1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những người yêu HonDa CD Tầng 11: Hạnh phúc không pha??i la?? ca??m giác tới đích, ma?

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tuanhiep2107, 01/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lihk89

    Lihk89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    wow, em tìm ko thấy thông tin gì về vụ này anh Bắc ơi, máu phết!
    Cứ được tiếp xúc nhiều với xe là thích rồi!
  2. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bản tin thể thao :
    Lâu lắm rồi CDFC mới được thi đấu trong mầu áo truyền thống Đỏ Đen của mình ..một một trận thắng với tất cả lỗ lực của toàn đội . nhưng không thể kể đến hai đường chuyền quyết định thành bàn đó là " đường chuyền của Bacbmcs cho Tuânhiệp và của BiBiDenDen cho Bacbmcs và cầu thủ bụng to này dã khống chế một nhịp và kết thúc bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho CDFC
    Khen thưởng : Mặc dù hôm này đối tác là đội cùng Quê , nhưng chú LinhNo1 đã thi đấu rất máu lửa .. ( ra ssân chú nói nhỏ : vì cùng quê nên em không sợ hắn đánh mới giám đá như thế )
  3. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Anh bắc ơi hôm nay thắng rồi đi nhậu với bọn em đi ..
    [​IMG]
    Cái thằng Duy từ tối lượn ra lượn voà mấy lần chắc đang định chơi đểu hội chim cảnh nhà anh hả ..
    [​IMG]
  4. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Anh Bắc à, ae FCCD mãi mới tìm được trận thắng nhỉ...
    Hôm qua nhìn thấy đội FC Nghệ An thấy khủng quá, cứ nghĩ thua thế mà vào trận ae mình đá ngon ra phết. Tỉ số 3 - 1, Lê Văn Chín ghi 2 bàn, Xuân Bắc ghi 1 bàn. Lâu rồi mới thấy anh Bắc ghi bàn đấy....
    @ ALL; Tối mai đúng 7h30 FCCD sẽ có trận đá bóng trên sân Keang Nam - Phạm Hùng. AE đi đúng giờ nhé, ai rảnh có thể qua T&T T.Yên tập trung rồi 7h tối ra sân nhé....
  5. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc tuần mới vui vẻ, bia bọt
    Để tiếp cho bài viết của chú CDone về loại bia keg 2lít đểu:
    Cái thú bia hơi của dân Hà Thành thì chẳng cần phải bàn luận nhiều vì nó đã nằm trong sinh hoạt ?ovăn hóa bia bọt? mang tính ?otruyền thống? của cánh mày râu và cả các chị em thích lai rai cho đời ?olên hương? một tý ở xứ Bắc này. Bia hơi Hà Nội có mặt ?otrên từng cây số?, từ những nhà hàng, quán ăn sang trọng đến những quán cóc ở các con hẻm, ngóc ngách phố phường.
    Vào mùa hè, thời tiết nóng nực oi bức như hiện nay thì bia hơi lại càng ?ođược mùa? hơn bao giờ hết. Chỉ có một điều, ít có ?otín đồ? bia hơi nào biết được những cốc bia mà mình đang tu ừng ực kia có phải là ?obia hơi Hà Nội? chính hiệu ?ocon nai vàng? như lời quảng cáo hay không?
    Hầm bảo ôn ủ bằng đá lạnh
    [​IMG]
    Bia hơi ?ogắn bó? mật thiết với cánh đàn ông xứ Bắc như thế nào. Nơi nào cũng treo bảng ?obia hơi Hà Nội?. Từ các con đường lớn đến các ngóc ngách Hà Thành, các quán bia đều đông nghịt khách. Nơi nào chủ quán cũng quảng cáo là mình bán ?obia hơi Hà Nội? chính gốc. Người ta làm cốc bia hơi để say, để giải sầu rồi chúc mừng hay chia sẻ vui buồn cùng nhau cũng có mà dùng bia hơi như một thứ nước uống giải khát lại càng phổ biến hơn. Đi đường khát nước, ghé vào quán làm cốc bia hơi cho đời sảng khoái?Nó giống như một thứ ?ođặc sản? độc đáo riêng của đất Hà Thành. Ước chừng mỗi năm, tính ra dân Hà Nội cũng phải tiêu thụ cỡ trên trăm lít bia hơi là chuyện ?obình thường thế thôi?. Như vậy thì bia sản xuất đâu ra cho đủ với nhu cầu quá cao của thực khách?
    Thực ra hơn quá nửa bia hơi tiêu thụ trên thị trường mang nhãn hiệu ?obia hơi Hà Nội? lại là ?oHồn Trương Ba, da hàng thịt? cả đấy tất tần tật đều được chế biến theo kiểu ?othủ công? gia truyền, có khi được ?osản xuất? ngay tại quán nhậu, thậm chí đến cả keg nhôm 2 lít mà vẫn bị làm đểu bằng công nghệ rất thủ công đó là sang chiết bia từ bom to chuyển sang bom nhỏ keg nhôm 2lít.
    Chúng ta đều biết giá thành của 1 keg nhôm 2lít là 75.000/1keg tức là 37.500đ/lít trong khi đó một cốc bia hơi rót từ bom to ra có 6.000đ. 1 lít là 3 cốc như vậy giá 1 lít bia hơi của bom to là 18.000đ. Tính sơ mỗi 1 keg 2lít được đóng bằng bia hơi bom to lãi gấp đôi thêm nữa khi bán keg nhôm nhân viên nhà hàng đỡ hẳn công chạy đi chạy lại rót bia cho thực khách.
    Rất vô tình nhưng cố ý chúng tôi đã được tận mắt nhìn thấy công nghệ chuyển giao, chiết bia từ bom to sang bia keg nhôm 2lít. Mịe bọn nó vô đạo đức đến thế là cùng
    Vài hình ảnh về việc sang chiết bia keg 2lít, hình chụp bằng điện thoại và lúc trời tối nên không được rõ nét lắm ae thông cảm nhé
    Chuẩn bị sang chiết bia
    [​IMG]
    Cái tay, cái tay, cái tayyyyyyyyyyyyy
    [​IMG]
    Sau khi biết việc bại lộ, bọn quản lý : "Sao chúng nó ngu thế nhỉ, để người ta biết được"
    [​IMG]
    Anh em nên thận trọng khi vào uống bia của bọn này, kẻo lại bị rút ruột móc túi nhé
  6. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    He...he..bọn bán bia này đểu thật, may mà đi nhậu em toàn uốn "bia" lon nên ko bị chúng nó lừa...........
  7. Bibidenden

    Bibidenden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hehe em xin đính chính là đường chuyền quyết định cho anh Bắc là do một pác nào đội mình quất bóng từ dưới lên, em chỉ có nhiệm vụ hét "qua đầu đấy anh ơi" thôi ạh, sau đấy anh Bắc dùng bụng khống chế và vô lê đẹp hehe. Chúc mừng chiến thắng đội nhà .
    Chúc cả nhà tuần làm việc hiệu quả, làm nhiều ,nhậu nhiều, đá bóng nhiều...
  8. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đề tài bia Lan Chín
    Ngày trước uống bia ở Lan Chín Tăng Bạt Hổ đang uống mềm môi, bia ướt mồm thì bỗng làm đến "đoàng" cả bàn giật bắn cả cửa mình nhìn lại hoá ra nổ bình ga, một ku em bị bắn thủng cả áo đỏ cả một vệt ở bụng. May là lúc đó đang đứng để zooooô nếu không thì hậu quả không biết thế nào. Thế mà con nhân viên nó buông câu "Nổ bình ga con thì có vấn đề gì đâu" con mịa mày, mất dậy thật thế là 10'' sau thằng quản lý phải xuống xin lỗi rối rít xin được free bữa đó.
  9. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà vẫn chưa hết bực, bật TV lên thì thấy anh Hìu lại nhớ đến chú Phương thế là rút điện thoại ra chụp và kiểu cho hạ hoả
    Bần thần người nhớ lại hình ảnh kinh hoàng cách đó ít giờ
    [​IMG]
    Ăn vụng bị bắt quả tang
    [​IMG]
    Bình tĩnh đã nào, làm gì mà loạn cả lên thế có gì từ từ nói chuyện chứ
    [​IMG]
    Không có gì để nói cả, cho mi biết tay bà
    [​IMG]
    Đánh xong xuôi rồi ta lại diễn hề hề
    [​IMG]
  10. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Thông báo ! Thông báo !
    Để cùng chia vui và chia tay 1 thành viên của đội " Chim cảnh CD "
    Thân mời toàn thể ace thành viên HCDC đúng 6h30 sáng thứ 4 này, ngày 14-10- 2009 có mặt tại cổng trường Múa ( đối diện trường Thương Mại ) trên đường 32 để tham dự lễ đón dâu của chú Rể : Nam killer.
    thời gian đi đón dâu là đúng 7h sáng, từ nhà trai (số 18 - Ngõ 2 - Tổ 18 - Cầu Diễn - Từ Liêm - HN ) đến phố Đội Cấn và quay về. 9h sáng tiến hành lễ tại nhà chú rể. 11h tổ chức ăn cưới tại nhà hàng Eresson Beer - số 9 đường Phạm Hùng ( gần đối diện bến xe Mỹ Đình ).
    Thông báo này thay cho giấy mời ! Vậy rất mong sự tham gia đông đủ của ace HCDC cho buổi lễ đám cưới của chú Nam thêm phần long trọng.
    ...................................................

Chia sẻ trang này