1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI NHỮNG NGÀY NÀY....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    HÀ NỘI NHỮNG NGÀY NÀY....

    Ngày 10/12/2003
    Ngày thứ 6 của kỳ Seagames.Lúc này mới mở topic này là quá muộn.Nhưng không sao,chúng ta còn có cả khối chuyện hậu Seagames nữa cơ mà , Enchanteur, chuckle_over, meothuy...và còn nhiều người khác nữa nhỉ.
    Mọi chuyện bắt đầu từ trước ngày 5/12-ngày khai mạc Seagames khá lâu,chính xác là từ ngày Việt Nam đá trận đầu tiên-bóng đá nam,bảng A với Thái Lan...À không,còn từ trước đó nữa,khi những bộ vé bán các trận bóng đá,rồi từng trận riêng lẻ với giá ...cắt cổ được ra giá trên nhiều box của ttvn,trên thị trường.(Cái này tomato chắc hiểu rõ nhỉ-kể đi).Nói cái này lại mới chợt nhớ đến cái kia-HN với Seagames 22 đã được chuẩn bị từ trước đó lâu lắm rồi.Xây dựng SVD,đường xá, cờ, khẩu hiệu....Quá nhiều chuyện để nói....
    30/11/2003-Trận Việt Nam -Thái Lan
    Mình không ra sân-vì hiển nhiên không có tiền mua vé,cũng chả được ai có lòng tốt ...kính biếu cả.Cũng không ra quán,không ra ngoài đường xem màn hình to tướng ở mấy chỗ trung tâm-nói ngắn gọn là-Ở nhà(vì lý do rất đáng...khen ngợi-bí mật).Hoà 1-1,hơi đáng thất vọng một tí,nhưng-thế là ăn mừng được rồi.Lại phải đi có việc quan trọng,nên cố gắng thoát khỏi đoàn đông đông,lúc lúc lại dừng lại,hò reo "Việt Nam...."-eo ôi nhiều kiểu lắm,nói chung kiểu gì cũng có Việt Nam. trên đường Nguyễn Chí Thanh,rồi 2bên đường...Đếm muộn vì mãi mới thoát được khỏi đám đông.Hình như ngày đầu tiên-HN đã có một đêm không ngủ-cái này không thử nên không biết.
    4/12/2003-trận Việt Nam-Indonesia
    Thắng trận 1-0.Đã dắt xe vào nhà nên không định đi đâu,đứa bạn gọi điện rủ đi mua vài thứ.Ra đường muộn,lại đi gần nên chẳng thấy đường đông tẹo nào..Rồi lại về nhà..HN lại có một đêm ầm ĩ,nhưng mình có biết gì đâu.
    5/12/2003-Khai mạc Seagames22
    Hẹn hội kem lúc 8h tại Nhà hát lớn.Lon ton đến đúng giờ,nhưng đúng lù rù ...một mình tại...Cung văn hoá.Bên trong đang có rất đông người,và đang xem xét cái gì đó,chịu.Tự dưng nhận được tin nhắn của AG hỏi mình đang ở đâu,mới ớ ra rằng hẹn ở Nhà hát lớn.Đến nơi,chen vào giữa một đám đông đúc,rồi mới nhận ra mình không thể tiến thêm được nữa,mãi mới thoát được,đi vòng bên cánh trái đến NHL.Thấy mấy người đang đứng.Nhìn ra phía trước-bấy giờ mới biết khu vự c NHL đông thế nào.Một lúc sau,vài người nữa trong hội kem đến.Giỏi nhỉ,ở chỗ đông đúc này mà cũng tìm được.Tường thuật trực tiếp khai mạc,bao nhiêu người tập trung xem,còn mình thì...chả biết gì..Đi cùng langdangchieudonghanoi có...công chuyện,hẹn hội kem một lúc trở lại,khi nào ko chờ nổi thì gửi mess.Đường đông dễ sợ.Mà Hồ Gươm thì bao giờ chẳng là nơi đông nhất.Vòng qua mấy đường mà vẫn không tránh khỏi đám đông,đến khi bị nhắn về ăn kem vì...đói quá rồi,trở về cũng...không nổi.Pháo hoa vừa được bắn lên,nhìn thấy thấp thoáng từ Bà Triệu.NHL ngày càng đông,đi bộ chen được cũng khó.Đến như LongKing,đến muộn-ở ngay dưới màn hình lớn,cách hội kem có khoảng 20m mà còn phải gọi điện "Tớ đang ở ngay dưới màn hình,nhưng giữa cả nghìn người thế này tìm thế nào được".Cuối cùng một lúc sau cũng thấy lớ ngớ tìm đến..Ăn kem....ngon ngon.Khoảng 10h30,hội kem chia tay.Về lại gặp những đám đông,những câu hò rao,ánh đèn,cờ đỏ chói,còi,tiếng đập loảng xoảng...Rồi cũng thoát.Lại một đêm...HN những ngày SG...
    7/12/2003-trận Việt Nam -Lào.
    Sau chiến thắng nhưng đáng chán nản của U23 Việt Nam,mình đi mấy công việc.Toàn người là người.Xong việc,lên Phố Cổ 11 Hàng Gai-điểm hẹn cafe.Nhìn xuống dưới,xung quanh Hồ Gươm như một dòng sông đỏ rực.Đẹp tuyệt vời.Hết đợt này đến đợt khác...Và tiếng hò reo mãi không chán...
    8/12/2003
    Sinh nhật đứa bạn.Thấy có đứa nói cả ngày,từ sáng nó chạy khắp các nhà thi đấu để xem các môn,mới nhớ rằng mình chưa đi xem môn nào cả.Thất vọng với chính mình...
    9/12/2003-Bán kết Việt Nam-Malaysia
    Vẫn xem bóng đá ở nhà như các trận trước.Một trận đấu hồi hộp đến ngẹt thở-hiển nhiên là không phải với mình rồi.Việt Nam đã vào chung kết với tỷ số 4-3.Sau trận thắng,quyết định dắt xe ra đường.Đông kinh khủng.Khắp các ngả đường,người người đổ ra với cờ và khẩu hiệu,với những tiếng ầm ầm.Hai bên đường,dân chúng cũng đổ ra ăn mừng chiến thắng.Xe tiến rất chậm-như đi bộ....Ra đến Hồ Gươm...Mình chẳng có cờ quạt...nói chung chả có cái gì màu đỏ cả,đi một mình,lại cũng chẳng hò reo gì.Hic...hic...không có người quen đi cùng nó buồn thế đấy.Mất 2 tiếng ngòai đừơng,qua những con phố rất đông cùng đoàn diễu hành rồi...về. Dù sao cũng phải về thôi,dù...không muốn.HN vẫn như mọi đêm...
    10/12/2003-ngày cho Seagames
    Sáng:8h cùng đứa bạn lên Hồ Tây xem Canoeing.Ngồi cổ vũ...gió Hồ Tây lạnh buốt.Do trục trặc kỹ thuật nên có môn bị chậm.Không chờ được,xin xỏ được tờ báo có lịch thi đấu 10/12.Ra nhà thi đấu quận Cầu Giấy xem đấu kiếm.Hò hét ầm ĩ,vẫy cờ toé loe,nhưng kiếm ba cạnh nữ của mìn cũng chỉ giành được HCB.Về,hẹn chiều đi xem wushu.
    Khoảng 2h chiều,đến nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.Môn thi này bán vé.Kiếm chỗ thuận tiện,xem 3 nội dung trường quyền nữ,nam đao nữ và thái cực quyền.Việt Nam giành 2 HCV và 1HCB.Nhảy sang khu thể thao Quần ngựa xem được 2 nội dung cuối của thể dục nghệ thuật.Đang xem thì bị lôi đi cafe.Hình như VN môn này không mạnh thì phải,mấy lần tung lên cao cái gì cũng bị rơi.Chẳng biết kết quả cuối cùng thế nào.
    9h tối về nhà.Một ngày từ sáng đến chiều dành cho Seagames ,thấy vui hơn.Mọi người đi cổ vũ Seagames cũng đông.Thế mà mấy hôm trước mình ở nhà với đi lang thang đâu ý nhỉ.Chán ghê.
    Chẳng có lịch thi đấu các hôm khác,không biết hôm nào có môn gì để đi nữa.Nếu bạn có thời gian,hãy đi cổ vũ Seagames đi nhé.Vui cực kỳ!


    4of7
  2. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em thấy tinh thần cổ vũ của em nguội lạnh như thế. Ngày xưa cứ đội VN đá là em đem xong nồi ra gõ ầm ĩ, thía mà bi giờ. Có ai tưởng tượng được là trận Thailand vs vie em ngồi ở MPC, trong khi mọi người tập trung về mí cái TV thì em ngồi ... chat. Trận Vie vs laos em nằm ngủ, trận vie mas cả nhà đi cổ vũ em ngủ tiếp . Em bít tại sao rùi, tại vì em phải làm ở cái chỗ củ chuối quá , cổ vũ cũng ko được, đeo băng đỏ hay dính mặt cũng ko nốt. Hix hix. . Mà có đến gần 40 cái TV xếp cạnh nhau xem đau cả mắt. Hix hix. Bít bắt đền ai bi giờ.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  3. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em thấy tinh thần cổ vũ của em nguội lạnh như thế. Ngày xưa cứ đội VN đá là em đem xong nồi ra gõ ầm ĩ, thía mà bi giờ. Có ai tưởng tượng được là trận Thailand vs vie em ngồi ở MPC, trong khi mọi người tập trung về mí cái TV thì em ngồi ... chat. Trận Vie vs laos em nằm ngủ, trận vie mas cả nhà đi cổ vũ em ngủ tiếp . Em bít tại sao rùi, tại vì em phải làm ở cái chỗ củ chuối quá , cổ vũ cũng ko được, đeo băng đỏ hay dính mặt cũng ko nốt. Hix hix. . Mà có đến gần 40 cái TV xếp cạnh nhau xem đau cả mắt. Hix hix. Bít bắt đền ai bi giờ.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là chưa bao giờ mình hết mình về thể thao như vậy. Suốt thời gian diễn ra Sea Games, mình liên tục bùng tiết để xem thi đấu. Tha lôi về nhà cả một đống "phụ tùng" đỏ choé để rồi ngồi hồi hộp cầu mong cho Việt Nam thắng Malaysia để được lao ra đường hoà mình vào dòng người náo nhiệt. 20h ngày 9/12, lao vội về nhà, vừa đi vừa rủa lão dạy lịch sử kinh tế chết tiệt đã làm mất hiệp 1 của mình. Ngoài đường vắng tanh, chẳng có mấy người qua lại. Quang cảnh lúc đó giống như Hà Nội lúc 3h sáng. Về đến nhà chẳng kịp cởi quần áo đã lao vội vào ôm lấy cái tivi. Vừa may xem được bàn thắng thứ 2, sướng như muốn phát điên lên. Rồi trái tim như ngừng đập khi bàn thắng thứ 3 được ghi một cách rất vớ vẩn. Và rồi lại bùng lên khi bàn thắng thứ 4 xuất hiện một cách nhanh chóng. 2 bàn thắng thứ 5 và 6 đến quá bất ngờ khiến cho mình cảm thấy hụt hẫng kinh khủng, nó giống như bị sốc đến nỗi sững sờ. Bàn thắng cuối cùng đến kéo theo sự vỡ oà của cảm xúc. Cũng chính vì hét quá to mà suýt nữa phải đi cấp cứu do bị lọt thức ăn vào trong khí quản (vừa xem bóng đá vừa ăn mà). Thắng 4-3 trong một trận đấu nghẹt thở. Lao ra đường với một bà mẹ ngồi đằng sau. Hơi cay cú nhưng mặc kệ. Lại một đêm với cờ quạt, áo, bandrole và cái cổ họng vẫn còn khản đặc ......
    A proud wolf alone in the dark
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là chưa bao giờ mình hết mình về thể thao như vậy. Suốt thời gian diễn ra Sea Games, mình liên tục bùng tiết để xem thi đấu. Tha lôi về nhà cả một đống "phụ tùng" đỏ choé để rồi ngồi hồi hộp cầu mong cho Việt Nam thắng Malaysia để được lao ra đường hoà mình vào dòng người náo nhiệt. 20h ngày 9/12, lao vội về nhà, vừa đi vừa rủa lão dạy lịch sử kinh tế chết tiệt đã làm mất hiệp 1 của mình. Ngoài đường vắng tanh, chẳng có mấy người qua lại. Quang cảnh lúc đó giống như Hà Nội lúc 3h sáng. Về đến nhà chẳng kịp cởi quần áo đã lao vội vào ôm lấy cái tivi. Vừa may xem được bàn thắng thứ 2, sướng như muốn phát điên lên. Rồi trái tim như ngừng đập khi bàn thắng thứ 3 được ghi một cách rất vớ vẩn. Và rồi lại bùng lên khi bàn thắng thứ 4 xuất hiện một cách nhanh chóng. 2 bàn thắng thứ 5 và 6 đến quá bất ngờ khiến cho mình cảm thấy hụt hẫng kinh khủng, nó giống như bị sốc đến nỗi sững sờ. Bàn thắng cuối cùng đến kéo theo sự vỡ oà của cảm xúc. Cũng chính vì hét quá to mà suýt nữa phải đi cấp cứu do bị lọt thức ăn vào trong khí quản (vừa xem bóng đá vừa ăn mà). Thắng 4-3 trong một trận đấu nghẹt thở. Lao ra đường với một bà mẹ ngồi đằng sau. Hơi cay cú nhưng mặc kệ. Lại một đêm với cờ quạt, áo, bandrole và cái cổ họng vẫn còn khản đặc ......
    A proud wolf alone in the dark
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cái nì lập muộn quá...nhưng không sao..
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH​
    mai mà thắng nữa thề không về nhà,,,,,........sớm như mọi khi
    HÈN!..
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cái nì lập muộn quá...nhưng không sao..
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH​
    mai mà thắng nữa thề không về nhà,,,,,........sớm như mọi khi
    HÈN!..
  8. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hum qua đến phút cuối em cũng cố kiếm được mấy cái thẻ vào sân để cổ vũ. Cuối cùng thì.... Hix hix. VN thua rồi hôm nay em cũng chả buồn đi lễ bế mạc nữa.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  9. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hum qua đến phút cuối em cũng cố kiếm được mấy cái thẻ vào sân để cổ vũ. Cuối cùng thì.... Hix hix. VN thua rồi hôm nay em cũng chả buồn đi lễ bế mạc nữa.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  10. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tại mày vào sân nên đội VN mới thua thế đấy. Mọi hôm mày không đi thì đội VN có thua đâu?!!! Đúng không???
     

Chia sẻ trang này