1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ơi, ta nhớ không quên.... - Nơi dành cho những tâm hồn,những cảm xúc những bài viết,hình ảnh

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi sutubienbong, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Hí hí, công nhận ấy nhận biết cái sai giỏi thật đấy. Tớ muốn nói là phố Huế và Hàng Bài, nhầm nhọt thế nào lại viết thành Bà Triệu, vì lúc đấy tớ cứ nghĩ là Bà Triệu mừ. Tớ chỉ hồi tưởng lại mùa hoa sữa chứ có phải tớ nói là giờ tớ lang thang để ngửi hoa sữa đâu. . Mà cũng chẳng cần đến mùa hoa sữa, cứ buổi tối bất kỳ mùa nào lang thang trên đường Hà Nội cũng đẹp hết. Nhất là con đường Phan Đình Phùng vào mùa thu thì thôi rồi lượm ơi!
    [/quote]
    ấy có biết tại sao tớ nhạy cảm với con đường Bà Triệu như vậy không? Năm 1999, lần đầu tiên đi thi đại học, tớ nhớ hồi đó thi ở trường Lê Ngọc Hân, phố Lò Đúc. Khi đi thì có coi bản đồ, nhưng lại quên mất không coi đường về. Nhà tớ ở HN8 mà, tính đến thời điểm đó có mấy lần vô trung tâm HN đâu. Thế là đâm lung tung, vòng vèo thế nào cũng ra đến cuối đường Lê Thái Tổ. Lẽ ra phải rẽ phải vô Tràng Thi để về nhà thì tớ lại ...đâm thẳng sang Bà Triệu. vừavừa thắc mắc sao đường vắng thế này mà có mỗi mình mình đi (thi đại học mà, đường nào cũng tắc). Đang lúc chưa giải toả được thắc mắc thì.........kettt''''''''. A lê hấp 1 chú áo vàng xuất hiện.. Thế là và. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cũng chú áo vàng cũng tha (chắc tại thấy tớ to quá)....phu```````thoát nạn
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội giữa tháng 5 đùng đùng mưa, đùng đùng rét, cứ như là mùa đông. Thời tiết năm nay thật lạ, có gió mùa đông bắc vào giữa mùa hè. Có lẽ đó là sự báo hiệu một năm thời tiết thất thường???
  3. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu tại sao, tớ cũng có một dự cảm mơ hồ nào đó khi bỗng nhiên thời tiết thay đổi. Nhưng không phải là dự cảm về sự thay đổi về thời tiết mà về sự thay đổi của chính cuộc đời mình. Lạ thế!
  4. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tình cờ đọc bài báo "Bếp ăn học trò nội trú vùng xa", bỗng nhiên có một điều gì đó lại thôi thúc, giục giã, khuấy động cái cảm giác bình yên mà mình luôn cố gắng để tạo dựng cho bản thân. Còn có nhiều việc phải làm quá, nhiều việc phải làm mà sức cũng có hạn, ý tưởng thì nghèo nàn.Còn nhiều việc phải làm mà không biết bắt đầu từ đâu. Lại cảm thấy hơi buồn một tẹo.
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Rét muộn như vậy cũng chỉ là vì năm vừa rồi nhuận thôi mà,lịch âm của các cụ lấy theo lịch trăng cho mùa màng nên thời tiết hâu như trong các tháng âm đều khác là chính xác...nghe mấy bác nhà ta bàn luận nghe mà ghê quá đi mất,yên tâm, gà nhà ta năm nay dư thóc để xơi,giàu thì khó thôi chứ chẳng chết đói được đâu
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @tibi: Thankx tibi. Nói vậy nghe yên tâm rồi.
    ------------
    Hà Nội đêm thật lạ. Nếu mẹ không đi chuyến bay muộn lúc 1h sáng thì con không bao giờ biết HN vào lúc 2h sáng như thế nào. Vắng vẻ, lung linh và huyền diệu. Có những cuộc sống âm thầm, lặng lẽ về đêm của các chiến sĩ cơ động đang làm nhiệm vụ. Có những hối hả của những người đi chợ rau, chợ hoa sáng sớm. Có bầu trời đêm vời vợi, ngập tràn ánh trăng...
    Ở Hà Nội lâu thế rồi mà bây giờ con mới có những cảm giác ấy...
  7. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy , bâng khuâng nhớ không khí hà nội quá .Còn trong này đều là những khu nhà cao tầng , chẳng có cái Hồ nào cả ?
    Nhớ hà nội ghê gớm , vậy là mình chuẩn bị được về HN 2 tuần , chỉ 2 tuần thôi, rồi có khi lại xa nó cả năm , nghĩ mà đã buốn rồi .
    Hà nội ơi ta nhớ không quên , chiều mùa hè trên đường Thanh Niên, sáng mùa hạ quanh khu hồ Hoàn Kiếm , rồi ngồi nhâm nhi ly cà fê vào đầu buổi sáng , có hôm say cafê gần chết ..hic ..nhớ quá , nhớ những cô gái Hn , nhớ không khí mát mẻ tại hồ gươm...nhớ nhớ ..

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 17/05/2006
  8. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ ngồi ở Hồ Gươm chưa? Nếu đã từng thì hẳn bạn sẽ hiểu được cảm nhận của tớ dưới đây. Còn không thì sẽ nghĩ rằng thật rõ là buồn cười và ngớ ngẩn!
    Trước kia tớ chưa bao giờ nghĩ lang thang ra ngồi ở Bờ Hồ thì có cái gì hay ho cả, một nơi ồn ào, bụi bặm...chứ có cái gì đặc sắc đâu. Mãii cho đến khi chơi cùng một đứa bạn thân năm thứ 1,2 Đại học tớ mới bị nhiễm thói quen của nó. Nghĩa là cứ khi nào buồn chán, ra Hồ Gươm.Vui, cần kể chuyện cũng ra Hồ Gươm. Tan học, trống tiết, hay đơn giản thấy một buổi chiều nắng đẹp, gió hây hây...là lại muốn ra đó ngồi chơi một chút.
    Những năm tháng ĐH mới thảnh thơi làm sao. Không hẳn là rỗi rãi nhưng cứ tự mình tạo ra thời gian rỗi rãi thôi. Chẳng hạn như bọn bạn suốt ngày rủ tớ bỏ học buổi tối để ra ngồi bờ Hồ...
    Lúc chán thì ngồi nói chuyện với nhau về cuộc đời, than thở một chút, an ủi nhau một chút...Còn không thì cứ ngồi yên đó, chẳng cần nói chuyện gì, cứ mỗi đứa một suy nghĩ. Chỉ cần ngồi một lúc thôi là tâm hồn bỗng trở lên thật thanh thản, yên bình, một cảm giác rất dễ chịu.
    Nếu chỉ ngồi trên xe đi lòng vòng quanh hồ, chắc bạn cũng chả thấy nó đẹp mấy, càng không yên bình, hay là một nơi để bạn đáng ngồi lại. Thì,phần lớn các buổi chiều tập trung đông ở đây chỉ có các ông bà già và con nít thôi mà. Chẳng ai nghĩ rằng chỉ khi ngồi ở một góc, bạn sẽ cảm thấy như mình tách biệt hẳn với cuộc sống ồn ào xung quanh, cách nơi bạn ngồi có chục bước chân kia...Đó là một điều rất kỳ lạ phải không...
    Bọn tớ luôn chỉ ngồi một vị trí duy nhất, nơi mà bọn tớ cho là đẹp nhất thôi. Lúc nào cũng thế. Cảm giác như nếu ngồi chỗ khác sẽ mát hẳn đi cái thú vị của nó.
    Hồ Gươm đẹp nhất là vào mùa thu và mùa xuân. Mùa thu đẹp bởi thời tiết. Cái se lạnh lẫn trong nắng chiều vàng, trong. Không khí cũng trong lành, dễ chịu... Mọi người thường nói mùa thu đẹp bởi có lá vàng rơi. Nhưng thực ra thì chẳng có mấy lá vàng trong thời điểm đấy, mà thường là vào cuối đông, đầu mùa xuân. Khi đó thời tiết giống hệt như mùa thu vậy. Lá rơi nhiều. Sau đó là một đợt lá non lên xanh mơn mởn. Hồ Gươm theo tớ là đẹp nhất vào mùa này,khoảng cuố thang 2, sang tháng 3. Nếu ngồi đây vào thời điểm này bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu, khoẻ khoắn. Đấy là do khung cảnh tác động vào bạn đấy thôi. Một khung cảnh thực sự đầy sức sống!
    Chiều mùa hè cũng đẹp. Là nơi tuyệt vời để bạn ngồi hóng mát...
    Một dạo mấy đứa bạn thân tớ đi du học hết cả. Đứa nào cũng mail về than thở là buồn và nhớ vì không được ngồi ở Hồ Gươm. Mấy đứa tớ ở nhà cũng không còn nhiều thời gian cho những khoảng khắc ấy nữa, có khi muốn đi cũng không có ai đi cùng.
    Đúng là ra trường, đi làm rồi ai cũng tất bật với cuộc sống của mình. Dần dần chẳng còn thời gian mà ra đó nữa. Tuy nhiên, tớ biết bọn tớ chẳng ai muốn quên đi thói quen dễ chịu ấy cả.
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa hoa bằng lăng
    Ai đã đến Hà Nội vào những ngày cuối mùa xuân hẳn khó quên được màu hoa tím, màu tím dịu dàng và gợi cảm của những cánh hoa bằng lăng.
    Một sớm mai nào đi học, trong tia nắng chớm sự gay gắt đầu hè, ta dường như không để ý đến những chồi búp nhỏ đang hé khe khẽ trong vòm lá xanh rì của hàng cây không được cao lắm bên đường. Thế mà chỉ vài hôm sau thôi, ta ngỡ ngàng như có một sự khác lạ nào trong loài cây ấy. Từ những vòm lá kia thấp thoáng từng cụm hoa tím nở xoè, nổi bật, và vài hôm sau nữa thì có khi cả vòm xanh của lá đã bị che kín bởi màu tím của hoa. Những dây hoa tím đong đưa trong nắng, trông thật thảnh thơi. Nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều, mỗi nắng đến với hoa từ một phía và đem đến cho hoa một sắc vẻ riêng. Nắng không thể lọt qua vầng hoa ấy mà chỉ có thể đọng lại, lung linh. Cũng cái màu tím ấy, trong từng loại nắng, ta nhìn thấy thật khác nhau, ẩn chứa bao nhiêu tâm tình đẹp đẽ.
    Cũng có khi bằng lăng hiện ra sau một cơn mưa rào sớm hạ. Con đường loang loáng ướt phủ những cánh hoa non nớt rụng xuống, tím hồng. Trong không gian tinh khiết còn đọng hơi sương, hơi nước ấy cây bằng lăng trổ ra từ bên đường, in vào mắt mọi người bởi cả một vòm hoa nhẹ nhõm, xinh tươi. Nếu như bên đường là cả một hàng cây, hàng hoa như thế thì ta có cảm giác khác nào sắp được bước vào thế giới cái Thơ, cái Ðẹp, dung dị và trong sáng. Ðược đi trên con đường ấy vào một buổi sớm ấy, thật khó có ai không rung động, bồi hồi.
    Ngay người Hà Nội cũng có khi còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kín đáo của bằng lăng. Bằng lăng bạn có thể bắt gặp cả ở những nơi không ngờ nhất. Bên những con đường chật hẹp của 36 phố phường xưa, ven đường đê lầy bụi chạy dọc sông Hồng, lẫn trong sum xuê muôn vàn lá cỏ ở công viên hay một mình làm nên khoảng trời dịu mát bên con đường dằng dặc dẫn ra ngoại ô. Bằng lăng như chờ đón từ trong khúc ngoặt của một lối ngõ nhỏ, bằng lăng với sự xuất hiện của mình báo hiệu sự ra đời của một khu nhà mới đang xây. Trưa nồng oi ả, các bạn sinh viên thích đem sách ra đọc dưới gốc những cây bằng lăng mọc quanh ký túc xá. Chiều, người đi làm về đến dưới hàng bằng lăng dường như đi chậm lại để được thưởng thức màu hoa mát mắt, làm dịu đi những bức bối trong người. Bằng lăng đã đi vào mắt người Hà Nội là một sắc màu không thể thiếu được của hoa lá Thủ đô.
    Nhưng thời gian xuất hiện và tồn tại của bằng lăng thật ngắn, thoáng chớp qua làm nhiều người không kịp cảm nhận. Ðến độ, trên khắp những con đường của thành phố nở bừng ra màu tím. Những người không để ý thì chỉ nhận thấy con đường hôm nay có khác lạ với con đường hôm qua mà không biết giải thích vì sao. Ðến khi nhận ra bằng lăng, nhận ra sắc màu tươi mát của nó sau hai tuần đi về trên con đường ấy thì hoa bằng lăng đã bước vào độ tàn. Những cánh hoa nhạt dần, quăn lại, những cành hoa khô cứng và rụng xuống. Lúc mà những chùm hoa bằng lăng rơi xuống đường thì người ta mới tự trách mình tại sao không sớm biết để ý, thưởng thức những gì ngắn ngủi mà thiên nhiên đem lại, ban cho.
    Tháng Năm là tháng của bằng lăng. Khi những cánh bằng lăng bắt đầu tàn cũng là lúc thấp thoáng màu lửa phượng. Cùng với hoa phượng, bằng lăng mang vào ký ức tuổi thơ kỷ niệm khó quên của thời cắp sách đến trường. Với các học sinh cuối cấp, hoa bằng lăng báo hiệu sắp đến ngày giã biệt, chia tay, tháng hoa bằng lăng là tháng cuối cùng của đời học sinh, chuẩn bị đến những kỳ thi bước vào đời. Lứa tuổi học trò đi từ những tán bàng rợp mái, qua màu đỏ chói trời phượng vỹ, giờ dừng lại ở sắc tím bằng lăng. Hoa đem đến những bùi ngùi xao xuyến, đánh thức trong mình những tình cảm mới lạ đầu tiên ...
    Dẫu cho không chỉ Hà Nội mới có hoa bằng lăng, nhưng hoa bằng lăng Hà Nội có một vị trí khác biệt với những nơi khác. Hoa bằng lăng trong màu tím giản dị góp phần làm nên một phong cách tao nhã, duyên dáng của Thủ đô. Có ai về Hà Nội trong những ngày này xin hãy một lần để ý tới bằng lăng. Ôi những loài cây, những loài hoa đã tự bao giờ gắn bó với mảnh đất này, với những gì con người đang tạo dựng hôm nay. Ðó phải chăng cũng là một phần lịch sử?
    Và như thế, không thể không nghĩ tới bằng lăng, mỗi khi nhớ về Hà Nội.
  10. boy_no_smoking

    boy_no_smoking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội càng ngày càng cảm thấy oi bức.Xe cộ thì ngày càng nhiều mà đường cái thì không có gì thay đổi.Tinh trạng tắc đường ở chỗ nhà mình 30/30 ngày. Đi làm về mà có một đoạn đường mà mất đến cả tiếng đồng hồ.Chắc các bạn cũng biết đoạn ngã 3 tam đa.

Chia sẻ trang này