừu ơi, em chụp ống gì đấy?? Bộ sen này được đấy!! Anh ghen tỵ với cô, vẫn còn đam mê thế!!
    Mai đi thế nào ấy nhể??
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ đục như nước gạo à? khửa khửa
    Ơ thế chương trình sen súng thế nào ấy nhỉ?? Chẳng thấy kh cụ tỷ nhể??
    Ông sờ lút lắm thời gian thật, tôi nhìn bài viết của ông mà tôi chóang!!!
    MK trời nóng quá. 1 mình mình nằm trong phòng xem WC mà nhễ nhại mồ hôi không hiểu có con vợ về thì thế nào nữa đây hự hự
  6. sunny_day

    sunny_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ĐẸP QUÁ NHỈ !
    Tôi đánh giá cao bộ ảnh này của bạn đấy.
    Xin hỏi bạn chụp bằng máy gì vậy ? Chụp đêm dùng đèn gì ?
    Nghe nói ngày mai các bạn trong hội này đi chụp ảnh đầm sen.
    Không phải thành viên có tham gia được không nhỉ ?
    Cạch phát làm quen nhé:
  7. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn biết em chụp ống gì mà đẹp dữ dzậy???
  8. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ĐI TÂY NGUYÊN
    (tiếp theo và hết)
    ***
    Lục đục rồi cũng về đến nhà, căn nhà có vóc dáng của một biệt thự, có cổng vào, có sân đá cầu, có bể bơi nho nhỏ nhưng cạn nước. Nhà nầy họ thuê để làm văn phòng đại diện của một công ty nghiên cứu và thiết kế hệ thống thủy lợi cho các vùng cao Tây Nguyên, và cũng là nhà ở luôn. Chúng tôi sẽ ở trọ ở đây cả ngày hôm nay và trưa mai ra sân bay Buôn Mê Thuột để về Hà Nội.
    Giờ đã là 6h hơn, nhưng sao tuyệt nhiên tôi không thấy buồn ngủ, chỉ hơi mỏi nơi sống lưng có lẽ vì ngồi lâu sau hành trình dài. Cả hội kéo nhau đi ngủ vùi, ngủ nướng thêm một tẹo nữa để có sức cho ngày mới. Nhưng có đứa lại lôi máy tính ra ngồi kẻ kẻ, vẽ vẽ,? là anh bạn tôi, anh vẫn đang thiết kế dở dang mấy bức tranh cổ động bên báo Thanh Niên. Anh còn là họa sỹ của nhiều bức tranh chân dung, tranh biếm họa rất nổi tiếng của chị em trong công ty. Tôi có thể ngồi xem anh vẽ không biết chán, bởi trong suy nghĩ của người họa sỹ có sự tư duy liên quan đến màu sắc, đường nét trong nhiếp ảnh. Hội họa và nhiếp ảnh có mối tương quan rõ rệt là vậy, vì đều là nghệ thuật truyền tải thông tin thị giác và chịu sự chi phối của những nguyên lý căn bản về cảm nhận thực thể bằng ánh sáng. Nếu hội họa là nghệ thuật tổng hợp thì nhiếp ảnh là kỹ thuật phân tích. Khi vẽ tranh, họa sỹ sẽ đưa dần vào khung toan trắng những nét cọ để tạo ra nội dung và bố cục của nó. Còn trong nhiếp ảnh, người ta làm công việc ngược lại.
    Loanh quanh mấy cái nguyên lý đó thôi mà hai kẻ cứ ngồi đó cho hết luôn cái buổi sớm mù sương của mảnh đất đỏ bazan vùng cao nguyên này. Một kẻ cứ hý hoáy làm việc, thỉnh thoảng lại đá gà đá vịt dăm ba câu. Tên kia thì cứ ngồi nhìn chăm chú lắm lắm, chốc chốc lại thỉnh giáo anh đôi điều.
    - Trong một ngày thì thời khắc nào chụp ảnh đẹp nhất?
    - Là bình minh và hoàng hôn rồi.
    - Em biết tại sao không?
    - ?
    - Nó liên quan đến nhiệt độ màu.
    - Colour temperature? Em có đọc cái đó nhưng không hiểu lắm.
    - Khi mặt trời chạy ngang qua bầu trời sẽ xuất hiện các vệt màu đỏ, da cam, vàng, trắng, và lam phụ thuộc vào các vị trí khác nhau. Nếu tính theo độ Kelvin thì đâu đó tầm từ 1800K đến 16000K gì đấy.
    - ?
    - Ví dụ ánh sáng ban ngày vào tầm 5000K là chuẩn chung cho ánh sáng ảnh, trong đó thì blue là màu ?onóng? hơn, và màu đỏ thì ?omát mẻ? hơn. ?oNóng? hay ?omát? là hiểu theo độ chói hay độ dịu của ánh sáng ảnh.
    - Sao nghe lạ vậy? Bí hiểm thế!
    Hai kẻ nhìn nhau cười xòa, kiến thức nông cạn, cóc giải thích được thêm nữa.
    Buổi sáng ở đây họ có thói quen uống café thật là lạ. Ít khi dùng ở nhà, mà cứ kéo nhau ra quán. Hàng quán đã bày ra từ khi nào, có khi mở cửa liên tục vậy. Nói chuyện dăm ba câu, tôi hỏi em (đúng hơn là bà) chủ quán Thái Chân (tên em luôn), em sinh năm 83, trông nhác giống bà cô của tôi. Em trang điểm hơi mạnh như cố che đi vẻ sơn cước của con gái da ngăm ngăm nâu nơi vùng cao.
    - Mấy giờ thì đóng cửa hàng, em?
    - Dả, 3h sớm ăn!
    - Thế mấy giờ mình lại mở?
    - 4h nhưng cũng có hôm 5h, thường lúc đó chỉ khép hờ cho khách khỏi vô thôi.
    Có những người đi uống từ 6-7h sáng. Có những kẻ 9-10h mới lững thững đi ra. Họ cứ ngồi nhâm nhi say sưa bên ly cà phê của mình. Hay một góc lại ồn ào, hàn huyên bàn chuyện bóng đá đêm qua. Phải nói Buôn Mê Thuột là thành phố giàu, trên đây đa số là dân buôn bán, họ sống chủ yếu dựa vào cây cà phê, tiêu, điều, và cao su. Họ làm việc không theo giờ giấc mà theo sản phẩm là chính. Tên đường phố nhiều cái toàn tiếng dân tộc, đọc đau cả lưỡi!!
  9. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đến Buôn Đôn. Tôi không rõ buôn Đôn là tên của huyện hay xã. Còn bản Đôn có cưỡi voi thì cách xa trung tâm huyện lị chỉ tầm ba chục cây số. Ở đây có buôn & bản, đồng bằng miền Bắc thì gọi là làng. Quãng đường từ trung tâm thành phố đến buôn Đôn tuy ngắn nhưng cũng kịp ghi lại vài hình ảnh đẹp trong máy và trong lòng mình.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Không khí trong lành đã là một phần thưởng, lại cộng với mùi hương ngai ngái, ngòn ngọt của cỏ ven đường.
    [​IMG]
    Quả thực là, đi trên quãng đường dốc lên xuống, ngắm nhìn không gian mênh mông, người ta dễ thấy tâm hồn mình trong trẻo lại, thêm yêu đất nước mình.
    Quãng đường vào buôn không dài cũng chẳng quá ngắn, từng mái nhà nhấp nhô chạy ngược chiều chúng tôi, nhà sàn, nhà gạch, nhà tre nứa, mái tôn, mái lá,? đều có cả.
    [​IMG]
    Hai bên đường những bãi cỏ thật rộng, họ thả bò, nuôi dê, những cánh đồng trồng tương trải dài bát ngát. Còn đây là một vườn tiêu.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này