Hà Nội Phố!!! Chắc chắn rằng không phải ai trong chúng ta cũng hiểu biết về Hà Nội Thủ Đô yêu quý của chúng ta. Mỗi con đường , mỗi góc phố........ Như vậy thì Linh Hồn Hà Nội phố? Nó nằm ở những hàng ,cây xanh mà không thể bất cứ thành phố nào của Việt Nam lại giàu có và sum suê đế vậy. những ai đã từng đi trên con đường dài hun hut mướt mát mồ hôi không một bóng cây , mới cảm nhật được cái quý giá của hàng cây Hà Nội. Phố Phan Đình Phùng xanh rợp 3 hàng cây, lá vàng rụng níu chân người đi đường mỗi khi thu về. Phượng vĩ là phố lý thường kiệt, những hàng cây sao đen trên phố lò đúc.,vom sấu xanh um trên phố trần hưng đạo.......
Ta tìm thấy một Hà Nội nho nhỏ xinh xinh nơi phố cổ .Lang thang khắp hàng Đào,Hàng Ngang chạy thẳng xe và ngước mắt thèm thuồng vào những cửa hàng ômai trên hàng Đường quen thuộc .Tạt một chút sang hàng Mã để loá mắt bởi những đèn ***g đỏ treo cao , những bóng bay , những dây trang kim lấp lánh.Qua phố Thuốc Bắc tự nhiên thấy lừng lên hương thơm của đương quy , đỗ trọng,của táo tầu .Qua hàng Bạc tự nhiên thấy muốn dừng xe lại ngồi vào cái quán cafe quen thuộc 2500/cốc. Vòng vèo mãi Hàng Cân, Chả Cá ...rồi lại Hàng Buồm ...thấy hình như Hà Nội bốn mùa ,quanh năm lúc nào cũng đông vui và nhộn nhịp như thế .Chán lang thang ta kéo thêm một ông bạn xuống 11 Hàng Gai và leo lên tầng cao nhất ngắm nhìn Hồ Gươm trong cơn mưa đầu xuân.Hồ Gươm trong thơ xưa ,trong văn Băng Sơn mang mang một nỗi niềm khó tả.Ngồi nhìn cái nhẹ nhẹ nước hồ mà nao nao lòng nhớ về Hạ Long .Cũng nước ấy ,cũng dịu dàng và xanh hơn thế !Hồ Gươm như là biển Hạ Long của ta giữa lòng Hà Nội.
Đón tết HÀ NỘI Cái vòng quay của thời gian năm nào cũng giống năm nào như guồng máy của thời đại công nghiệp hoá hiện đại hoá. nhưng dường như tết năm năy đến muộn hơn mọi năm hay là do gần đến tết của ông táo rồi mà những hàng đào, quất vẫn chưa thấy tấp lập mấy,nhưng nơi bán hoa vẫn vắng tanh.Nhưng cái không khí sắm tết của hà Nội vào những ngày này quả là tấp lập. Nhiều hội chợ đang diễn ra đáp ứng nhu cầu của mọi người tiêu dùng. Tết đến tràn ngập bầu không khí đầm ấm để cho qua đi những lời mắng mỏ,chửi bới nhau của những bà bán hàng,những lần quát mắng của ông chủ đối với người làm....... Cái không khí tết ấy cũng bao trùm lên toàn bộ những cổng trường đại học . Sinh viên đến giảng đường vơinhững tâm trạng khác nhau . Khắp đâu đó là những lời chúc tụng của những cậu sinh viên sắp về quê đón tết dành cho những người bạn tuy không cùng quê nhưng lại có một tình cảm đặc biệt đối với họ. Những câu nói tốt đẹp đó còn được thể hiện tát cả nhưng hoạt động cuối cùng của nhà trường trước khi nghỉ tết với những món quà thật là có ý nghĩa. trời đổ lạnh từ đêm qua nhưng dường như vậy mới cảm thấy sự huyền bí củaTết. Được nhda sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 13/01/2004
Tiếng Sông Hồng....... Cùng với sự phát triển của Đất nước ,Hà Nội cũng phát triển theo chiều hướng có lợi nhưng khi đó dân số của hà Nội tăng nên rất nhiều. Khi đó những bãi cát ,những khu đát bồi của con sông hồng trở thành nơi cư trú của hàng vạn người ngoại tỉnh. thế là Hà Nội ngoài có 36 phố phường thế là lại có thêm phố ... ..ngoài đê........... Mọi người có biết tại sao mà cho đến hiện nay khi những bãi bồi đó đã được thành phố công nhận là những con phố trong tổng thể quy hoạch của HN nhưng những ngườiHN gốc vẫn thường hay gọi dân sông ở đó là đân bãi bởi vì cái bãi ấy được xuất phát từ những bãi bồi do phù sa lắng đọng sau môi mùa lũ về , từ những bãi cát do những con tàu chở đến và đổ trên bờ sông để bán cho dân phố xây nhà, từ những thứ mà người HN PHỐ thải ra. Cái từ bãi ấy nghe vừa dễ thương vừa cảm thấy sợ Không biết từ bao giờ mà những bãi Sông Hồng như An dương Phúc Xá..... lại là một phần tất yếu của một Hà Nội cổ kính đến như vậy. Địa hình của từng bãi khác nhau nhưng tất cả đèu e cùng chung cảnh nghộ là LŨ LỤT. Sống chung nhiều năm với lũ lụt cho nên họ rất sẵn sàng chuẩn bị cho những cơn lũ tràn về.Cứ vào khoảng tháng sáu âm lịch họ lại chuẩn bị những đồ dùng để chống lại nhưng cơn lũ lụt.Nhưng túp lều được dựng trên lóc nhà mái bằng ,những cái đèn pin, những lit dầu hoả.... Những nhà giàu có thì không khi nào để đồ ỏ tàng một vì họ sợ những cơn lũ về bất ngờ. những cảnh tượng lúc đó quả là khôi hài: người vợ hí húi nấu cơm trên chiếc giường dã d được kê cao hơn mức nước.Những đứa trẻ nghịch nước những con chó mèo lợn ghà được trơi trên tầng cao của các gia đình. Có khi là do bị lũ lụt như vậy mà người bãi lại sích lại gần nhau hơn .có khi những người trên phố có khi cả năm không nói truyện với nhau dù sát vách.Vậy mà háng xóm o ngoài bãi lại giúp nhau kê đồ đạc, mua hộ nhau mớ rau cân gạo ,lạng thịt. Nhưng những sinh hoạt như vậy chỉ có thể kéo dài nhất là khoảng hai tuần ngắn nhất là một đến hai ngày.Qua rằm tháng bảy họ lai thỏ phào nhẹ nhõm khi không còn lo có nước lớn nữa.họ thảnh thơi hít thở những làn gió trong lành do co sông hồng đem lại. khi nó đến những đưa trẻ xóm bãi thì hầu hết những ông bố bà mẹ đều sợ răng khi con mình chơi với dân xóm bãi thì sẽ sa vào tệ nạn xã hội.Có những con người sống ơ đây họ đã từng làm những nghề như bốc vác để kiếm những đồng tiền nuôi sống bản thân họ và sau này khi họ thành đạt họ lại trở về với mảnh đất xưa. có một bài hát cung thể hiện như vậy Nơi tôi xinh HN ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó đêm nằm nghe trong gió tiếng sông hồng thở than...
Một topic rất hay của HDHA,nhưng sao lại bị lãng quên! Chẳng biết người ta thích ở lại HN vì cái gì,mình chỉ thích HN ở những con đường rợp bóng cây xanh,những mặt hồ ,những phố ẩm thực...Có lẽ do cuộc sống bận rộn và vất vả đã làm cho người ta quên đi chút gì đó hương thầm của HN.Đường Lê Hồng Phong là nơi mình hay qua lại.Cây xanh mang lại cho con đường này một sức sống lạ kì.Trưa hè oi bức chỉ mong được dừng chân lại một chút.Chỉ để được hít thở bầu không khí trong lành.Màu xanh nhu có ma lực ,không phải thứ màu chói chang,bắt mắt nhưng lại sức quến rũ kì lạ, vẻ dịu êm ,nhẹ nhàng như hơi thở của người yêu.Hương thơm nồng của những rặng cây xà cừ già không thể so sánh với bất cứ thứ mùi gi khác,phảng phất,giống thứ thuốc có thể làm người ta phát nghiện được.Con đường như có hồn,mời gọi.. Chao,HL của chúng ta sẽ có những con đường như thế !
Lần trước khi xem nhưng đoạn phim quay về hàng cây goc phố Hà Nội,tự nhiên thèm lên Hà Nội thế!Đến hè lóp ngóp bò lên chỉ để ngắm phố,cố chờ để chứng kiến hàng phố hoa sữa nhưng hoa sữa có bao giờ nở vào mùa hè,tiếc quá!Thế là cả mùa hè chỉ ngửi...bụi và khói của Hà thành cùng cái nắng gay gắt của nó ,cái nắng mà ở QN không bao giờ có.Tự nhien lại nhớ QN,nhớ cái nắng chói chang mà không gay gắt ấy.Bác nhda hai hoặc ba năm nữa mà về QN chắc chắn sẽ nghĩ rằng"đây mới là nơi ta yêu quý"hé hé!!!