1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội thương yêu .... quay một vòng bánh xe 15 năm về trước ..

Chủ đề trong 'Album' bởi ceme86, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Chán rồi, chờ các bác ý kiến rồi em post tiếp .. Tự biên tự diễn 5 trang mệt phờ ..
  2. nemesistan

    nemesistan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    1.798
    Đã được thích:
    0
    không nói thêm gì, khoảnh khắc đó nhìn lại thấy Hà Nội khác nhiều quá, nhớ lại cách đây chỉ 10 năm thôi đã thấy khác rồi
  3. giemmatrove

    giemmatrove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    =)) trung bình 2 phút post 1 bài ai kịp nói gì? để em kiếm ảnh post cùng bác. 15 năm trước mình còn bé tí chưa chụp được cái nào
  4. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái ảnh Bách Hoá Tổng Hợp là nhớ nhất .....nhà mình đối diện luôn,ngày trước đi học về toàn lang thang sang bên đấy ...
  5. Kicker

    Kicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cái này là xà phòng bánh đây mà, ngày xưa chỉ mua một cục này thôi là vừa tắm vừa gội đầu luôn, chứ làm gì có sunsilk như bây giờ. Bác có chùm ảnh độc thật. Bác nào có thời gian mà đi chụp ảnh lại những góc phố này rồi so sánh như cái ảnh Tết ở trên thì tuyệt
  6. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Tuyệt vời . Tks bác rất nhiều . Bác làm em nhớ lại cái hồi 100đ / cái kem mút, 200đ/ cái kem que, 500đ được 2 cái kẹo cao su con vẹt ..... nhớ quá . Hà Nội ngày xưa sao yên bình thế ko biết? Nghèo khổ nhưng vui vẻ, hp....
    P/S: Đã vote bác nhé .
  7. orilandcafe2

    orilandcafe2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi tớ xem thấy khoái quá, mải mê xem chẳng biết Cm gì cả. Tớ chẳng phải người gốc HN nhưng ngày bé cũng được về HN chơi nên cũng nhớ những hình ảnh này khá rõ nét, cũng đã được đi tàu điện, cũng ngồi bến nứa đợi xe, cũng ăn cháo chai ..thấy thế thích quá. Bác post tiếp nhé
  8. tho_vd

    tho_vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ảnh của bác rất đẹp em thuộc tuýp người thích những cái gì thuộc về quá khứ nhìn ảnh của bác em lại nhớ về tuổi thơ của mình mong bác post típ nhe vote bác 5*
  9. nam_thang

    nam_thang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    1
    Những tấm ảnh của bạn đã làm tôi thực sự xúc động.
    Là một người Hà nội, sinh ra và lớn lên ở Hà nội, khi xem những bức ảnh này không thể không rung động trong lòng.
    Chân thành cảm ơn bạn
  10. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    nhờ topic này mà tôi đã có động lực đi kiếm đc thêm các hình ảnh về SG-HN xưa, Tết Xưa và nay, bác post lên nữa cho mọi người thưởng thức nhé

Chia sẻ trang này