1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội qua các bài hát - Danh sách (p1)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi killerqueen, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    300K, chát nhỉ? Nhưng tuỳ vào đam mê của chú anh nghĩ chú vẫn có thể để dành được số tiền đấy. Phú Quang 2 năm mới tổ chức đêm nhạc mùa thu Hà Nội 1 lần, ông cũng ra định cư ở Hà Nội rồi.
  2. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng một chàng trai khi người yêu xa Hà Nội

    Ngày Em Xa Hà Nội
    Ngày em xa Hà Nội
    Trời lất phất mưa bay
    Nhìn nhau sao chẳng nói
    Tay cầm chặt đôi tay
    Ngày em xa Hà Nội
    Hình bóng cũ chưa phai
    Kỷ niệm xưa còn đó
    Giờ biết nhớ thương ai
    Con tàu dần khuất bóng
    Tay vẫy chào không thôi
    Mắt nhìn nhau lệ úa
    Giờ phút cuối chia ly
    Sân ga chiều vắng lặng
    Người đã bỏ ta đi
    Phố về lê bước chậm
    Đời ngấn lệ hoen mi
    (Nhạc: Võ Tá Hân, Thơ: Phạm Ngọc)
    link: Ngày em xa Hà Nội - Khắc Dũng
  3. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng một chàng trai khi người yêu xa Hà Nội

    Ngày Em Xa Hà Nội
    Ngày em xa Hà Nội
    Trời lất phất mưa bay
    Nhìn nhau sao chẳng nói
    Tay cầm chặt đôi tay
    Ngày em xa Hà Nội
    Hình bóng cũ chưa phai
    Kỷ niệm xưa còn đó
    Giờ biết nhớ thương ai
    Con tàu dần khuất bóng
    Tay vẫy chào không thôi
    Mắt nhìn nhau lệ úa
    Giờ phút cuối chia ly
    Sân ga chiều vắng lặng
    Người đã bỏ ta đi
    Phố về lê bước chậm
    Đời ngấn lệ hoen mi
    (Nhạc: Võ Tá Hân, Thơ: Phạm Ngọc)
    link: Ngày em xa Hà Nội - Khắc Dũng
  4. la_mer_bleu

    la_mer_bleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    http://s11.yousen***.com/d.aspx?id=216D3Q68E75NX1ASSPW9UFDAEK
    Hà Nội đêm
    Ấy ơi, nếu tớ không nhầm thì đây là bài "Hà Nội đêm" của nhạc sĩ An Thuyên, phổ thơ Đoàn Mạnh Phương. Tớ không chắc lắm vì tớ không thấy câu nào là "Hà Nội đêm thap thức đón ta về" cả nhưng nghe lại hao hao giống bài này.
    Ta mến yêu Hà Nội vào đêm
    Sau biết bao bộn bề hối hả
    Ta mến yêu Hà Nội vào đêm
    Giữa đêm lành, thành phố thật nên thơ
    Đêm mơ màng, đêm mượt như nhung
    Mặt trời ngủ trong căn phòng khép cửa
    Thành phố thức với bao điều kỉ niệm
    Dạ hương bay mơ mộng một tình yêu
    Đèn toả sáng êm đềm trên ngõ lối
    Gió dịu dàng ve vuốt say mê
    Ta gõ cửa trở lại thời yêu dấu
    Tận cùng đêm hào phóng đón ta về
  5. la_mer_bleu

    la_mer_bleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    http://s11.yousen***.com/d.aspx?id=216D3Q68E75NX1ASSPW9UFDAEK
    Hà Nội đêm
    Ấy ơi, nếu tớ không nhầm thì đây là bài "Hà Nội đêm" của nhạc sĩ An Thuyên, phổ thơ Đoàn Mạnh Phương. Tớ không chắc lắm vì tớ không thấy câu nào là "Hà Nội đêm thap thức đón ta về" cả nhưng nghe lại hao hao giống bài này.
    Ta mến yêu Hà Nội vào đêm
    Sau biết bao bộn bề hối hả
    Ta mến yêu Hà Nội vào đêm
    Giữa đêm lành, thành phố thật nên thơ
    Đêm mơ màng, đêm mượt như nhung
    Mặt trời ngủ trong căn phòng khép cửa
    Thành phố thức với bao điều kỉ niệm
    Dạ hương bay mơ mộng một tình yêu
    Đèn toả sáng êm đềm trên ngõ lối
    Gió dịu dàng ve vuốt say mê
    Ta gõ cửa trở lại thời yêu dấu
    Tận cùng đêm hào phóng đón ta về
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội, nhất là những ngày gần Tết thế này tớ thích nghe bài "Gửi người em gái". Nhớ nhà quá ...
    Một người trên đất Bắc chờ em ....
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội, nhất là những ngày gần Tết thế này tớ thích nghe bài "Gửi người em gái". Nhớ nhà quá ...
    Một người trên đất Bắc chờ em ....
  8. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi, đây la 2bài hát về mùa Xuân Hà Nội:
    Hà Nội, em và mùa xuân (hơi chậm)
    Sáng tác: Quốc Dũng
    Trình bày: Quang Linh
  9. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi, đây la 2bài hát về mùa Xuân Hà Nội:
    Hà Nội, em và mùa xuân (hơi chậm)
    Sáng tác: Quốc Dũng
    Trình bày: Quang Linh
  10. la_mer_bleu

    la_mer_bleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới mục lại được bài này, up lên cho mọi người luôn này. Chẳng hiểu sao mỗi khi nghe những bài hát được thu thanh từ lâu rồi, chất lượng tuy không cao, nghe còn rõ cả tiếng rè nữa nhưng lại thấy một Hà Nội thanh bình và thân thương lạ. Bây giờ chỉ mong được đi giữa những con đường của Hà Nội...
    Hà Nội mến yêu ơi
    Hà Nội mến yêu ơi
    Ôi phố phường vui trong những ngày đẹp ánh nắng thu
    lá bay trong rừng cò sao bay
    Từ ngày xa em yêu, xa cách thủ đô
    Trên khắp miền đất nước bao la
    Núi cao, thác reo hay bồng bềnh biển xa
    Trái tim văn mang nặng tình em thương nhớ
    Vẫn nghe sóng nước sông Hồng
    Ngời thiêng liêng trong nắng Ba Điình
    NHớ những ngày đạn bom gầm réo
    Bên mâm pháo đêm đông băo lửa
    Những tiếng khóc, những nụ cười
    Và bao kỉ niệm cuộc đời thôi thúc tôi đi
    http://s11.yousen***.com/d.aspx?id=1Q3Q8M3WD1ABW0YCCXVSF0CDXD

Chia sẻ trang này