1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Pia Oắc - Khau Vai - Đêm mơ đổ đèo

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ke_nghien_yeu1982, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Mình đã email cụ thể cho các bác có đăng ký trong danh sách rồi. Các bác đừng lên đây hỏi nữa kẻo bà con mất tinh thần, tưởng là không có công tác chuẩn bị gì.
    *NOTE: Tiếp tục tuyển 1 xế cho xuất ôm cuối cùng.
    Deadline là thứ 3!!!
    Được vecchia_signo sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 21/04/2008
  2. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    thông báo cho bạn vecchia là bạn mình sẽ dành xuất xế cuối cùng nhé. Định gọi cho bạn ngay bih chốt luôn nhưng sợ bạn ngủ rồi, sáng mai phone cho bạn. đặt gạch ở đây đã.
  3. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mình đi Hà Giang 2 lần rùi, gần đây nhất là dịp 12-15/4, nếu các bạn đi theo cung trên thì góp ý với các bạn chút.
    1. Ngày 4: Từ Khâu vai đi Quản Bạ 1 ngày ko vấn đề gì, có thể đi hết Lũng Cú & vua Mèo, đoàn mình đông quá nên chắc cũng ko nhanh được, nếu đi nhanh thì kịp đi cả Phó bảng.
    Ko biết đoàn có định ghé Lũng Cú và vua Mèo ko???
    Nếu ghé Lũng Cú thì khi vừa ra khỏi Đồng Văn có 1 ngã ba, biển chỉ rẽ trái đi Yên Minh (QL 4C) đi qua Sa Phin, và ngã kia sẽ đi thẳng vào đường đi Lũng Cú, đường nhựa đẹp mới làm chưa có trong bản đồ. Đi đường này bạn tiết kiêm được 20km đường đèo, và ko phải chạy trùng lắp. Ăn trưa ở Lũng Cú tại nhà khách gần đồn BP (có 2 iem xxx xinh phết).
    Đoàn đi từ Khâu Vai nên đi lúc trước 7h30 sáng, và chơi ở Lũng Cú, Vua Mèo ít thôi để tránh về Quản Bạ đêm.
    Đường Yên Minh - Quản Bạ cũng đẹp, ko nên về đường này tối quá sẽ rất phí.
    Ăn tối ở Q Bạ ngon lém
    Ngày 5:
    Ngày 5 (3/5): Quản Bạ - Mậu Duệ - Du Già ?" Bắc Mê ?" Căng Bắc Mê ?" Tx Hà Giang
    Chạy từ Quản Bạ về HN trong 1 ngày thì ko v đề gì. Nhưng ko hiểu đoàn chạy từ Quản Bạ qua Mậu Duệ - Du Già theo đường nào??? Nếu định đi từ Quản Bạ, rẽ Lũng Tám theo Tráng Kìm - Đường Thượng thì nên chuẩn bị tinh thần cân nhắc 1 chút.
    Đi Đường Thượng thì qua cầu trắng rẽ phải, đến 1 ngã 3, có 1 con dốc và 1 đường đi xuống thì đi con đường đi xuống, đường offroad, kiểu như Mường Lát í, nhiều đoạn ôm phải xuống xe đi bộ. Đi sâu vào chỉ gặp dân tộc, đa số ko biết tiếng Kinh. Đường này đoạc offroad đi mất ~6 tiếng. Đi hết đoạn offroad đến Đường Thuong mới có chỗ đổ xăng. Nếu sợ đi lạc thì có thể mang xăng dự trữ từ Quản Bạ.
    Qua Đường Thượng là 1 con dốc rải đá, nếu có mưa thì rất trơn.
    (Lười post ảnh quá, nếu cần thông tin thêm thì Y!M nhá)
    Đường Mậu Duệ - Du Già thì đẹp hơn ~2,5h.
    Về Bắc Mê trời đã tối, nên ngủ ở Bắc Mê, Ngày 6 sẽ chạy từ Bắc Mê về HN cũng hợp lý.
    Ngày 6: Đoạn HG - HN CSGT đông như quân Nguyên
    Đề phòng bắn tốc độ trong thị xã, thị trấn. Các xe chuẩn bị giấy tờ, BH đầy đủ. 1 số nơi CSGT ăn bẩn lém, tìm bắt đủ thứ lổi vớ vẩn. (VD: đi xe mượn cũng bị phạt. hixx potay, mẹ kip).
    CSGT Tuyên Quang thì đứng cả ngày lẫn đêm, chặn ngay đầu đương vào Tuyên Quang, và sau cầu Nông Tiến.
    CA Tuyên Quang chặn tất cả các xe ban ngày, ban đêm thì chỉ ăn xe tải, nhưng cũng cần đề phòng.
    Đến Tuyên Quang thì hỏi cầu Nông Tiến, thẳng cầu Nông Tiến cách Sơn Dương khoảng 4km, rẽ đi QL 2C về HN. KO ĐI LỐI VIỆT TRI, QL2 ĐANG LÀM, ĐƯỜNG XẤU.
    Lưu ý bạn trưởng nhóm: đi đoàn đông sẽ tạo sức ép rất lớn lên thời gian. Nên quán triệt về kỉ luật của đoàn, để hạn chế tối đa sự cố làm châm lịch trình. Chúc đoàn lên đường thành công và nhiều ảnh đẹp
    Cần thông tin thêm thì Y!M cho mình
    Y!M: invisible1301
    ...Lonely, still be lonely, 4ever..,
  4. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    @chauphuc: đề nghị bác mail thông tin của bạn bác ngay trong sáng nay cho em. và phải confirm chắc chắn đi ạ.
    @invisible13: thanks bác. Đoạn QUản Bạ - Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê bọn em sẽ cân nhắc thời tiết mới chạy bác ạ. Tuy nhiên thông tin của bác thực sự hữu ích.
  5. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
  6. phuongngoc314

    phuongngoc314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
  7. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Người H''mông uống rượu ngô, ăn thắng cố
    Xòe váy hoa, chọi họa mi ...
    Phóng ngựa mang em yêu lên núi... *
    Không biết tự bao giờ những câu hát ấy ám ảnh tôi đến lạ thường.
    Trước đây,tôi từng nghe những câu chuyện kể,xem những bức ảnh về nơi ấy.Nơi có những cảnh đẹp đến nao lòng người và những con người chất phác,bình dị.
    Tôi vẫn nhớ cái cảm giác đầu tiên khi đọc bài viết về ?oThắng cố? của Tĩnh.Tôi lúc đó đã mong ước được ăn một miếng dù chỉ một miếng và được khà một hớp rượu ngô để được say cùng với vị núi,hương đèo và người dân nơi ấy.Cái cảm giác rần rần kéo tôi miên miên nghĩ mãi,tự vẽ cho mình cái khung cảnh được ngồi nghe các bạn dân tộc nói chuyện ?omày mày ,tao tao ?o.Bất giác ,tôi có cảm giác như mình đang say,có lẽ bởi tôi nhớ ra cái vị rượu ngô tôi từng uống và nhớ đến việc họ dùng bát để uống rượu.Tôi nghe bạn tôi nói rượu ngô ở đây không giống với rượu ngô họ nấu .Rượu ở trên này khi uống có gì đó ngang ngang,mà theo cách gọi của tôi là như rươu khê,uống ?omất sướng?.Lẽ bởi,thắng cố cũng vậy?
    Những nơi tôi đã đi qua vẫn không làm sao ngăn tôi lại nghĩ về nơi ấy.Một chuyến đi dài ,một chuyến đi mong đợi trước ngày tôi tốt nghiệp 5 năm đại học.Tôi nhớ cái ngày đi tôi nhờ bác thợ sửa xe máy đi cùng tôi ra chợ trời để mua bộ đồ móc lốp xe máy.Lang thang trong chợ trời cùng tôi bác đã mua cho tôi một chiếc bơm và bộ đồ móc lốp nhỏ gọn.Khi lai bác về ,tôi hỏi bác ngay về cái cách để thay một chiếc xăm.Bác chỉ thay xăm bánh sau thì cần tháo những chiếc ốc này , ốc này ?và thứ 7 cùng tuần hôm ấy ,tôi phi xe đến nhà bạn tôi hăm hở móc chiếc lốp mình ra.Những tưởng dễ ,nào đâu bắm mối bắm lợi móc mãi mới được cái lốp ra,rồi nào thì vặn ốc ra xoắn ốc vào,tháo xăm ra nhét xăm vô...đến lúc móc lốp vào thì hai hàm răng cắn chặt vào nhau tí sứt cả môi.Hề , mệt ? nhưng ấy vậy mà vui.
    Giờ thì đang đếm ngược và những công tác chuẩn bị đang dần được hoàn tất.Hi vọng ,tất cả mọi người trong đoàn có chuyến đi vui vẻ ,thành công và nhất là an toàn trong suốt chặng đường.
    Và tôi đang mơ thấy mình trên những chuyến đi
    Bài viết của Tĩnh -> http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/nhietkevanhoa/4586/index.viet
    * Cướp vợ - Ngũ Cung -> http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/khac/cuopvo.mp3

  8. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tuyển 1 xế nữa, ai hào hứng đề nghị liên lạc ngay
    Được vecchia_signo sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 21/04/2008
  9. 56279

    56279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi, sao mỗi ngày 1 nở ra thế (36 mạng ......)
    Đây k phải chuyến dã ngoại ven đô đâu nhé các bạn, ai đăng ký phải suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần thật tốt, thể lực và ý thức cực tốt......
    VEC xem lại toàn bộ chỗ ăn nghỉ của đoàn mình, nhiều ngươi thế này trong ngày 30/4 là rất khó, phải trắc chăn 100% đấy.
    move move move, các xế bảo dưỡng xe đặc biệt chú ý xăm lốp nhá.....
  10. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ối, lại phình thêm rồi, 30 đã là qúa nhiều rồi, giờ lại thành 36 người nữa. Kiểu này chắc đi ăn đại tiệc ở Hà Giang hả? Không hiểu nghĩ j nữa???

Chia sẻ trang này