1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ối dời ơi.. Tờ tờ vờ nờ điên loạn rồi.. Mỗi lần bót thêm 1 bài thì nó lại tụt thêm 1 ít.. NHỤC !
    Bót bài xong nó không tự chỉnh ngày tháng cho nên vừa viết xong nó vẫn ở trang 3 chứ 0 lên đầu..
    Làm tớ quên mất tớ định nói gì với mọi người mất tiêu rùi..
    Hic..
    Dạo này trầm cảm quá..
    hic...

    Nói gì vui vui đi mọi người...
    Tặng mọi người hoa nhé, cả nhà hoa luôn :
    [​IMG]
    Nói gì vui đi mà...

    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 24/04/2006
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hu HU HU .. thấy chưa..
    Tớ viết bài nà ýau mèo.. để trả lời mèo thế mà nó lại hiện ra trước bài của mèo này.. hic
  3. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    ối xời, mọi người đâu cả rồi, nhà cửa trống toan trống toác thế này, em phải xuống tận trang 3 lôi lên, hix, cứ như là rớt xuống vùng Mù Cang Chải í
  4. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái hình này em post rồi! Em Thủy hết "hàng" rồi ! Tặng các bạn bên này vài tấm hình:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ngochan2609

    ngochan2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Esheep oi, chip chit oi, Thuy ngoc nghec oi, Sun oi, tat ca moi nguoi oi, co de y la nhung cay xa cu dang thay la, là vàng rơi trong tiết trời xuân vào hạ, tuyệt quá, thì đã đành rồi, Nhưng mà cái bọn xà cừ ấy, sau khi trút lá chúng liền ra lá non có đẹp không? Một màu xanh non mềm. Chị thấy mùa xuân đang từ từ và thầm lặng đi qua, còn mùa hạ lại đang cười nhe nhở bước vào nhà, hì hì. Thời điểm này HN đẹp quá, cây cối đã xanh đã gần thẫm rồi, những chiếc mầm xanh đã chuyển thành những tán lá mạnh mẽ vẫy gió rồi. Nhìn những chiếc lá bàng mới ngày nào là những cái búp xinh cứng cáp vươn thẳng lên trời, giờ đã là những chiếc lá to bằng bàn tay mềm mại, xanh trong, tươi cười vẫy gió mà thích thế. Còn những chị bằng lăng thì tháng trước còn là xác ướp Ai Cập, vậy mà ở đâu ra nhựa sống thế không biết, bây h đã là những cô gái tươi trẻ và óng ả rùi. Cuộc sống thật kỳ diệu. Chị đang bận như một con bị ma làm. Eo ơi, bao nhiêu là sự cố. Vậy mà năm nay vẫn nhìn ra cây cối đẹp quá cơ. Chị bị si tình cái mảnh đất này mất rùi. Hay là vì năm nay quen với HHX nên thấy đời đẹp hẳn lên, hihi. Đi dọc đường nhìn cây cối chị cảm thấy chúng có tâm hồn, có những cặp mắt đang cười. Chị đã cảm thấy mùa hè đang ở với mình rồi, đã nghĩ về cảm giác nóng nực, mát lạnh khi được ăn chè đá. Cảm giác nhìn bầu trời xanh trong vắt, tiếng ve kêu râm ran và những tia nắng lấp lánh qua những tán cây xanh thẫm.
    BB nhé, chị quay lại với công việc đây.
    Ngọc Hân
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CHIẾN HỮU CŨ!!! CẢM ƠN VÌ NHỮNG BỨC ẢNH ĐẸP BẠN GỬI HHX! Arsenal no 1!
  7. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Thanks bachtuocngungoc nhiều ^_^
    lazyt có mấy tấm về HN, không phải mình chụp, nhưng cũng xin post cho mọi người xem (chưa hỏi bản quyền, nhưng chắc không sao )[​IMG]
    [​IMG]
  8. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của mọi người đẹp quá, kể cả mấy ảnh về hoa lẫn cảnh. Tự dưng xem xong, thèm ra HN quá đi mất...
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bót rùi. .nhưng có nghĩa lý gì đâu. Vẫn quá đẹp, quá nao lòng.. mày nhỉ... Nắng..
    Tao bao giờ cũng bị shock vì nắng. Nhất là những ngày nắng đẹp, những ngày nắng mùa đông.. Phát điên lên..
    Còn mùa hè, thì bị shocked theo nghĩa đen vì nắng..
    Cứ ra nắng 1 phát là ngáp ngáp.. như cá bị vứt lên bờ.. đông cứng lại. Và chết.
    Cái mùa này.
    Cái giao mùa XUÂN-HÈ này. Nó làm tao bị trầm cảm.
    Trầm cảm nặng nề mấy hôm nay..
    Điên thật.
    Xà cừ thì rụng lá, xanh miết man.
    Sấu cũng sửa soạn rụng đầy, vàng vọt..
    Lại chuẩn bị lượn thôi.. mày nhỉ.. Rủ cả thằng windy đi nữa nhé. Cả em blue nữa. đi chụp Pha nĐình Phùng đi. sẽ đẹp lắm..
    Nhớ anh Sun quá. mà thấy ghét. ghét cái mặt SLâu, quá lâu knih khủng..
    Chị ngochan ui :
    chị chuẩn bị cưới xin đến đâu rùi ạ / Có ảnh cưới chưa ? post lên cho bọn em xem đi..
    Lazyt: hí hí... định cưa cẩm em út hoa hậu HHX à ? Hối lộ chị đi rùi chị làm chân gỗ cho.. ke ke
  10. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Uh ha, đẹp quá thể!!!
    Mấy hum tớ bận (thề!!!), vào đây đã thấy nhảy đến 5-6 trang, HX post bài cũng điên cuồng thật
    Vụ lá vàng trải thảm của Cừu mẹ, tớ ko có sẵn, xong định ''photoshop'' từ đống lá úa, xong cũng lại quên, xong quay lại thì đã muộn (đoán thế) vì bên nầy lệch bên kia nửa ngày.
    Đúc kết: lần sau cần thì kêu sớm sớm, đừng để phút cuối mới gào.
    Hôm trước pinky nói (hay là hỏi) câu gì chả nhớ nữa, tớ chỉ biết nói là đúng rồi.
    Hum gì bubu hỏi vụ nhà cửa ảnh ót, anh vẫn có, nhưng không biết giờ phải làm gì để chuyển đống nhà cửa đó cho bubu.
    Lâu lâu nữa có thấy puss hỏi vụ gì liên quan đến bát đĩa ấm chén, cái đó thực ra không phải tớ mua, mà đánh đổi từ mấy cốc bia Nhưng tớ lại biết rất nhiều chỗ bán cái đó. Trả lời xong. Xin mời hỏi tiếp.
    Nhưng trên hết, vụ chị ngochan mới thực là tin quá vui
    Đại diện của tờ tạp chí Hạnh Phúc & Gia Đình tại London xin được hỏi chị một câu:
    Nếu được nói 1 câu gồm 15 chữ về anh ấy, chị sẽ nói gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này