1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Pia Oắc - Khau Vai - Đêm mơ đổ đèo

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ke_nghien_yeu1982, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Mail đúng rồi mà bác Cường. Cả làng đang buôn ầm ầm trên đó và đang gây áp lực, Vec chịu không nổi nên post lại:



    8h tối CN, tại AQUA Cafe, Offline đóng cửa vụ Hà Giang với màn lấy đĩa và chốt tiền.
    Mở ra kế hoạch đi chơi mùa hè!


  2. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    ơ - ai lại off cái chỗ xa thế. Từ nhà mền đi xe máy ra đóa cũng phải mất 5'' chứ ít gì. Hẹ hẹ ... kiểu này mà mún đi gần hơn cũng khó đây ... hé hé
  3. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    anh em mìn đi đoạn đó vui nhỉ! cả chặng làm đường phải cỡ 100km như cưỡi ngựa nhỉ, xóc long xòng xọc, mông bập bùng, búng búng trên yên xe, kiểu như ai đang sàng xảy gạo ấy. Có lúc bụi tung mù trời, chả biết sương hay bụi. Đã thế mỗi lần Khủng Long **** lwợn lên để lại một đám mây bụi, xe sau cứ thế lao vào lẫn trong đám bụi. Bụi đó mà hít vào thì đỏ phổi.
    Mà e vưỡn thấy buồn cười, cười lên thành tiếng, cười gập cả bụng khi nhớ lại cái đoạn tay lái lộ rõ sự phân vân thương xót đám đá nhỏ, nhìn thấy tảng đá to trước mặt, định nghiêng sang trái rồi chùng trình sang phải, biết đi bên nào, đến nơi rồi.. k kịp rồi..chơi ngay 1 đường lốp lên tảng đá. Ôi chao là chao đảo. Doremon, A đã cho e biết thế nào là chao đảo! thế nào là thế giới 360o nghiêng!
    Em nói với a: Mình đã cùng nhau chao đảo, leo đèo nhể. khổ cực gian nan, ăn đói, mặc bửn suốt chặng nhọc nhằn nhất nhể. thks xế 2 của e.
    à mà, nhớ xế Hai da diết trên chặng khủng và bụi, lại sụt sùi nhớ xế Ba trên chặng romantic với mưa. cho e nhắn xế Ba của em cái luôn, nỏ biết nick của a là chi hết:
    xế với ôm mìn 1 cặp nhể
    a đi cùng e
    đi suốt cả chặng đường dài
    đến tận cùng hành trình
    chặng đường đẹp nhất nhỉ!
    à mà, lại xin phép 2 xế cho em nhắn xế one- 2fi (vừa xế vừa ôm mừ) của e 1 câu thôi: ai làm cho xế one-2fi "cứ nhắm mắt là thấy đèo" thía?
  4. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ơ, mình cũng định thế. Xin trình báo trước với các bác haind, quecui, death nhé!
  5. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    nhớ cc email mìn với nhé! mọi lần off nói email hay sms j cho mọi ng, mìn k nhận đc. Mìn là đồng chí chậm chạp, mãi cuối mới nhập bọn.
    thks!
  6. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay đấy e Ngọc! ở đó gừn nhà c nữa, mọi lần toàn đi xa. Lần này mọi người chiếu cố đê. Ở đó cũng rộng rãi thoải mái.
  7. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    mìn lên chợ tình tưởng được thấy cái sự e ấp của các cô gái ng H''Mông, dao, ..nhưng tối muộn mới lên tới nơi, chân bước lê, lại phải chen chúc trong đám người dt Kinh, cười nói toáng cả lên, chả ra cái thể thống j. Dạo qua 1 vòng chợ, thấy có vài chỗ túm tụm người dt Kinh lẫn dt khác ghẹo nhau, giao lưu, nghe nhau hát, hỏi han vớ vẩn, chụp ảnh. Cũng chẳng biết là giao lưu thế thì tốt hay xấu nhưng chắc chắn có những tác động nào đó (làm biến đổi)bản sắc văn hoá chợ tình.
    Riêng mìn thì từ giờ chả có ý định tò mò với bất kỳ chợ tình nào nữa (nếu có).
    Nói thế k có nghĩa là chợ tình Khâu vai "mất chất" như chợ tình sapa. Chợ tình ở Khâu vai đúng là còn mang đậm bản sắc của các dân tộc vùng cao. Ai nấy sắm sửa quần áo đẹp và mới trước khi vào chợ, nhất là các chị các em mặc rất đẹp. Người vùng cao đẹp từ bản chất, đẹp một cách tự nhiên. Nắng vùng cao làm các cặp má lúc nào cũng đỏ hây hây. Có cái ảnh nào với trẻ em hay các cô gái chàng trai hay những phụ nữ đàn ông dt vùng cao mà không thấy đẹp. Có cái vẻ gì đó u buồn hoặc tưới rói, ngây thơ, hoặc nhăn nheo nhưng khoẻ mạnh trong các khuôn hình tả người vùng cao. Nhiều người có răng vàng, "một loại mốt của họ đấy" (Mr.Sơn). Có người đến chợ ôm theo 1 cái đài nhỏ phát ra các bài hát của dân tộc họ đi dạo quanh chợ. "Cũng là một kiểu để họ thể hiện với người khác thế thôi... à, ta có cái đài đây" (Mr.Sơn). Mìn thì thêm 1 ý nữa là biểu hiện của ảnh hưởng của trang thiết bị thời hiện đại hóa, với lại chắc họ lười hát hoặc hát k hay!!!
    Tặng mọi ng cái ảnh chụp chị em đang thay sửa lại trang phục trc khi vào chợ ở 1 góc gần đấy và 1 ảnh toàn chợ màu sắc của đủ các dân tộc(10p trc còn thấy chợ vắng tanh như chùa bà đanh, loáng cái thấy ùn ùn kéo tới từ khắp các nơi, đi ra không nổi)
    <a href="http://s256.photobucket.com/albums/hh165/thailanphuong/?action=view&current=IMG_1086.jpg" target="_blank"><img src="http://i256.photobucket.com/albums/hh165/thailanphuong/IMG_1086.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
    <a href="http://s256.photobucket.com/albums/hh165/thailanphuong/?action=view&current=IMG_1090.jpg" target="_blank"><img src="http://i256.photobucket.com/albums/hh165/thailanphuong/IMG_1090.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
    khuyến mại thêm mấy cái khác
    <a href="http://s256.photobucket.com/albums/hh165/thailanphuong/?action=view&current=IMG_1058.jpg" target="_blank"><img src="http://i256.photobucket.com/albums/hh165/thailanphuong/IMG_1058.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
    đấy là tt mèo vạc dưới thung lũng trong đêm đấy (vưỡn còn nguyên hình dạng tt đấy nhé)
    <a href="http://s256.photobucket.com/albums/hh165/thailanphuong/?action=view&current=IMG_1061.jpg" target="_blank"><img src="http://i256.photobucket.com/albums/hh165/thailanphuong/IMG_1061.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
    À, mà cái bài e Ngọc kiếm về cho mọi ng đọc đấy, hay nhỉ! thế mà có lúc mình trên đường đến chợ tình, đi qua những chặng đường cheo leo toàn núi với núi, thấy những ngôi nhà nhỏ bám núi xa xa, lại thấy mấy e nhỏ cùng với những người nhớn vất vả làm lụng, trồng ngô xen đá, đá chen cây, chẳng biết họ sống bằng loại lương thực gì, sinh kế thế nào, mới chợt nghĩ thế này thì còn biết yêu đương gì, cảm xúc chắc trơ trơ như đá,còn thiết j chợ tình chợ tiếc nữa nhỉ, chắc dậy thì thì lấy vợ lấy chồng, chứ biết ai xấu ai đẹp, ai cũng ăn mặc như nhau, hoạ chăng hơn nhau cái răng vàng, với cái cát-xét!?!!
    Thôi chào cả nhà, e lượn xuống... nhà.

  8. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bạn, mấy cái link ảnh ở trên khó nhìn, mình post len day luon:
    [​IMG]
    [​IMG]
    tải mãi k đc mấy cái hình. để lúc mạng mạnh vậy.
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này nghe hình tượng quá, thật mô với tả hí hí
  10. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này