1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội thương yêu .... quay một vòng bánh xe 15 năm về trước ..

Chủ đề trong 'Album' bởi ceme86, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mấy cái tem phiếu :x
  2. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    cái tàu điện hay quá
    Hồi nhỏ nhảy tàu điện chạy dọc phố Quán Thánh
  3. cogn_fm

    cogn_fm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, bạn nào có thì post cho mọi người xem với.
    Nhớ HN ngày xưa quá. HN xưa và nay, khác biệt thật!
  4. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến tiền 50đ, em nhớ nhất là tầm đấy học lớp 2 hay 3 gì đấy, 50đ 1 gói ô mai Tàu, cái gói màu đỏ đỏ này chắc ai đã làm trẻ con vào thời đấy đều ăn mòn cả.
    Hồi mới ra điện tử 4 nút thì 1000đ / giờ. Em chỉ chờ đến chiều chủ nhật bố mẹ cho đi chơi điện tử 1 tiếng. Về sau này có cái điện tử cầm tay, hình như là năm 94 hay 95 gì đấy, chả biết gọi là gì nhưng bấm tít có mấy trò xếp hình. Trò này hồi mới ra toàn đi thuê để chơi, về sau cũng dc bố mua cho 1 cái.
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0

    Tiền trong cả nuớc phải gióng nhau chứ nhỉ?
    tui nhớ hồi 86,87 ở quê tui (Huế) vẫn còn dùng tờ 10 đồng mà...hồi dó 10 đồng mua đc 10 cái bánh tai loại nhỏ đấy, 10 cái bánh dẻo nữa...
    ko lẽ ở HN bỏ tiền 10đ trước rùi à?
  6. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    2. 1990 oánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc xuất hiện một thể loại giải trí mới làm điên đảo và không ít tò mò cho thế hệ bấy giờ, đó là trò chơi điện tử, nói nôm na là điện tử 4 nút. Nào là nấm lùn, contra, jakal, bắn ruồi, tanks, pacman v.v... Hồi đấy để có tiền chơi điện tử phải lùng sục trong nhà có gì bán được cho ve chai thì bán. Lúc thì lông gà, lông vịt, lúc thì cuộn dây đồng, lúc thì chậu nhựa, túng quá thì làm hộp xà phòng. Hix, nghĩ lại củ chuối thật. Theo em mã hoá 30 lần của contra có lẽ là cheat code đầu tiên của games ngày nay. He he. (Hình như là lên lên xuống xuống, trái phải trái phải + A + B + hai nút phụ)
    [/quote]
    Hix, em ko ở HN nhưng nghe bác nói lại nhớ quá . Em còn nhớ là cái nút phụ ấy bọn xóm em gọi là nút "tạm dừng" và cái cheat ấy trong xóm chỉ có 1 vài đứa luyện được (nên chúng nó suốt ngày chầu chực ở quán Điện tử để có đứa nào chơi thì chúng nó luyện hộ rồi ... chơi chùa thêm 3-4 phút)
    Mấy game hay chơi lúc ấy là Song Đao, Song Long (có quả đá quay ấy có bác nào nhớ ko), Jeep, xếp hình, tank (cũng có cheat) và cái băng điện tử nổi tiếng nhất hồi ấy là băng 33 (có 33 trò thì phải). Đứa nào ra chơi cũng gọi băng 33.
    Sau này có điện tử 6 nút (trò Cảnh sát đường phố) rồi đĩa mềm (Soccer, 7 viên ngọc rồng) rồi đua xe Harley cũng nổi tiếng 1 thời
    Nhớ quá ...
  7. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    A?nh na?y die rô?i ! Em to? mo? cái a?nh na?y quá, bác na?o post lại đi!
  8. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    bác lày nhắc đến ô mai tàu làm em thèm,trc mẹ cho tiền ăn sáng toàn nhịn ăn để mua ô mai
  9. cm2

    cm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ặc!
    Nói ra lại bảo cãi nhau nhưng mà nói câu này nghe chừng ... quá trẻ con, thiếu trí tuệ. Không chấp!
  10. cm3

    cm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nào lấy nick của mình ra post lung tung thế kia

Chia sẻ trang này