1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội-Sài Gòn: Chiến trường chia nửa vầng trăng

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi vi_doi_ma_di, 28/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội-Sài Gòn: Chiến trường chia nửa vầng trăng

    Chào các bạn Hà Nội (bất kể nam nữ, già trẻ), tôi một người con đất Bắc sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong người mang toàn đặc tính Nam Bộ chẳng còn chút gì của quê hương chôn rau cắt rốn cả. Đọc bài thơ "Nhớ Bắc" của Huỳnh Văn Nghệ thấy tha thiết quá:

    Ai về xứ Bắc ta theo với
    Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
    Từ độ mang gươm đi mở cõi
    Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...

    Cộng thêm đạo lý của dân tộc:

    Thương người như thể thương thân
    Thương anh cũng được đâu cần đi xa.

    Nên thực lòng rất mong muốn mình sẽ yêu quý Hà Nội không kém gì Sài Gòn cả. Tuy nhiên lần đầu tiên và là lần cuối cùng có mặt tại Hà Nội cách đây đã 13 năm và lúc đó chỉ là cậu bé 11 tuổi nên chẳng có ấn tượng gì sâu sắc lắm với mảnh đất ngàn năm văn hiến này cả. Bởi vậy rất muốn các bạn giúp đỡ bằng cách trả lời vài câu hỏi liên quan đến vấn đề cốt lõi: Tại sao ta lại yêu Hà Nội và yêu như thế nào?
    Chẳng hạn: Phố phường Hà Nội đẹp thế nào? Nếp sống và phong tục ở đây ra sao? Con trai Hà Nội có dễ mến không? Con gái Hà Nội có đáng yêu không?... Rất mong sẽ nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các bạn. Chào thân ái!

    Thương nhau mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
    Tình Nam, nghĩa Bắc thiết tha
    Muôn đời chảy mãi Hồng Hà, Cửu Long./.
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bây h là thời bình rồi, topic này cũng khá ấn tượng đấy nhưng chẳng ăn nhằm gì với nội dung của người viết... Vẫn biết để làm Topic ấn tượng là chủ ý của người viết. Nhưng có nhiều cách để gây ấn tượng chứ không nhất thiết là "chia nửa" hay "chia ba" .
    Để trả lời câu hỏi của bạn, bạn có thể lượn lờ ở 1--> 2 trang sau bạn sẽ biết về tâm sự của những người con xa HN, nhiều lắm nếu bạn thực sự muốn để ý.
    Ngay phút này đây bạn hỏi tôi "vì sao lại yêu HN" thú thực tôi sẽ trả lời ngay tấp lự "tôi yêu HN bởi vì sao tôi không rõ"... Cũng giống như khi người bạn gái của bạn có hỏi bạn rằng "anh à, vì sao anh yêu em ?? " lúc đó bạn sẽ trả lời như tôi đã trả lời bạn đấy.
    Phố phường HN là những con đường nhỏ và rợp bóng lá cây, có lẽ HN nhiều cây sấu nhất thì phải... HN cũng không tráng lệ ngập tràn những ánh đèn neol đầy mầu sắc của 1 đô thị hào nhoáng... Phố phường HN gắn liền với cuộc sống của con người HN cần cù chịu thương chịu khó...
    Bạn đã từng được ngồi trên nắp cống nhâm nhí chén trà nóng, những đồng tiền lẻ nhầu nát đậm mô hôi của người lao động ??? Hà nội đó bạn, bình dị thân thương đến lạ...
    Còn nhiều nhiều điều lắm bạn ạ, cứ từ từ khám phá nhé .. Cũng như bạn thôi tôi cũng đang nghiền ngẫm khám phá cuộc sống ở TP.HCM đó bạn.
  3. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn giản chỉ vì yêu thôi bạn à, không vì một lý do nào cả, bởi vì nếu yêu mà vì một lý do nào đó thì đến một ngày ta sẽ không còn yêu nữa...
    Tại sao ta lại yêu HN và yêu như thế nào? Câu hỏi này thật khó trả lời và cũng chỉ những người con sinh ra, lớn lên và gắn bó với HN mới hiểu.
    TB: mình vào chủ đề này là vì cái tên của nó nhưng cũng rất vui dù nội dung khác với chủ đề. À , mình không thích cái avatar của bạn(cá nhân thôi) và hy vọng bạn là thành viên mới thực sự.
  4. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Good nói đúng đấy,tất cả chúng tôi đều yêu HN mà chẳng cần lý lẽ gì cả,tự con tim vậy thôi.Còn nếu như ban muốn biết lý do thi hãy thử sống ở HN xem ,sau 1tháng,1năm ban se cảm giác thế nào.Còn bạnhỏi tôi,tôi tôi có muôn ngàn lý do mà đôi khi nói hơi thô thiển kiểu mấy thằng con trai hay nói với nhau là"củ chuối",có nghia âf chẳng đáng gì ấy mà.Ví dụ như ngồi uống chén nước chè nóng hay chén ruọu làng Vân lúc 5h30 sáng ngắm làn sương mờ ảo tan trên mặt Hồ Tây.hay đi dạo trong đêm mùa đông vòng quanh những phố nhỏ ,chìm mình vào không gian yên tĩnh của đêm đông,của ánh sáng nhè nhẹ đến hiu hắt le lói qua những khe cửa bên đường.Hoặc lòng vòng quanh HỒ Gươm mãi mới tìm được một chỗ ngồi ăn chân gà nướng mà ngắm liễu rủ bên hồ......và hàng triệu lý do đơn giản,nhỏ nhoi nữ mà tôi có viết ra chẳng bao giờ hết
    Bởi HN là máu thịt ,là tình yêu,là hơi thở hoặc nói đơn giản hơn là bến bờ bình yên trong lòng chúng tôi.
    Hẹn bạn khi khác vậy!
  5. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mấy bài viết của ba bạn trên đây. Có thể là các bạn lý giải về tình yêu Hà Nội của mình bằng trái tim nên tất nhiên cũng không thể rõ ràng được nhưng không vì thế mà minh không cảm ơn các bạn đâu. Những điều bí ẩn luôn luôn đem lại sự lôi cuốn mà phải không? Các bạn cũng đừng nghĩ rằng mình đặt tên cái topic như vậy làm mục đích gì khác nhé. Đơn giản là khi viết bài mình đã dùng hình tượng vầng trăng ai xẻ làm đôi của cụ Nguyễn Du để nói lên nỗi lòng người con miền Nam ngóng ra xứ Bắc cách xa dằng dặc mà thôi chứ không phải vì một mục đích nào khác nữa đâu. Có một bạn nói không thích cái avatar của mình đành chịu vậy nhưng mình không tìm được cái nào khác nên lấy tạm. Mình đang và sẽ là một thành viên thật sự. Bạn cứ yên tâm, hy vọng sẽ có thêm nhiều bài viết đóng góp của các bạn. Chào thân ái!

Chia sẻ trang này