1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ơi... Tuổi thơ ơi... ta nhớ...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hanoipho, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ vào thu rồi . Thu mát mát, lạnh lạnh, thích những cơn gió đầy đường và lá rơi khắp nẻo.......Tự nhiên lại nhớ đến bạn ......Nhớ đến mùa thu Mel ,cũng giống Hà Nội bạn nhỉ ???Cũng có lá vàng rơi.......
    Thu Mel.........
    [​IMG]

    Thu Hà Nội....

    [​IMG]
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    ơh ,sao topic này lại chuyển sang box âm nhạc nhỉ ....Nó ở bên box tâm sự cơ mà ....Sang đây giật mình.....
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Tem "hô biến" cho topic này sang đây đấy, hay không BongHoa ? Dĩ nhiên là với sự đồng ý của "khổ chủ" nhé !
    BongHoa có những tấm hình mùa thu đẹp quá !
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của @hanoipho , lại thấy mình lọt thỏm trong lòng "ngõ nhỏ, phố nhỏ" . Thu Hà Nội với Cane ko có màu xanh như hanoipho, mà có màu vàng nâu, ko phải màu tàn phai như thu Paris, mà là màu của sấu chín, óng nhưng trầm . Hôm nay không viết được gì , nhưng Cane cũng xin góp 1 chút Hà Nội ( Và trả nốt cho Tem phần còn lại của 1 món quà ko liên quan đến nhạc )
    [​IMG]
    Người Hà Nội yêu hoa và cây cảnh , nhất là các bà các chị . Sớm sớm trên đường phố Hà Nội , dù lạnh cắt da cắt thịt hay nóng như đổ lửa , người ta vẫn thấy những xe đạp chở hoa đi bán . Mùa Đông người Hạ Nội tự cho phép mình lười hơn 1 chút , tự cho phép mình được hưởng thêm 1 chút hơi ấm trong chăn , những xe hoa từ những chợ hoa ngoại thành Hà Nội cũng đổ về muộn hơn tầm 7h sáng gì đó , còn mùa hè thì sớm hơn , từ 5,6h sáng theo chân mọi người đi tập thể dục buổi sáng , các gánh hàng hoa cũng vào Hà Nội . Mùa nào thức ấy , cứ nhìn những gánh hoa rong trên phố , bạn sẽ biết ngay mùa này có hoa gì . Mùa hè có hoa sen , ngọc lan ......mùa thu có hoa Cúc , khoảng 1 tháng trước Tết đã bắt đầu có những cành đào sớm , chưa có nhiều hoa lắm , nhưng các bà các cô , các chị vẫn mua về để cắm cho nhà thêm tươi tắn tháng tư về thì đặc trưng nhất là hoa loa kèn ...........còn hoa Hồng thì quanh năm đều có ........Tôi chẳng thích cắm hoa ( vì lười , ngại phải đi đổ hoa , và cũng không thích nhìn những bông hoa tàn rồi rụng lả tả , trông thảm lắm ) , nhưng lại yêu những gánh hàng hoa trên phố , những gánh hoa làm rực rỡ cả con phố đi qua , đem về cho những con phố già của tôi sức sống và sự trẻ trung tươi tắn .Gánh hoa rong không bao giờ rao hàng như những gánh hằng rong khác , nhưng người mua vẫn biết để chạy ra( hoặc đứng đợi để mua hoa , 1 người mua thì ý ới theo cả phố ) . Tôi yêu những gương mặt của những người phụ nữ khi chọn hoa ( trừ lúc họ mặc cả , mỗi lần thấy họ mặc cả tôi lại thấy tội tội cho những bông hoa , nhưng biết làm sao , chuyện mua bán là thế ) . Hoa bán rong không bền như trong Shop, chỉ 2 , 3 ngày là héo rồi , nhưng cũng chẳng sao , nó rẻ mà , các bà các cô cũng càng có dịp để nhà mình thêm tươi mới , và trổ tài cắm hoa nữa chứ , hơn nũa cái hay nhất của hoa rong là hoa vừa cắt , tươi lắm , bạn có thể thấy cả nhựa của cây và những giọt sương long lanh trên từng cánh hoa .. Bạn có bao giờ bắt gặp những gánh hoa rực rỡ trên những con phố nhỏ ? Yêu lắm thay .
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 27/09/2005
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hì,hay .Lúc đầu bông hoa sang box âm nhạc nhìn thấy topic này ,mình cứ tưởng mình nhầm .Rõ ràng cái này ở box tâm sự mà ,kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần cho chắc .Hì,bông hoa cũng được hanoipho cho biết chuyển sang đây thì với sự giúp đỡ của Tem thì topic này sẽ phong phú và hay hơn ....Tem nhớ giúp nhé ....Nhiệt tình vào !
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn !
    Bạn àh !Bây giờ Mel đang là mùa xuân nhỉ ???Mùa xuân nhưng vẫn còn lạnh đúng ko .Hà Nội đang là mùa thu.....nhưng chắc khoảng tháng nữa thôi là chớm sang đông rồi .Hôm nay bão ,tự nhiên tớ lại có cảm giác lành lạnh như mùa đông vậy ....Ko biết năm nay bạn có thể về Hà Nội ko nữa .....Cũng lâu lắm rồi bạn ko còn được hưởng cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội .Mà bạn nói ,bên kia cũng có mùa đông nhưng ko thể có cái lạnh như ở Hà Nội .1 cái lạnh rất riêng ở Hà Nội mà chẳng nơi nào có được .Mùa đông ,cảm giác thật thích khi được sù sụ trong cái áo thật to ,cái khăn thật dày,rồi nằm co ro trong chăn như con mèo lười ,rồi những tối lạnh trời được ngỗi bên bếp lửa ,được nghe tiếng nổ tách tách của ngô nướng nữa chứ..........Hì ,thích lắm phải ko bạn .Năm này mình mong bạn về .Lúc bạn về ,tớ sẽ dẫn bạn đi thật nhiều nơi ,sẽ cho bạn hưởng trọn vẹn được cái rét Hà Nội .Lúc đó ,tớ sẽ ko phải kể ,phải tả cho bạn như mấy năm trước .........Bạn nhớ nhé!!!Bạn về nhé......
    [​IMG]
    @Nhờ topic hanoipho nhé!
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 27/09/2005
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ ơi nhớ gì mà nhớ thế. Nhớ những ngày trốn học bị đòn roi. Nhớ que kem, túi bỏng ngô, viên kẹo trong veo thập thò trong ngăn bàn ngày ấy. Nhớ cánh phượng, cành bằng lăng tím ngắt....Nhớ tiếng thầy cô suốt năm tháng học trò....
    Nhớ lũ trẻ con cùng xóm vẫn hay chành choẹ nhau những viên bi đất đỏ xanh, những sợi dây chun tết dài như bím tóc. Nhớ những đêm Rằm đốt hạt bưởi, ngọn lửa nhỏ bập bùng thắp sáng tuổi thơ....
    Nhớ triền đê, luỹ tre xanh ngút ngát, cánh diều bay la đà....Nhớ bông cải vàng, bông cỏ may, hoa me đất. Nhớ tiếng ếch ộp oạp những đêm mưa, tiếng ve kêu rát cả trưa hè...
    Nhưng nhớ nhất vẫn là tiếng mẹ "À ơi con ngủ ru hời, để mẹ đi cấy.... à ơi...."
    [​IMG]
    Trở lại tuổi thơ
    Sáng tác:Anh Quân - Dương Thụ
    Trình bày: Mỹ Linh
    Nghe nhạc hoặc download
    u?c temely s?a vo 12:52 ngy 29/09/2005
  8. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa sữa, loài hoa diệu kì của Hà nội đã tốn biết bao giấy mực của người yêu hoa và cũng đi vào biết bao bài ca về Hà Nội. Nhắc đến Mùa thu Hà Nội, người ta nhớ đến Hoa Sữa, Cốm Vòng, là những thứ ko thể thiếu...
    Hãy lắng nghe hoa sữa trong thi ca Hà nội cùng mình, bạn nhé... Để cho...
    Dù có đi bốn phương trời,
    lòng vẫn nhớ về Hà Nội,
    Hà Nội của ta, Thủ Đô yêu dấu,
    một thời đạn bom, một thời hòa bình...

    Vì những phút giây nhớ về Hà nội da diết như thế này, từng hàng cây, góc phố.. hương hoa sữa nồng nàn..
    Hà Nội ơi!
    Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du
    những đêm hoa sữa thơm nồng.
    .....Và nhớ, nhớ bao khuôn mặt mến thân
    đã quen bước chân giọng nói.

    Để ước gì bây giờ được bước đi giữa lòng Hà nội, để mà lắng nghe và cảm nhận Hà nội:

    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng,
    cây bàng lá đỏ,nằm kề bên nhau,
    phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
    mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

    Mùa thu Hà nội với những câu chuyện tình mà hoa sữa là chứng nhân
    Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
    Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
    Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người

    Chúng mình hãy cùng nhau nhớ về Hà Nội, yêu Hà Nội, để có một ngày

    Về đi bên nhau cùng bao buồn vui
    Sau những tháng năm ở chốn quê người
    Dù mãi cách xa người ơi
    Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi

    (st)
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 28/09/2005
    u?c temely s?a vo 12:53 ngy 29/09/2005
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn 1 buổi chiều đầy khói và bụi. Đông đúc. Bon chen. Ngột ngạt. Đầu óc nó như muốn nổ tung. Nó chỉ muốn hét lên. Nó muốn trốn chạy. Nó muốn rũ bỏ tất cả. Lúc đó nó thèm vô cùng 2 chữ bình yên. Thực sự là bình yên. Nó lại rúc đầu vào kỷ niệm. Mông lung nghĩ nếu giờ nó ở Hà Nội thì nó sẽ làm gì. Có lẽ nó sẽ chạy nhào ra đuờng hóng gió hoặc sẽ gửi xe ở Hồ Gươm đi dạo bộ 1 mình. Vâng chỉ 1 mình thôi. Nó cũng đã quá quen với việc lặng lẽ đi lặng lẽ về.....
    Lâu lắm rồi nó ko còn thói quen lang thang trên đuờng mỗi chiều khi tan học hay tan sở. Sài Gòn ko phải nơi thích hợp cho thói quen lãng phí của nó. Sài Gòn quay cuồng đến chóng mặt. Đã có lúc tự hỏi hình như Sài Gòn ko thấy mệt mỏi hay sao khi suốt ngày suốt tháng phải căng mình lên như thế. Nó muốn tìm 1 chút yên bình, chỉ 1 chút thôi mà sao khó thế.....
    Cuối cùng thì nó cũng chui tạm vào 1 quán Net gần nhà. Nó chưa muốn về lúc này bởi nó chẳng thể thoát ra khỏi tình trạng bất ổn nếu như ko tìm ra được 1 cách gì đó làm cho đầu óc nó nguội bớt đi. Nó bắt đầu nghe nhạc. Nó nghe những bài mà nó cho rằng thích hợp nhất với tâm trạng nó lúc này. Cuối cùng nó cũng tìm đuợc 1 bài mà nó thích "Đêm nằm mơ phố". Ừ, lại là Thu Phương. Đối với nó, khi nào buồn buồn nó lại thèm đuợc nghe giọng hát như ứa ra từ tim, như chất chứa tình yêu của cô ca sĩ ấy. Nó đã nghe Thu Phương từ cái ngày nó học hết lớp 4. Cái ngày nhà nó ở khu tập thể Lương Yên - rất gần phố Lò Đúc. Đi bộ cũng mỏi cả cẳng chân mới mò sang đuợc Nhà hát Tuổi Trẻ trên phố Ngô Thì Nhậm. Đi bộ vì nó vừa mới đánh mất cái xe đạp màu xanh da trời mà mẹ nó mua cho nó năm ngoái. Cứ mỗi Chủ nhật nó lại nắm chặt số tiền dành dụm cả tuần chạy sang khu tập thể Rượu rủ đứa bạn cùng lớp đi cùng. Vé sáng Chủ nhật luôn đựợc giảm giá cho thiếu nhi. Thế nên phải tranh thủ. Nó còn nhớ, vở Tấm Cám luôn luôn đuợc diễn mở màn, sau đó mới đến chuơng trình ca nhạc. Hồi đó Thu Phương hay mặc chiếc váy trắng chấm bi đen, mái tóc dài cột cao ngổng lên như cái đuôi ngựa,chân đi giày cao gót cũng màu trắng hát "Nhánh sông thân yêu ngày xưa biết buồn, đã cho tôi trọn thời thơ ấu.....". Giai điệu của bài hát nghe như 1 lời tỉ tê tâm sự. Nó đã yêu chất giọng trầm buồn từ ngày ấy...
    Nghe Thu Phương hát, nó biết thể nào nó cũng tìm thấy mình ở đó. Mỗi bài nó thích - nó nghe là mỗi bài nó nhận diện đuợc cảm xúc đang chảy trong tâm hồn nó. Nó ko phủ nhận rằng nó đã bị chìm đi khi nghe Thu Phương hát. Dường như day dứt hơn, mong manh hơn, nhạy cảm hơn với từng nhịp điệu, từng câu chữ. Nó ko thể lý giải nổi. Cảm nhận được bằng trái tim và rung cảm bằng tâm hồn nhưng lại ko thể diễn đạt bằng ngôn từ.....
    Nó vẫn đang nghe "Đêm nằm mơ phố". Nghe đi nghe lại mà ko biết chán. Giấc mơ của nó cũng là mơ về Phố nhưng ko phải là mơ về Anh - bởi nó biết "Anh như là sương khói mong manh về trên phố". Nó biết ko có gì mong manh và dễ tan biến như sương. Có muốn nắm giữ cũng không thể nào. Sương khói chỉ có 1 mùa, đến hẹn lại về với Phố. Hiện hữu đó rồi lại vô hình đó. Anh của nó từng biết cũng đã tan đi mất rồi - tan đi như chưa bao giờ tồn tại.
    Đâu hay mùa thu gió, vội vàng khoác thêm chiếc áo đông. Lóc cóc chạy ra con đuờng quen thuộc.Trăng thu còn đó. Ánh đèn khuya còn đây. Nhưng dấu chân xưa giờ đã lạc bước nơi nào???... Con đuờng dài thêm hun hút. Xa xôi quá. Mong manh quá....
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết Quên đi tình yêu quá vô cùng......
    Cũng ko chắc đó có phải là tình yêu...
    Tối Sài gòn, 21h 15'''' ngày 28/09/2005.
     
    ĐÊM NẰM MƠ PHỐ
    Sáng tác: Việt Anh
    Trình bày: Thu Phương
                       


    [​IMG]


    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà Anh như là sương khói mong manh về trên phố Đâu hay một hôm gió mùa thu Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo Tay em lạnh mùa đông ngoài phố Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết Quên đi tình yêu quá vô cùng Sương giăng hồ tây trắng đâu trong ngày xưa ấy Tôi soi tình tôi giữa đời anh

    -------------------------------------------------------------------
    "...Có đôi lúc ta muốn tìm về
    Dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ
    Lòng bay theo cánh diều no gío
    Và ngồi hát ca tự do..."***staythesame***
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 29/09/2005
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bão suốt mấy ngày hôm nay làm cho tâm trạng của mình thật lạ. Dường như có chút gì trống trải, hoang vắng. Mà cũng lạ, mưa bão dầm dề cả ngày nhưng đến tối HN lại không mưa nữa, hoặc chỉ lác đác vài hột, dăm cơn. Chỉ có gió lốc là không ngừng gầm gào, cuốn thốc. Mình nhớ có một năm HN mưa to lắm, đê sông Hồng oằn mình chịu đau thương. Giá ông trời năm ấy chỉ cho thêm một chút giận dữ, chẳng hiểu rồi triền đê ấy có còn chịu được nữa thôi. Năm ấy mưa to, nước ngập. Hình như mình học lớp 7 thì phải. Phương tiện được dùng nhiều nhất để đi từ trong đê ra ngoài đê năm ấy là những chiếc xuồng sắt chở dăm ba người một. Chưa bao giờ mình thấy nước sông Hồng lên cao như thế. Nhưng trong mắt một đứa trẻ con ham chơi, đó là cơ hội hiếm có để nghịch nước đã đời. Bất chấp người khác phải ngồi xuồng, con bé 14, 15 tuổi cong lưng, guồng chân lao thẳng từ trên đê xuống, vênh mặt tự đắc vì mình khỏe hơn ối người phải ngồi xuồng hoặc nửa chừng phải nhảy xuống dắt xe. Mình nghĩ có lẽ vì mình không sống ở đó mà chỉ chạy ra chơi nên mới thấy thích thú như vậy chứ nếu không chắc mình đã khóc thét lên rồi. Nước tràn hết vào nhà, cho dù cư dân cảng Phà đen cố chặn gạch, đắp đất, ke tường. Đồ đạc được đôn lên gần 1m. Nhiều thứ nổi lềnh phềnh. Trẻ con chạy quanh nhà, văng nước tung tóe. Nghĩ lại giờ mới thấy nước hồi đấy có sạch sẽ gì cho cam. Cái màu hồng sậm của con sông đỏ nặng phù sa pha lẫn màu của nước cống đen ngòm, tanh tanh hôi hôi. Ôi, trẻ con...
    HN cũng có một năm trời mưa, chẳng nhớ là hồi lớp 6 hay lớp 7. Con đường đến trường quấn lấy một nhánh của con sông Kim Ngưu, chạy ngang cái ao thả bèo, rau của nhà chùa. Năm ấy mưa cũng to lắm, ngập hết cả mặt ao, tràn sang con đường gạch khấp khểnh. Chẳng thể nào phân biệt đâu là đường, đâu là rãnh nữa. Mình nhớ mình cũng thuộc diện chóng lớn, cao hơn nhiều nhiều bạn trong lớp, thế mà khi bì bõm lội qua con đường đến trường ấy, nước cũng ngập ngang đùi chứ ít à. Không thể nhớ nổi mình đã đi học vì ham học, hay mình đến trường vì ham chơi nữa. Dù nước cũng bẩn chứ chẳng thơm tho, sạch sẽ gì. Tự nhiên phì cười nhớ đến lần vừa rồi, chỉ sau 1h đồng hồ, từ Bắc Giang về đến HN đã thấy HN trong mênh mông nỗi thương nhớ mưa bão. Sếp mình đùa ?oNgày xưa, người Hải Dương đã đặt tên cho thành phố này.? :) Chả biết bao giờ sẽ thôi ?oHà lội mùa này vắng những cơn mưa...? nữa. :(
    Ngày 28 tháng 9
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 29/09/2005

Chia sẻ trang này