1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - thành phố vì Hoà bình hay thành phố của những cái kéo rách quần ? (những bài viết vui về cu

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 31/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    kẹc kẹc. và tớ là đứa thứ 2 rách túi quần (he he he chứ không phải rách đít quần đâu nhé)...........
    vừa mới lĩnh lương đầu tháng, e hèm, tính phát xem đắt đỏ thế nào:
    sáng đi ăn bát bún bò vì cả tháng nhịn đến đầu tháng sau: 10k+1k quẩy.
    Đi nạp cái thẻ điện thoại 300k.
    Đổ xăng mất 20k.
    Tối đi học gửi xe mất 2k, ăn tối mất 7k.
    hết lương luôn.
    Lương công nhân viên chức nhà nước: 310k
    Đói cả tháng
  2. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Haha, 5000 thì đến đầu ngõ nhà tớ đê: 3000 một bát bún ốc đầy ú, 2000 một bát xôi chè cũng đầy ắp, đủ năng lượng cho cả buổi sáng.
    Nhưng nói thực là HN đắt đỏ thật
  3. hanamichixxx

    hanamichixxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ái chà !! RẺ THẾ SAO?
    Tui wé tin đâu !!
    Thong cảm đa nghi wá mà . À mà dưng tuong la dã rẻ nghe chưa! Dầu ngõ nhà tui con rẻ nữa!!!
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    3000 bát bún ốc + 2000 xôi chè + 10000 xăng mỗi ngày -> nó thành cái gì rồi hả ông già ?
  5. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về số tiền 5000 ăn sáng thì....theo tớ là hơi nhiều đấy! Tớ thì hiếm khi ăn sáng. Nếu có buổi sáng, thì thường là một ly cafe tan ( không ngon nhưng tiện), một gói nhỏ AFC , hoặc không thì là một cốc sữa. Thế là đủ.Vừa nhanh vừa tiện.Tuy nhiên, với những người có thói quen ăn sáng với những đồ có nước như phở, bún ...chẳng hạn thì quả có khổ sở thật. Vì tớ nghe nói ( đúng là nghe nói thật vì hầu như chả bao giờ ăn sáng những thứ này) giá mấy đồ này đã tăng lên nhiều, nhất là từ khoảng trước ,sau Tết. Tăng là vì giá thành các nguyên liệu cũng đều tăng mà...
    Nói chung, bây giờ ra đường mà không tiền trong túi thì quả là nguy thật. Hôm nào tớ mà sơ sẩy quên mang tiền là y như rằng hôm đó mất hẳn tự tin, lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, lỡ xe hết xăng, lỡ xe bị hỏng... Riêng cái khoản gửi xe, mèng mèng cũng phải mất 3000/ngày rồi.Không kể việc, hễ ra đường là phải tiếp xúc với hàng loạt các loại hình dịch vụ khác nhau.
    Tuy nói rằng giá cả ngày càng đắt đỏ, nhưng không vì thế mà người ta có thể bỏ đi các thói quen xa xỉ được. Ví dụ ngay thói quen ngồi quán cafe. Vẫn biết rằng với ngần ấy tiền mình có thể mua hẳn một hộp trà ( Dimah hoặc Lipton chẳng hạn...)về pha uống xả láng không hết, nhưng cái thú ngồi ở quán vẫn khiến người ta chấp nhận bỏ ra một khoản như thế mà không phàn nàn gì.
    Điều đó nói lên rằng mức sống của chúng ta cũng đã cao hơn trước rất nhiều. Chế độ tiền lương và giá cả sinh hoạt luôn đi đôi với nhau vậy. Với mức lương trước đây được cho là cao thì giờ đây đã chả là gì nữa rồi, nhưng số dư dật còn lại ngoài chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cũng không nhiều thì phải. Mọi thứ không biết còn đắt đỏ đến đâu nữa. Nhưng có một điều là... rồi mọi người sẽ quen với mức giá đó và rồi sẽ chẳng còn cho đó là mức đắt đỏ nữa cho mà xem.
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ui giời,...cứ nhịn ăn sáng rồi về trưa ăn cơm cho ngon...Thế là đỡ đau đầu vì 5k để được ăn sáng chỗ rẻ hay không rẻ...Nhưng tôi cung sorry trước anh chị nào mà đang quen an sang thấy tôi nói thế này mà nhịn đến trưa mới ăn lỡ ngất xỉu ra đấy là tôi ko chịu trách nhiệm đâu đấy nhé...
  7. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Các bác xa xỉ bỏ mịa còn oạc mồm ra kêu đời sống đắt đỏ. Hơn nửa năm nay em có biết cái hành vi ăn sáng nó như thế nào đâu.
    Mà hôm nào lỡ ăn một cái bữa mà ng ta gọi là ăn sáng thì kiểu gì từ đấy đến hết ngày cũng chỉ ăn một bữa nữa thôi.
    Hà nội mình thì tiêu lặt vặt, cũng rẻ thôi nhưng cứ tích tiểu thành đại. Tờ Polyme 500 cứ để đấy thì ko sao, chứ nếu lỡ lấy nó ra để trả tiền trà đá thì chẳng mấy chốc giật mình tự hỏi ko biết nó tan kiểu gì nhanh thế ?
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thì có cần gì nhiều đâu ?
    Để làm cho các bác 1 ví dụ nhỏ nhỏ thôi , cái này theo quan điểm soi xét sự kiện theo dòng Thời gian :
    - Nhớ trước đây , khi ta học cấp 1 , tức là khoảng năm 1985 + 4 , trẻ con vẫn hay đi mua kẹo bánh bằng tiền đồng , tức khoảng 50 đồng -> 1 que kem .
    - Cho đến 10 năm sau , 1 que kem đã là khoảng 1000 đồng .
    - đến nay là năm 2005 , mấy que kem đó chả có gì đặc biệt hơn , ấy vậy mà cũng tăng giá lên tới 3000đ .
    Kể ra so sánh như thế cũng hơi ngớ ngẩn và chưa chắc đã đúng với qui luật Kinh tế học , nhưng nó là minh chứng rõ ràng nhất của sự mất giá đồng VND .
    Rất nhiều ví dụ khác , nhất là khi nghe các cụ xưa kể chuyện ăn chơi mới hay . Đi cưa cẩm , các cụ trai toàn xài tiền xu , hào , tiền đồng đã là loại hơi bị "sang" rồi nhé , chỉ hầu như dành cho con nhà khá giả lòi cả ra mặt tiền thôi . Vậy mà ngày nay , đi cưa cẩm , bác nào không có được đồng Polymer 5xxxx thì thôi , trong bụng lúc nào cũng lo nơm nớp ấy . Mà loại này cũng "thường thôi" . Nhiều bác con nhà "cốp" còn vác cả tiền triệu đi ấy chứ .
    Hờ hờ , thế mới biết Hà Nội là thành phố loại nào (chưa kể mấy trung tâm lớn như HCM , Đà nẵng...) .
    1 ví dụ nhỏ tiếp , đó là so sánh thực tại giữa 1 lần bơm xe máy ở HN và NĐ quê em . Ở HN , ra bơm , vào bơm đã mất toi 2xxx roài . Ở NĐ , ra bơm , vào bơm vẫn vênh mẹt với Đời vì chỉ mất có...1xxx , trong khi đó có khi vài trăm cũng có thể được như ý (khổ thân nhất là mấy bô già đứng cúi lên cúi xuống vài chục lần cái bơm tay chứ) .

Chia sẻ trang này