1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trên cao...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lady_in_red82, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cuộc đời đẹp lắm. Nhà tôi cũng ở Hà Nội. Tất cả những cảm giác ở bài viết này đều thường trực quanh tôi. Nhưng cô lady in red ơi, theo tôi thì cái lão già ấy trông gian bỏ xừ. Thoạt nhìn quán xá, người ngợm thì tưởng tinh tế và đáng nể lắm, nhưng hoá ra chỉ giống như trọc phú học chơi hoa thôi.
    Tuy nhiên tôi vẫn đến uống ở quán ấy. Tôi không quan tâm đến sự khoe mẽ cái tinh tế của ông ta. Điều quan trọng là tôi được vui vẻ với bạn tôi.
    Rừng xưa đã khép... Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi...
  2. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kính cẩn nhận tách trà của cô. Zời lạnh thế này chỉ có trà ngon bạn hiền là nhất ...
    Rừng xưa đã khép... Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi...
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Lady_in_red82 có đời sống tinh thần phong phú nhỉ?! Đọc những dòng chị viết thấy thú lắm! Đôi khi chả cần lên gân theo kiểu ta yêu cuộc đời này mà người ta vẫn nhận thấy được một chất tình ngọt ngào sâu lắng dành cho cuộc sống. Những bài viết của Lady_in_red82 (hy vọng vẫn còn nữa), với chất giọng đằm thắm dịu dàng và lối hành văn tự nhiên có sức truyền cảm khá mạnh. Em ngồi một mình trong một buổi sáng chớm lạnh trong veo, chợt thấy đâu đó thoang thoảng cái mùi hoa của kỷ niệm, lòng bổi hổi bồi hồi... Cám ơn Lady, khi mà mùa đông đối với em là một mùa đặc biệt, Hà nội đông đối với em là một Hà Nội đặc biệt, khi mà tuy chị không thích mùa đông, nhưng đọc những bài viết giản dị của Lady, em chợt thấy trong lòng những cảm xúc tinh khiết trong trẻo như hơi lạnh mùa đông dấy lên tự một nơi nào đó tưởng đã trôi xa lắm rồi...
    Tani có vẻ hơi cay độc nhỉ?! Những người yêu nhạc Trịnh (đoán vậy) thường ít có cái chất giọng chua cay ấy. Chả biết Tani là ai, nhưng chợt tự hỏi, không biết điều gì đã khiến bạn luôn chỉ nhìn vào những nhược điểm và phê phán nó?! Đọc qua thì đoán là Tani nặng lòng với văn chương đấy. Và lại vẩn vơ mong chờ một ngày nào đó được nghe những điều tâm đắc về văn thơ mà Tani chia sẻ trên này. Liệu có ngày đó không, Tani nhỉ?!
    I'll take the challenge!
  4. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chỉ chào em lady-in-red một cái nhân dịp nhớ lại được cái passowrd thôi. Văn em nghe quen quen, dường như chả phải là người lạ!
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  5. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Oh, té ra bác Goldmund cũng từng là "một người muốn xây dựng TTVNOL tốt đẹp hơn". Mà bác làm gì mà đi đến đâu cũng "thanh minh" là chỉ thế này chỉ thế nọ thôi thế ? Có ai làm gì hay định "cầu cạnh" gì bác đâu ?
    Còn em Pitty Pat viết nom già dặn phết nhỉ ? (j/k)
    Ông bạn Tani thì tớ đoán là đang bị bức xúc dồn nén chi đó, kiểu "có tài mà không gặp thời" hay cái quái gì đại loại thế hay sao mà lời lẽ nặng mùi thế nhở ?
    Minh nguyệt sơn đầu khiếu
    Hoàng khuyển ngoạ hoa tâm​
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    I'll take the challenge!
  7. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Anh nông dân : Một lời đủ thấy tri âm ! Nhưng mà anh bảo " Còn trẻ ma` đã " ... hic hic ...chắc ý bảo em cụ non trước tuổi phải không
    Anh khoai lang nướng : Hì...em vưỡn yêu cánh đồng hướng dương ...Nhưng lần này anh không nhầm em với chị Quang nữa chứ ...hic...
    Bác Tani : Hôm nào " không may" đụng bác ở đó, em kính bác cả chén trà xịn chứ không phải trà online thế này...hi hi...Có 400 một chén thì có tiếc gì, bác nhỉ. Lúc đó mong bác vưỡn cứ kính cẩn nhé
    Thankx Pittypat đã viết đúng tên chị ...hic hic ...em xem, cái tên như thế mà mọi người chả bao giờ thèm viết cho đúng cả Tủi thân lém...Hồi đầu đọc bài em, chị băn khoăn mãi : Sao em lấy nick là tên bà cô già béo ú và hay ( giả vờ ) ngất của cô nàng Scarlet ?! Ngộ !
    Hic ...anh Mun thử đoán em là ai coi, mà bảo queng queng ...hic hic...
    Sang một ngày nữa rồi. Have a nice day nhé mọi người mến iu
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  8. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bác Miêu Nhân Phượng
    Thật ra là tôi muốn xây dựng cả thế giới tươi đẹp hơn, không hiểu thằng cha nào lại giới hạn tôi vào xây dựng TTVN. Khí hơi hạn hẹp nhở?=)) Tôi chào em layd-in-red là chào thật, mà chẳng viết gì liên quan đến chủ đề, nên mới nói là "chỉ chào", bác bắt bẻ làm gì.
    Em lady-inred-82
    Thì em là em đấy chứ còn ai!
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà em gì đó 82( tuổi) mà xưng là lady thì bác Miêu Nhân Phượng bảo thế là phải...

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  10. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa biết em in-red nà ai nhưng mà đọc có cảm tình. Chả biết em có đồng ý nàm bạn anh không? Lếu đồng ý thì anh mời em gặp anh trên YIM . ID của anh nà hungmath
    Nghiêm túc, anh không có ý đồ cưa cẩm đâu lên em khỏi no nhé.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn

Chia sẻ trang này