1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng vậy , bạn không nên chụp mũ như thế. CUộc sông scủa mỗi người vốn bận rôn, nhất là ở nơi nhu hà nội , mọi người thường theo 1 guồng quay công việc nên ít để ý linh tinh lắm. CÓ chăng 1 chút mặc cảm của chính bạn!!!Bạn hay tự tin lên không phải 1 chút mà la nhiều chút.....không ai đối xử tệ với bạn đâu...cho dù bạn ở bất cứ đâu.....
    CÒn tuy nhiên , vẫn có nhuẽng người này người nọ, bạn đưng fkể ra làm gì.....không pahỉ đối tượng quan tâm của bạn , cũng không phải người bạn nên chấp....phải không nào??
    THoải mái lên!!CHúc bạn may mắn và tự tin!!!
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  2. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ui hay thật á... Ko thích người Hà nội mà lại thích cứ yêu một chàng trai Hà nội, thế cũng là 1 cách à? Mà bạn nói mâu thuẫn quá đi... Lần đầu tiên nhận ra sự thật tức giận thế, sao lại để đến lần thứ 9 mới ko chịu nổi vậy? Thật ra, yêu HN hay ko, thích HN hay ko tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người thôi. Nếu bạn chưa bao giờ có kỉ niệm ở HN, chưa bao giờ hiểu được HN ra sao, thì dù có tiếp xúc với những ng` kia hay ko, bạn cũng ko thể nào bắt mình thích HN được đâu. Hơn nữa nếu mà cứ đi trên những con đường HN, yêu 1 chàng trai HN mà trong lòng ghét HN thì thành vô cảm với những thứ đó mất. Cố gắng thoáng thoáng đi 1 chút hiểu đúng thế nào là HN đi xem sao, đang tìm hiểu rùi lại yêu lúc nào ko biết ý chứ
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Nguyen_Hoai_Nam
    CHo minh hỏi 1 cách chân tình, và cũng mong các bạn trả lời 1 cách thẳng thắn, cũng đựng giận hay tự ái nhé.
    Các bạn nói các bạn rất yêu hà nội , tôi cũng nói thế, nhiều người đã nói thế, vậy nhưng chúng ta đã làm đưọc những việc gì cho Hà Nội thân yêu của chúng ta nhỉ????
    Mong nhận được những câu trả lời có ý Hợp tác!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thật ra hầu hết những ai đi xa HN rồi mới cảm nhận được mình yêu HN đến thế nào, đấy là cảm xúc chung của rất nhiều người thui. Với những ng` đang xa HN như em, đi học, hay đi làm, có thể đóng góp bằng cách nào đây? Như hội em bên này, chỉ biết là lúc nào cũng đi kể chuyện về HN với tụi hoc sinh quốc tế, kể từ chuyện nhỏ xíu về những kỉ niệm của riêng mình đến những chuyện to lớn hơn là cuộc sống ở HN ra sao, có thể phát triển những gì hay rủ rê chúng nó làm 1 tour về HN chơi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ như vậy, cũng muốn làm cái gì to tát đấy chứ. Nhưng mà có thực mới vực được đạo. Mấy năm nữa học xong rùi về cố gắng tranh chức Chủ tịch Thành phố xong hoc cách đổi mới thêm vậy Nói vui chút thôi, em nghĩ là ko cần phải chứng minh ra, với những người HN, yêu HN, đang dù ở đâu vẫn hướng về HN, đấy đã là quý lắm rồi.
    Tranh thủ break tham gia 1 chút, chúc mọi người vui vẻ nha ;)
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thợ..mà xảo quyệt !
  3. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin đưa tay đồng ý với ý kiến của Lonely_Cat. Tôi cũng chưa làm được gì cho thành phố của mình, nhưng hi vọng tôi sẽ làm được điều mình mong muốn.
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương
  4. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn !!!CÓ lẽ vốn kiến thức của tôi cũng hạn hẹp , chỉ có bóng đá là thế mạnh của tôi nên xin phép đem chuyện xem đá bóng ra làm 1 ví dụ....
    Các bạn biết không,khi chung tôi theo đội bóng CAHN đi đến các sấn khách nhu Nam ĐỊnh, Nghệ an.....họ thật sự là những tỉnh nghèo, hoặc ít ra là không giàu bằng người dân Hà NỘI. VỚi họ , 20000 cho 1 tấm vé xem bóng đá là 1 số tiền không nhỏ, lại tốn khá nhiều thời gian(ít nhất là 1 buổi chiều) tốn sức(thậm chí mệt hơn cầu thủ thi đấu dưới sân) cho việc hò hét, động viên cho những người đồng hương cầu thủ thi đấu....ĐỂ làm gì?? Vâng, chỉ để hô to nhiều lần tên của quê Hương mình, tên mảnh đất nơi mình sinh ra, đồng thời họ cũng hiểu số tiền họ bỏ ra mua vé xem đá bóng chính là nuôi niềm tự hào cho quê hương mình.....CÒn dân Hà Nội thì sao? CHúng ta có qáu nhiều việc để làm, và hơn thế nữa, chúng ta có quá nhiều chỗ để chơi, thế nên , đội bóng đá - niềm tự hào của thủđô hơn 40 năm đang tàn lụi chỉ vì không có hồn!!!
    Làm gì cho thủ đô nhỉ???
    ĐÓ chỉ là 1 ví dụ nhỏ.....
    cám ơn đã đọc.....
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thư gủi Hà Nội,
    Hà Nội ơi, Hà Nội của lòng tôi, tôi yêu Hà Nội, Hà Nội ơi thân thể của nhau, Hà Nội ơi da thịt của nhau. Ngày xưa đã là như thế, ngày sau cũng sẽ là như thế. Nhưng Hà Nội ơi, Hà Nội nhỏ bé lắm, Hà Nội không chứa nổi sức sống của tôi, Hà Nội không nuôi nổi tình yêu của tôi. Tôi sẽ bay thật xa, xa khỏi Hà Nội, xa khắp muôn nơi, sẽ nếm trải cuộc đời, sẽ yêu khắp cuộc đời. Và đến nơi nào tôi cũng sẽ nói rằng, tôi đến từ Hà nội, bước chân tôi của Hà Nội. Nhưng tôi sẽ không mang Hà Nội theo trong tim mình đâu. Tôi để Hà Nội ở lại, ở yên lại, cho gia đình của tôi, bạn thân của tôi, để Hà Nội lại, nằm yên lại, trong lòng xưa cũ của tôi, cũng để lại quá khứ của mình cho lòng Hà Nội. Tôi, bước chân đi từ Hà Nội, sẽ đến Pari, đến Tôkyô, đến Bắc Kinh, đến những phương trời mới lạ, chẳng quen như Hà Nội, sẽ sống những ngày tháng mới, xây cuộc đời mới, tôi đi tìm hạnh phúc. Và khi trở về, tôi sẽ mang được gì về cho Hà Nội của tôi, chẳng mang được gì, ngoài những ngày tháng đó, những xứ sở đó đôi chân tôi đã tới, những quê hương đó cuộc đời tôi gắn bó, về để cùng Hà Nội, nằm trọn trong trái tim của tôi..
    iu anh đến khi thành bà cụ
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay trời lại thất thường. Cơn bão số 5 đã cập kề miền Bắc. Trời lúc nóng ran, khi lạnh râm rẩm. Nhiều lúc thèm một ly cà phê đen, sẽ gọi đá để chỉ láng qua cho nước vừa đủ nguội và uống, không nhâm nhi, mà như thể đó là thứ nước quả ngọt nào đó, rồi chép miệng,...
    Đâu cứ phải xa Hà Nội mới nhớ Hà Nội. Tình yêu Hà Nội, nỗi nhớ Hà Nội ở ngay trong mình này, lúc nào cũng thế. Đôi khi chỉ vì không thể lao ra ngoài đường để lượn hồ hay ngắm mọi người qua lại, đôi khi chỉ vì đêm tối, không thể đi lang thang để hưởng cái đặc ân ngắm phố phường một đêm, một đêm thôi,...thế là, lại phòng kín mà mơ đến không gian sống động bên ngoài, nơi tháp Rùa sáng lên những quầng trắng như ảnh ảo sau lớp sương mù của mùa thu sớm, nơi những đôi tình nhân đang thầm thì những lời mật ngọt, nơi bao nếp áo nâu vẫn lầm lũi đi về dưới chân cầu Long Biên, những cuốc xe đêm, những làn hương phấn vương vất,...
    Vài năm trước, xa nhà, xa HN, ở một nơi tuyết lạnh, giữa những đêm đông, lại vô tình hát lên những lời ca cũ, để nhớ thương Hà Nội vô cùng,...Và lại nhắc một người, mong một người nhiều lắm...
    Em hãy tin rằng, dù thế nào, Hà Nội vẫn chờ trông em, Tháp Rùa vẫn đợi em, dù thế nào đi nữa...
  7. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu Hà Nội thì phải cổ động cho CAHN sao ? Tớ là cổ động viên Quân Đội 100% đây ...
    HOang
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội mấy hôm nay mưa dầm dề. Lúc nào cũng nghe sầm sầm như tiếng vọng ở đâu dội lại. Mưa và lạnh. Lạnh và cô đơn. Cô đơn và nhớ. Nhớ và tiếc...
    Không hiểu giờ này anh đang làm gì? và ở đâu?...
    Giờ đã bỏ thói quen nhìn biển số xe người khác, vậy mà đôi lúc vẫn giật mình. Cũng nghĩ vì mọi thứ có thể thay đổi cả. Khó khăn gì để vứt đi một cái xe cũ nhỉ? Chỉ có kỷ niệm, nỗi nhớ là khó vứt bỏ thôi.
    Muốn gọi cho anh, để được nghe giọng nói ấy, tiếng cười ấy, cầm máy rồi lại bỏ xuống, không hiểu nên thế nào.
    Mà sao lại cứ mưa mãi thế. Mưa mang tên của người mà ta vô cùng yêu dấu, mưa làm ta nhớ người đến xót ruột...
    "Kiêu hãnh và Định kiến" ư? Có thể,...nhưng chúng ta làm sao thay đổi được chính chúng ta? Bản năng con người, suy cho cùng, vẫn mạnh hơn tất cả,...
    Mưa nhiều thế mà sao không sốt ruột? Trời đất lạ thật, như trêu ngươi thế này. Hà Nội cũng lạ thật, chẳng mấy bóng người trên đường. Những người nhàn rỗi thì đã chui hết vào các quán, còn những kẻ tất bật trên đường thì không một phút lặng để ngó nghiêng xung quanh. Và gió, lạnh quá...
  9. rock_angel_no1

    rock_angel_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    " Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội _ ôi thủ đô yêu dấu trong trái tim tôi "..................mỗi lời ca, giai điệu của bài hát cất lên lại làm cho tôi có cái gì đấy 1 cảm xúc mới lạ ...............càng thấy yêu thương Hà nội
    Con ng` HN cũng như bao nhiêu con ng` khác của mọi miền đất nước đơn giản vì chúng ta là cùng " 1 dòng máu lạc hồng " cùng nguồn gốc tổ tiên, cùng là con cái của dân tộc Việt Nam ....ở đâu chẳng có ng` tốt m kẻ xấu ...v...v.... và ng` Hn cũng vậy
    Tôi thích Hn _ Nơi tôi sinh ra và lớn lên theo năm tháng ở đây nhưng ước mơ của tôi sau này ko pải là mãi mãi sống tại nơi đây . Tôi thích đến 1 miền quê nào đó, 1 nơi yên tĩnh với những thứ gì đó nhẹ nhàng , ko bon chen , ồn ào như ở thủ đô HN
    Nhưng chỉ được 1 thời gian xa Hn thì tôi lại nhớ và mong trở về kinh khủng < thật trái ngược pải ko??? >
    Hn _ nơi có hoa sữa nồng nàn, có những con phố cổ chạy dài mà nhìn về đêm rất đẹp và huyền bí
    Hn_ nơi mùa thu đến với cái rét se se lạnh làm cho con ng ta thêm gần nhau hơn
    Hn_ nơi có những quán cóc mà ngồi đó nhìn ra mặt hồ mát rượi làm vơi đi những mệt nhọc
    Hn_ nơi có những ng` thân của tôi và ...........tất cả.................những kỷ niệm mà...có lễ chỉ đến 1 lần

Chia sẻ trang này