1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ơi, ta nhớ không quên.... - Nơi dành cho những tâm hồn,những cảm xúc những bài viết,hình ảnh

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi sutubienbong, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, ta nhớ không quên.... - Nơi dành cho những tâm hồn,những cảm xúc những bài viết,hình ảnh và những giai điệu g

    Chào cả nhà GÀ Hà Nội
    Tớ là con gà ác nhưng mang cốt sư tử bông, chạy lạc mãi mới trở về đúng nhà của mình. Lạ ghê vì nhà gà Hà Nội không có chủ đề nào viết về HN. Tớ mạo muội đặt ra chủ đề này. Mong cả nhà mình ủng hộ.
    Để khởi động, tớ viết một bài về mùa hoa loa kèn nhé
    Cuối tháng 3, đầu tháng 4, mỗi người đã từng, đang sống và sẽ sống ở HN sẽ không thể quên được hình ảnh những xe hoa loa kèn di động khắp phố phường. Mùa hoa loa kèn rất ngắn, chỉ khoảng 2 tuần, không kịp cho những người có tâm hồn không mấy nhạy cảm nhận biết được, nhưng cũng đủ tạo cho HN một vẻ đẹp riêng giữa tiết trời chuyển mùa xuân - hạ. Chính vì thế, Hà Nội có những thứ mà 60 tỉnh thành phố khác không bao giờ có được...Hà Nội đã đi vào thơ ca, vào nhạc và trái tim của bao người...
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Sắp xa hẳn HN rồi , chẳng biết có nhớ nó nữa không ? Nhưng chắc chắn nhớ nhiều về cái tiết trời THU hà nội....Nhớ những kỉ niệm buồn vui lẫn lộn...Sang một vùng đất mới , cố gắng không quên nơi mình bắt đầu .
  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    có quá nhiều thứ để gắn bó mình với nơi này,cho dù ko phải ng HN gốc!
    Hôm nay không có thời gian,nhưng thấy chủ đề của bạn lion hay quá nên tranh thủ viết mấy dòng
    Mình thích nhất vì không nơi nào có nhiều hồ đệp và sạch như HN,lãng mạn nữa.Bọn SG ra Hn thì khoái nhất đi lang thang ở Hồ Gươm,ngồi chiếu ăn ngao với mực ở hồ Trúc Bạch.Mình thì khoái ăn phở cuốn ở ngay bờ hò,chả cần biết hàng nào ngon,mùa hè,1 tối đẹp trời như thế này mà đi ăn như vậy thì quá tuyệt,gió mát lộng...
    hà Nội có nhiều cây xanh.Mình nghiện cái mùi hoa sữa,và cả mùi hoa sấu ở đường Trần Phú nữa,mặc dù bạn bảo đó là do mình tưởng tượng ra.Bảo tả thì chẳng tả được,chỉ biết nó có cái mùi thoang thoảng rất khó tả.
    Đi lang thang ở khu lăng Bác,thích mùi hoàng lan dìu dịu.Quá lên đường thanh niên thì thích mỗi khi mùa hè có hoa phượng và bằng lăng tím.Càng yêu con đường này hơn khi hôm nào mát trời được đạp vịt.Cái thú vui có vẻ trẻ con này càng được thể trở thành 1 chất gây nghiện khi cùng đạp vịt ở hồ tây lộng gió với mình là 1 người....lúc thì yêu lúc thì ghét!Nhưng kể ra điều đó cũng là 1 điểm khiến đi đâu xa HN cũng nhớ
    Có lần đi Sg đến gần 1 tháng giời,hình như hồi đó cũng tầm giao mùa thế này.Mình còn nhớ lúc đi vẫn còn mặc áo rét,đến khi về đã thấy thấp thoáng bằng lăng nở sớm,choáng..!nhìn Hn tự nhiên thấy lạ lạ cứ y như người ở rừng về.Buồn cười!
    Đi nhiều nơi,thấy mỗi chỗ đẹp 1 tý,nhưng để mà sống thì có lẽ với mình chẳng đâu băng` HN.Không chỉ vì cách ứng xử của con người,không chr vì Hn có những cái hồ đẹp và nhiều cây xanh,cũng không chỉ bởi ở Hn có nhiều món ngon...mà còn vì ở HN,chỉ ở đây m mới có 1 mái nhà và những ng thân yêu luôn luôn chờ đợi mình về!!
    Tự nhiên hôm nay thấy già già sao thế nhỉ?
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội phố mùa nào cũng đẹp.
    Yêu Hà Nội lúc đứng nắng trưa hè oi ả, ve kêu râm ran, nhớ nhung cảnh chia tay lũ bạn cấp 3 nhí nhố....
    Nhớ Hà Nội lúc xuân về đường phố rộn ràng, người đi mua sắm Tết tưng bừng, những đôi trẻ thật hạnh phúc....
    Thích Hà Nội ngày mùa đông lạnh giá, một hàng hoa sữa nở tưng bừng thơm lừng góc phố để chào đón mùa lạnh về...
    Ngất ngây với trời thu Hà Nội......cảm giác rục rã trống tựu trường thật còn lưu luyến đến tận bây giờ đây....
    Hà nội ơi....
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài thơ này cũng hay hay nên cho vào mục này cho thêm phần thi vị
    Gửi Hà Nội
    ( Duongtnb )
    Anh chưa một lần nhìn thấy hoa xưa
    Chỉ nghe qua những câu thơ
    Và những lời em kể...
    Cánh hoa trắng mỏng manh
    như niềm tin dễ vỡ
    như Hà Nội xa xôi...
    Anh lại quay về với những phút đơn côi
    Một hạnh phúc trong mơ
    hay chỉ là hư ảo...
    Chiếc lá bay ngược chiều giông bão
    Anh tìm bến nào để đợi em?
    Mùa xưa...
    Hà Nội trắng êm đềm
    Mùi hương rất trong
    níu lòng người day dứt
    Hoa ơi, nếu đợi chờ là có thực
    Xin nở thật đều
    Cho nỗi nhớ bớt chông chênh
    Rồi sẽ chỉ là những ký ức không tên
    Như hoa xưa lụi tàn
    Sau những lần bùng cháy
    Anh mải miết ngóng về màu trắng ấy
    Nhưng mùa đã sang rồi
    Chân lạc bước về đâu?
  6. Romance_p

    Romance_p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi đi xa Hà nội cảm thấy nhớ, bổi hổi một cảm xúc khó tả lúc trở về. Quen thuộc và gắn bó bởi người thân, bởi bạn bè, bởi những nét cổ kính, nề nếp. Hà nội với những phố, những ngõ chạy vòng vèo, đan xen mà chính người dân bản xứ đôi khi cũng lạc bước. Mỗi cái tên gắn với một nét riêng biệt, chỉ cần đánh vần trên môi cũng tưởng tượng ra hình ảnh và mùi vị.
    Hà Nội bốn mùa bốn nỗi nhớ. Mùa hè nắng ngập tràn trên từng hàng phượng vĩ, từng chùm hoa bằng lăng. Mùa thu man mác toả ngát hương thơm của cây ngọc lan và nhành hoa sữa. Mùa xuân hoan hỉ bằng sắc thắm hoa đào. Mùa đông dịu dàng, e ấp với hàng sưa mong manh, trong trắng. Có thể cảm nhận về Hà nội ở mỗi người một khác, một lạ, một khó hiểu, nhưng tất cả đều thể hiện rằng : Hà nội yêu thương và thân thiết xiết bao.
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về..."
    Câu hát trong bài hát Hà Nội ngày trở về của nhạc sỹ Phú Quang cứ ám ảnh tôi. Hà Nội, chưa bao giờ làm tôi đau buồn từ khi tôi đến và sống ở đây. Những nỗi buồn, những vết thương tinh thần và thể xác tưởng như không bao giờ dứt nơi tôi khi tôi đi xa HN, trở về, HN lại dùng mọi sinh lực vốn có để hàn gắn lại cho tôi. Mọi người trong gia đình tôi lần lượt bỏ HN mà đi. Còn tôi, cứ ngoan cố ở lại. Có lẽ không bao giờ tôi xa được những góc phố, những hàng cây, những mái nhà, những nụ cười, hoa và những mùi hương ở HN. Hà Nội luôn ở trong trái tim và tâm trí tôi...
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    cái tụi nhợn éc, chưa xa HN mà tụi mày cứ than thở miết dzậy làm sao tau chịu nổi hả . Xa HN tau nhớ tụi bay lắm nè, nhớ NG thiếu nợ tao chầu quẩy nóng nhá, nhớ những đứa lần trước chưa lì xì tao (tibi lì xì mình chưa nhỉ ). Sống hiện tại đi, nhớ có nhiều cũng ko biết phải làm gì cho đỡ nhớ, kiếm cho thật nhiều tiền, trèo lên máy bay về HN, xong... hết nhớ
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI MƯA
    --ivyftu--
    Hà Nội ngọt ngào với những cơn mưa
    Nắng đã thôi không còn gay gắt nữa
    Gió cũng thôi không còn đốt lửa
    Trời đất dịu dàng, e ấp dưới mưa
    Em đã thấy hay chưa?
    Những vòm cây xanh lên từng lá nõn
    Những đoá hoa rạng ngời mơn mởn
    Nhựa sống căng tràn trên những mầm non?
    Em có lắng nghe không?
    Tiếng mưa rơi rì rào trên ngói vỡ
    Ve râm ran, thao thức suốt đêm ngày
    Con phố nhỏ nghiêng mình trong bóng tối
    Thắp những đèn vàng
    hiu hắt
    đợi hè sang...
    Tao mừng tuổi mày rồi còn gì nữa con thạch sùng kia, gấp đôi mấy thằng kia đấy,có thằng Bus là chưa mừng tuổi, tao nhắc nhở hộ mày đấy nhá

Chia sẻ trang này