1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội thật là bé - còn chỗ nào để first kiss ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi geohound2002vn, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thật là bé - còn chỗ nào để first kiss ?

    các bác thấy HN thật bé không , tìm 1 chỗ để tình cảm thật là khó , ai có chỗ nào địa điểm đẹp thì chia sẽ với nhau đi , đây có lẽ là cách giúp thiết thực nhất , mình chỉ biết mõi Z cafe , Bar hầm , quán karaoke , café vườn thì chưa vào bao giờ , chia sẻ đi các bác
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    không nên vào đó....mất ý nghĩa lắm.......
    nên chọn chỗ nào lạ một chút....có thể là trước cổng nhà....
  3. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    em lạy các bác , nếu nhà em nó ở mặt fố hoặc tầng 2 sát cửa là fòng bố mẹ em , hoặc trước cửa là quán nước , em đố bác
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Hà Nội thì thiếu gì chỗ! Ban ngày thì có thể rủ nhau ra Vườn thú Thủ lệ chẳng hạn! Cũng thú vị đấy! Trong này người không đông, cũng không vắng, không ồn ào, không có nhiều tệ nạn trộm cắp, cướp giật như ở CV Lê nin, vườn Bách thảo.... và đặc biệt không bị nàng nghĩ là mình rủ nàng vào công viên! Nếu trên bờ không thú vị thì rủ nhau đạp vịt trong đó, lãng mạn phết!
    Chiều chiều thì có thể rủ nhau ra chèo thuyền Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch cũng được, kiss thoải mái!
    Tối thì đến các khu vực dành cho thanh niên như Vườn Hồng, Hồ Gươm, Đường thanh niên....... Còn nếu bạn thích ngồi ở 1 quán nào đó để rủ rỉ thì tham khảo đây này: http://www.ttvnol.com/hanoi/25254.ttvn Nói chung ngồi quán thì nên tế nhị tí!
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú có biết khu đô thị mới Láng-Hoà lạc(near làng SV ấy)chỗ ấy nhiều nơi tối nàyyên tĩnh này(nhiều đôi ra đấy kiss lắm,trong đó có..tớ)lại an toàn,ko sợ gặp phải..cướp.
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    trước cửa nhà hehehe
  7. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    em biết rồi nhá , từ nay các bác đến chỗ này cẩn thận , không gặp em đó , bác wildman1979 thật la thiết thực , em trân thành cảm ơn bác , vô tay hehe , nhiều người vote ở trước cửa nhà nhỉ , em thì toàn trong nha luôn
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Theo cách của wildman1979 đi.Rủ nàng đi "đạp vịt" ở Hồ Tây rồi ra chỗ nào vắng vắng... Rồi ....Ơ em ơi nhìn kìa... khi nàng nhìn qua đó không thấy gì rồi ngoảng lại thì.... chà chà.... ghì cổ con nhà người ta.... và chụp một cái. Nàng chạy thế quái nào được. Chạy thì có mà rơi xuống nước à ...
    Cách này hay đó. Hôm nào em rủ nàng của em đi áp dụng mới được
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này là chỗ nào nhỉ. Em làm ở Hacinco có thấy cái chỗ nào tối tối đâu. Em chỉ thấy cái nghĩa địa thôi.
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Mình đang định tư vấn cho các cậu thích cảm giác mạnh thì Cyber nói trước rồi! Ra nghĩa địa là hợp lý đấy, hay hơn là cách rủ nàng đi xem film ma và film kinh dị nhiều ( Vì trong rạp còn vướng cái ghế, có nhiều người ngồi sau). Tuy nhiên ở HN thì chắc khó tìm nghĩa địa, ra Mai Dịch thì không có chỗ yên tĩnh. Ra đoạn Nam Thăng Long thì sợ cướp, khó thật!
    Vấn đề "đạp vịt" híc híc, các cậu truyền bá nhiều sau này các em đi sau khó có cơ hội vì các nàng mà biết được ý đồ này, truyền bá lại cho thế hệ sau thì các em sau này dễ cảnh giác như chuyện rủ vào công viên lắm! Có lẽ các cậu vẫn phải cố tạo ra một hoàn cảnh thật lãng mạn vào, thật đang yêu để nàng nhớ mại nụ hôn này chứ đừng tự nhiên " trăng hôm nay cao tít . . " rồi hôn ngấu hôn nghiến con người ta. Thô lỗ lắm! Ngày trước, mình lừa cô bạn bằng cách đang chèo thuyền trên Hồ Tây, giả vờ bảo nàng ngồi quay lưng vào mình và mình day nàng cách chèo, được một lúc thì cứ thế ngồi thủ thỉ nói chuyện, mình kể những chuyện thật lãng mạn, sau đó chỉ tay về phí Phủ Tây Hồ, kể chuyện lich sử về phủ, kể về các đôi trai gái sau này hay rủ nhau đi Phủ chơi..... và cứ thế từ từ chụt một cái nhẹ nhàng lên má nàng! Híc híc...... nhớ mãi! ( Mà lạ thật chẳng biết lúc đó mải nói chuyện, mình ôm nàng lúc nào không biết nữa!)

Chia sẻ trang này