1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - những quán nghe nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi linhcathay, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcathay

    linhcathay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác quan tâm,nói thật là bạn tôi thích nghe nhạc Trịnh chứ tôi thì cũng chỉ thích 1 số bài thôi.Nghe các bác nói về quán Tranh đấy cũng hay đấy.Nói chung là tôi không quan tâm đến chủ quán hay đồ uống,tôi chỉ mong đến đó để nghe nhạc Trịnh và tâm sự với bạn tôi thôi.Nhưng mà ngoài chỗ đó ra còn chỗ nào ở Hn không các bác nhỉ???
    Xin cảm ơn

    Có một người bước qua biết bao cuộc tình
    Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời....
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ai có hứng làm quán nhạc Trịnh không nhỉ? tôi thì ko có tiền nhưng có nhiệt huyết! nào, ai tài trợ nào?
    3 năm không phải là 1 trở ngại!
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chắc không phải là mình rùi ... kinh doan quán nhạc Trịnh e không có lãi nhưng có lẽ sẽ rất thú vị ...
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 29/08/2003
  4. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế thì không những phải có tình yêu Trịnh mà còn phải rất giàu !
    Tớ biết lão con bà chủ quán cafe 13 Đinh Tiên Hoàng, lão Lân ấy ạ. Mê Trịnh, biết và có nhiều băng Trịnh, nhưng trên ấy hoạ hoằn lắm mới mở Trịnh thôi.Dạo này lên lại còn có cả Mĩ Tâm mới khiếp chứ !
    Ngồi bên dòng sông, nhớ đời mình
    Một trăm năm sau mãi ngủ yên...
  5. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    tưởng ở cái quán đấy ai mang đĩa gì lên thì yêu cầu bật đĩa đấy chứ nhỉ ? hầu như toàn người nghe rock ngồi trên đó . nhưng bây giờ thì đủ các thể loại nhạc rồi . kinh doanh mờ
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    thôi các bạn cứ đợi khoảng 2 năm nữa đủ vốn liếng thì mình sẽ mở cái Quán .........nhưng mà ko chuyên Trịnh được ........mình sẽ mở cái quán mang tên Hải Ngoại Nhạc Quán trong đó chủ yếu là ta nghe Nhạc Vàng thôi còn Nhạc Trịnh thì cũng có nhưng chắc sẽ ít hơn Nhạc Vàng .
    To live is to die
  7. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cho bác 5 sao luôn!
    Nothing gonna change...
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy thiên hạ thật buồn cười.
    Gẫm đi gẫm lại, trên TTVN này, từ box âm nhạc, nhạc cổ điển, nhạc Trịnh, lân la sang cả TMG, đâu cũng thấy người ta la ó Nhạc Tranh. Có gì nhỉ! Ờ thì cứ cho tớ là gà, tớ hay lân la, ngồi đồng rách quần trên ấy, dưng mà phải có gì thì người ta mới ngồi. Chả bỗng dưng phí thời gian tiền bạc để lang thang trong một cái quán vớ vỉn được.
    Vì tên là Nhạc Tranh, nên người ta đến không chỉ để uống nước, mà còn nghe nhạc và ngắm tranh. Tranh không nhiều, nhưng nhạc thì khá phong phú. Gần như đủ các thể loại, từ cổ chí kim, nhưng chủ yếu là cổ. Cái món âm nhạc trong sáng, lành mạnh, bổ ích ấy, có kiếm mỏi mắt trong những quán Dilmah, Trung Nguyên cũng chẳng được.
    Khi nào tớ là tỉ phú, tớ sẽ mở một quán Trịnh, free cho mọi người. Nhưng đấy chỉ là khi tớ thành tỉ phú thôi. Mà chuyện đấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vì thế, đơn giản chả cần bàn, lập một cái quán ra thì việc kinh doanh là điều tất yếu. Mờ nào có nhiều nhặn gì so với những cái được mà bạn thu lại ? Nếu thật sự yêu nhạc, thật sự muốn tìm một chốn yên ả, tĩnh lặng để ngồi, đọc sách, suy nghĩ, vẽ, hay thì thầm nói chuyện, thì có tiếc gì vài ba đồng tiền nước, nhỉ ? (mờ theo tớ biết thì hiếm có món nào ở NT > 10K).
    Có ai đấy nói : Nhạc Tranh trong sạch theo cả nghĩa đen nghĩa bóng. Ừ có khi thế thật. Ông chủ quán thì lúc nào cũng lăm lăm cái chổi lau nhà. Thử mặc quần cộc, áo ngắn hay hở hang một tí vào quán xem, thể nào cũng bị lườm. Vào chơi bài, uống rượu, hát xuyên tạc hay to tiếng một chút cũng bị nguýt. Mà ai lườm nguýt , bác chủ quán với chủ trương "Khách hàng không phải là Thượng Đế" lườm chứ ai. Dân ta đôi khi không có thói quen ngó lại đằng sau.
    Sẽ có người bảo : còn này hâm. Ừ hâm lên thì bênh nhau tí. Người ta vào đây, giống như đi qua một dãy hàng đóng cửa. Tò mò ngó vào một tí, không ưng thì bỏ đi. Ưng thì ở lại. Ưng nữa thì nhảy vào mua. Việc quái gì các bác cứ phải xoay mòng mòng quanh vấn đề Nhạc Tranh thế nhỉ ?
    Bác gio_mua_dong làm gì mà nặng lời. Ai mà chả có khuyết điểm. Em hiểu ý anh bác. Dưng mà em đây cũng chả có hay ho gì, đầy tội lỗi chết đi được. Hôm nào anh bác rảnh, đi cafe với em, nhá !
    Còn quán nhạc Trịnh nào ở Hà Nội nữa không ? Tự nhiên thấy thèm vô Sì Goòng quá !
    Một cánh buồmChắc chắn có em trên đóTôi thở dài - tiếng thở dài như gió Gió đưa em đến với tôi
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Một số người tiết kiệm lời khen thôi. Có gì đâu!

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  10. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Nguyệt Ca này có vẻ động lòng gớm nhỉ nhưng viết cũng khá lắm. Lâu lắm mới gặp một bài phản biện có đôi chút thuyết phục, tuy nhiên những điều em nêu ra hoàn toàn chỉ mang tính bề ngoài mà thôi và nếu xét theo bề ngoài thì công nhận là nhạc Tranh khá có sức thu hút đối với những bạn trẻ có tâm hồn. Điều này thể hiện ở điểm là quán lúc nào cũng có một lượng khách nhất định nhưng thành phần thì thay đổi liên tục, lớp này ra đi thì lại có một lớp trẻ khác thay thế.
    Xét cho cùng thì em cũng còn bé lắm, đọc mấy bài em post lên anh ngửi thấy mùi của dân văn, đúng không hả cô bé hay mơ mộng?

Chia sẻ trang này