1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang trên mạng, vô tình đọc được dững dòng này, tự nhiên thấy vô cùng jghkdfjghs, nói như em miss là vô cùng trầm cảm, mở ngoặc là trầm cảm hết sức ngọt ngào :
    1 Mình ​
    [​IMG]
    Hôm vừa rồi, em đã đi lang thang cả ngày 1 mình!

    Lâu rồi, em không làm gì một mình thì phải! Lúc nào cũng phải rủ bằng được ai đó thì mới ra khỏi nhà?

    Em đã qua Soul, ngồi tỉ mẩn cắt những tờ giấy hẹn ngày trả đồ, cắt và ***g những cái mác đính vào quần áo cho chị chủ cửa hàng. Em ngồi tỉ mẩn làm, như thế cái cửa hàng đó là của em. Đã có một lúc nào đấy em có ý nghĩ sở hữu nó. Em thấy nhẹ nhõm khi cứ ngồi làm những việc như thế, và nói những câu chuyện nhẹ nhàng với chị chủ cửa hàng?

    Em đã ngồi cả buổi chiều ở M! Một mình và uống G&T. Không có muối! Nhạt nhẽo như chính cuộc đời em lúc này! Em đã ngồi, ngó nghiêng những trang báo, nhìn những chiếc xe buýt lần lượt chạy qua. Trong đầu trống rỗng. Có một lúc nào đó, e đã nghĩ là mình đã khóc. Rất nhẹ. Chỉ một giọt nước chầm chậm lăn xuống, rồi khô đi. Rồi thôi....

    Điện thoại của e hết pin từ lúc 1h. Và hôm qua, em đã tạm thời rời xa khỏi sự liên lạc với mọi người trong một chốc. Từ M, em đã đi xe lên cầu Long Biên. Mùa này, ngô đã lên cao lắm rồi! Những cành lau trắng phơ phất trong buổi chiều nhạt nắng. Em đi như mộng du! Mọi người đi qua em, nhiều người nhìn em! Tại sao nhỉ? Em có gì bất thường ư? Họ có thoáng nghĩ gì về cảm xúc của em lúc đó? Em đã đi 1 vòng cầu, và có lúc em đã nghĩ mình sẽ nhìn thấy ai đó đi từ chiều ngược lại. Nhưng e biết chẳng bao giờ em sẽ gặp ai đi từ phía ngược lại cả. Rồi em lang thang vào Tứ Liên, Quảng Bá, đi xuyên qua những con đường nhỏ um tùm lá, xem người ta ra ruộng cắt hoa cho phiên chợ sớm mai, ngắm mặt trời nhè nhẹ lặn sau những tàng mây xám. Rồi em mua một ôm hoa hồng về nhà, và miệt mài cắm hết vào 2 cái bình to?.
    Nguồn từ :
    http://blog.360.yahoo.com/blog-usNhLOUmcqjZph0xe4WwykJ.Fg--?cq=1&p=1156&n=28500
    Đọc và nhắm mắt lại nhé.......
    Cô Thuỷ Stupid nhà mnìh đang yêu, bà con ạ !! hô hô hô
  2. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc vừa nhắm mắt thì đọc thế éo nào được, chị Sheep cứ đùa! Phải khuyến cáo là đọc xong thì nhắm mắt lại, thả hồn mà tưởng tượng chứ! Ơ thế hóa ra là yêu thật rồi à? Mình vừa đi cái là có giai ngon rơi vào đầu ngay. Hóa ra không giao du với mình là ngon hẳn ra nhể?
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Iêu iếc gì! Mình chỉ có một tình yêu duy nhất, nhg đã bị chàng windy từ chối thẳng thừng! Đang trầm uất hoa sưa không ngã đây
    [​IMG]
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 13/10/2006
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    em mà có 1 căn hộ!!! chung cư!!! một con xe hoành tráng!! một cái máy ảnh canon xịn!nhiều len!!! một laptop đỉnh cao!! một tâm hồn đẹp!! ăn nói có duyên!! hướng ngoại!!! .............nổi tiếng!! chà !! chị thuỷ có yêu em không!! nhỉ!! anh windy nhỉ!! hỉ hỉ!!!
  5. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bé Bu mà thế thì anh cũng bon chen yêu phát
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, cứ chuyện tình yêu là mình thích ? !!!!
    Bu này, nhưng anh đòi cái morden về, thuỷ còn yêu anh nữa khong nhỉ ? hỉ hỉ !!!!
    Anhhang có cái ảnh gì hay ho, post lên nhở, hôm lâu em bị chê anh xấu, trầm cảm quá, chả anh ọt gì cả, định chạy lên cầu Long Biên xem lau trắng, lại nhớ là mình đâu có duyên như thuỷ, nên thôi, đang buồn, bác có ảnh, post len đê!!!!
    Chíp chit đâu roài ? hay đã lấy chồng, hí hí , em sheep bụng bia khoẻ chứ ?
    em thuỷ yêu đi, đang thu, mùa mật ngọt đấy (nghe báo chí nói thế!!!) yêu đi không đời nó phí, tình nó phí, hí hí
    a, em quăng lên đây cho nó chết, con linh ***g bàn được lên báo đấy, mà lên tiês giới học đưòng mới phê chứ, bà con rỗi thì mua đọc nhá.
  7. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chị thuỷ ơi !!! HOA SƯA đẹp quá thể ! Lại sắp đến mùa hoa sưa rồi đấy chị ơi !!
    Cái ảnh này như hoa anh đào ý nhỉ ! thích quá !
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    nói ai lên báo mà chả nói báo gì!!! Chị thuỷ ơi!! anh Windy bảo chị yêu được rồi đấy !!! anh ý cho chị yêu rồi đấy!! sướng nhé!!!
    em bạch tuộc này!! đến bi giờ mình cũng chả biết mặt!! người gì mà!! cứ làm mình tò sờ mò!! em này cứ để lâu lâu!! là có người nhung nhớ đấy!! !!! em lovetolove đâu rồi nhỉ!! làm một bài hoành tráng đi!! trang 85 rồi!!! sắp hết mẹ nó mù thứ 4 off ít rồi!!!
    chị cừu không phải bụng bia đâu!!! em uống bia liên tục 9 tháng 10 ngày!!! chắc không nổi có cái bụng bia!!!
    em bu dạo này toàn lên Tivi!! cả em chít nữa!!! khoe tý!!! !!!!
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    sao ai gán cho em cái danh "thành viên rất tích cực thế!!!"chả thích thế tẹo nào!!!
  10. APACHAI

    APACHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ! Em thấy bảo hoa Suă là hoa cây Quả thối , có đúng không ạ ???
    Ngày xưa , đi học toàn bọn tinh nghịch , đốt quả thối ở ngăn bàn cô giáo , bị đuổi học . Giờ em vẫn còn nhớ .
    Các bác hay ngắm ở đâu đấy ạ ???
    Khi nào có em tham gia với nhé .
    Kính các bác .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này