1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ơi, ta nhớ không quên.... - Nơi dành cho những tâm hồn,những cảm xúc những bài viết,hình ảnh

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi sutubienbong, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của TB mình nhớ hôm 2/9 đi Water Park, đứng trên chỗ cao nhất của khu trượt nước cảm giác mạnh nhìn xuống khu Bến Hàn Quốc...wow...tuyệt vời...1 bức tranh sơn thuỷ hữu tình như vẽ ra trước mắt...không biết bên dưới thế nào nhưng từ trên cao nhìn xuống thì đúng là ấn tượng khó phai
    Hôm nay tình cờ đọc được bài viết về mùa thu HN, có lẽ của 1 tâm hồn HN, mới viết được sống động và chân thật, thanh cao mà giản dị, thân thương đến thế
    Đôi chút thu
    Khi nào ta thấy lòng thư thái, thư thái đến bùng lên ham muốn thong dong dạo phố ? thư thái đến thả bước trên phố nhỏ mà miệng cứ khe khẽ không dứt một giai điệu tình vừa chợt hiện ? Hình như khi ấy thu sang.
    Có lẽ thu sang vào một sớm mai ta vừa dong xe ra phố. Những tia nắng vốn sớm bùng lên chói chang ngay buổi ban mai của mùa hạ nhiệt đới bỗng dưng biến mất, đất trời dịu lại. Da hơi se se mà gió thì hây hẩy. Gió hay điều gì thôi thúc để ta phải nhìn sang ngang, phải ngước lên trên, kiếm tìm. Ồ, thì ra ta thèm thấy những bồng bềnh gánh cúc khoe nụ cười vàng tươi đâu đó. Sao thấy hoa rồi ta vẫn ngóng trông ? Hình như thu còn thiếu vị.
    Lẽ nào thu vắng hương thơm mát lành tỏa ra từ một chiếc quang gánh xinh xinh phủ lá sen, giắt hờ buộc rơm vàng nắng ? Không phải vắng mà vì thu chưa hẳn tới. Chưa phải chính thu, cốm mùa còn chưa kịp đến.
    Thu đến theo làn gió sớm khiến lòng người chùng lại. Chớ dại mà không ôm lấy thu cho thỏa thích. Đừng nhốt mình trong phòng kín, hãy nhẹ nhàng dắt xe đưa thu đi dạo phố sẽ thấy quãng đường đến sở không còn dài dằng dặc. Xe máy, xe bus cũng duyên, nào đâu cứ phải mảnh mai xe đạp. Phố ta đi là con phố chính, thảm cỏ hiền ngồi xem người xe nườm nượp lại qua. Cây reo vui xui ta tranh thủ ngắm cỏ cây hoa lá. Ơ sao vẫn cây ấy mà sớm nay ta thấy cây dịu dàng và vui thế, lá cứ lao xao lao xao hát điều chi chẳng rõ. Ngã tư- đèn đỏ. Không sao, ta chẳng dại gì sốt ruột liếc sang gã trai đang rồ ga sắp phóng, mà lại mơ màng xem trời liệu có sắp xanh. Sấu già cổng cơ quan đứng hàng năm chỗ ấy bỗng dưng ta ngẩn ra tìm, liệu có trái nào sót lại để lặng lẽ chín vàng trên đó ? Ta chợt nghĩ, sẽ có tối nào thả bộ ven hồ đón hương hoa sữa ?" hương đêm.
    Cớ sao thu cứ làm ta xao xuyến. Khi ta cảm được gió thu về bỗng bao nỗi lo toan thường nhật lắng đi. Không gian đẩy xa hơn, âm thanh chùng lại, nhường cho những say sưa thơ trẻ tràn về. Ta thèm qua chợ để mua về một bình cúc vàng thật vàng, tươi thật tươi. Khi mà thu chín, ta muốn chục hồng ngâm giòn lật sật, gói cốm thật dẻo thơm để cả nhà nhón từ hạt đầu tiên đã phải xuýt xoa khen, và sẽ tìm bằng được chục hồng giấy mọng đỏ phần mẹ.
    Nhưng thu mới vừa đến, mới là thu non. Ta bâng khuâng khi gặp thu là vậy, ta ham muốn chụp hình thu vào chữ là vậy, mà cũng để thu tuột qua cả tuần trời. Nhưng cứ mỗi lần mơ màng nghe hàng xà cừ hát dạo, ta lại nhớ, rằng thu đã về.
    Đừng ai bảo thu xa xôi, thu ảo ảnh, chẳng chạm được vào thu, bởi với ta, thu đã hiện hữu. Hàng chục hãng bánh trung thu đã quảng cáo trên TV và ngoài phố ta thấy những sạp bánh đỏ tươi rực rỡ. Còn ta, mới hôm qua đây ta còn hớn hở chở thu thị thành về với thu quê nữa đấy. Cặp bánh nướng bánh dẻo, cái trống ếch, đèn cù, và lũ mũ mão mặt nạ trên giỏ xe cũng ngẩn ngơ cùng ta khi ngang qua một dải ao sáng bừng hoa súng. Không ngẩn ngơ sao được khi ta chợt lọt vào một xứ xở thần tiên. Nơi ấy hàng trăm bông hoa súng chen nhau nở tím mặt hồ, điểm xuyết những lá lục bình nắng vào xanh bóng. Một không gian mênh mông thoáng đãng, chỉ có hoa và tiếng chim chíu chít. Cánh đồng nối tiếp bờ ao, bờ lúa nối tiếp bờ hoa. Hoa thì tím thế, lúa thì thơm thế, hương thơm như hương cốm sữa.
    Ta biết chẳng bút nào tả nổi một góc duyên thu nên khi ta viết đây thu cũng ngó vào cười (gió rì rào bảo thế).
    Đến giờ ta vẫn tự hỏi, có phải thu đến vào buổi sớm bằng gió mát, thu hiện vào buổi trưa bằng trời xanh, và thu thao thức mỗi đêm khuya cùng ai, bằng nồng nàn hương sữa.
    Thảo Nguyên
    Được phanlongnt1981 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 13/09/2006
  2. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Oa, thế là đã có hoa sữa. Mùa thu đã đến rồi, mùa thu Hà Nội với những cơn gió mát, với những chiếc lá vàng rơi, với ngào ngạt hương hoa sữa.Tất cả tạo nên một mùa thu Hà Nội quyến rũ, đẹp, dễ chịu nhưng cũng gợi một chút man mác buồn. Bạn mình bảo không hiểu sao mỗi khi nhắc tới hoa sữa, nó lại có một cảm giác gì đó buồn buồn mặc dù nó không có kỷ niệm nào về hoa sữa, còn những người đã từng có kỷ niệm về hoa sữa thì sao? Chợt nghĩ đến một câu hát: " Hoa sữa, vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào, có lẽ nào..." Mới đây thôi mình đã được thấy mùi hoa sữa, đi chầm chậm lại hít lấy hít để tận hưởng hương sữa đầu mùa, phải thế chứ không nhanh thì nó sẽ bay đi mất. Buổi tối, lang thang dạo phố - một thời gian rảnh hiếm hoi đợt này, đi dọc theo con đường rợp hoa sữa, nghĩ về những điều đã cũ, về hiện tại và cả về tương lai. Thời gian này có một chút thay đổi trong công việc và cuộc sống, thấy một niềm hi vọng dẫu mong manh. Mong sao cho đến tháng 10. Điều ước của mình sẽ thành hiện thực. Mình mong và tin như thế, hoa sữa nhỉ?...
    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 14/09/2006
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng"......chà ....chà ngày nào cũng qua cái ngã tư và hai con đường này mấy bận, sáng đi làm cũng qua,mà tối.........ờ thì cũng qua,công nhận là thơm thật,mùa này dìu dịu còn mang mác,chứ đến mùa rộ thì thôi rồi...... Dù sao cũng vẫn thích,thơm mang mác,sởn gai ốc vì cái se lạnh của sương đêm Hà Nội,không biết tối nay chúng nó có rủ nhau ra đó ngồi không nhỉ
  4. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hà lội dạo này toàn bụi và khói xăng xe ặc ặc tối ra đường thì toàn người là ngưởi đâu ra mà lắm thế ko biết
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi, nhớ HN quá, nhớ cả tình yêu chim lợn của rao, nhớ cái đêm mày đưa tao ra Hồ Thiền Quang ăn bỏng ngô ý hehe . Một năm trôi qua rồi đấy nhá chim nhợn
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0

    HÀ NỘI - PHỐ
    Tác giả : (PHAN VŨ)
    Chương một
    1.
    Em ơi! Hà Nội - phố!
    Ta còn em mùi hoàng lan
    còn em hoa sữa.
    Tiếng giày gọi đường khuya
    thang gác cọt kẹt thời gian
    thân gỗ...
    Ta còn em màu xanh thật đêm
    ngôi sao lẻ
    xào xạc chùm cây gió
    chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    lá thư quên địa chỉ
    quay về...
    ...........................
    Chương hai
    6.
    Ta còn em khúc tự tình ca
    đôi chim khuyên gọi nhau
    trong bụi cỏ
    đôi guốc bỏ quên bên ghế đá,
    riếng ve ra rả mùa hè...
    Còn em đường cũ Cổ Ngư
    la đà,
    cành phượng vĩ.
    hoàng hôn xa đến tự bao giờ,
    nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ.
    những bước chân tìm nhau
    rất vội,
    tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối,
    cuộc tình hờ
    bỗng chốc
    nghiêm trang...
    .................................
    17.
    Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên
    nhuộm đỏ
    Cô gái gặp nắng hanh
    chợt hồng đôi má
    Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
    một chút xanh hơn
    trời Hà nội hôm qua...
    Ta còn em cô hàng hoa
    gánh mùa thu
    qua cổng chợ
    những chùm hoa tím
    ngát
    mùa thu ...
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bắt đầu vào mùa khô hanh, mùa vắng những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ và cả những ngày mưa phùn dai dẳng ẩm ướt của mùa xuân. Mùa này, nó thích chạy xe lòng vòng khắp Hà Nội để thưởng thức hương hoa sữa đặc quánh trong không khí, trong cái tiết trời lành lạnh của mùa thu...
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh thật,sáng ra mở mắt thấy mình đang co ro trong chăn,con mèo láo lếu đang che mặt ngủ ngon lành trên cái gối nát bươm của nó....chà .....hình như trời lạnh thế này làm cho con người tỉnh táo hơn thì phải......thoải mái quá, thế này Hà Nội đã được gọi là heo may chưa nhỉ,vài lát cá chỉ vàng,vài cọng mực nướng xé tơi,có tí chút gọi là kay kay,đã lắm đây......[​IMG]
  9. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi nhớ lắm....
    [​IMG]
    Chợ Đồng Xuân
    [​IMG]
    Cầu Thê Húc
    [​IMG]
    Cầu Long Biên
    [​IMG]
    Ga Hàng-Cỏ
    [​IMG]
    Hồ Hoàn Kiếm
    To be continue...
    Có vài tấm hình cũ ...coi như quà ra mắt bà con cô bác
    Được hondakid sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 10/10/2006
    Được hondakid sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 10/10/2006
  10. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    tập 2 :
    Mong ngày trở về....
    [​IMG]
    Hàng Đào
    [​IMG]
    Hàng Nón
    [​IMG]
    Hàng Quất
    [​IMG]
    Phố Tràng Tiền
    [​IMG]
    Văn Miếu
    To be continue....

Chia sẻ trang này