1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội, những nơi tôi đã sống

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi sad_movie, 19/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, những nơi tôi đã sống

    Chẳng biết có nên viết không, mod đừng xoá nhé. Chờ lúc nào có hứng đã.

    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  2. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hà nội nới tôi đang sống ... có một cái gì đó đẹp kí ảo ... đến xiêu lòng người ....
    tôi yêu hà nội bởi vì nó gắng bó với tôi quá nhiều .. bao nhiêu năm rồi ... cái ngày tôi khóc oe oe trên con đường ngô quyền .....
    và giờ đây tôi lớn lên trên con đường trần hưng đạo ..... kỉ nệm về hà nội có lẽ kể không hết được .....
    nhưng tôi chỉ có thể nói ... tôi yêu hà nội và không cần một ai biết ... một diều gì để chứng minh chỉ biết hà nội là một phânf trong tôi
    Vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh ..... dù biết trái tim luốn ghét anh , dù biết ai đó không thật lòng ... tại sao em khờ thế hỡi anh ????
     
     
     
     
     
     
     
  3. cupid_boy

    cupid_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko phải là người sinh ra trên đất Hà Nội nhưng HN là nơi bắt đầu cuộc sống tự lập .Tôi đã thấy mình thay đổi khi sống trong lòng HN .Tôi đã hiểu ra rằng cuộc sống còn nhiêu khó khăn
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tôi không sinh ra ở Hà Nội, nhưng đây là mảnh đất gắn bó với tôi với biết bao kỷ niệm buồn vui, gắn bó với thời kỳ trưởng thành của một con người.Và tôi biết rằng mãi mãi tôi sẽ sinh sống tại nơi đây, coi đây như là quê hương mình.
    Mỗi người sinh ra đều gắn bó với một miền đất để khi nghĩ đến,người ta như cảm giác mình có nguồn cội, cho một góc tâm hồn về trú ngụ bình yên. Tình yêu là một khái niệm rất trừu tượng. Tình yêu quê hương đất nước, yêu một mảnh đất, miền quê nào đó là một điều thiêng liêng, nhiều khi con người ta cũng khó có thể lý giải được. Dù rằng, nhiều khi nơi này nơi kia có điều nọ điều kia, nhưng khi cần một bến neo để đậu,mỗi con người thật cần phải có một nơi để yêu, để lưu luyến, để khi xa nhung nhớ bùi ngùi,vì khi có một niềm yêu, con người ta luôn cảm giác cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.
    "Tôi vui chơi giữa đời biết đâu nguồn cội, tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giữa trời". Thật kinh khủng nếu con người ta đi lãng du qua bao miền đất mà không có một nơi nào để neo đậu, không có một chốn để nhung nhớ về những kỷ niệm của cuộc đời.
    Tôi sẽ viết nơi tôi sinh ra, về quê cha quê mẹ, về nơi tôi đã từng sống,những ngôi nhà tôi đã qua.Bởi thế, topic này không chỉ viết về Hà Nội. Nhưng vì những nơi khác không để lại nhiều ấn tượng và nhiều kỉ niệm trong tôi lắm, hoặc nếu có thì là thời ấu thơ, nên tôi không còn nhớ nhiều, một phần là nhớ, một phần là do được nghe bố mẹ kể lại. Còn cuộc sống một mình ở Hà Nội, có lẽ là sẽ dài,vì khi đó tôi đã đủ lớn, đủ thấm thía, và đủ cảm nhận cuộc sống bằng cả tâm hồn.Tôi sẽ viết, từ từ thôi, thỉnh thoảng khi thật sự có hứng, tôi sẽ kể về câu chuyện của tôi, một cách thật chậm rãi. Mong mọi người đọc và sẻ chia.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Quê nội tôi ở Nam Định.
    Quê ngoại tôi ở Bắc Ninh.
    Tôi sinh ra tại Quảng Ninh
    Tôi lớn lên và học tập tại Bắc Giang
    Hiện tại tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội.
    Bắt đầu là như thế đã.Một cách từ từ.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  6. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Quê nội choa ở Nghệ An
    Quê ngoại choa ở Nghệ An
    Theo gương *****
    Theo họ hàng gia đình choa lên Hà Nội
    Hà Nội bây giờ là của choa
    Con gái Hà Nội xinh đẹp cũng lấy chồng miền choa rồi đẻ con quê miền choa.
    Làm gì còn ai Hà Nội gốc nữa mà tự hào hão.
    =====================
    Yêu một người chóng chán...

Chia sẻ trang này