1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí
    ngôn ngữ không trong sáng là do hội chứng của các mod bên box du lịch đây mà, trốn sang bên này chửi bậy, em cừu đua đòi cũng văng tục theo..
    hôm qua yêu đấy chứ, lâu lắm rùi mình mới thấy mình trùng xuống, trong sự dịu êm, nhè nhẹ.... hố hố
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trên đường đi làm tợ dưng nghĩ ra một bài hát sâu lắng vãi đái...tự nhủ sao mình không nàm nhạc sỹ...
    Đến CQ soi cái gương sao mà thấy mình xinh thế...đúng là phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Con cừu có cái ảnh phong độ tóc bay bay cho lên làm avatar cũng không cứu vãn được sự thật là nó bây giờ vừa mẹ mìn vừa xấu gái. Nghĩ đến mình rồi lại nghĩ đến nó thấy nhẹ cả người ( tuy có hơi thương cừu một chút khé khé)
    Hôm qua mưa rơi mong manh nhỉ. Ngồi trong VP nghe mưa rơi rất xa, tí nữa thì khóc... nhưng nghĩ nước mắt là châu lệ ai lại phí hoài khóc mưa - chôn hoa... Giang hồ mà biết được thì léo có cái nỗ lẻ nào mà chui nhờ.. sợ nhờ.
    Đấy xong lại không được đi ăn búp phờ phê, đầu tháng phi con len xong cả tháng mắt cứ đớp đớp. Đến ngày 17 giữa tháng thì thị lực giảm hẳn. Bác sỹ bảo : Cô phải ăn thịt! Mình bảo bác sỹ: Có ăn len thì ăn chứ thịt thì em kô có xiền! Thế mà con sheep còn bày đặt đi ăn búp phờ phê.,
    Thôi chiều T5 Highland hồ gươm nhé. Chúng mình ngồi trong chiều buông, tranh thủ trao đổi về nghệ thuật tí. T6 đi công tác roài lại nhớ HN roài... Bây giờ bắt đầu hát Hà Nội mùa thu là vừa...
    Tao nhã quá!!!
    Ảnh đi Suối Giàng - Tú lệ hôm 15 - 16 ( mẹ mìn làm hàng)
    [​IMG]
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là ngôn từ trong sáng hả mày????
    Làm thế nào để nâng cấp HHX bi h hả mày? Khi mà mùa này, hoa xưa ko, sen cũng đã tàn, trời một là nóng như fát rồ, hai là mưa gió dầm dề fát sốt ruột????
    À, hôm nay trời đẹp đấy, chúng mày chân tay lành lặn, đi chụp ảnh hoa lá, cỏ cây, bãi sông, bờ ao về pót ảnh lên đây cho nó trong sáng đê....
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mày yên xờ tâm. Con Linh (léo bảo nó xinh nứa) mới cả tao đã lập trại sáng tác phát động phong trào sử dụng Canon trên toàn quốc chiều thứ 5 tuần này, sau hôm đấy sẽ có ảnh cho mày xem.
    Linh cái xinh tinh phinh:
    Tinh vi xờ ty con cá mập !
    Ai chả biết nhà chị còn son rỗi, không xinh thì để treo lên gác bếp à ? à ?
    "phong độ là nhất thời" hí hí ! đúng, mày cứ chờ giờ này sang năm tao lại lấy lại phong độ của giờ này năm ngoái cho mà xem.
    ( Mở ngoặc là ít ra tao cũng xinh nhất trong những đứa bụng bự vì uống bia nhiều rồi, hic hic, ứ thèm so mới cả dững đứa bụng bé vì không ăn gì như mày.. hu hu)
    --------
    Đề nghị triệu tập cuộc họp về vấn đề " Nâng cấp topic và cách sử dụng ngôn từ trong topic HHX"
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    lỗi !
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 18/07/2006
  6. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    theo mình,các bạn nên tổ chức mọt cuộc họp nhỏ nhỏ, bản về ngôn ngữ trong HHX, điều này rất nên và rất cần
    hiện tại, một số cac thành viên văn hay như Bubu và Chipchit cũng với anh Sun đít voi trong trẻo đã khong dám vào post bài, vì cho rằng môi trường quả thật không trong lành tí nào, không có chỗ cho cảm xúc dào dạt sau nhưng dấu chấm than.....
    và điều đấy là khong thể được. cho mình hỏi thêm : chân bạn thuỷ thế nào ??
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cám ơn các bác đã hỏi thăm. Cái chân của em cũng đỡ rồi, đã tháo bột, đi lại nhúc nhắc được roài, nhg vẫn hơi sưng sưng. Chắc còn lâuuuuuuuuuuuuuuuu nữa thì mới chạy nhảy được. Đi lại vẫn fải rón rén lắm
    Dạo này không có hoa hoét gì nhỉ?
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    em vào!! ngồi gắm!!
    thở dài!!
    đi ra!!
    chị cừu!!
    sắp ......!!!
    hoa xưa!! sắp...........!!!!
    chọc ngẹo!!
    em cười!! lại đi ra!!
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Wuầy !
    Khâm phục tài năng và đức độ của anh Windy, quả là một mod trẻ đầy tiềm năng.
    Ăn nói lịch sự, gãy gọn, phong thái tao nhã, trầm tĩnh điềm đạm.
    Ứ giống Windy chân đất mắt toét mọi khi.
    Cố gắng giữ thăng bằng anh nhé.
    Quyền lực nó dính vào người dễ làm con người ta thay đổi lắm.. há há !!!!
    Mọi người học tập theo gương Windy cố gắng nói ăn và hành động một cách trong trẻo xứng đáng là thành viên tốt để topic ta ngày một lớn mạnh và sạch sẽ.
    Muôn năm, muôn năm..
    (Ớ, mà muôn năm cái gì ý nhở )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này