1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội những ngày này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gipsy_buon, 15/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gipsy_buon

    gipsy_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày này

    Tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Sáng sáng vác xe phóng 20 cây số đi làm, tối về nhà. Chưa vợ con nên cuộc sống bình lặng trôi qua, tưởng như vây là sung sướng... nhưng... sáng vừa đi ra khỏi nhà trên đường đã gặp ngay bao nhiêu ổ gà, đào đường khắp nơi. Nhưng còn có đường mà đi thì đã may, được 1 đoạn nữa thì gặp ngay đám tắc đường dài gần cây số, đường xá bụi mù mịt, hầu cô gái nào cũng phải trùm khẩu trang kín mặt. Vậy mà đã hết đâu: Vào những ngày mưa, mưa nhỏ thôi nhưng hầu như các tuyến phố đều ngập lụt không thể đi nổi, vậy là những ngày mưa tôi đều phải mang theo một bộ quần áo dự phòng...
    Ra đường là vậy, còn về nhà thì sao: Những ngày tháng 6, tháng 7 này Hà nội như một cái trảo rang. Để chống lại cái nóng khủng khiếp đó chỉ còn cách bật điều hòa, bật quạt hết công suất, nhưng than ôi điện đâu mà dùng những thứ thiết yếu đó, một tuần thì có đến 4,5 ngày bị cắt điện từ sáng đến tối, những ngày còn lại thì bị cắt từ tối đến... sáng. Điều kiện ở là vậy nên tôi ốm cũng là điều dễ hiểu, mà ốm thì phải đi bệnh viện nhưng bệnh viện nào...Đến viện nào cũng quá tải, đợi từ sáng đến trưa mấy tiếng đồng hồ và qua vài lần bị chen ngang( vì những lí do gì thì chỉ có biển mới hiểu...)mới được khám qua loa mươi phút rồi bs kê cho vài thứ thuốc.
    Những tưởng tôi như vậy là đã khổ, các anh chị tôi còn khổ hơn, chẳng là anh chị tôi có con mới sắp vào lớp mầm non, phải xin học cho cháu, mấy hôm rồi phải đi xếp hàng từ đêm hôm trước mới được.
    Vậy đấy, khi ta phải gặp ông GIAO THÔNG thì bị ông ấy hành, gặp NHÀ ĐÈN thì bị hạ, gặp Y TẾ, GIÁO DỤC còn khổ sở nhục nhã hơn nữa...
    Các bạn có bị khổ như tôi không??? chia sẻ và an ủi giúp tôi đi
    Vì đâu mà đến nông nỗi này!!!
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    kêu cả có làm gi chứ, ng ta sống được,thì m cũng sống đcj:D
    Kêu nhưng đừng than kiểu: sống thế này thì sống làm gì...rất chi là chán

Chia sẻ trang này