1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - thành phố vì Hoà bình hay thành phố của những cái kéo rách quần ? (những bài viết vui về cu

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 31/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - thành phố vì Hoà bình hay thành phố của những cái kéo rách quần ? (những bài viết vui về cuộc sống Hà nội)

    Chiều hôm qua đi chơi cùng mụ bạn , mang tiếng là có công có việc , hai đứa chơi với nhau lâu rồi cho nên chẳng lạ gì tính nhau . Đương nói đến chuyện lối sống , chất lượng sống nói chung , mụ bạn liền kể rằng Hà Nội được bầu là 1 trong 24 thành phố đắt đỏ nhất thế giới (khiếp nhờ , nghèo thì bậc nhất nhưng đắt đỏ cũng chả kém) . Hai đứa nói rằng bây giờ mà ra đường không có nổi tờ polymer có in hình Bác Hồ với 1 hàng số gồm 4 số toàn không và 1 số 5 đầu tiên thì chắc chẳng đi nhậu nhẹt được ở đâu chứ . Mụ này lôi ngay câu chuyện vui có thật ra .
    Câu chuyện kể rằng : 1 lần có 1 mụ nọ trong túi chỉ có 1 tờ Polymer 500 + 1 tờ 5.000 , đói quá nên mò đi ăn sáng . Mụ đang phân vân : 5.000 thì không đủ bát bún , mà cầm tờ Polymer thì rõ là dáng...công chức vừa nhận lương . Đi đến đầu hàng bún , nghĩ mãi không mượn được ai thêm xiền , đành vác mẹt...đi về .
  2. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    hơ , đâu riêng jì HN, con bạn em nó trọ học ở HCM, sáng dậy cầm 5 khìn chả biết ăn jìchả bù cho em, sáng 1khìn xôi là no đến trưa 5 khìn đã đủ bữa trưa ngon lành!!
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    5k ăn được một số thứ, làm gì mà đến nỗi thế, một suất bánh cuốn rất ngon này, một ổ bánh mì ba tê trứng rán này, một gói xôi xéo này, ........... Ăn xong vẫn còn đủ tiền để nhâm nhi một cốc trà nóng ở quán cóc rất Hà Nội. Ai bảo cứ phở với bún mà dã thì kêu gi`........
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ lói quá, chứ em thì sáng lào vẫn fải ăn cơm rang, chẳng mứt đồng nào
    Dắt trong ví ATM oai hơn
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nói đến cái tờ polyme500 thì bống nhớ ra sáng nay đi lên BTC mua cái báo cáo tài chính chỉ có 13 khìn,mới sáng tinh mơ em bán hàng kêu: anh lấy hết tiền lẻ của em rồi,lấy gì trả cho khách đây.
    Mà dc Win T7 này có đi họp với bọn F361 ko?Đi thì mấy anh em đi cùg cho vui,chứ tôi chả biết ai trong đấy,đi cũng ngại
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 31/03/2005
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại cái tiêu đề hộ tớ cái . Toàn thấy một loạt bài câu . Chán , bệnh đek chữa được rồi .
    Ai có câu chuyện gì vui thì kể nhé , còn nếu như không có thì sang câu chỗ khác cũng được .
  7. _Myfriend_

    _Myfriend_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ra đường bây giờ ko có xiền trong túi.Sợ dek zám đi đâu, xịt lốp, thủng săm, ăn hay đớp mà ko có xiền ngồi nhà cho nhanh.Ra đường hít bụi làm gì .Đụng cái gì chẳng mất xiền của chùa đâu.
    Hum nọ đi mua với đứa bạn cái áo với nó.Mình thích mà dek có xiền, đúng hum nó có lương .Hờ ,mày mua chục cái cho tao cũng được.Chán vật.
  8. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    zậy đóng góp chiện cho xem đời sống của HN nhé:
    Hôm 29-30 tết năm rùi đó, có một lão, trong túi ti toe có 65 khìn, tóc thì ngắn ngun ngủn cũng đua đòi cắt tóc, mặc quần đùi đi vô hiệu cắt tóc, he he he, nhìn ngắm.......thoả thuê........
    rồi, đứng dậy trả tiền, em đó kêu hết 75 khìn anh ạ, he he he, lão này tái mét, kêu sao đắt zữ zậy, em đó nói: tết nhất đến nơi, em cũng tranh thủ kiếm thêm cái .......tết.
    Lão này nghiến răng, móc trong túi ra, kêu còn mỗi 65 khìn, thôi em lấy thì lấy, không lấy thì.......nối tóc trả lại anh.
    Biết gặp phải lão chuối, nên .......em kia ngậm ngùi .......cầm xiền mà không khỏi uất ức................
    He he he, câu chiện này có thật, và nhân vật chính là một LÃO GIÀ của box Gà HN. tớ là người........được chính lão ..........bức xúc quá kể lại..........
    Đó, HN như thế đó, và ........vẫn có những thứ như thế xảy ra.......
    he he he...........
    Zui nhỉ, buồn cười nhỉ
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    5k ăn hơi bị nhiều đấy nhá
    một bán bún riêu hoặc canh bún --- 3k ->5k
    một gói xôi mặn ( có pate, chả lụa, trứng cút, jambong, đồ chua, mỡ hành, hành phi đàng hoàng) ----> 2k-3k ( tự nhiên thèm xôi quá)
    bánh mì thịt (pate, chả lụa, jambong, đồ chua) ----- 3k ->5k
    một bán hủ tíu thịt heo trước cổng trường (đó là quán lề đường) ----- 4k
    cháo lòng, cháo mực ----- 3k-5k
    và mấy món nữa......
    Ai bảo tp.HCM mắc hơn HN nào. Tớ là người sống cả 2 miền đây. Tớ công nhận ở HN cái gì cũng đắt, cần 5k chả biết nên ăn gì, xôi thịt thì đắt chỉ ăn được xôi với vừng thui....
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    VN được đứng thứ 65 trong danh sách các nước có Tp với các mức giá chi tiêu đắt đỏ nhất...Ờ..mà thế thật, mỗi ngày đọc báo trên mạng thấy thông báo tăng giá cái gì là tim đập thình thịch.
    Giá xăng tăng rồi, đến lượt ga, rồi ngay cả mớ rau cũng có giá khác thường ngày.
    Cầm đồng lương trong tay mà chẳng biết mua được gì...Ngó nghiêng qua hàng thời trang mà đau xót...Chiếc quần bò, cái áo thun có dát vàng hay sao mà đắt dã man.
    Dường như TP HN đang sắp có nhiều cái quần rách túi...Mà tớ là đứa đầu tiên chết ngắc....

Chia sẻ trang này