1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatlahay

    thatlahay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Thế các bác ơi cho em hỏi ở Hn có chỗ nào bán cúc daisy.Híc,hơi lạc đề 1 chút khi hỏi câu này ở HHX.Các bác giúp em với,gấp gấp,cuối tuần này sinh nhật đứa bạn em mà nọ lại rất thích hoa này.Cám ơn các bác nhìu ạ
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Ôi, vào TTVNOL đến 2 năm có dư rồi mới biết là có box này. Tiếc quá, hix hix...
    Lại nhớ mỗi khoảng khắc giao thừa, ta phóng xe ra hồ Giảng Võ, tìm lấy đúng cái cây đẹp đẹp đứng đối diện với ngôi trường cấp 2 cũ của mình, trường Giảng Võ. Năm nào cũng vậy, cố hái cho bằng được một cành hoa trắng muốt, lá xanh mơn mởn mà kô hề biết tên. Hả hê lắm vì năm nay mình lại nhiều lộc...
    Hoa sưa, hay hoa xưa vậy nhỉ? Ôi, sao mà nó đẹp kì lạ đến như vậy....
  3. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích hoa sưa lắm. Mấy năm lỡ không đi ngắm được. Lang thang viết mấy dòng trong F80HN. Bây giờ mới biết đến HHX để xem bài, viết bài.
    Rất vui vì được làm quen với các bạn HHX. Thỉnh thoảng mình sẽ ghé qua nói chuyện & xem ảnh.
    Chúc vui vẻ.
    Trích từ bài của carnation2908 viết lúc 10:45 ngày 16/05/2005:
    Năm nay mình đã để lỡ mất cơ hội ngắm hoa sưa Hà Nội. Hôm chạy xe qua Quán Thánh, nhìn lên cây thấy lá xanh non một màu, thế là mình đã lỡ cơ hội nhìn một màu trắng muốt hoa sưa...........
  4. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bác này ! Lần sau làm ơn đọc kỹ bài trả lời của người ta trước khi hỏi tiếp !
    Cáu rùi đoá ! ( dạo này hoa sữa thơm nhờ )
  5. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ummmm, chỉ tiếc là mùa hoa ngắ nngủi quá, thi thoảng bachtuoc vẫn chạy xe lòng vòng, dù không phải trong mùa hoa, chỉ để ngắm những tán cây xanh mướt mát đó thôi...
    Ngắm cây hoa sưa trái mùa cũng ngộ lắm, đi qua và cứ tiếc, cứ hồi hộp chờ đến mùa xuân.
    Bachtuoc thích nhất hàng cây SƯA đầu phố Phan Chu Trinh, mùa này đi qua rủ lá xanh thẫm, bình yên lắm. Thi thoảng lại ngồi uống trà ở mấy quán đó và chờ đợi...
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là cái cây hoa trắng bé xíu xinh xinh đấy là hoa SƯA ah, vào đây mới biết. Mình cũng yêu hoa này lắm, đi trên đường Phan Chu Trinh thấy xanh mướt 1 màu đẹp thật. Trước chỉ toàn thích đi đường đấy thôi, nhưng bây giờ họ xây nhà nhiều wá hỏng hết cả, tiếc thật.
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ơ, có thêm 1 nhân GV nè! Tớ và sheep béo cũng là dân GV đấy! Vui thế!
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Không được a dua!!!
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hu hu ! Ứ chịu đâu ! Anh Còi ơi, anh Hai mới cả cô thuỷ ngốc bắt nạt em sheep bé bỏng nè !!!!
    Xí ! Ai nói mới bằng cây giá đỗ, lê nmột gang tay mới chết chứ bộ (căn bản em phải về nhà chồng, không ai tưới cho nó nó mới chết chứ )
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Sao mà... thi thoảng, mnìh mong manh thế nhở !
    Ví du jnhư bây giờ, nhá, tự nhiên có bạn gì mới vào trả lời topic cũng học GV giống mnìh với thuỷ ngốc này,
    rồi chiều nay vừa đi qua đúng PHA NCHU TRINH nhìn cái hàng cây SƯA mọi người nhắc đến này....
    làm mình nhớl ịa vụ đi chụp ảnh cây hoa - sưa - xanh - lá của hội mnhì hồi trước..
    Hoàn toàn không nhớ là lúc nào của năm ngoái đâu nhá.. chỉ tình cờ mở đại 1 topic cũ ra thôi. .tự dưng . .trúng phóc này ... lại còn đúng ngày này năm ngoái nữa chứ.. Sợ quá đi.. hic hic ....
    Nên bót lại đây cho bà con chiêm ngưỡng em HOA SƯA trong mùa HOA SỮA !!!
    Eo ơi, phát hiện ra topic "HOA SƯA" của mnìh có ích thật đấy.. có những cái khoảnh khắc đẹp đẽ của HN nếu qua đi, nếu 0 ghi lại bằng hình ảnh sẽ 0 tưởng tượng nổi, và chả có gì để so sánh cả.. nhỉ !! Hay ho nhỉ ! Yêu nhỉ !!!
    CHờ tý nhá !
    Spam câu bài cho nhảy lê ntrang sau xem cho nó dễ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này