1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Pia Oắc - Khau Vai - Đêm mơ đổ đèo

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ke_nghien_yeu1982, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monomo

    monomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    @vechia: ban em la SG4, tinh hinh la ba'' y khong ve di cung duoc nen em co nguy co o nha. Bac xem lai the nao chu, báo hại em phai lat dat ve som. Nhu the la bat cong qua.
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ Quang Anh:
    Theo anh thì chú nên xem lại danh sách và lịch trình cho chuyến Hà Giang sắp tới này.
    34 người cho một chuyến đi Hà Giang là không khoa học một tí nào cả đặc biệt là hầu hết mọi người lại đều chưa đi xa và bằng xe máy......

    34 người thì nên chia thành 2 hoặc 3 nhóm cụ thể mà đi không có thì vỡ lịch trình và không thể quản lý hết được cũng như tìm điểm ăn, nghỉ.... đơn giản như kiếm cái quán ăn cho 34 người một lúc ở Hà Giang là hơi vất vả đấy.
    Thử tưởng tượng nếu kiếm được cái quán ăn sáng có đủ chổ cho 34 người sau đó đợi họ làm cho được 34 bát phở mang ra cũng phải mất vài tiếng chứ không phải là 1 tiếng ăn sáng như dự định.
    Thời tiết tháng 4 trên miền núi phía Bắc hay có mưa, đoàn đông cộng lịch trình đi dài ngày nên chú phải tính dự phòng thêm 1 ngày cho anh thì sẽ hợp lý hơn.
    Đôi điều góp ý với chú Véc và mọi người.
    Chúc mọi người đi vui vẻ và an toàn!
  3. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ở Khâu Vai không có nhà nghỉ, liệu có ngủ nhờ nhà dân được không nhỉ? Đoàn đông đến 34 mống , kiểu nài ôm đi xin ngủ nhờ, còn xế ngủ bờ ngủ bụi thôi
    @ Bác Kiên trưởng thôn: cảm ơn lời chúc của bác, hy vọng đoàn đông nhưng vẫn hoàn thành được lịch trình đặt ra.
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 22/04/2008
  4. 56279

    56279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    như các vi lão làng đã góp ý và động viên, anh em tổ chức đoàn HG này cũng lo sốt vó đấy chứ ạ. NHưng anh em nhiệt tình quá, nhất là chị em còn to mồm hơn cả mấy ông xế .
    Thế nên k đừng được, quyết tâm đi vậy, cũng có ai khôn ngay từ đầu đâu. Mỗi lần đi là 1 lần học, 1 lần thêm vốn sống, anh em mới cũng thế.
    Cũng vì đoàn đông, nên trong đoàn đã tổ chức 1 số người tiền trạm cùng việc đặt trước nhà nghỉ, còn việc ăn uống ngoài lo 1 phần còn lại trắc phải tuỳ cơ ứng biến vậy.
    Anh em xế, chị em ôm cố gắng sáng dậy sớm chút rèn luyện thể lực nhá, mùa này Tây Bắc mưa gió thất thường ốm cái là teo đấy.
    PS: có ai bít sao k up ảnh đươc nhỉ
  5. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hơi đông, nhưng nếu quyết tâm là đi được. Bạn Vecchia cố gắng đừng để mấy bạn SG lỡ nhé. sẽ vui lắm đấy.
  6. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bác Kiên và mọi người trong đoàn đã góp ý cả về lịch trình, tổ chức và tinh thần.
    Đoàn lần này đi đông, tinh thần đoàn kết phải được đặt lên trên hết. Mọi người cố gắng vì thành công chung.
  7. optimistBT

    optimistBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! Cho e đăng ký 1 vé thăm chợ tình nhá! E đi thuộc nhóm Chim Cò miền Nam (gồm 4 mem - 3 bác kia đã đăng ký rùi).
    E tự làm xế!
    Tks all !
     
  8. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Bác này tự tin quá hỉ? Hết chổ rồi bác ơi, hehe, chắc bác đi 1 mình thôi
  9. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    đi đường núi đi xe một mình cực kỳ nhẹ nhàng, mỗi tội là hơi buồn. Xong nhưng lúc lên dốc, đổ đèo mới thấy hết sự thoải mái. Đành rằng là xe nó cõng mình nhưng đi 1 người, vặn ga, về số nhiều cũng chán, lúc đó chỉ muốn xe nhẹ bớt đi thôi
  10. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Muốn xe nhẹ bớt , thế bác định tính thế nào , vứt balo đi nhé , hay nhiều xăng quá tháo bớt ra .

Chia sẻ trang này