1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội thật là bé - còn chỗ nào để first kiss ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi geohound2002vn, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! Giả sử 2 người đang phi ầm ầm từ tầng thứ 100 xuống tới tầng trệt, nhưng các cậu có biết trước là ở tầng 99 có 1 người đang bấm thang máy chờ để xuống không? Các tầng khác cũng có người thì sao nhỉ? Ơ nhưng mà nếu chỉ để hôn trộm như ở thang máy thì thiếu gì chỗ!
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    hi hi.Có cái này đọc hay phết
    http://www5.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/yeu/2004/4/72742.ttvn
    Em thì trước khi hôn sẽ xúc miệng bằng nước lét tơ rin cho nó vệ sinh.
  3. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    nói như các bác hay nhể , cứ kiểu như là "vừa đái vừa dòm ấy " , các bác làm các em thật cụt hứng , nhưng công nhận cái khoản cầu thang máy thì em bó tay , chắc chỉ bên cái Quận Hoàng Mai hay cái gì Mai mới có nhiều thang máy , lúc đó thì cần gì first kizz nữa , chắc là first experiment rồi
    Tóm lại không có địa chỉ cụ thể nào hả , toàn ông cụ non , lí thuyết xuông
  4. web4uvn

    web4uvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    kéo vào toilet đóng cửa , rồi thì .... thích làm gì thì làm , ấn tượng khó fai
  5. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Rủ nàng đi trượt băng, ở HN không có thì trượt cái gì đó tương tự, thế là trơn sợ ngã, đố biết nàng phải làm gì???
    Lên cái đu quay, quay cao tít trên trời, có mỗi hai đứa thui ... công viên nước có đấy ....
  6. nhocconxanha

    nhocconxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mình đến tận bây giờ, đến hơn 20 năm sống ở HN nhưng cũng ko biết Bar Hầm ở đâu !!! Mình cũng chỉ là muốn tìm 1 chỗ thật riêng tư thôi mà!!! Nhưng mình cũng ko muốn phải làm những chuyện đó ở nơi quá ư là công cộng đâu! Chẳng nhẽ HN lại quá bé vậy hả???? Mình cung co người yêu nhưng ma phải 1 thời gian nữa mình với nửa kia mới gặp nhau( thời gian chúng mình ở bên nhau rất ít, chỉ là những lần chúng mình về nước mà thôi!)
    Mình trước nay cũng rất ít đi chơi, nên những địa chỉ để đi chơi cũng rất ít!!!!
    vì vây mà mong các bạn hãy cung cấp thêm những địa chỉ hấp dẫn nhé!!!!!( mà ko hiểu khi về mình còn nhớ được đường đi ko nữa chứ) Đã giúp thì giúp cho chót, làm ơn nói rõ đường đi nhe!!!!!!!!
    thay mặt những bạn ở xa với cùng nguyện vọng, cảm ơn nhiều!!!!!
  7. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Cứ lôi nhau vào trong nhà,tha hồ mà kiss.....mình toàn thế
    Còn chuyện thang máy thì bao giờ đợi khánh thành mấy toà 34 tầng,mượn anh bảo vệ cái thẻ thì yên tâm cứ đi từ tầng cao nhất đến thấp nhất cũng ko có ai làm phiền,thời gian đó đủ để làm 1 cái gì đó chứ đừng nói là kiss.
  8. shmily_168

    shmily_168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    vấn đề bác đưa ra là hơi khó đấy.bởi vì cái chuyện hôn nhau í mà, nó còn phụ thuộc vào các điều kiện ngoại cảnh nửa chứ.mà điều quan trọng là các bạn phải tìm những chỗ nào đố lãng mạn một tí nhé....
  9. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    EM PHẢI NÓI RÕ EM Ở CHỖ NÀO CHỨ? HANOI? HCM? HAY... MÙ CĂNH CHẢI?
  10. nhocconxanha

    nhocconxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bác này hay nhỉ??? bác là con trai chứ người ta là con gái chẵng nhẽ lại cứ tiện chỗ nào cũng thế thì có mà......... !!!Bởi vì các bác nào chỉ là những hương vị ở vị trí đó đâu!Còn những lúc đó tay bác thât sự "ngoan đạo" thì co thể cũng chẳng sao!Nhưng như thế thì cũng hơi bị người gỗ đó, mà chưa hẳn la nàng của bác thích thế đâu, nhi???
    Mà nói thế thôi chứ nếu tìm được những nơi kín đao dủ tiêu chuẩn thì chẳng khác nào mò kim đáy biển ca!!! Em thấy tiện nhất thì bác cứ đưa nàng về nhà, vừa kin đáo, vừa sạch sẽ, chẳng ai nhòm ngó ca!!! Em khuyên bac thật đó, nhưng đừng nghĩ em bậy bạ nhé, em ko biết gì đâu.
    Mà cũng đừng rủ nàng đến những nơi mờ mờ, ko khéo nàng lại nghi mình ko tốt thì còn thiệt hơn nhiều y chứ!
    ko đâu băng nhà mình đâu!!!Chúc bác thành công! Em cũng đã thành công mà!!!

Chia sẻ trang này