1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi NGUYENTHANHCONG_HN, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGUYENTHANHCONG_HN

    NGUYENTHANHCONG_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng

    Đấy chắc có lẽ không phải là của riêng tôi mà các bạn cũng thế chứ .Những người con của đất hà thành nói chung ai cũng có chút tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên tại HN.Tôi rời xa Hn và mong rằng vào một ngày gần nhất sẽ lại trở về.Sang đây cũng được một thời gian khá dài ,cũng đi đây đi đó cũng tiếp xúc với nhiều người đi làm cũng có mà dân tri thức cũng có ( đa số là người Hn cả) tôi mới nhận thức được một thực tế khá phũ phàng rằng có nhiều ngưòi sinh ra và lớn lên ở HN thật đấy nhưng tình cảm họ danh cho HN cũng gần bằng con số 0.Đã đành là cũng vi` mưu sinh cuộc sống cả nhưng tôi nhận được khá nhiều câu trả lời đại loại như "về làm gì thà làm thằng bán hàng bên này còn sướng hơn" mà có ngưòi còn là con của 1 vi quan chức khá to.Dân đi làm thì cũng không trách họ nhiều nhưng có những nguời có học cấp đàng hoàng thì lại nói về Hn à ,bây giờ về anh không chịu được chỉ thấy nóng và bụi thôi thi thoảng về chơi thì được ====> nghe cũng thấy hơi sót xa .
    Mình thì chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để sớm được trở về để đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình cho đất nước nói chung và Hn nói riêng để HN vẫn mãi xứng đáng là thủ đô ngàn năm văn hiến.Và các bạn cũng giống như vậy chứ

    =========================
    Nếu cho tôi một điểm tựa thì tôi sẽ... tựa,mỏi quá rồi
    Dù có đi chân trời góc bề nào thì trái tim vẫn dành cho.....Hà Nội
    YM:nguyenthanhconghn
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Đấy là một điều dễ hiểu thôi.Đối với nhiều người,HN cũng đơn giản như một nơi để sống.Nơi nào dễ sống thì gắn bó với nơi đó,nơi nào không dễ sống thì bỏ nó mà đi.Người HN cũng như những người khác,thế nào mà chẳng cần sống,cần nhiều điều nữa...
    Đối với nhiều người HN khác,HN mang những ý nghĩa thiêng liêng.Chuyện coi HN là thế nào tuỳ thuộc vào nhận thức và cách suy nghĩ của mỗi người-không bắt ép được.Nếu ai đó không gắn bó với HN thì trở về làm gì,có chăng chỉ làm những người khác cảm thấy buồn.
    Hà Nội-niềm tin và hy vọng...Niềm tin và hy vọng là HN ngày mai sẽ tốt đẹp hơn,có thêm những người HN biết yêu và sống với HN hơn.Là niềm tin vào chính chúng ta sẽ giữ mãi được tình yêu HN của mình,sẽ là những người HN thật sự đáng là người HN...Còn nhiều điều nữa...Đó là tương lai....
    4of7
  3. BeXoaiDam

    BeXoaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi dã từng xa HN. Nhưng thực sự cảm thấy gắn bó với HN khi ra nước ngoài công tác. Ngoài nổi nhớ người thân là nỗi nhớ HN. Không thể dịnh dạng nhớ HN là nhớ cái gì. Chỉ biết rằng những gì dã qua dều gắn với HN. Giây phút chào dời ở Ngõ Trạm (mà hình như hiện nay ko còn trạm xá ở dó nữa). Rồi nhà trẻ, mẫu giáo, cấp I, II, III.... Tình yêu dầu dời gắn với dường phố HN, với bài hát Giọt nắng bên thềm của TT. Vui thấy HN dẹp, buồn thấy HN càng buồn.
    Có lần ngồi nói chuyện với 1 người cùng hoàn cảnh, họ nói là những tình cảm ấy chính là yêu Tổ quốc, yêu nước mà vẫn dược học trong sách vở, như mọi người vẫn nói dến. Thật là nỗi nhớ quay quắt, dai dẳng, triền miên mà chỉ khi trở về mới thoả nỗi nhớ.
    Lang thang vài dòng chẳng dâu vào dâu.
    Xin miển thứ.

Chia sẻ trang này