1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    EM THÍCH MỌI THỨ CÓ MÀU VÀNG ! HƠ HƠ!
    Nhìn ảnh bọn trẻ con kia, tự hỏi, bác Sun làm thế lào để dụ bọn nó nhỉ? và e tưởng tượng trăm phương nghìn kế của đại ca ! mẹ mìn, bố mìn, cụ mìn! huhu nhớ bác SUN quá!!! Oái, nói bác Sun xong, tự dưng lại nhớ cả MÈO LƯỜI !!!!!
    vô duyên, vào nhà kêu la, rồi chạy ra!
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Các bác Còi lày, lói lăng thì cũng phải đúng chính tả tí chứ nhể.... Đàn anh như thế thì nàm sao các em ló theo được.....
    Mà công nhận đẹp thật nhờ, đẹp vãi Pee....
  3. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    ôi chán cái hội hoa xưa này!!!
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy bâng cả cái khuâng thế chứ...
    Tựn nhiên thấy biếng lừòi và chậm chạp. hị hị.. lâu lắm mới có cả 3 ngày cuối tuần không bận rộn tý gì.. hí hí. .thích thích thích...
    Nhớ một ô cửa sổ mùa đông :
    Ảnh này năm ngóai lượn lờ buổi trưa cùng Blue, Tôt, thủy, Pinkky, Khas, bu v.v... chụp trên đưòng Ngô quyền, cái cửa sổ yêu thế 0 biết...
    ---------
    sđhfsgf dfgfgd
    MK, 0 bót được ảnh là sao ?
    là sao ? hu hu !!!!!
  5. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trên Yên Bái người ta rồng rất nhiều cọ, những cây rất to và khùng. Cả một vườn cọ, rồi một đồi cọ,...
    [​IMG]
    Lá cọ dùng để lợp nhà, không biết còn có tác dụng gì nữa không?
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Em biết ! Em biết ợ !
    Lá cọ dùng để lợp nhà xong rồi hôm nào trời hanh hanh, gió heo heo ( màu thu) hứng lên thì đốt nhà. Lá cọ cháy nỏ phải biết. Thích cực bác ạ !
    ---> em sheep giỏi quá, 10 điểm !
    hợ hợ !!
    Sao 0 bót ảnh lên được ??? hu hu hu !!!
  7. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cọ còn để xoè ô che nắng, râm mát đuờng em đi nữa
    Nói đến cọ mới nhớ, quê mình, rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, nắng cháy sông Lô hò ơ tiếng hát, chuyến phà dào dạt bến nuớc bình ca, lâu lắm ko về quê, hic
  8. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Cọ đẹp quá. Quê em là rừng cọ đồi chè đấy anh ạ. Mọi người dùng lá cọ lợp nhà, làm chổi, làm cả áo tơi nữa. Em nghe nói còn có cả rượu cọ nữa không biết có phải không.
  9. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lại cọ nữa....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Là khi được đứng thật gần, ngay dưới tán lá thôi, mát rượi con đười ươi
  10. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đi Tây Bắc đồng nghĩa với việc phi qua những con đèo cheo leo như thế này
    [​IMG]
    Giờ nhìn lại vẫn thấy khiếp, cơ mà thú vị
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chưa đi chưa biết đèo cao
    Đi rồi mới biết chí cao hơn đèo

    Cảm xúc của những kẻ lần đầu vượt đèo thật là khó quên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này