1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - những quán nghe nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi linhcathay, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcathay

    linhcathay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - những quán nghe nhạc Trịnh

    Mình là Fan của nhạc Trịnh nhưng mình vẫn chưa thấy quán cà fê nào dành cho những nguời yêu nhạc Trịnh,các bạn ai biết thì có thể nói cho mình được không???


    Có một người bước qua biết bao cuộc tình
    Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời....



    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 28/08/2003
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    HIHI bạn linh hồn của các girl muốn tìm à ... mình không biết rõ lắm nhưng có quán Nhạc Tranh ơ Thái Thinh chỉ tội hơi u ám
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tui chả thích quán này ..hì thấy khó chịu mod thẳng tay xoá nhé ..Nhưng nói chung là ghét ..



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    giá mà có một nơi nào không gian nó tử tế hơn nhỉ
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảnh cáo bác nhactruong spam bài nhá. Bác viết kiểu đó sẽ gây khó chịu rất nhiều cho người đọc đấy.
    Xin phép đổi tên topic này thành Hà Nội - Những quán nghe nhạc Trịnh. Mong mọi người tích cực đóng góp ý kiến.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 28/08/2003
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhạc Tranh vẫn cứ là nơi tụ họp của box nhạc Trịnh nhiều nhất. Tớ cũng lại hay nghe rất nhiều điều tiếng về quán này. Thực tình, tớ thấy nó chẳng có vấn đề gì hết, ông chủ quán mặt lạnh như tiền tớ cũng thấy không sao. Đồ uống thì tớ chọn đồ rẻ rẻ thôi.... hì hì... Đến quán để nghe nhạc chứ nếu cần uống nước thì tự pha ở nhà rồi mời bạn bè đến còn thích hơn nhiều. Tớ thích quán đấy đầu tiên là vì nó có nhiều tài liệu về nhạc Trịnh. Thứ hai là vì tớ thích cái kiểu quán nhỏ tối tối, lạnh lạnh như thế. Nếu như không có khách thì một mình một cõi thích làm gì thì làm... Thực ra là khi nào tới Nhạc Tranh, tớ cũng mong quán lúc này ế khách. Ích kỷ tí...
    Nếu mà ghét cái ông chủ quán, ghét cái chỗ ngồi tối tăm ẩm thấp thì có nhiều quán khác cao ráo, đội ngũ phục vụ trẻ đẹp nhiệt tình... Mỗi tội hay mở nhạc Hoa và nhạc Thanh Thảo....
    Hồi xưa xửa xừa xưa, hồi còn mồ ma cái diễn đàn 3M dăm ba năm trước, hội (vài) người yêu nhạc Trịnh đã có cuộc gặp mặt đầu tiên ở một quán trên đường Nguyễn Du, tên là Casablanca, nằm số 84 trên con đuờng hoa sữa ấy. Quán đẹp, thực ra là một căn villa của Pháp cũ. Bước thang gỗ lên tầng hai có những cửa sổ lớn trổ ra đường, thấy một cây hoa đại (chứ không phải hoa sữa... hì hì..). Bàn ghế tinh tươm có trải khăn trắng và đỏ nhìn đã thấy sang trọng làm mình cứ phải rón rén... Trên tường còn treo cả tranh Thành Chương (thật hay bản sao nhỉ?). Đấy, quán đẹp thế. Nếu giỏi thì mới nịnh được chủ quán cho mở nhạc Trịnh cơ. Như tớ chẳng hạn....
    Dạo ấy đến gặp nhau có 6 người. 5 trong số 6 người ấy đã vào box Nhạc Trịnh này. Có người viết bài, có người im lặng, Và có người vào, ra, và quên... Nhưng chắc không ai quên cái quán Casablanca hồi xưa.
    Nhưng rất tiếc rằng hình như quán ấy giờ không còn nữa.
    Thế thôi, chuyện quán xá tớ chẳng biết nhiều, cả đời biết có 2 quán ấy.... Ai biết xin mời kể chuyện tiếp ạ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 28/08/2003
  7. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu đến nhạc Tranh vào những lúc vắng khách để ngồi một mình nghe nhạc thì được, nhưng bảo muốn làm gì thì làm thì sai toét. Quả thật Nhạc Tranh bây giờ ngày càng chán và dần mất đi cái chất hồi xưa. Nghĩ cũng phải, dù sao nó cũng là một cái quán nên không thể tránh khỏi cái tính thương mại. Vào những ngày có chương trình, giá đồ uống đắt phát khiếp, quán thì chật như nêm, đến cái nhà vệ sinh duy nhất cũng bị bác chủ quán khoá cửa làm cho bàn dân thiên hạ ngồi nghe nhạc mà cứ nhấp nhổm không yên.
    Tigerlily bảo rằng bác chủ quán khó tính thì mặc kệ ổng nhưng mà mặc kệ làm sao được. Ông chủ mà khó tính củ chuối thì dĩ nhiên cái quán-sản phẩm của ông ấy dĩ nhiên là phải củ chuối theo. Đến nhạc Tranh nhiều lần tớ nhận thấy là bác Sơn ấy được cái biết nhiều nhưng bề sâu thì chả được bao nhiêu vậy mà lại luôn luôn thích áp đặt mọi thứ, giống hệt một ông vua con ra sức cai quản cái vương quốc bé nhỏ của mình. Chỉ có điều, âm nhạc thì chẳng chịu sự điều khiển của ai cả, nó đi từ trái tim đến trái tim một cách tự nhiên và tuyệt đối không bao giờ được phép có một sự gượng ép. Tớ có cảm tưởng là bác chủ quán ấy chỉ là cố khoác cho mình-cho cái quán của mình cái vẻ nghệ sỹ độc đáo để thực hiện mục đích riêng. Thực sự, đến nhạc Tranh cũng chỉ vì bằng hữu nhưng cuộc hội ngộ nào cũng bị bác chủ quán ít nhiều làm cho mất hứng,
    Giá mà có một nơi nào cho chúng ta họp mặt,,,,,,
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hihi cái quán rất củ chuối ... sao lão ấy không đầu tư đi một chút chứ hix đã tối mò mò lại còn mấy cái vách ngăn chật hẹp . Chán !!! Chả bít SG có khá khẩm hơn không để khi đi làm mình vào đó lập nghiệp
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn cũng có những quán chuyên nhạc TCS hay nhạc tiền chiến. Khi chưa đông khách thì rất được. Nhưng giờ nhiều người biết quá rồi nên chẳng khác cái chợ chồm hổm.
    Dạo này tôi hay "ngồi đồng" ở Nhật Nguyệt. Quán hay, trang trí đơn giản, không đến nỗi nào, chuyên mở nhạc TCS. Tạm thời là thế, bao giờ đông khách quá thì tôi chạy, vì chỉ thích những quán vắng khách mà thôi.
    Đến bao giờ có thể có một cái quán cho riêng mình nhỉ? Trang trí theo kiểu của mình, vặn loại nhạc mình thích, tiếp loại khách có cùng cảm nhận với mình, và khi nào đông khách quá thì... đuổi bớt...

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  10. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Công nhận với mọi người về tính cách của ông chủ quán Nhạc tranh, với tiêu chí "Khách hàng không phải là thượng đế" quán làm triệt để những quy tắc. Nhưng thực sự ông ta thuê cửa hàng đó chứ không phải là ông ta mua chỗ đó, vì vậy còn tuỳ thuộc vào chủ nhà,không dễ gì làm theo ý mình. Dẫu sao đó vẫn là nơi tụ họp của nhìu người, là một không gian mà nhiều người vẫn thích vào
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai

Chia sẻ trang này