1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ

    Hà Nội bây giờ chẳng nhắc ta
    Sao rơi mang xuống cả Ngân Hà
    Mấy dặm đường thôi mà xa cách
    Hà Nội bây giờ chẳng nhớ ta...

    Sông Hồng chừng nước đương mùa lũ
    Manh manh xơ xác những buồm nâu
    Trời chắc là mưa dầm tháng 7
    Để những nỗi buồn biết gọi nhau...

    Hà Nội bây giờ chẳng nhớ ta
    Đành thôi, đành thế, biết vậy mà
    Viễn xứ ngóng người nào đâu thấy
    Chắp tay, nhắp một chén quan hà,...

    Hà Nội chẳng còn nhớ đến ta...
  2. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mới xa nhà thì chưa thấy nhớ lắm nhưng giờ khi có những lúc buồn buồn llại thấy thật sự nhớ nhà da diết, ko bít giờ có ai nhớ tui không, thôi giờ đi chơi cái đã hehe cho đỡ buồn.
  3. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    CHo minh hỏi 1 cách chân tình, và cũng mong các bạn trả lời 1 cách thẳng thắn, cũng đựng giận hay tự ái nhé.
    Các bạn nói các bạn rất yêu hà nội , tôi cũng nói thế, nhiều người đã nói thế, vậy nhưng chúng ta đã làm đưọc những việc gì cho Hà Nội thân yêu của chúng ta nhỉ????
    Mong nhận được những câu trả lời có ý Hợp tác!
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ừ, chỉ biết yêu thôi, chẳng ...làm gì...
    mách tớ vớiiiiiiiiiiiiiiiii
  5. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bài này do một thành viên CHF viết và đã được đăng trên báo SGGP ra ngày hôm nay 26-7,tui post lên cho mọi người cùng đọc:
    . HÀNH TRÌNH CỦA MỘT CÁI QUÁN
    3 KHÔNG -1 CÓ VÀ NỖI NIỀM CỦA NGƯỜI HÂM MỘ HÀ NỘI
    Người ta mở quan giải khát thường vì 2 mục đich: vì thích kinh doanh và vì lợi nhuận.Nhưng có lẽ, chỉ có duy nhất trên đời này một cái quán nằm ngoài tất cả những quy luật ấy.
    TỪ SỰ KHỞI ĐẦU 3 KHÔNG....
    Cái quán này mở ra không phải để trở thành...quán.Nói cho chính xác,nó là trụ sở của Hội Cổ động viên đội bóng Hàng không Việt Nam(CHF) ,toạ lạc tại 143 NGhi Tàm .Dân hâm mộ Hà Nội đến đây chỉ có thể thốt lên "QUÁ ĐÃ!".Bởi ở đây có một "cái hồn" cực kì đặc trưng của một đội bóng CAHN và nay là HKVN,thành viên của nó chủ yếu là những người hâm mộ đội bóng này đến cuồng nhiệt.Chủ tịch hội kiêm chủ quán Nguyễn Hoài Nam cũng là người nhìn lên bầu trời chỉ thấy 2 màu xanh-trắng.Một cái quán mà có đến gần một nửa diện tích dành chon phòng truyền thống với đầy đủ những bức ảnh tư liệu về những thăng trầm của CAHN-HKVN.Cách bài trí của quán cũng đầy màu sắc bóng đá:11 bộ bàn ghế xếp theo đúng đội hình 5-3-2,có cả hàng ghế dành cho HLV và cầu thủ dự bị.
    Những ngày đầu tiên,quán không có một cái tên cụ thể.Thôi thì gọi nó là CHF.Không có nhân viên phục vụ,không có một vị khách nào đến chỉ để thưởng thức đồ uống đơn thuần.
    Những người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" ở đây dồn sức vào lo cho phòng truyền thống của đội bóng đến không nhớ đến cả việc cơ bản để cho một cái quán hoạt động la phải bán hàng và thu lãi.Mở cửa 2 ngày rồi mới có người nhớ ra là quán mình....thiếu cafê để bán ,thiếu thìa,thiếu cốc...Vậy là tức tốc đi bù đắp ,cuối cùng may mắn cũng có một cái thực đơn tạm ổn.
    ......VÀ BÂY GIỜ
    "Có bao giờ nghĩ sẽ mở quán đâu",bởi cái sự không nghĩ đó mà từ ý tưởng đến quyết định cảu 2 vị đồng sáng lập Nam và Hải chỉ diễn ra trong vòng 1h đồng hồ .Thậm chí là dân kinh doanh,họ cũng biết khả năng lỗ của mình là rất lớn.Sau 2 ngày mà ngày đầu tiên gần như bán miễn phí hoàn toàn(vì toàn "quân nhà mình" cả),quán thu được ...17.000 đồng!Cười ra nước mắt.Cười vì anh em yêu CAHN-HKVN đã có một chốn đi về,một nơi để tiếp tục đốt cháy cả trái tim yêu bóng đá.Còn nước mắt là vì lo,không biết cái "trụ sở" này tồn tại được bao lâu.Không kinh phí rồi hội CĐV lại bơ vơ như dạo trước thì day dứt lắm.
    Kể từ ngày khai trương,"ông chủ tich" Nam đã phải bán xe máy và điện thoại di động đi để may cờ cổ vũ cho anh em vẫy trên sân cổ vũ cho đội bóng.Trước khi thành lập quán,LDBĐ Hà Nội hứa sẽ giới thiệu hãng bia HALIDA đứng ra tài trợ 1 chút kinh phí để hoạt đông.Nhưng đến nay,những lời hứa vẫn sủi tăm,cả lời hứa được thanh toán tiền may cờ nữa.Còn những vị quan chức của liên đoàn bóng đá Hà Nội chỉ ghé thăm đúng 1 lần vào dịp khai trương,khi được mời.Và bây giờ là một sự hụt hẫng lớn khi cái tên HKVN gần như sẽ bị xoá sổ vào mùa giải sang năm,còn tên những cầu thủ thân thương cũng không biết có còn nguyên vẹn?
    "Nhưng CHF vẫn phải tồn tại,mình không tin bao nhiêu lâu đi uống cafe mà lại không thể giữ nổi một quán cafe",Nam nói.Với CHF,mọi thứ vẫn đang ở phía trước.Họ tồn tại ,bởi trên tất cả những gì không có,thì họ đã có 1 điều quan trọng nhất đó là "NIỀM ĐAM MÊ BÓNG ĐÁ CHÁY BỎNG"
    VÀ HỌ BIẾT SỐNG HẾT MÌNH VÌ NIỀM ĐAM MÊ ẤY!
    . MỘT THÀNH VIÊN CỦA HỘI CĐV HÀ NỘI.
    Xin lỗi mọi người nêu mọi người cho rằng đây là 1 bài quảng cáo kiểu khoan cắt bê tông!!! NHưng đây thật sự là những hành động chúng tôi làm cho HÀ NỘi thân yêu của chúng tôi, của các bạn........
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nghe cũng thuyết phục lắm. Nhưng tiếc là tớ không phải là fan của CAHN. Hãy mở ra một con đường...
  7. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Điêu mình muốn làm không phải chỉ là cho 1 đội bóng mà hơn thế nữa, làm cho dân hà nội có thêm 1 sân chơi, thêm 1 niềm tự hào, lối sống lành mạnh hơn.....hôm nào rỗi mời bạn tham quan trụ sở của chúng tôi, địa chỉ như trên, góp 1 chút sức mình giúp chúng tôi hoan fthành tâm nguyuện. Rất cần nhiều người yêu Hà Nội!!!
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    uh, hôm nào có thời gian, nhất định tớ sẽ rủ bạn bè qua chỗ cậu, phải cổ vũ chứ nhỉ ;)
  9. codauxinhxan

    codauxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai nghĩ mình sao không , chứ thực sự em không yêu Hà Nội , không thích người Hà Nội .
    Lần đầu tiên được nhận ra người Hà Nội không giống như những gì mình thường được nghe thấy quả thực buồn mất một tuần . Họ hiếu khách , lịch thiệp , thanh lịch theo cái thanh lịch của người Tràng An nên em không hiểu được , em sợ lắm khi em vừa bước chân ra khỏi nhà họ là cái bộ mặt tươi tỉnh khi nãy bỗng dưng đổi sắc và đuổi theo em một câu nghe tủi thân kinh khủng : "Khiếp quá bọn nhà quê " . Mà em thề với các bác là em không hề bẩn hay nhem nhuốc , hay sờ mó đồ vật nhà họ . Em được người ta mời đến mà , mời đến để ăn sinh nhật đấy . Có ghẹ em làm chứng cho , em không phải là con bé không biết cư xử . Mà một lần hai lần em không nghĩ gì , đến lần thứ 9 này thì em thôi không có í định sẽ tìm hiểu lại nữa . Thôi thì em cứ hát những bài hát Hà Nội , cứ yêu một chàng trai Hà Nội , cứ dạo trên những con đường Hà Nội nhưng nếu một ngày , giá một ngày em có thể yêu Hà Nội /

    mimoza
  10. dieter

    dieter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ chụp mũ quá không nhỉ?
    Ở nơi đâu cũng vậy mà thôi.Cũng phải có người này người kia chứ.Em thử ra chơi cả hội gà xem nào.Em sẽ suy nghĩ khác ngay

Chia sẻ trang này