1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà Nội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sa_mac_khong_ten, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà Nội

    Giờ ra đi mới thấy lòng tiêc nuôi

    Sáng TP HCM ngày 4/9

    Trời trở gió trên thành phố chỉ có hai mùa này. Gió thu se se lạnh làm cho lòng người nao nao nhớ về Hà Nội. Những ngày như thế này mà được ở HN lang thang trên những con phố để thả hồn mình theo hương hoa sữa thì tuyệt.

    Ta lang thang trên những con phố cổ Sài Gòn dưới hàng cây Sao dêm đen, thẳng tắp để rồi lại bôi fhồi nhớ những góc phố, con đường nhỏ của HN.

    Kỳ lạ thật, có loài cây nào như cây sao đêm. Thân cao, vỏ màu đen huyền. Những chòm lá thì mọc tít trên cao chứ lại không xoà thành thừng tán. Đi dọc theo phố Paster, Trần Quốc Thảo... chỉ thấy rặng cây hun hút. Người ta lại còn khéo léo bôi vôi dưới gốc cây để đuổi lũ kiến nữa chứ. Thế là cả dãy phố có hai dòng màu trắng, đen rõ rệt nhưng lại cùng nhau tô điểm thêm cho con đường.

    Ở Hà Nội chỉ có phố Lò Đúc là còn nguyên hàng cây Sao Đêm. Mẹ nói, ngày xua có rất nhiều cò làm tổ trên những tán cây sao đêm, nên người ta còn gọi phố này là phố cò. Còn bây giờ, mọi thứ chỉ còn trong ký ức.

    Và, HN cũng chỉ còn trong nỗi nhớ.

    Buồn

    Nothing last forever!!!

    Được sa_mac_khong_ten sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 04/09/2003
  2. t613

    t613 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, mùa thu đã đến, hương cốm lan toả đâu đây. Mùa thu năm ngoái ăn cốm tại HN thì chê ỏng chê eo, còn mùa thu năm nay thì ăn cốm bằng nỗi nhớ.
    Có người mang cho ít cốm HN. Tuy hơi khô và không còn mùi lá sen nhưng vẫn thấy ngon.
    Tôi cũng nhớ HN đến phát điên
  3. Ronan_Keating

    Ronan_Keating Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hix, saigon có mấy phố giống hanoi lắm, nó ngắn ngắn, nhỏ nhỏ, tối tối, vài chục mét lại có một cái đèn giao thông, cây thì chìa tán ra đến 1/2 đường có cảm giác thật gần gũi ấm áp, nếu đi trên đường vào lúc muộn muộn khoảng 11h mới có thể thỉnh thoảng cảm thấy cái gió lạnh giống giống cái gió mùa thu hanoi. Rét run mà sao thích thế.........
    cố lên, 1 tuần nữa là ra hanoi rồi, cố lên myself ui....
    Ronan Keating
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói làm tớ cung thấy nhớ Hải Phong quê tớ quá, cả Hà Nội nữa, dù sao thì cũng đã 2 năm ở HN, HN cũng đã trở nên thân quen.
    Ở Kiev đang bắt đầu vào thu, trời lạnh lạnh, lá vàng bắt đầu rụng là mình nhớ đến đầu đông của miền Bắc, nhớ quá, nhớ lắm. Đến bao giờ lại được về Hải Phòng quê hương, để gặp người thân, bạn bè, và để gặp em!
  5. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng ngày về còn xa. Nhưng cho dù xa đến đâu thì người ta cũng sẽ tìm cách để quay về nơi ta đã ra đi.
    Chiều tối qua đi làm về bất chợt gặp cơn mưa Sài Gòn. Cái lạnh thấm vào người cùng với nỗi cô đơn vò xé. Xe thì hỏng, ta lang thang dắt bộ trong cơn mưa để cảm nhận cái nỗi buồn ấy. Và nhớ về những ngày ở Hà Nội nhưng chiều chợt mưa ướt sũng. Đó là những lúc oà khóc mà không sợ bị ai để ý.
    Nhưng hôm qua, ta không thể khóc được nữa. Chẳng nhẽ nước mắt đã cạn khô rồi sao.
    Hà Nội, nơi ta có nhièu kỷ niệm nhất nhưng cũng là nơi để cho ta nỗi đau nhiều nhất.
    Nhưng lúc thế này chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh và gào khóc điên dại cho lòng nhẹ bớt. Nhưng một điều nhỏ thế thôi cũng không thể làm được.
    Cuộc sống và hiện thực vẫn còn đang trước mắt, chẳng thể nào bổ trốn được.
    Nothing last forever!!!

Chia sẻ trang này