1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG CHỊ!!!!!!!!!!!!!!!!Đây quả là tin thú vị và bất ngờ, vậy là chị sắp lấy chồng rồi, HHX năm nay đã có Nhị hỉ rùi! Có gì cần giúp đỡ thì chị cứ ới bọn em, mỗi đứa 1 tay, 1 chân( hihi) để giúp đỡ anh chi!!!!!!!!!!!
  2. ngochan2609

    ngochan2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, dạo này chị lu bu quá. Luôn nghĩ về mọi người mà chẳng có lúc nào viết được, chỉ có tranh thủ hôm nào cũng mở diễn đàn ra xem thui.
    Chị sắp lấy chồng rùi. 7/5 cuoi. nên lúc này bận như ma làm ấy Esheep đã tìm được ảnh thảm lá vàng chưa? Chán quá, chị chẳng giúp được gì.
    Vui và khoẻ nhé tất cả các bạn.
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Dạo này topic của bọn mình buồn hiu hắt!!! Hnhư mọi người đều bận bịu Anh Sun, mèo lười, rồi bác còi đâu hết nhỉ???
    Hôm nọ đi chụp cái hoa được-coi-là-hoa-anh-đào, trong lúc chờ anh windy và bạn chip_hoi đến, chị esheep dù là gái đã có chồng nhưng chị í đã thản nhiên buông ra một câu làm em và chị Blue chỉ còn nước há hốc miệng quay sang nhìn nhau rồi cười sằng sặc... Chị í nói có văn hoá lắm nên e chẳng tiện nêu ra đây. Một vài lần e trót có nói hơi láo lếu một tí thì chị esheep bảo em là chỉ chị í và anh windy láo lếu là đủ rồi, ko cần có thêm đứa nào mất dạy nữa... Thế là em đành fải ngoan!!! Mà cũng fải ngoan thôi, để em còn phấn đấu lấy được chồng như các chị í
    Ôi, em buồn qúa!!!!
  4. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người,
    Là một người không ở Hà Nội, nhưng yêu Hà Nội, thích cái khỏanh khắc ra HN ngắm lúc giao mùa và cảm thấy nhớ HN lắm, thì em (không biết xưng thế có đúng không nhỉ?) có được tham gia vào topic này không?
    @ meoluoi81: Thấy chị meoluoi81 cũng ở topic này, không biết chị có ý kiến gì ko? Em cũng ở nhà Nhân Mã mà trốn mất tiêu , bây giờ lại có mặt ở đây . ^_^, chị ơi, em vẫn tham quan nhà mình (Nhân Mã) luôn ý.
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nao cả lòng !
    Một nguời đi với một người, một người....
    ... một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn ....
    em test cái logo mới, sheep xem hộ đê
    cậu bé người Mông đen, sống trên cao nguyên Đồng Văn, nắng gió và đá
    [​IMG]
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    YEAH !!!! CHÚC MỪNG CHỊ HÂN !!!
    Vui ghê... năm nay HHX có nhiều tin vui quá...
    Chị ui.. có mời HHX không vậy ? Cả nhà ơi.. CHIA VUI nhé ! hí hí
    Vợ chồng windy-xì-mốc và thuỷ-đần-độn xúc tiến nhanh nhé...

    làm gái- ngoan đi em.
    Chứ HƯ như chị Cừu thì đa đoan lắm. Trộm vía lừa được sói thì mới có giai rước đi chứ không thì ( thở dài).....
    Àh mà cảnh báo em thuỷ cố gắng giữ chồng nhé :
    windy windy:
    windy windy: tao se yeu ma`y suot do`i
    phan anh: thoi may dung bat tao lam nua. ta ocung se yeu amy suot doi
    -------------------------
    Windy: tao thực sự xin lỗi vì đã phản bội mày mà paste lên đây. Nhưng.. phụ nữ muôn đời yếu đuối.. muôn đời dẽ tổn thương. .tao không muốn những người phụ nữ yếu đuối mong manh như em thuỷ phải khổ.
    Mày hứa với tao nhé. Mày sẽ không bao giờ làm thuỷ khổ. Nhé. Mày phải chăm sóc em ý và chăm sóc gia đình bé mọn của mày thât jtử tế nhé.
    ------------------------
    Dạo này topic mình dịu dàng thế.. nhỏ nhẹ... mềm và tràn ngập không khí yêu đương..
    Thích nhỉ.
    làm em chạnh lòng.. gái đã có chồng.. nhiều khi giật mnìh khi thiên hạ yêu đương...
    -------------------------
    Vụ bia bọt:
    Uh. Vui. Vui lắm ý.
    Lâu lâu rồi mới vui như thế. Lâu lâu rồi mới gặp em blue, em chip_choi và nhiều em khác ( bỏ mẹ, mình già nhất rồi à ?).
    Về chuyện ngôn ngữ : Em thuỷ không nên đánh giá em sheep 1 cách phiến diện thế. Đạo đức vuông thành sắc cạnh như em sheep thì có trót phọt ra dăm câu ba điều trần tục thì âu cũng là lẽ nhân sinh.
    Hôm đó lúc đi qua Phan Đình Phùng.. ngẩng lên nhìn những tán cây Sưa xanh mướt mát. .tự nhiên thèm có máy ảnh ngay lúc đó để chụp lại cái màu xanh khắc khoải ấy..
    Đẹp lắm, mọi người nên tranh thủ lướt nhẹ qua PĐP trước khi màu xanh ấy biến mất...
    Lúc ấy... em chợt ngẩng lên nhìn và thở dài :
    "Ngàn Sưa xanh ngát một màu..
    Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai.."

    (hmmm...
    Hoá ra mình cũng yếu đuối ghê lắm.... )
  7. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hoa Quỳnh đẹp thật. lâulắm rồi em không được ngắm hoa quỳnh. Hồi xưa nhà bác em ở Hàng Buồm, có 1 cái gác nhỏ và trồng 1 chậu Quỳnh trên tầng 2.
    Đến mùa hoa nở, đêm đêm ngồi ngắm quỳnh và hìn xuống con phố buổi đêm vắng lặng thật thanh thản...
    thích lắm...
    Từ hồi bác xây lại nhà, bỏ hoa quỳnh, thấy buồn hẳn...
    Lazyt: welcome ấy.. chị mèo luời lười lắm ấy ạ.. chị ý có bao nhiêu ảnh đẹp, lại mới có máy ảnh mớ mà chả khoe với mọi người gì cả...
  8. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hoa Quỳnh đẹp quá. Lâu rồi mới được nhìn thấy hoa Quỳnh.
    Hà nội bây giờ ít người trông hoa Quỳnh quá. không như hồi xưa.
    Nhà bác em hồi xưa trên Hàng Buồm có 1 lan can toàn hoa QUỳnh.. đến mùa, đêm đêm ngồi ngắm Quỳnh và dãy phố cổ thật đẹp vầ thanh thản...
    Lazyt: welcome ấy, chị mèo lười lười lắm cơ, chị ý chả chịu post ảnh hoa cho mọi người ngắm và cũng giấu tịt cái máy ảnh mới đi.. chả thấy đả động gì.. hic..
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    tháng3 mùa con ong đi lấy mật!! trưa...hè hà nội!! cái ngày hoa mướp vàng rọi nắng !! lũ trẻ hầm hập chân đất chạy theo mà lại trong lặng lẽ!! cái vợt nilon phậ phồng trong gió ngái!!ùa theo ong đen xì căng mật!! một cú hớt nhẹ nhàng!!rồi vị ngọt hoà tan dần vào trong họng từng đứa nhỏ!! những cái ngước nhìn long lánh!!nhễ nhại mồ hôi!! con sau đến lượi đứa nào nhỉ!! hình như là mình!!! cả lũ lại ùa chạy rung rinh mặc kệ nắng!!!
    cảm giác thật lòng như thể hôm qua đến!! hồi ấy cả khu mình phong trào đi guốc mộc!!tiếng lóc cóc lọc cọc khó tả nhưng già rồi vẫn nhớ!! vậy mà cái giọng già vẳng ra trong ngõ phố : đi nhẹ cái chân thôi!!! trưa không cho ai ngủ ah`!! hà nội mình hồi xưa sống mức thước thật!! trẻ ngoan chốn nhà đi hong nắng!! bắng nhắng trưa hè kệ làn da!! hồi xưa ít có thằng nào không có rôm sẩy!!nhất là con nhà béo!! đã bị trêu bự lại còn rôm!! nghĩ lại cái bẩn bao chùm trong mồ hôi khét nắng,,,...cả đêm dài mẹ ngồi khuy lắm bắt chí cho con ,,,,cho vào mồm cắn tý tách,,,, lạ thật!! mẹ mình chẳng sợ gì!! chỉ thương con! tóc đứa nào cũng xác sơ!! ngứa thật !! nhưng vui!! cảm giác chả bao giờ quên đâu!!lấy ngón tay kéo dài lưỡi lược bí tí tách kêu !! chấy rụng lã chã!! nhà giàu nhà nghèo cứ thế mà lây nhau!! hay thật ngộ ghê!! hà nội mùa hè lạ lùng lắm!! nóng ghê người!! không máy lạnh!! quạt nan!! .....mất điện!! mẹ đổi tay!! mỏi quá!! thôi để con quạt cho!! mẹ nằm dịch vào đi!!
  10. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, hồi 4 tuổi ý, em cũng bị chí đấy! huhu! Nghĩ lại thấy sợ nhưng mờ vui! Tự dưng sau buổi đầu tiên đi học mẫu giáo về thì tèn ten...trên đầu xuất hiện những " chú xe tăng" biết đốt! Ngày đó e cứ tưởng tượng rằng bọ chí rận nó bắc cầu từ đầu bọn bạn sang đầu em ý!ke ke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này