1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Pia Oắc - Khau Vai - Đêm mơ đổ đèo

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ke_nghien_yeu1982, 12/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. optimistBT

    optimistBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    @Huynhchi : Sao e ác thế. Định để a "vạn lý độc hành" hử? Chắc nhóm miền Nam phải ọp một phát trên đất Bắc nhá! Sau đó cùng các bạn lên đường cho hoành ... tá tràng!
    Go go go à lê a lế à lê! Lũng Cú thẳng tiến đê!
  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Làm tý thông tin về Du Già nào:
    Khu Du Già chưa được ghi trong các quyết định của Chính Phủ. Tuy nhiên, ngày 27/3/1993 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra quyết định thành lập 4 khu Rừng đặc dụng của tỉnh, trong đó có khu Du Già (Đinh Văn Mạnh, 1994).
    Đầu năm 1994, Phân Viện Điều tra Quy hoạch Rừng Tây Bắc đã xây dụng dự án đầu tư cho khu Du Già. Dự án đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt theo Công văn số 96/TT/UB, ngày 8/3/1994, và Bộ NN và PTNT cũng đã thâ?m định vào ngày 31/3/1994. Sau đó, ngày 24/11/1994, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 647/QĐ-UB thành lập Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên (Đinh Văn Mạnh 1994, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang, 2000). Hiện tại, ban quản lý khu bảo tồn có 6 cán bộ, 2 trạm bảo vệ và thuộc sự quản lý của Chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Giang (Hoàng Ngọc Thực, Trưởng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Du Già, 2003).
    Theo dự án đầu tư, tổng diện tích của khu bảo tồn thiên nhiên đề xuất là 24.293 ha, trong đó diện tích phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 7.652 ha, phân khu phục hồi sinh thái 14.294 ha và phân khu hành chính dịch vụ 2.347 ha. Ngoài ra, dự án đầu tư cũng đã xác định diện tích vùng đệm của khu bảo tồn đề xuất là 19.700 ha, hiện có 14.300 người đang sinh sống. Trong vùng lõi của Khu bảo tồn hiện có 2.320 hộ với 7.500 người dân đang sinh sống (Hoàng Ngọc Thực, Giám đốc Ban quản lý Khu BTTN Du Già, 2003).
    Khu đề xuất bảo tồn thiên nhiên Du Già hiện có trong danh lục các khu rừng đặc dụng Việt Nam đến năm 2010 được xây dựng bởi Cục Kiểm lâm - Bộ NN&PTNT với diện tích 24.293 ha (Cục Kiểm lâm, 2003), danh lục này hiện vẫn chưa được Chính phủ phê duyệt.
    Khu đề xuất bảo tồn thiên nhiên Du Già nằm trên địa bàn các xã Du Già, huyện Yên Minh, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê và xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
    Khu bảo tồn thiên nhiên đề xuất nằm trong vùng địa hình núi dốc. Độ cao tuyệt đối từ 400 m ở phía nam khu bảo tồn đề xuất đến 2.275 m tại đỉnh Pu Tha Ca. Khu bảo tồn bị cắt đôi bởi một thung lũng chạy dài từ Bắc đến Nam, theo tỉnh lộ 176. Các khu vực cao nhất ở phía tây thung lũng xung quanh núi Pu Tha Ca. Phía đông thung lũng, nhìn chung có độ cao thấp hơn, nhưng cao dần về phía ranh giới tỉnh Cao Bằng và cũng là ranh giới phía đông của khu bảo tồn đề xuất. Về địa chất, đá mẹ trong khu vực chủ yếu là Sa thạch, các khu núi đá vôi có diện tích nhỏ hơn phân bố ở vùng trung tâm và phía đông khu bảo tồn đề xuất.
    Trong khu bảo tồn đề xuất có rất nhiều các suối nhỏ chảy theo các sườn dốc của các thung lũng. Hầu hết diện tích khu bảo tồn đề xuất nằm trong vùng phòng hộ đầu nguồn sông Gâm, chỉ có một diện tích nhỏ ở phía tây bắc thuộc lưu vực đầu nguồn sông Lô. Hai con sông này nhập vào nhau tại thị xã Tuyên Quang, sau đó đổ vào sông Hồng tại Thành phố Việt Trì.
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Theo bản tin thời sự 19h tối nay thì tình hình thiếu nước tại vệt từ Khau vai về Quản Bạ là khá gian nan. Nước để dùng đã hiếm, nước sạch càng hiếm hơn nên đoàn ta phải rất lưu ý vấn đề này.
  4. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    KỶ NIỆM HÀ GIANG (30/4/2007)
    ( Trích bài của bạn linh)
    Hơn hai mươi con người không quen biết nhau, nghề nghiệp, tuổi tác khác nhau, chỉ duy nhất cùng sở thích ham mê du lịch khám phá đã trở thành đội quân tiên phong của Thế Hệ Trẻ tham gia ?oTour mới độc nhất trong năm?... Và thế là chúng tôi cùng đi, cùng khám phá, cùng chia sẻ cảm xúc trước những gì trải ra trước mắt.
    Qua khỏi thị xã Tuyên Quang, con đường cặp theo dòng sông Lô nổi tiếng trong trường ca của nhạc sĩ Văn Cao. Con sông mùa này nước cạn, chảy quanh co theo triền núi song song với nhiều khúc quanh tuyệt đẹp. Tuy nhiên, các cụm đá nhấp nhô giữa dòng và độ cao đôi bờ là minh chứng cho sự ầm ào, hung dữ của nó vào mùa mưa lũ.
    Cung đường từ thị xã Hà Giang trở đi toàn những đoạn đường hẹp quanh co, hiểm trở với những khúc cua tay áo, nhiều đoạn sương mù giăng kín trong khi một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là vách đá cheo leo.
    Nhưng tất cả những thử thách trên được ?ođền bù? xứng đáng bằng phong cảnh thiên nhiên nên thơ, núi non hùng vĩ cứ lần lượt hiện ra theo từng bánh xe lăn. Mọi người cùng hào hứng thưởng lãm và chia sẻ cảm xúc trước cảnh quan môi trường hoang sơ, độc đáo, tiêu biểu của địa hình miền núi với những dãy núi đá tai mèo dựng đứng, các vách đá trập trùng, ẩn hiện trong mây và mạng lưới sông suối luồn lách qua những đồi núi thấp hoặc đâm ngang ra từ sườn núi. Và cứ thế, chúng tôi lần lượt lướt qua đường đèo Bắc Xum mây giăng đỉnh núi, cổng trời Quản Bạ, núi cô Tiên, dốc Mã Pì Lèng mờ sương, dòng Nho Quế uốn lượn xa xa,?
    Bên cạnh nét tự nhiên hoang sơ, bàn tay con người cũng góp phần quan trọng làm nên bức tranh thủy mặc. Thấp thoáng đâu đó giữa lưng chừng núi xuất hiện những bản làng của người dân tộc với vài chục nóc nhà, trong đó đặc trưng nhất là nhà của người Mông với hàng rào bằng đá xếp xung quanh. Các thung lũng với những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, các rẫy bắp được tạo dựng từ các hốc đá tai mèo, các buổi chợ phiên rộn ràng với sắc màu rực rỡ trên váy áo các cô gái Mông, Dao, Lô Lô, những gùi nếp nương thơm lừng bốc khói, những chú ỉn lưng cong, bụng phệ sát đất,? tất cả cho thấy sự thanh thản, bình yên của con người và cuộc sống nơi đây như hòa quyện với sự mênh mông, khoáng đạt của thiên nhiên cẩm tú.
    Đỉnh điểm của chuyến đi là vượt qua 283 bậc thang, đặt chân lên đỉnh núi Rồng tại xã Lũng Cú, nơi có lá cờ Tổ quốc rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em. Đón đoàn chúng tôi là các em bé Lô Lô má hồng, khăn trắng với nụ cười hồn nhiên, ánh nhìn trong vắt. Không gì có thể tả được cảm xúc choáng ngợp và tự hào của chúng tôi khi đứng ở nơi được xác định là cực Bắc của Tổ Quốc.
  5. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy lên đường rùi. Bác chủ xị làm ơn post thông tin trong ngày hôm nay nhá. Bọn em mù thông tin từ ngày mai.
    @ all: hên gặp các bạn hôm off nhé.
  6. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    vechia up lại cung đường + map, điểm dừng chân để mọi người định vị nào
  7. phuongngoc314

    phuongngoc314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các bác đợi tí nhé, trưởng đoàn đang đi onsite roài :(( Nhưng đảm bảo là thông tin sẽ được gửi mail trong ngày hôm nay để mọi người có thời gian chuẩn bị
  8. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Có bác na?o biết xuat'' xứ cái tên Du gia? không ạ? Va? nhất la? có liên quan gi? đến bác dugia cu?a box không
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    cĂi nĂy bĂc ch<u khĂ search lại di.n 'Ăn nhĂ.
  10. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là bác Du lấy nick DuGia làm kỷ niệm thôi trên Hà Jang thiếu nước thì chỉ khổ mấy bạn gái thôi chứ tớ bẩn quen rồi, chẳng hề gì. Lần này khéo lại được coi tắm tiên ở suối cũng nên. bản đồ thì hẹn hôm off bạn Vecchia chắc sẽ mang đi thôi. Hôm này off xong chắc phải đi nhậu 1 trận lấy khí thế nhỉ? Bia hay rượu ?

Chia sẻ trang này