1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Pia Oắc - Khau Vai - Đêm mơ đổ đèo

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ke_nghien_yeu1982, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    À, giang hồ đồn là có đường đi mà, cầu nhỏ đi qua làng - bắc qua sông Gâm thì phải. Đợt trước trên ttvn này có đồng chí đã đi rồi (còn tớ thì chưa đi nên chạ biết thực hư thế nào)
    Các bạn cũng nên hỏi thêm cho chắc ăn
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 14/03/2008
  2. ga_co_don

    ga_co_don Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cho đặt gạch 1 xế + 1 ôm nhé. Hôm nào off thi Pm cho tớ với nhé.
  3. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, đụng mặt rồi. Thế này đông vui lắm nhỉ, kiểu này trên tây bắc nườm nuợp dân ttvn
  4. ke_nghien_yeu1982

    ke_nghien_yeu1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cung đường khi ọp ẹp sẽ fix đầy đủ chi tiết khi đã bàn bạc chung với mọi người . Dự kiến buổi ọp đầu tiên sẽ vào chủ nhật ngày 6/4 . Xế + ôm cũng sẽ phân luôn tại buổi ọp này .
  5. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 chút thông tin về Chợ tình Khâu Vai bây h
    Thị trấn Mèo Vạc trước ngày diễn ra phiên chợ tình độc đáo Khâu Vai nhan nhản băng rôn ''''''''Welcome to Khau Vai love market - 2006" và lũ lượt xe biển số HN. Đêm chợ tình ''''''''lỡ duyên'''''''' bị khua khoắng đến từng ngọn đồi, vách đá bởi bước chân du khách và vài vị Tây ''''''''ba lô'''''''' ngấm rượu quậy tưng bừng...
    Tan tành chợ tình lãng du...
    Thật khó tưởng tượng được năm nay du khách dưới xuôi tìm đến chợ tình Khâu Vai lại đông đến thế. Trên đường từ thị xã Hà Giang xuống Mèo Vạc, hàng đoàn xe ca chở khách du lịch nối đuôi nhau vượt núi. Họ đi chợ tình lãng mạn của vùng cao như đi Bãi Cháy, Sầm Sơn... với khí thế hừng hực của những người... hiếu kỳ.
    Khâu Vai bây giờ.
    Bước chân đến thị trấn Mèo Vạc, dòng chữ ''''''''Welcome to Khau Vai love market - 2006" bước đầu dập tắt sự kỳ vọng trong mỗi du khách về một chợ tình mang vẻ đẹp huyền bí, nguyên sơ của trai Mông, gái Dáy ngày nối lại duyên lỡ.
    Năm nay, đường vào chợ tình Khâu Vai đã được nâng cấp nên ô tô có thể vào tận nơi. Con đường mòn vắt vẻo trên những sườn núi, lô nhô đất đá từ chiều 26/3 âm lịch đã bụi mù vì ô tô, xe máy. Những đứa trẻ vùng cao ngơ ngác nhìn ngắm dòng xe mang sự hăm hở vào chợ tình, để lại bụi đường bám chặt trên những khuôn mặt ngây ngô.
    Cách chợ 5 km, một cổng chào to đùng án ngữ, dưới là barie dán xanh đỏ. Bên cạnh là chiếc bàn bán vé do nhân viên UNBD xã Khâu Vai đảm nhiệm. Hai chiến sĩ cảnh sát sẵn sàng can thiệp nếu du khách nào tiếc 5000 đồng tiền vé.
    Hình như đây là lần đầu tiên chợ tình Khâu Vai bán vé. Là phóng viên, được ưu tiên không mất vé nhưng chúng tôi bất chợt liên tưởng đến những cuộc triển lãm, hội chợ hàng chất lượng cao... tại Hà Nội.
    Xuống chợ sớm. Ảnh: GVT.
    Khi còn cách chợ tình 1km, lại thêm một barie nữa cùng rất đông cảnh sát bảo vệ, CSGT cùng dân phòng. Trừ xe ưu tiên, tất cả ô tô, xe máy đều phải để lại đây vì khu vực chợ bé tý. Người lớn, trẻ em mồ hôi mồ côi nhễ nhại dưới nắng chiều thi nhau xuống xe cuốc bộ vào khu vực chợ tình. Bụi đỏ cuốn mù trời chiều Khâu Vai.
    Đêm chợ tình. Đêm của những mối duyên tình trắc trở tìm về với nhau bắt đầu bị khuấy động bằng những bàn nhậu tưng bừng của du khách người Kinh.
    Đêm chính chợ tình diễn ra đúng vào cuối tuần nên chỉ thấy bóng dáng người Kinh. Chủ nhân chính của chợ Khâu Vai, những người dân tộc Mông, Dao, Giáy? chỉ lặng lẽ đâu đó quanh khu vực chính và chờ đến đêm khuya.
    Cũng như rất nhiều nơi khác mùa lễ hội, Khâu Vai đã học được cách ?ochém?T?T khách. Tất cả các đồ ăn, thức uống giữa nơi thâm sơn cùng cốc nhưng một năm có chợ 1 lần này được tính đội lên gấp 3 - 4 lần. Thật khó tin khi với 1 con gà luộc bị tính đên 200.000 đồng.
    Nửa đêm, khách nhờ mang nốt số gà còn lại nấu hộ nồi cháo ăn cho ấm bụng để còn đi xem ?~?Tngười Mông lỡ duyên?T?T gặp nhau ở vách núi đâu đó. Chủ quán vui vẻ nhận lời giúp như dưới Hà Nội người ta dắt cụ già qua đường. Khách mừng thầm vì dù sao cũng còn cái ?okhác khác? miền xuôi, ít nói đến tiền nong khi chạm mặt nhau hơn. Thế nhưng, khi thanh toán, chủ quán xoa hai tay vào nhau và tính thêm 50 nghìn: ?~?TCho em nó mấy chục vì tối qua nấu cháo giúp các anh??!
    Chợ tình vào đêm!. Ảnh: Thế Vinh.
    Chúng tôi gặp lại một phóng viên cũng từ Hà Nội tìm lên. Anh là một trong những người có niềm say mê với chợ tình Khâu Vai từ lâu. Đã 5 năm nay, năm nào cứ đến ngày phiên chợ anh cũng lang thang xe máy lên Mèo Vạc.
    Nhưng rồi đêm xuống, ngồi uống ly rượu lai rai với chúng tôi giữa chợ, anh cứ ngồi trầm ngâm, chán ngán nhìn cảnh ăn uống xô bồ ở cái nơi mà những lần trước anh sáng tạo những bức ảnh đẹp về những người lỡ duyên tìm lại nhau. Tiếng thở dài của nhiếp ảnh gia này chìm hẳn trong tiếng ?~?T1-2-3 Zô! Zô?T?T của các bàn ăn xung quanh.
    Đêm chợ tình sâu hơn. Chúng tôi lang thang chợ tìm một vài nhân vật, một góc ảnh đẹp. Chỉ thấy du khách người Kinh lang thang từ đầu đến cuối chợ.
    Đi mãi, chẳng tìm thấy những đôi trai gái người Mèo, người Dáy tình tự tìm lại nhau, chẳng thấy những người đàn ông cầm tay người tình cũ uống rượu nghiêng sườn núi. Du khách bắt đầu tạt vào những hàng quay sổ xổ trúng thưởng, giải cờ tướng hay hàng đồ lưu niệm.
    Đêm càng khuya, những ?~?Tdu khách hiếu kỳ?T?T đã đi tìm chỗ nhậu, chỗ nghỉ. Ngay khu chính của chợ có một ?okhách sạn nhà sàn?T?T do UBND huyện quản lý. Một người dân cho biết, huyện đã cử người sang tận Na Hang (Tuyên Quang) mua nhà sàn về dựng ở đây để ?olàm du lịch?.
    Chiều 26/3 âm lịch, khi chúng tôi vừa đến, một cán bộ huyện Mèo Vạc thông báo giá nghỉ nhà sàn: khoảng 200-300 nghìn một buồng con rộng 4-5m2. Nếu so sánh, giá nhà sàn ở đây đắt ngang ngửa một khách sạn vừa vừa ở Hà Nội.
    Hà Giang sẽ chọn lối đi nào để gìn giữ Khâu Vai luôn đẹp như những huyền tích được truyền tụng về chợ tình vùng cao nguyên đá?. Ảnh: Thế Vinh.
    2h sáng, du khách người Kinh đã vãn gần hết, bắt đầu có những đôi trai gái dân tộc nắm tay nhau đi trong chợ. Tiếng khèn đâu đó của chàng trai Mông vọng đến, tiếng hát đối lượn vòng quanh chợ. Nhưng, ngay sau đó, khoảnh khắc hiếm hoi này bị phá vỡ bởi những ông Tây ?~?Tba lô?T?T.
    Tốp này khoảng gần chục người, họ đã từng lang thang rất nhiều ở Tây Bắc, nói nơi nào cũng biết. Sau khi uống rượu, một ông Tây búi tóc và hai ông Tây đầu trọc bắt đầu quậy tưng bừng một góc chợ tình Khâu Vai.
    Khâu Vai rồi có giống Sa Pa (???). Ảnh: Thế Vinh.
    Trong cái nhìn ngạc nhiên của đám trẻ dân tộc, ông Tây búi tóc hứng trí nằm dài ra sàn nhà và hét lên những từ khó hiểu. Chưa đã, ông Tây này cởi phăng áo ra, để lộ những hình xăm to đùng, quỳ quái trên vai.
    Hai ông Tây đầu trọc cũng phấn khích vớ lấy hai gậy cà kheo dựng gần đó và tập đi và ngã oành oạch dưới chân đám trẻ lần đầu tiên được thấy đông người đến vùng núi non nhà mình vậy.
    Màn quậy cuối cùng của các ông Tây này là vớ lấy cái khèn của một chàng trai Mông cạnh đó và thổi như phụ nữ Dao thổi? lửa nấu cơm. Đêm Khâu Vai nhàn nhạt hơn bởi những vụn vặt, lố lăng du khách mang đến?
    Tan tành bản sắc chợ tình, tanh bành huyền tích Khâu Vai lãng du?
    Được và mất
    Có một thực tế ở chợ tình Khâu Vai nói riêng và các điểm văn hóa vùng cao nói chung là ?ođược? và ?omất? luôn song hành nhau. Chúng tôi xin dựng lại quá trình ?omất? ở Khâu Vai: Đầu tiên là một chợ tình mang nhiều huyền tích mà chỉ có người dân tộc thiểu số trong vùng biết và tìm đến. Lúc này, chợ mang đúng nghĩa là chợ tình của những mối lương duyên trắc trở không đến được với nhau.

    Những câu chuyện đẹp về chợ tình vẫn được kể đêm 27/3 âm lịch mỗi năm, nhưng có bao nhiêu người được biết. Ảnh: GVT.

    Rồi chợ được phát hiện ra, được đưa lên báo chí, được "dân" phóng viên, nhiếp ảnh, dân họa sĩ, văn chương... ồ ạt lên tìm cảm hứng. Sau đó là du khách biết tiếng tìm đến như dạng ?~?Tdu lịch hiếu kỳ?T?T.
    Chợ mất bản sắc từ đó, khi quy luật tất yếu của kinh tế thị trường đã luồn sâu vào từng vách núi, len lỏi vào tiếng khèn vùng cao. Có du khách là có nhu cầu về ăn uống, giải trí, mua sắm.
    Thực tế, nhiều người đã thất vọng về chợ tình Khâu Vai so với chợ tình lỡ duyên nghe đầy chất lãng mạn trước khi họ tìm đến. Thật là khó đi tìm được một phiên chợ đầy chất nguyên sơ như trong huyền thoại khi đã có bước chân du khách tìm đến. Đó là một thực tế tất yếu không thể cản nổi.
    Đến chợ tình, chúng tôi được biết về chuyện các công ty du lịch cử người đi chợ Khâu Vai để khảo sát mở tour. Nếu thuận lợi, phiên chợ năm sau sẽ có tour lên Khâu Vai. Đường xá đã thuận tiện, dịch vụ đã xuất hiện, chỉ cần mô tả thêm chút huyền hoặc của chợ sẽ thu hút được khách.
    Soạn: AM 766967 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    Chợ Khâu Vai vẫn họp hằng năm, nhưng liệu có giữ được nét đẹp nguyên sơ như câu chuyện truyền tích về phiên chợ tít tắp vùng địa đầu đất nước này?. Ảnh: GVT.
    Khâu Vai có thuận tiện cho phát triển du lịch là nằm trong một thung lũng đẹp, xung quanh là những dãy núi cao chót vót, xa hơn một chút là núi đôi, cổng trời ở Quản Bạ hay đỉnh Mã Pí Lèng quanh năm mây khói. Nếu ngành du lịch Hà Giang và các công ty du lịch biết khai thác, Khâu Vai sẽ trở thành điểm nhấn trong tour du lịch về vùng non cao địa đầu đất nước này.
    Nhận biết được Khâu Vai sẽ thu hút khách du lịch, cách đây vài năm, huyện Mèo Vạc đã đầu tư nhà sàn, quy hoạch đất đai khu vực chợ. Năm nay, chợ tình Khâu Vai được huyện đứng ra tổ chức thành lễ hội. Các đội an ninh, bán vé, phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi và ca hát hoạt động khá nhịp nhàng.
    Một người dân gốc Khâu Vai nói với chúng tôi, nếu không có du khách mà chỉ có những người yêu nhau không lấy được nhau thì Khâu Vai mãi vẫn chỉ là phiên chợ giúp cho tình nhân gặp lại nhau mỗi năm một lần. Nếu không có người dưới xuôi ồ ạt kéo lên, Khâu Vai sẽ chỉ là một bản nghèo đói, lạc hậu ẩn dưới sương mù và đá núi. Sẽ không có đường ô tô vào tận nơi, không bán được sản phẩm trong vùng và không có được sản phẩm nơi khác mang đến.
    Trai bản trên, gái làng dưới theo bước chân nhau xuống chợ khi sương chưa kịp tan. Ảnh: Thế Vinh.
    Cái ''''''''được'''''''' của Khâu Vai còn là một không khí tưới mới bao trùm lên vùng đất chỉ toàn đá tai mèo quanh năm tối tăm. Sự phát triển và đổi thay, đó là điều đang hiển hiện nơi vùng đất cùng cực cằn cỗi mà suốt đời người dân chỉ cúi đầu xuống đá, căng mắt tìm tý đất để gieo ngô.
    Chợ tình Khâu Vai ''''''''mất'''''''' đi sự nguyên sơ trong tâm tưởng du khách. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng đổi lại, người dân Mèo Vạc, Khâu Vai và các vùng lân cận sẽ bớt nghèo, sẽ có những giao lưu kinh tế, văn hoá in đậm sự đổi mới hơn.
    Sẽ có nhiều người Mông, người Dáy, người Tày, người Nùng ở chợ tình thủa nào buồn lòng trước sự đổi thay này. Và cũng sẽ có nhiều người vui mừng vì điều đó. Họ sẵn sàng chấp nhận để cuộc sống vật chất khá hơn?
    Một đồng nghiệp của chúng tôi lần đầu tiên lên với Khâu Vai đã thở dài rồi buông ra lời ngao ngán, tiếc nuối: ''''''''Rồi chợ tình Khâu Vai lại cũng biến đổi như chợ tình Sa Pa mất thôi...''''''''.
    Trước khi rời Khâu Vai, chúng tôi nhìn thật kỹ những đứa trẻ dân tộc bên những người khách nước ngoài. Chỉ vài năm nữa, chúng sẽ giống như những đứa trẻ ở Sa Pa với tiếng Anh ''''''''bồi'''''''' trôi trảy và câu nói ''''''''cho xin 5 nghìn tiền chụp ảnh''''''''?
    Thật khó quá chăng khi sự đổi thay không bao giờ đi cùng chiều với những nỗ lực giữ gìn bản sắc của một chợ tình trót mang danh "chợ lỡ duyên" (???)
    http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/05/567989/
    http://www.taybacgroup.com.vn/default.aspx?g=posts&t=72

    Được IAN_WRIGHT sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 14/03/2008
  6. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vâng! em cũng đồng ý với suy nghĩ của bác cho nên năm nay em cũng có ý định di chợ tình khauvai một lần cho biết, kẻo sau này lại có những nhận xét mang tính "so sánh, đánh giá, nhận xét..." nhưng nói gì cũng vậy phát triển là điều ai cũng mong muốn cả, bên cạnh những cái nguyên bản cũng có những cái không giống như ta nghĩ, em cho rằng đấy mới là cuộc sống phải không bác?, có một ông nhiều râu và trán rộng đã từng nói hình như là "không có ai tắm trên cùng một khúc sông" . Mong rằng cuộc sống của dân mèo vạc ngày một đi lên, cái mất đi sẽ làm nền cho cái mới đến khoẻ mạnh hơn, giàu hơn, đẹp hơn... em nói thế nếu có gì không phải mong các bác bỏ qua cho nhé.
  7. btyung86

    btyung86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tớ là xế nhưng chắc ko mang xe di 5,6 ngay...vì mẹ tớ tính hay lo... nên phải nói là đi tàu. Bạn nào là ôm có xe thì tớ xế
    Cứ đăng kí như vậy nhe''
    tùng: 0984196028
    btyung_5567
  8. haind128

    haind128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thế bác xế em nhé, em chỉ có con sirius 100ml thôi, nếu xe em mà đi được thì bác xế em, khi nào mỏi thì em thay, em không đủ sức phi liên tục kiểu này. Thế có ok không bác?
  9. just4e

    just4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa có lịch off T_T
  10. umiiro83

    umiiro83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này