1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI NHỮNG NGÀY NÀY....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tại mày vào sân nên đội VN mới thua thế đấy. Mọi hôm mày không đi thì đội VN có thua đâu?!!! Đúng không???
     
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đến bây giờ vẫn còn chán
    HÈN!..
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đến bây giờ vẫn còn chán
    HÈN!..
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ngày Seagames vui như thế mình toàn ở nhà, cũng chỉ thỉnh thoảng mới xem. Chỉ có mỗi khi U23 VN thi đấu là ôm cái TV xem đầy đủ nhất.
    May mắn là có một chiều được rủ đi hưởng cái không khí cuồng nhiệt ở SVĐ. Gào thét khản cả cổ. Đấy là không phải bóng đá chứ nếu không thì... ặc ăc...
    Hôm đấy lại đúng hôm U23 VN chơi trận quyết định với Thái chứ. Phi như bay về nhà để xem. Hai bên đường loảng xoảng tiếng nồi xoong bát đĩa. Đội VN đã vào cuộc khi mình còn đang loằng ngoằng trên phố. Cáu tiết. Không được ở nhà để mang thùng ra gõ.
    Hic, hay là tại hôm đấy ic ẩm, mò đi xem Seagames nên VN mới thua đau như thế. Chứ mọi hôm ở nhà xem thì có hề hấn gì đâu.
    U23 VN thua chỉ tại nó có những cổ động viên... mê tín
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ngày Seagames vui như thế mình toàn ở nhà, cũng chỉ thỉnh thoảng mới xem. Chỉ có mỗi khi U23 VN thi đấu là ôm cái TV xem đầy đủ nhất.
    May mắn là có một chiều được rủ đi hưởng cái không khí cuồng nhiệt ở SVĐ. Gào thét khản cả cổ. Đấy là không phải bóng đá chứ nếu không thì... ặc ăc...
    Hôm đấy lại đúng hôm U23 VN chơi trận quyết định với Thái chứ. Phi như bay về nhà để xem. Hai bên đường loảng xoảng tiếng nồi xoong bát đĩa. Đội VN đã vào cuộc khi mình còn đang loằng ngoằng trên phố. Cáu tiết. Không được ở nhà để mang thùng ra gõ.
    Hic, hay là tại hôm đấy ic ẩm, mò đi xem Seagames nên VN mới thua đau như thế. Chứ mọi hôm ở nhà xem thì có hề hấn gì đâu.
    U23 VN thua chỉ tại nó có những cổ động viên... mê tín
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  6. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân Hà Nội không biết cổ vũ thua là đúng rồi,bóng đá Nam mà đá ở Lạch Tray dứt khoát vô địch,dân Hải Phòng mới biết cổ vũ,còn dân Hà Nội chán lắm,cổ vũ gì đâu,a dua atòng cho nó máu tí,nhìn bóng đá nữ mà xem,các cầu thủ nữ của đội khác mà đá trên sân lạch tray thì đúng là vỡ tim.
    Hải Phòng Vô Địch
  7. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân Hà Nội không biết cổ vũ thua là đúng rồi,bóng đá Nam mà đá ở Lạch Tray dứt khoát vô địch,dân Hải Phòng mới biết cổ vũ,còn dân Hà Nội chán lắm,cổ vũ gì đâu,a dua atòng cho nó máu tí,nhìn bóng đá nữ mà xem,các cầu thủ nữ của đội khác mà đá trên sân lạch tray thì đúng là vỡ tim.
    Hải Phòng Vô Địch
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 12/12/2003
    Buổi chiều,hẹn Augustan và Cobalt.Đi xem đấu kiếm..2 trận bán kết và chung kết,tranh huy chương đồng-kiếm chém đồng đội nam.Khán đài không còn chỗ trống.Trận bán kết...Hình như Việt Nam được thiên vị.Chẳng biết luật đánh kiếm,nhưng nhìn mãi cũng phải biết được.Đội Thái Lan phản đối....Chung kết.Việt Nam-Singapore.Đội Sing có 4 người,thì có đến...vài người tóc dài....đẹp ơi là đẹp,C nhỉ.Hò reo ầm ĩ,hò hét,vỗ tay đến đau rát.Chai đập lộp cộp,chiêng chống rần rầm.Cờ phất phần phật.Náo động với nhiều màu đỏ...Sau một thời gian căng thẳng,cuối cùng Việt Nam đã giành HCV với chiến thắng sát nút...cũng hơi hơi được thiên vị một chút.Rút ra một điều là người đánh kiếm giỏi toàn là người dùng tay trái.Trao HCV...cảm thấy vui.Có điều linh vật...xấu quá.
    Gần 2h đồng hồ xem đấu kiếm,khoảng 5h30 tiếp tục sang khu Quần ngựa xem thể dục.Hôm nay có Aerobic.Xem được mỗi nội dung đơn nữ.Thấy lạ khi VĐV thể dục mà dáng xấu ơi là xấu.Người xem không đông như mấy hôm trước.Bắt đầu chuyển sang nội dung đôi nam nữ thì phải về.Chắc VN lại giành thêm một huy chương vàng đơn nữ cho cô bé nhỏ nhắn xinh xắn nhất,tại đến lúc về ,hết đơn nữ vẫn chưa thấy ai cao điểm bằng.Mọi người về ngày càng nhiều.Sắp bóng đá.
    Về đến nhà -bóng đá trận chung kết Việt Nam-Thái Lan đã được vài phút.Thất vọng quả đầu tiên do lỗi của hậu vệ.Đến phút bù giờ,với bàn gỡ hoà của Văn Quyến làm mọi người sung sướng tột độ.Mình cũng thế.Tưởng là chúng ta có cơ vô địch...Nhưng rồi....
    Gần 22h.Có người gửi mess rủ mình lang thang.Cho nỗi buồn hoà vào...trời đất....Đường vắng hơn mọi hôm,cũng ít thấy hò reo.Ra gần Hồ Gươm.Đường lại đông nghẹt.Vẫn hò reo,cờ quạt.Không thể hiểu nổi....hò reo vì cái gìMình thích sự im lặng lúc trước hơn.Hà Nội lại một đêm không ngủ.Có vẻ như thanh niên HN chỉ quan tâm đến chuyện hò reo và ra đường,còn thắng hay thua cũng thế.Đã gần đêm....Vào quán trà ngồi.Càng khuya hinh như càng nhiều người....
    Bế mạc SG...Mình ngồi ở quán cafe...Không hào hứng lắm.Cũng thấy tiếc vì mình đã phí nhiều thời gian,đi cổ vũ quá muộn.SeaGames 22 đã kết thúc,với biết bao cổ động viên nhiệt tính ở tất cả các môn đấu,những tình nguyện viên, với nhiều những câu chuyện vui buồn,nụ cười và nước mắt.Đây là một SG thành công.Và Hà Nội...
    Một Paragames sắp bắt đầu.Hy vọng cũng thành công như thế...
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 12/12/2003
    Buổi chiều,hẹn Augustan và Cobalt.Đi xem đấu kiếm..2 trận bán kết và chung kết,tranh huy chương đồng-kiếm chém đồng đội nam.Khán đài không còn chỗ trống.Trận bán kết...Hình như Việt Nam được thiên vị.Chẳng biết luật đánh kiếm,nhưng nhìn mãi cũng phải biết được.Đội Thái Lan phản đối....Chung kết.Việt Nam-Singapore.Đội Sing có 4 người,thì có đến...vài người tóc dài....đẹp ơi là đẹp,C nhỉ.Hò reo ầm ĩ,hò hét,vỗ tay đến đau rát.Chai đập lộp cộp,chiêng chống rần rầm.Cờ phất phần phật.Náo động với nhiều màu đỏ...Sau một thời gian căng thẳng,cuối cùng Việt Nam đã giành HCV với chiến thắng sát nút...cũng hơi hơi được thiên vị một chút.Rút ra một điều là người đánh kiếm giỏi toàn là người dùng tay trái.Trao HCV...cảm thấy vui.Có điều linh vật...xấu quá.
    Gần 2h đồng hồ xem đấu kiếm,khoảng 5h30 tiếp tục sang khu Quần ngựa xem thể dục.Hôm nay có Aerobic.Xem được mỗi nội dung đơn nữ.Thấy lạ khi VĐV thể dục mà dáng xấu ơi là xấu.Người xem không đông như mấy hôm trước.Bắt đầu chuyển sang nội dung đôi nam nữ thì phải về.Chắc VN lại giành thêm một huy chương vàng đơn nữ cho cô bé nhỏ nhắn xinh xắn nhất,tại đến lúc về ,hết đơn nữ vẫn chưa thấy ai cao điểm bằng.Mọi người về ngày càng nhiều.Sắp bóng đá.
    Về đến nhà -bóng đá trận chung kết Việt Nam-Thái Lan đã được vài phút.Thất vọng quả đầu tiên do lỗi của hậu vệ.Đến phút bù giờ,với bàn gỡ hoà của Văn Quyến làm mọi người sung sướng tột độ.Mình cũng thế.Tưởng là chúng ta có cơ vô địch...Nhưng rồi....
    Gần 22h.Có người gửi mess rủ mình lang thang.Cho nỗi buồn hoà vào...trời đất....Đường vắng hơn mọi hôm,cũng ít thấy hò reo.Ra gần Hồ Gươm.Đường lại đông nghẹt.Vẫn hò reo,cờ quạt.Không thể hiểu nổi....hò reo vì cái gìMình thích sự im lặng lúc trước hơn.Hà Nội lại một đêm không ngủ.Có vẻ như thanh niên HN chỉ quan tâm đến chuyện hò reo và ra đường,còn thắng hay thua cũng thế.Đã gần đêm....Vào quán trà ngồi.Càng khuya hinh như càng nhiều người....
    Bế mạc SG...Mình ngồi ở quán cafe...Không hào hứng lắm.Cũng thấy tiếc vì mình đã phí nhiều thời gian,đi cổ vũ quá muộn.SeaGames 22 đã kết thúc,với biết bao cổ động viên nhiệt tính ở tất cả các môn đấu,những tình nguyện viên, với nhiều những câu chuyện vui buồn,nụ cười và nước mắt.Đây là một SG thành công.Và Hà Nội...
    Một Paragames sắp bắt đầu.Hy vọng cũng thành công như thế...
    4of7
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Báo của Thailand chửi người cầm đầu của liên đoàn bóng đá Việt Nam là ngu. Trong bóng đá được quyền thay trọng tài trước giờ bóng lăn. Malaysia vừa mới thua Việt Nam mà dám cho làm trọng tài chính. Còn trọng tài bàn lại là người Thailand. Thế thì còn nói làm gì nữa. Cũng như theo bài báo đó, bàn thắng đầu tiên của Việt Nam vào lưới Thailand được dân Thailand nói là hoàn toàn hợp lệ chứ không hề bị việt vị. Nói cách khác, chúng ta thua trận đấu đấy không phải là vì chúng ta chơi không hay mà vì chúng ta đã quá fair-play một cách dở hơi không cần thiết.
    A proud wolf alone in the dark

Chia sẻ trang này