1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Sài Gòn: Pacific Airline, SG- Phnompenh: xe bus, Phnongpenh- BangKok : chưa biết đi kiểu gì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sebastianofrey, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Sài Gòn: Pacific Airline, SG- Phnompenh: xe bus, Phnongpenh- BangKok : chưa biết đi kiểu gì, các bác tư vấn giúp em với.

    30/4 & 1/5 năm nay nghỉ 6 ngày lận, em định đi Angkor Vat - Campuchia, Ayutthaya và BangKok - Thái Lan chơi, dự định đi là bay vào Sài Gòn, sau đó đi xe bus sang Nông Pênh, em không biết là có tuyến bus nào chạy Nông Pênh- BKK ko các bác nhỉ? thủ tục từ PNP sang BKK có j phức tạp không? từ BKK về HN mua vé máy bay có dễ dàng ko? các bác giúp em với. Cảm ơn các bác nhiều.
  2. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Bạn nói là đi Angkor thì tức là phải đến Siem Reap rồi. Chỉ cần mua vé 4 USD từ PNP tới Siem Reap thôi nhé, chẳng cần mua loại 6 hay 9 USD đâu. Tiết kiệm là "cuốc" sách mà!
    Từ Siem Reap sang BKK thì nhan nhản xe bạn à. Ngay tại nhà nghỉ cũng có dịch vụ bán vé đi BKK. Giá vé là 12 USD. Tuy nhiên mình ra 1 đại lý travel gần chợ Cũ thì là 11 USD.
    Xe bus từ Siem đi cửa khẩu Poipet tuy cũ nhưng cũng có máy lạnh. Xe buồn cười lắm (mình sẽ kể trong bài viết của mình). Đường từ Siem đến Poipet thì xấu kinh khủng, nảy tưng tưng hàng tiếng đồng hồ. Nhưng qua bên Thái thì chạy êm ru.
    Tại cửa khẩu Poipet chuyển xe Thái cứ gọi là long lanh. Lơ xe cũng biết pha trò bằng tiếng Anh nhé. Sướng lắm.
    Lúc đầu quyển sách hướng dẫn du lịch nói là không nên đi bus từ Siem sang BKK làm mình lo lắm. Nhưng vẫn quyết định đi thử, ai ngờ tây balô đi hàng đàn. Chả có vấn đề "bán khách dọc đường" như sách nói.
    Nhớ là đến Poipet thì nên chạy vào làm thủ tục bên Cam càng sớm càng tốt nhé. Mình ung dung làm cuối cùng nên bị nó bắt chẹt không cho qua, bắt nộp 2 USD đấy vì nó bặt nạt da vàng mà. Khi bạn làm sớm, tây đứng sau lưng bạn, bọn Cam không dám giở trò. Thậm chí nếu nó đòi tiền thì bạn la toáng lên: "Tại sao phải nộp tiền. Tao không nộp đấy". Tây nghe thấy sẽ xì xồ, bọn Cam ngại nên không dám làm bừa nữa.
    Sau đó sang cửa khẩu Thái để làm thủ tục nhập cảnh. Khi đi ra thì rẽ tay trái đi khoảng 50 - 60 chục mét gì đó. Xe Thái đỗ ở đó chờ bạn. Lưu ý là không ai dắt bạn đâu nhé. Đi nhanh thì tìm được xe, không nhanh thì hết xe, đợi chuyến sau mỏi mắt. Mà không tìm được nữa thì bye bye bạn.
    Xe Thái đỗ đối diện chi nhánh ngân hàng thương mại Siam, ngay trước cửa một quán ăn, cà phê chuyên dành cho tây balo.
    Vì vậy, nếu bạn không xác định được thế nào là tay trái, tay phải, thì cứ hỏi người dân chi nhánh ngân hàng ở đâu.
    Hoặc cứ theo đuôi các anh chị Tây balo vừa đi cùng xe bên Cam với mình. Họ cũng lớ ngớ như mình thôi, nhưng ít ra đi đông cũng thấy yên tâm và cuối cùng thì vẫn... tìm được xe Thái, hehe!
  3. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Úi zà, cảm ơn bác nhiều, bác quả thật có nhiều kinh nghiệm theo lộ trình này quá nhỉ. Bác cho em hỏi thêm một vài điều nữa nhé: Đi thăm Ăng Kor Vat trong vòng 1 ngày liệu có đủ tg thăm thú đc những địa điểm chính chưa nhỉ hay chỉ cần 1/2 ngày thôi? Từ Poipet về BKK khoảng bao nhiêu km? Giá vé xe bus chặng này bn?
    Bác có biết từ BKK đi Pattaya thì đi loại phương tiện gì cho vừa phải giá tiền không? Em định xuống Ayutthaya 1 ngày rồi từ đó quay ngược lại BKK rồi xuôi Pattaya luôn, bác tư vấn xem lộ trình vừa nêu có ổn ko?
    Mà xe bus từ Siemriep đến BKK có gì thú vị vậy? bác kể em với, em đang háo hức đấy.
  4. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    1. Đi thăm Ăng Kor Vat trong vòng 1 ngày liệu có đủ tg thăm thú đc những địa điểm chính chưa nhỉ hay chỉ cần 1/2 ngày thôi?
    - Ặc ặc, đi Angkor 1 tuần còn thèm thuồng mà bạn đòi đi nửa ngày.
    Mình đi 3 ngày mà cảm thấy như bị Tào Tháo đuổi đằng sau. Tiếc quá là tiếc. 36 điểm tham quan mà chỉ đi được có trên đầu ngón tay (tuy vậy, cũng đoạt giải an ủi là đã đi được toàn bộ các điểm chính).
    Nếu ít thời gian, bạn có thể đi 1 ngày (thuê tuk tuk mất 12 đô nhé, giá làng là 10 đô nhưng vì mình gộp cho bạn nhiều điểm đến nên phải trả thêm 2 đô cho xe):
    - Đầu tiên xe đưa bạn đi Angkor Thom (gồm: đền Bayon, khu vực thành cổ ở cạnh đền là: Baphuon, Phimeanakas, Elephant voi. Hình như mấy cái này là cung vua hay tử cấm thành gì đó, có quảng trường trước cung rất rộng. Mấy điểm này sát sạt nhau, đi bộ được, xe vẫn đứng đợi bạn. Lưu là chỉ cần ngắm kỹ Bayon, còn mấy cái kia đứng ngoài ngắm thôi để tiết kiệm thời gian. Có thể ngắm kỹ cổng thành sát Elephant voi, chạm khắc đẹp, có một ngõ cho lính đi thì phải vì nó nhỏ xíu và quanh co như ma trận).
    - Sau đó xe đi Prah Khan, cái này còn khá hoành tráng. Ra khỏi Prah Khan thì đi tiếp. Bỏ qua Neak Pean vì cái này nhỏ. Tiếp tục bỏ qua Tah Som (vì không có thời gian) và East Mebon cũng bye bye. Nhưng đến Pre Rup thì phải vào. Vì đây là ngôi đền xây bằng gạch, không phải đá (nó giống hệt East Mebon, vì vậy mới bỏ East Mebon, cần gì phải vào thăm hai cái giống nhau bạn nhỉ).
    - Sau khi thăm Pre Rup thì bạn đi tiếp. Bỏ Bantaey Kdei nhé. Chẳng cần vào đâu. Đi tiếp đến Ta Prohm. Ặc ặc, cái này không vào và khám phá thì nhảy xuống hồ Angkor cho hà bá ăn thịt đi.
    - Sau khi thăm Ta Prohm thì bạn đến Ta Keo. Phải vào. Vì nó là ngôi đền duy nhất không có hoa văn. Bạn sẽ thấy toàn các phiến đá phẳng lỳ mới xếp lên nhau. Đơn giản là chưa làm xong thì đế chế suy tàn.
    - Từ Takeo bạn về lại Angkor Thom. Đi qua thành cổ này để về Angkor Wat. Ngắm chán chê mê mệt nhé. Có thể đón hoàng hôn ở đây, hoặc phóng xe sang đồi Phnom Bekhang.
    Mình thử tính thế này:
    Đền Bayon bạn thăm 2 tiếng (từ 7h đến 9h sáng, khu vực cung vua cạnh đền khoảng 30 phút thôi). Ra là 9h30'', cộng thêm 10 phút đi xe đến điểm thứ hai là Prah Khan. 9h40'' nhé.
    Thăm Khan khoảng 45 phút là 10h25h sáng. Đi khoảng 15 phút là đến Pre Rup. Kim chỉ 10h40'' nhé.
    Thăm Pre Rup 30 phút thôi. Tổng cộng là 11h10''.
    Đi 10'' đến Ta Prohm. Vậy là 11h20'' rồi.
    Thăm nơi đây 1 tiếng rưỡi là 12h50'' nhé.
    Đi 5 phút là đến Ta Keo, thăm nơi đây 30 phút. Vậy là 13h25''.
    Từ Takeo đi 15 phút về Angkor Wat. Kim chỉ 13h40''.
    Khám phá Angkor Wat 3 tiếng nhé. 16h40'' rồi. Có thể ở lại đây ngắm hoàng hôn.
    Hoặc vì mới có 16h40'' thì bạn có thể sang đồi Phnom Bekhang. Leo núi mất 20 phút thì lên đến nơi là 17h. Hơi muộn nhưng chắc chắn kịp ngắm mặt trời đỏ lòm phía chân trời xa.
    Thực ra có thể bạn chẳng cần đến 3 tiếng ở Angkor Wat (bạn thôi, chứ mình thì cả ngày cũng chưa chán). Chỉ cần 2 tiếng rưỡi thôi. Như vậy tiết kiệm 30 phút leo núi Phnom Bekhang. Vậy là bạn sẽ lên tới đỉnh vào lúc 16h30. Mặt trời vẫn còn ở cao lắm!
    Hỏi thời gian ăn trưa ở đâu. Chẳng cần nhé (mải ngắm chẳng thấy đói). Nhớ mang chai nước đại tướng dùng cho cả ngày. Tham ăn thì mang theo bánh, lương khô mà nhá trên xe.
    2. Bác có biết từ BKK đi Pattaya thì đi loại phương tiện gì cho vừa phải giá tiền không? Em định xuống Ayutthaya 1 ngày rồi từ đó quay ngược lại BKK rồi xuôi Pattaya luôn, bác tư vấn xem lộ trình vừa nêu có ổn ko?
    - BKK đến Pattaya để tiết kiệm thời gian thì là bus, giá tiền đúng 91 bath (gần 3 đô, nhớ vào tận bến Ekemai mà mua. Vào bến vẫn có phòng vé của cò, nhân viên thò hẳn cổ ra ngoài mời chào, choáng chưa. Nhớ là cứ đi sâu vào trong, nhìn thấy một dãy các cô nhà nước nhé. Muốn biết thế nào là nhà nước thì cứ nhìn mặt. Khinh khỉnh như khỉ thì đích thị là nhà nước, giá 91 bath. Còn mời chào tới tấp đích thị là cò, giá 116 bath. Đi mất khoảng 2 tiếng rưỡi.
    - Nếu muốn rẻ hơn thì đi tàu. Ra ga Hua Lamphong. Giá 31 bath nhé. Tàu chạy 4 tiếng hơn. Lâu dã man, nhưng rẻ.
    3. Mà xe bus từ Siemriep đến BKK có gì thú vị vậy? bác kể em với, em đang háo hức đấy. Từ Poipet về BKK khoảng bao nhiêu km? Giá vé xe bus chặng này bn?
    - Thú vị hay không thì mình sẽ kể trong topic của mình.
    - Không mất vé vì mình đã mua trọn gói 11 đô từ Siêm về BKK rồi mà. Đến biên giới thì chỉ chuyển xe thôi, không mất đồng nào nhé.
    - Poipet về BKK thì đường êm ru, xe siêu xịn. Tầm khoảng 4 tiếng thì đến Khao San Road.
  5. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
  6. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Hi hi mình rất thích câu hỏi của bạn này?Vì mình cũng tính đi như thế.Càng thích câu trả lời nick dài ngoàng I have money gi ấy.Kiếm topic của bạn í đọc mới được.
    Cuối cùng là chúc bạn đi vui vẻ nhớ.Mình đang bận hoc và đi thực tập chứ ko cũng tí tởn gia nhập rùi.
    À mà nói chung thích nhất vẩn là avata của bạn.Mình cũng là người của Đỏ Đen đây.he he Iu quí AC nhất trên đời
  7. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác Ihave2feetbut0money là dân Khơ me đỏ hay sao ấy nhỉ? Cái gì trên đất ĂngKor Vat bác cũng biết rõ như lòng bàn tay vậy?
    Cảm ơn bác về những điều bác hướng dẫn, còn 1 quả thắc mắc này cũng nhờ bác đây: sau khi chơi bời lêu lổng chán chê ở đất Thái, bọn em sẽ lại quay về Hà Nội 36 phố phường đất chật người đông. Em không có ý định lộn ngược BKK-Kampuchia- SG- HN mà sẽ bay BKK-HN luôn, tuy nhiên em chẳng có thẻ Visa hay bất cứ loại thẻ nào có thể mua vé của Air Asia or Tiger Airway, theo bác thì chấp nhận tủi buồn mua vé của Thai Airway hay là mua vé của VN Airline? Mà không biết mình muốn mua vé 1 chiều BKK- HN vào 1 ngày ấn định nào đó từ bên VN thì phòng vé nó có đồng ý không bác nhỉ? Tóm lại là bác có mưu kế gì cho chiều về BKK-HN hay hay thì bày cho em phát.
    Bác Ihave2feetbut0money Khơ me đỏ ơi, bác bày nốt cho em mấy vụ này đi: ở BKK thì ngoài chùa Vàng, phố Patpong thì nên đi những điểm nào hay hay nữa? ngày xưa em sang đó 1 lần, lại đi cùng anh em nên mới được ngó qua phố Patpong, lần này đi cùng vợ chắc vợ ngại qua đó, bác cho em tư vấn nhé.
    Nếu có thể, bác cũng giúp em nốt chỉ dẫn khi đến Pattaya đi, mặc dù biết tự khám phá vẫn hay nhưng có người đi trước hưóng dẫn vẫn thú vị.
    To: đồng chí Bettypop: vụ này chỉ hai vợ chồng tôi đi nên không mời thành viên nào tham dự. Bác học gì thì học, đến dịp 30/4~1/5 cũng sắp xếp tg đi 1 chuyến với friends cho zdui đi chứ. Bác cũng yêu AC à, tôi sắp từ bỏ AC yêu quý rồi , mụ vợ tôi trở thành hung thần của cái TV nên tôi chẳng còn được xem AC đá nữa ( vì cái TV thân yêu chỉ còn được phép xuất hiện những bộ phim Hàn Quốc giẻ rách khóc lóc ung thư, những chương trình ca nhạc của mấy thằng mấy con trẻ ranh tóc xanh tóc đỏ dở hơi ăn cám hấp, AC của chúng ta à:" Giải tán", hix ).
  8. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Còn có kinh nghiệm này muốn nói: sau khi ngắm hoàng hôn, trời tối thì nên trở lại Angkor Wat, người ta sẽ bật đèn lên. Xem xong mà chết tại đây cũng không có gì luyến tiếc nhé. (nhớ là phải đi hết ngày về đến ks mới trả tiền xe, trả trước là nó chuồn đấy, lúc ra? ?oơ thằng xe đâu rồi? thì buồn cười lắm).
    Dưới đây là câu hỏi của bạn:
    - Hỏi: Em không có ý định lộn ngược BKK-Kampuchia- SG- HN mà sẽ bay BKK-HN luôn, tuy nhiên em chẳng có thẻ Visa hay bất cứ loại thẻ nào có thể mua vé của Air Asia or Tiger Airway, theo bác thì chấp nhận tủi buồn mua vé của Thai Airway hay là mua vé của VN Airline? Mà không biết mình muốn mua vé 1 chiều BKK- HN vào 1 ngày ấn định nào đó từ bên VN thì phòng vé nó có đồng ý không bác nhỉ? Tóm lại là bác có mưu kế gì cho chiều về BKK-HN hay hay thì bày cho em phát.
    - Trả lời:
    Thẻ Visa thuận tiện hơn cả thẻ ATM mà sao không làm? Mất có 100.000 đồng tiền phí thôi mà. Thẻ này rất tiện là bạn có thể cắm vào tất cả các máy ở VN mà không bị chê. Thẻ ATM nội địa chỉ ngân hàng nào cắm máy ngân hàng ấy. Chuối lắm! Ví dụ thẻ ACB đố cắm vào máy Vietcombank được đấy. Hehe...
    Thẻ Visa rút tiền trong nước lại không mất phí (vì là giao dịch Vietnam đồng). Ặc ặc, cứ gọi là siêu thuận tiện.
    Làm bằng cách nào? Vào trang web www.acbcard.com.vn rồi bấm vào mục Đăng ký làm thẻ online. Sau đó chỉ việc điền vào form (lưu ý chọn loại thẻ cần làm là Visa debit). Chả mất tiền, cứ vểnh râu trong vòng 24h sẽ có giọng thỏ thẻ của một em ACB gọi tới hẹn "trong vòng 1 tuần (hoặc 10 ngày) anh ra điểm ACB địa chỉ X Y Z để nhận thẻ nhé".
    Sau khi có thẻ thì nạp ngay tiền, rồi vào www.airasia.com mà đặt vé cho hai vợ chồng. Mua vé một chiều BKK - HAN thoải mái luôn, chẳng ai cấm. Cứ chọn giá rẻ mà mua.
    Lời khuyên: nhanh nhanh làm thẻ ngay bây giờ, càng muộn giá vé càng cao. Hoặc mượn thẻ Visa của bạn bè mà làm. Nếu không có thì mình mua giúp cho.
    - Lại hỏi: BKK thì ngoài chùa Vàng, phố Patpong thì nên đi những điểm nào hay hay nữa? ngày xưa em sang đó 1 lần, lại đi cùng anh em nên mới được ngó qua phố Patpong, lần này đi cùng vợ chắc vợ ngại qua đó, bác cho em tư vấn nhé.
    - Trả lời:
    Đi BKK phải vào Hoàng cung, chùa Phật Ngọc (ngay trong cung), chùa Wat Pho (cạnh Hoàng cung, có tượng Phật nằm to lắm). Ba cái này sát nhau. Thăm một lèo luôn. Ít tiền thì nhớ đi cổng For Thai people, miễn phí. Nhớ làm mặt tỉnh bơ, cứ lấm la lấm lét thì bị phát hiện là "Tây" đấy. Mình diện áo vàng, đeo kính, đi hơi bị hiên ngang, chẳng ai phát hiện là "Tây". Tiết kiệm 150 bath (gần 5 đô nhé). Chùa Wat Pho cũng thu vé 50 bath, nhưng dân đi bụi thì chả cần vì cứ thế mà vào, có 2 người đứng nhưng chỉ là nhắc bỏ dép ra chứ không phải kiểm tra vé đâu. Còn hai vợ chồng cầu con cái thì nên mua vé, vì trốn vé thì ?ocác ngài quở chết, bắt sinh toàn con gái thì buồn nẫu ruột?. Phật chỉ thương và xí xoá cho dân đi bụi thôi, cốt lòng thành mà.
    Nếu ở khu Khao San Road thì đi bộ là ra Hoàng cung. Nhớ thăm quảng trường trước cung toàn bồ câu, hai vợ chồng mua 10 bath hạt ngô, đảm bảo bồ câu bu chặt đến nghẹt thở. Chụp ảnh tha hồ lãng mạn nhé.
    Thăm xong Hoàng cung thì thăm chùa Vàng (cũng đi bộ được, nhìn trên bản đồ là đường Ratchadamener Klang, qua tượng đài Dân Chủ một lát). Nói chung hai vợ chồng trẻ cứ vác bản đồ mà đi, chớ có gọi xe mà mất tiền vì gần ơi là gần). Mà bạn đã từng đi một lần rồi phải không?!
    Giờ đến màn shopping nhé (mình thì watching thôi vì đâu có tiền, hehe). Đến khu Siam Square để thăm quan 4 - 5 đại siêu thị sát sạt nhau. Cái nên vào để biết là M.B.K (nhớ mang theo lọ cao để xoa chân nhé, rạc cẳng đấy). Cách đó là Siam Center, và World Trade Center. Mình nghĩ thăm quan M.B.K là cũng thoả mãn rồi.
    Từ M.B.K muốn về khu Hoàng cung thì bắt xe bus số 48 (bắt xe thì nhớ là ở phía đường ngược lại so với Vietnam, bảo xe dừng tại điểm gần nhất là Wat Phrakeo, xuống xe đi thẳng mấy bước là lại thấy Hoàng cung, tức là ngay gần khu trọ Khao San rồi, tất nhiên nếu các bạn trọ ở khu này.
    Lời khuyên: hai vợ chồng thì thôi, ra khu khác hoặc gần gần Khao San mà trọ, chỉ đến tham quan phố này buổi tối thôi. Khu này không *** như Patpong đâu. Lịch sự hơn nhiều. Tuy nhiên, nó ồn ào nên mĩnh nghĩ có vẻ không hợp cho hai vợ chồng bạn nghỉ trọ).
    Hai vợ chồng ít tiền thì nên đi vậy thôi. Chẳng cần nhiều. À, có thể ra bờ sông Chao Phraya (nếu trọ ở Khao San thì đi bộ là ra, cứ hỏi cảnh sát Thái chỉ đường hoặc trạm thông tin du lịch cho khách miễn phí. Đi mất đâu có 10 phút. Đi thuyền trên sông cũng thích lắm. Nó như xe bus vậy, cứ khoảng một đoạn là lại tấp vào bờ đón khách. Khi đi thì cứ nhìn bản đồ ở bến thuyền để biết mình cần xuống điểm nào. Ví dụ mình đi từ Khao San là bến số 13 thì đến bến số 8 là xuống, trên bến là chùa Wat Pho có tượng Phật nằm, cạnh Hoàng cung rồi. Giá thuyền độc có 13 bath).
    Nếu vợ chồng ?otham nhũng? được ít tiền của ông bà già thì lại có nhiều điểm khác nữa. Phố Patpong như bạn nói là ?okhông dám đến?. Tội gì, cứ đi. Cho biết đây biết đó. Rồi khu vườn thú ngoài trời Safari World. Hoặc toà nhà quốc hội, nằm trong quần thể công viên tượng vua, vườn hoàng gia. Đánh giá chỗ này thừa thời gian thì vào, không thì thôi. Mai kia có thằng cu lớn thì vào vườn thú mới hay. Giờ mà vào lại thấy vợ giống khỉ thì nguy! Rồi lại có Cung điện mùa hè, khu công viên văn hoá gì đó ở ngoài thành phố?
    Tóm lại, BKK tuy nhiều mà ít, tuy ít mà nhiều. Chỉ cần thăm khu Hoàng cung và Chùa vàng là đạt yêu cầu. Thêm quả đi thuyền và nghía qua siêu thị là quá OK, không có gì phải luyến tiếc BKK nhé.
    - Hỏi: Nếu có thể, bác cũng giúp em nốt chỉ dẫn khi đến Pattaya đi, mặc dù biết tự khám phá vẫn hay nhưng có người đi trước hưóng dẫn vẫn thú vị?
    - Trả lời:
    Mua vé từ BKK ra Pattaya thì mình đã nói ở phần trả lời trước rồi nhé. Đi từ Hoàng cung ra bến xe Ekamai là bắt xe bus số 48. Cứ nói ?oEkamai - Ekamai? là nhân viên tự biết đuổi mình xuống. Giá bus nội đô là 7 bath/người.
    Nếu vợ say thì đi tàu. Từ Hoàng cung ra bến Hua Lamphong cũng là xe 48 nhé. Mua vé Pattaya là 31 bath/người. Chạy phải 4 -5 tiếng mới đến nơi. Từ bến tàu về Pattaya lên xe bus mini giá đâu là 10 bath/người.
    Nếu đi xe khách thì nó sẽ trả mình ngay tại ngã ba bờ biển Jomtien (cũng thuộc Pattaya nhưng là ăn theo thôi). Ngay tại ngã ba có nhà phát miễn phí bản đồ. Chạy vào đó lấy ngay nhé. Không khí ở đây cực kỳ náo nhiệt. Thái, Tây tắm đông nhan nhản. Dù lượn trên không bay tới tấp. Nhìn mà choáng, vì đã có khu nào ở Việt Nam được như thế đâu.
    Lấy bản đồ xong thì bắt xe bus mini. Gía đồng hạng là 10 bath/người, bất kể đi xa hay gần. Có hẳn công văn nhà nước dán trong thùng xe để khách biết. Bạn bảo đi vào Pattaya (vì Jắm Tiên, í quên, Jom Tiên chỉ là bãi ăn theo thôi mà). Nhắn bác tài là thả vợ chồng em xuống đường Central Pattaya. Đi vào đường này, hỏi người dân ngõ Soi Buakhao (đọc như tiếng Việt là họ vẫn hiểu ?oSoi Bủa Khao?). Đi vào ngõ nay (to lắm, cực đông nhà nghỉ) khoảng chưa đến 100 m thì phải, sẽ có biển nho nhỏ treo trên cao là Little Court. Đấy là khách sạn kiểu như ks Công đoàn bên nhà mình, rất thích hợp với vợ chồng. Chứ vào nhà nghỉ tư nhân gia đình thì hơi bất tiện. Giá phòng là 300 bath. Thực ra có nhiều nhà trọ rẻ hơn nhưng mình nói rồi, 300 bath cho hai vợ chồng là rất ổn đấy. Sạch sẽ, yên tĩnh.
    Từ ks ra bãi Pattaya cũng gần, cứ đi bộ xuyên qua khu chợ cạnh ks, phố xá ở đây như bàn cờ, cực dễ đi và tìm.
    Tha hồ tắm táp hay ngắm nhìn nhé.
    Nếu tham quan thì Pattaya có những 10 điểm. Ví dụ Underwater wolrd (bảo tàng đại dương, giá đâu là 250 bath/vé), khu Mini Siam, trại voi, làng văn hoá dân tộc? Nói chung là có tiền thì cứ nhìn trên bản đồ rồi đi. Gọi xe ôm thì mặc cả thoải mái nhé. Cứ từ mặt đất mà lên. Chớ sĩ diện mà mất tiền.
    Buổi tối, có thể đi xem Alcazar show (6h chiều, 8h30 tối và 9h30 tối). Giá vé 500 bath/người. Nhớ là Tiffany cũng là show tương tự nhưng đắt hơn và xa hơn. Tốt nhất cứ đi bộ theo bản đồ tới nhà hát Alcazar show. Con nhà giàu thì vào. Con nhà nghèo như mình thì đứng ngoài chờ. Hết show (mỗi show khoảng 1 tiếng gì đó) là các ?ocô? chạy ùa ra ngoài chụp ảnh với khách. Ối chao ôi, xinh quá là xinh. Máy ảnh giơ lên bấm chiu chíu, về nhà đếm lại thấy gần cả trăm kiểu, toàn các em xinh em ngoan. Vậy là chẳng mất vé mà vẫn xem tận mắt, sờ tận tay (vì khi chụp ảnh thì thoải mái ôm eo các em mà). Nhớ là 40 bath/lần chụp chung. Kỷ niệm thì chụp một kiểu, còn không thì cứ giơ máy ảnh lên chụp trộm. Các em tức mình lắm, nhưng làm gì được nào vì mình toàn rình lúc các em đang toe toét với khách khác (mất tiền) là mình lia ống kính, hehe. Tiết kiệm được hẳn 500 bath đấy.
    Xong Alcazar thì lại đi ra đường bãi biển, thả bộ xuống nhé. Tha hồ ngắm các quán bar, cửa hàng. Thấy nó cũng không đến nỗi *** lắm. Gái cũng chẳng có mấy. Chỉ tới khi đến cuối con đường thì mới khác. Đây là phố đi bộ ?oWalking street?. Nhân viên đứng tràn ra đường giơ nhiều biển hiệu lắm, toàn là ?oGái mới về, nhìn như trẻ con, hàng ngon, bổ, rẻ?. Thôi, hai vợ chồng từ từ khám phá và nhìn ngắm nhé. Chỉ sợ chồng bị vợ cấu đến tím lưng mà thôi.
    Cuối đường Walking street là dãy bán đồ lưu niệm. Rẻ thối tha. Đảm bảo vợ lê la hết cả đêm tại dãy này. Chồng tranh thủ trốn đi ?ohò dô ta? với em Thái đen nào đấy cũng được.
    Nói chung là nhiều nhiều kinh nghiệm lắm, thôi để mình kể trong topic của mình. Chia sẻ với bạn một ít vậy thôi.
    Chào nhé, có gì cứ hỏi!
  9. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Xin đa tạ bác, quá nhiều kinh nghiệm, lại hướng dẫn nhiệt tình. Việc đầu tiên là em đã đăng ký ngay 1 con thẻ ACB như bác nói rồi. Mọi đường đi nước bước trên đất Thái như vậy là rõ ràng, với em như thế là đủ bác ạ. Cảm ơn bác nhiều nhiều, chúc bác luôn khám phá những vùng đất mới để có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn cho anh em trên này.
    Chào bác.

Chia sẻ trang này