1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    E hèm,
    Muốn gia nhập HHX rất là đơn giản như đan rổ... Mời cả hội đi nhậu 1 bữa, thế là xong!!! Mà hội này rất là mẹ mìn, đề nghị bạn có tí ti mẹ mìn gì thì đem hết theo!!!
    @anhhang: hí hí, bạn thân của bé í là be Jen hay Ju gì đó, 2 con đấy cứ Jen Ju loạn lên iem chả fân biệt được!!!!
    @Kìu: mày xê ra, topic của hội mình fải chuyển sang box Ẩm thực mới đúng!!!
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Có hơi thở dài...
    Sớm mai thức dậy....
    Ồ ! Đã hết khờ dại...
    Thu sang.................
    -----------------
    ----> Em sheep tập làm THƠ đấy. .he he..
    Sáng nay mở một mắt dậy, người yêu đã lướt nhẹ đi làm, đi cống hiến cho xã hội... .quên không thức mình dậy chào !
    Mở mắt còn lại, nắng đã nhảy nhót... mát lạnh, nắng lạnh.. cứ như đã sang thu vậy..
    Tự nhiên thấy dịu dàng quá thể.... êm ả quá thể......
    Vui vẻ âm ỉ...
    Thích nhỉ....
    Mùa thu....
    -----------------
    Chẹp ,hôm nay mình cứ ngơ ngơ ý nhỉ...
    Sắp đến SN em bubu rồi.. nhanh quá.....
    ------------------
    Thu rồi nhỉ.....
    Rồi cơm nguội lại vàng như năm ngóai :
    [​IMG]
    Và thủy, và tao, có còn được lang thang tay nhặt lá, chân đá ống bơ thế này không nhỉ :
    [​IMG]
  3. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nguyên câu: Tay nhặt lá, chân đá ống bơ, ngơ ngẩn làm thơ, nằm chờ trời sáng
  4. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Câu này phải là: Tay vin cành lá, chân đá ống bơ chứ nhỉ.
    He, cám ơn ban Cừu nhé! nhưng gạo đấy đắt bỏ xừ, bạn có biết công ty nào cung cấp gạo đấy ko? (trên bao bì ý)
    Cái ảnh này thì tớ cam đoan là chụp vào mùa đông, hì mùa thu thì cây cơm nguội mới chỉ hoe hoe vài cái lá vàng thôi.
    Chớm thu
    Nửa đêm nghe ếch học bài
    Lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây
    Thoáng nghe trời đổ heo may
    Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau
    TĐK
    Được oishiikome sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 25/08/2006
  5. sunny_day

    sunny_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nguyên câu: Tay nhặt lá, chân đá ống bơ, ngơ ngẩn làm thơ, nằm chờ trời sáng
    [/quote] [/size=1]
    Câu này phải là: Tay vin cành lá, chân đá ống bơ chứ nhỉ.
    He, cám ơn ban Cừu nhé! nhưng gạo đấy đắt bỏ xừ, bạn có biết công ty nào cung cấp gạo đấy ko? (trên bao bì ý)
    Cái ảnh này thì tớ cam đoan là chụp vào mùa đông, hì mùa thu thì cây cơm nguội mới chỉ hoe hoe vài cái lá vàng thôi.
    Chớm thu
    Nửa đêm nghe ếch học bài
    Lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây
    Thoáng nghe trời đổ heo may
    Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau
    TĐK
    Được oishiikome sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 25/08/2006
    [/quote]
    Hờ hờ.. cái đồng chí gì mem mới mới định gia nhập hội này ý nhờ ?
    Đấy, thủ tục tham gia hội này là phải vòng 1 vòng quanh Hà Nội, tay vịn lá, chân đá ống bơ như cái cô trong ảnh trên này này là được gia nhập ngay thôi. Hôm Qua đi ăn thử sushi và xe mcách làm. Hay phết. mai em bót ảnh lên cho bác bác thèm.
    hờ hờ.
    Wuầy ! mấy hôm nay mọi người thấy có điều gì lạ không ? vào cái Box Sở thích này thấy thóang mát hẳn, trong sáng hẳn. Thì ra mấy hội Hôrôxờcốp đã chuyển nhà đi hết rồi. Khiếp.. Thóang hẳn. Nhẹ nhõm hẳn. Đến phải ăn mừng !!
    Thế bao giờ hội này chuyển sang BOX Ẩm thực và Nhiếp Ảnh nhỉ !
  6. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Lại nói, Sở thích thoáng thật, nhưng ai rảnh rảnh qua bên làm quen, mấy chú mem cũ bên đấy đang cãi lộn ỏm tỏi vì các nhà tuổi sang đè bẹp dí cái box đấy kìa, nhà nhà ngoi ngoi, nguời nguời ngoi ngoi, có mấy hội cũ của Làm quen-rút ngắn khoảng cách bơi chìm lặn nổi tít trang 2, hê hê, hỗn loạn ghê lắm, sang mà xem, sang mà xem Tớ thấy cái link tớ dẫn để HHX chuẩn bị sang là lãng mạn nhất rồi đấy
    Nhớ nhớ nhà Trâu, cũng chơi trong đấy, quen biết một vài, hic
  7. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Wuầy !
    Yêu thế nhở.. bảo sao em thấy dạo này không khí trong lành, các topic 0 đua nhau sờpam nữa. .kể cũng thanh ********* thản..
    Gioiừ hô mnay mát thật.. ăn mít thì sướng nhỉ.. Giá có quả mít dai khoảng 3 cân nhỉ.. rủ mọi người đén chén. .
    Mùa thu.. mùa thu.. đi ăn ốc ngon phải biết..
    Ốc HÀ Nội. .ngon nhỉ...
  8. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hic, quả Mít 3 kg thì tụi này ăn xơ mít à, thôi đã mơ mộng thì mơ hẳn quả 6kg đi, may ra anh còn được một múi
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ten Ten ten tèn !
    Chiều lay em chip hôi đi chơi về xẽ mua cho em i-xíp 1 quạ MÍT !
    Mời bà co ncô bác chiều lay đế năn măm măm măm măm..
    Em thuỷ ngốc đế nthì nhớ mang cho chị cái manhg cuốn cuốn cuốn nhá !!!!
    Xáng lay nượn nờ cafe.. giời đẹp ngất ngây.. đi qua mấy hàng cây... xanh dá odác... đẹp lung linh .... hic hic.... mùa này lại bắt đầu mắu lượn rùi đấy nhở...
    hay hội mình rủ nhau đạp xe đạp đi chơi lòng vòng đi !!!
  10. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hi HI.. cứ nhìn cái ảnh này của chị Thủy ngốc... em lại nhớ đến bài hát " Có phải em .. mùa thu HN"..
    Nhưng bây giờ chị thủy lại hát bài" Tóc ngắn" mất rồi... hay là chuẩn bị lấy chồng nhỉ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này