1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    YEAAAAAAAAAAAAH !!!!
    Thật tình cờ và thât jbất ngờ.. Chả hiểu sao vừa mới mở hú họa 1 trang ra trúng phóc liền :
    Hic.. Nhớ quá đi.... Mọi ngườ ivào đây đọc lại những gì quá là gắn bó 1 năm trước nhé :
    Đây là vụ em sheep thất tình lang thang 1 mình đi rình hoa sen :
    http://www4.ttvnol.com/Sothich/467807/trang-57.ttvn
    Ah, cứ quote lại 1 đoạn lên đây cho mọi ngưò iđọc vậy , ai thích ngắm sen thì vào link phía trên:
  2. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    huhu, Sun ơi Sun!!! fải đề biển warning với những ai sợ sâu bọ đã rồi hãy post lên chứ
    em chẳng dám xem hết, mới nhìn thấy con gì đầu tiên lông lá với con thứ 2 béo múp (xem ào 1 cái nên chả kịp biết là con gì, huhu) đã thấy muốn ngất rồi, da gà da cóc đua nhau nổi ùm ùm, đập mãi chả hết (sao ttvn nó ko có cái mặt xanh đít nhái như ở YM, huhu)
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    <-- (Mỉm cườ idịu dàng)
    Đơn giản nhỉ, chỉ là 1 ai đó nhắc lại về con đường này, làm tớ nhớ phát khóc con đường Trăng - và Sen, đó.
    Con đường này vào cái lần đầu tiên tớ phát hiện ra nó, thì nó đẹp một cách quá đặc biệt ( có thể )so với lúc bình thường nó đã đẹp sẵn rồi.
    Đơn giản, vì lúc đó là hoàng hôn, mà hoàng hôn mùa hè thì tự nó đã đẹp rồi.
    Hơn nữa, hôm đó lại sắp bão. Bầu trời trước cơn bão cồn cào lắm.
    Hơn nữa nữa, hôm đó lại là ngày rằm, hiếm hoi trăng cứ vằng vặc trên đầu.
    Đẹp đến phát điên.
    Bõ công mnìh đã phi nguyên con xe nặng kinh hoàng xuống ruộng rồi 0 tài nào kéo lên được hu hu ( vì cứ nghểnh cổ lên giời) . hu hu, may quá 1 lúc sau có mấy anh giai đang đá bóng ở đấy chạy ra kéo lên hộ, hu hu )
    Hôm đó, đứng chụp và gọi cho thằng windy đầu tiên, sau đó nghĩ đến Thuỷ ngốc và Sun, nghĩ bụng quả này Sun mà về nước, sẽ rủ Sun và Thuỷ lên đây, khung cảnh lãng mạn thế này thể nào bọn nó cũng nói .. yêu nhau ( đấy là hồi đấy ngây thơ nghĩ thế .. he he.. thật đấy. Bây giờ ứ ngây thơ nứa, lần sau sẽ rủ thằng giai nào đó lên đây để nó nói yêu mnìh. .hố hố )
    Năm ngoái...
    Năm ngoái.........
    Linh evil ơi đi chụp chim nữa không ,tao đi mới, tao đang trầm cảm, hic...
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Oài, đep jthế mà kêu ghê, kêu ngất !!!!
    Mấy em sâ uđep jlộng lẫy.. hic..
    Yêu !!!
    Chẹp chẹp, nhìn ngo n nhỉ.. như mấy cuộn sushi tôm mới cả sushi trứng cá ý.. ngon .. ngon..
  5. money_love

    money_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    liệu người ta có nghén sâu không nhỉ
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Phét!
    Da ga? da cóc gi? Me?o Nhép!
    Rôm thi? cứ nhận la? rôm đi cho rô?i!
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hơi ích kỉ!!! Cái gì đẹp đẽ, hay ho tớ chỉ thích giữ cho riêng mình, và những người tớ yêu quí, những người tớ bít chắc họ cũng sẽ yêu quí cái tớ yêu quí... Cái con đường sen đấy, bi h nhiều người bít quá, đâm ra tớ cũng chả còn thấy nó đẹp nữa... Bi h, buổi chiều ra đó, người cứ đông nườm nượp như đi họp chợ!!! Bọn trẻ con ra đấy vẽ graffiti ba lăng nhăng xấu xí hết cả con đường... Ghét!!! Cái đất HN này, đi đâu cũng thấy người!
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Kinh tởm (em cũng mỉm cười nhẹ nhàng)
    hi hị , tranh thủ sang đây nói năng tung tăng một tí, hôm nâu em không vắng nhá mà chỉ nói đến *** đái với đần độn bên box du lịch, lập tức bị ý kiến về văn hoá của mod, hí hí. Sang đây chắc văng được, cừu ta có độ lỳ nhất định với các loại *** đái cừu nhỉ ?
    công nhận là đi đâu cũng thấy người, mình lên núi đi thuỷ đi
  9. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ơ thế rút cục cái con đường mà bạn mặt trăng nói :
    [/quote]
    Ặc ấy hỏi cái Hội Hoa Xưa toàn các bạn ngồi ở nhà buôn chuyện lày lọ thì nàm xao mà biết hoa sen ở đâu cơ chứ.
    Tớ đoán là chỗ lày lày: Đi đường lên Phủ Tây Hồ đúng rồi, nhưng bỏ qua nhé, đi thẳng tiếp đến khu vực thịt chó Nhật Tân, nhìn sang phía bên tay trái, đi qua quán Rừng một chút sẽ thấy một đường dốc xuống, đường to phết đấy, cái đường mà để đi vào Công viên nước Hồ Tây í...
    Rẽ xuống đấy. Đi cái đường đấy rồi nhìn sang bên trái nhé, cứ đi một lúc, chậm thôi, thì sẽ thấy một cái bãi để xe ô tô to đùng.
    Rồi bỏ qua cái bãi gửi xe đê. Ngay tiếp sau bãi gửi xe là một cái đường đất bé bé, đi vào đấy là có sen. Nhớ là bên trái nhé.
    Nhanh kẻo hết mùa. Tìm được thì nhớ lên đây báo cáo cho chị em HHX yên tâm nhá
    << với con đường mà Sheep nói : "quote Cứ đi thẳng Tô Ngọc Vân đến quán Ông Già là đến"
    coá phỉa là 1 hông hay trên Hồ Tây có tới vài con đưòng như vậy (mình cũng mong thế) mình mong các bạn lý giải giúp mình because có thể có nhiều lối vào và chắc chỉ có 1 lối đi vào là dễ theo nhu lời mọi người (nghe sheep kể hết mún phóng xe máy lun ..lỡ phi xuống hồ thì )
  10. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    ơ thế rút cục cái con đường mà bạn mặt trăng nói :
    Ặc ấy hỏi cái Hội Hoa Xưa toàn các bạn ngồi ở nhà buôn chuyện lày lọ thì nàm xao mà biết hoa sen ở đâu cơ chứ.
    Tớ đoán là chỗ lày lày: Đi đường lên Phủ Tây Hồ đúng rồi, nhưng bỏ qua nhé, đi thẳng tiếp đến khu vực thịt chó Nhật Tân, nhìn sang phía bên tay trái, đi qua quán Rừng một chút sẽ thấy một đường dốc xuống, đường to phết đấy, cái đường mà để đi vào Công viên nước Hồ Tây í...
    Rẽ xuống đấy. Đi cái đường đấy rồi nhìn sang bên trái nhé, cứ đi một lúc, chậm thôi, thì sẽ thấy một cái bãi để xe ô tô to đùng.
    Rồi bỏ qua cái bãi gửi xe đê. Ngay tiếp sau bãi gửi xe là một cái đường đất bé bé, đi vào đấy là có sen. Nhớ là bên trái nhé.
    Nhanh kẻo hết mùa. Tìm được thì nhớ lên đây báo cáo cho chị em HHX yên tâm nhá
    << với con đường mà Sheep nói : "quote Cứ đi thẳng Tô Ngọc Vân đến quán Ông Già là đến"
    coá phỉa là 1 hông hay trên Hồ Tây có tới vài con đưòng như vậy (mình cũng mong thế) mình mong các bạn lý giải giúp mình because có thể có nhiều lối vào và chắc chỉ có 1 lối đi vào là dễ theo nhu lời mọi người (nghe sheep kể hết mún phóng xe máy lun ..lỡ phi xuống hồ thì )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này