1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trên cao...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lady_in_red82, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. JamesNguyen

    JamesNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hy vong se duoc ban Lady_inred_82 cho thuong thuc nhung bai viet ke tiep. Toi xin duoc viet doi dong de tan thuong van tai cua ban. Than ai.
  3. Lang_tu_81

    Lang_tu_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hehhe không ngờ mình vô tình đưọc quen một " cây văn học " hay như em lady_in_red82, quá bất ngờ nhưng cũng dễ hiểu vì em hoc "Phân viện báo chí" mà. Hôm nào Lady_in_red82 truyền đạt cho chút văn học vào cái đầu khô khan này nha !!!!
    Chúc em sẽ mãi tiếp tục có những bài viết hay như vậy !!!!!!

    ___FADE TO THE DARK___
    http://groups.yahoo.com/group/d3k36vcu2000/
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Chỉ được mấy bài đầu giá trị, rồi các bác lại biến nó thành nơi tán ngẫu mất rồi.
    Tiếc thật, tiếc thật.

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.
  5. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    DƯỜNG HAI MƯƠI TUỔI
    "...Chờ em
    Mùa đông về trên phố
    Cây lên đenf
    Và từng lối mưa bay
    Em không về
    Chiều bối rối trên tay...."
    Hà Nội có biết bao con đường, sao tôi cứ nghĩ người ta đang ngóng vọng nhau trên một góc đường Thanh Niên ngờm ngợp cây, ngàn ngạt gió và mưa bay lắc rắc...
    ( hic...thôi buồn ngủ quá mai viết tiếp )
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    "...Chờ em
    Mùa đông về trên phố
    Cây lên đenf
    Và từng lối mưa bay
    Em không về
    Chiều bối rối trên tay...."
    Hà Nội có biết bao con đường, sao tôi cứ nghĩ người ta đang ngóng vọng nhau trên một góc đường Thanh Niên ngờm ngợp cây, ngàn ngạt gió và mưa bay lắc rắc...

    Đường Thanh niên ngờm ngợp cây, ngàn ngạt gió và mưa bay lắc rắc. Đường Thanh niên với ánh nắng xiên của những buổi hoàng hôn mặt trời đỏ. Đường thanh niên với mặt hồ đen thẫm lóng lánh ánh đèn của những buổi đêm khuya. Đường Thanh niên của những chiếc xe mỗi buổi sớm mai đưa hoa vào thành phố?
    Đường Thanh niên đêm giao thừa. Ngồi trên tầng thượng café Cổ Ngư mở mấy chai bia, cụng nhau rồi uống cạn chào mừng năm mới. Pháo hoa sáng rực bầu trời.
    Đường Thanh niên phía xa, dãy đèn đường lấp lánh. Ánh trăng chiếu đượm khắp mặt hồ. Tiếng còi tàu từ phía Long Biên vang vang nửa hư nửa thực. Người ta đang rời Hà Nội đi xa. Chúng tôi ngồi đây, bên hồ, bên đám bờ bụi cao quá đầu, góc trong cùng của con đường nhỏ cạnh trường Chu Văn An. Nửa đêm, xung quanh không một bóng người, ba bốn thằng sinh viên ngồi bên mâm rượu, thức nhắm là những giấc mơ và những nỗi đau chẳng mấy khi có dịp nói cho nhau nghe.
    Đường Thanh niên buổi trưa hè oi ả. Xe đi chầm chậm từ phía Cổ Ngư xuôi xuống Quán Thánh. Chuyến xe buýt vắng khách chỉ có hai người. Yên lặng lắng nghe bản tình ca đẹp đẽ và lắng sâu đang ngân lên trong đôi mắt em.
    Đường Thanh niên trong ánh chiều dịu dàng cuối thu. Ngồi bên một cái bàn hướng ra vỉa hè. Nhấp môi ly nâu đá nửa đắng nửa ngọt ngào. Bâng khuâng nhìn mặt hồ lăn tăn sóng. Một người con Hà Nội sắp sửa ra đi. ?oPut your lights on, put your lights on?? Tiếng guitar của Santana ngân nga quyến rũ.
    Đường Thanh niên đêm sát ngày đi. Đã quá nửa đêm từ lâu, làn gió mát lạnh táp vào ngực áo mở phanh. Hai thằng chậm rãi chạy xe dọc lên phía đầu dốc, và nhìn thấy một Romeo của Hà Nội đang trèo lên cửa sổ nhà Juliet. Romeo quần bò áo sơ mi trắng, người mảnh khảnh gắng sức đu lên lan can bằng đôi cánh tay gày gò. Juliet tóc cắt ngắn ngang vai, cúi người nắm lấy tay Romeo, nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi vui lây niềm hạnh phúc của Romeo và Juliet. Hà Nội ban đêm đẹp lắm.
    Tôi cũng nghĩ người ta luôn ngóng vọng nhau trên một góc đường Thanh niên ngờm ngợp cây, ngàn ngạt gió và mưa bay lắc rắc?

    Tequila Sunrise
  7. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đường thanh niên của những cái đầu xanh đỏ tím vàng .
    Đường thanh niên của những con xe.
    Đường thanh niên của những cái hôn vụng về,
    của những cái bóng đang run lên vì..... gió.
    đường thanh niên của những tiếng cười khùng khục, của khói, của fashion, của hơi người mỗi tối.
    đường thanh niên.
    Ra mà xem
    đầu lông bò cưỡi trên 60 con bò
    canard
  8. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hắn thì chỉ biết tên con đường đấy là Thanh Niên,một người bạn học văn thì gọi đấy là đường Ngọc lan,còn cô em lãng mạn của hắn thì nắn nót viết vào nhật ký "đường Thanh Niên =đường Tình yêu".
    Một đêm,để xe trôi tự do xuống dốc Cổ Ngư,hắn chợt thấy sao mà hắn giống như Peter Pan bay lượn thế nhỉ?và từ đấy hắn gọi con đường này là Never Land.
    Ối ối chị tha cho em
  9. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cây bàng xanh
    "...Có ai chờ anh, ai chờ anh nữa không
    Như ngày xưa em từng chờ đợi
    Đôi vai ướt đầm mà trên đầu tóc rối
    Cây bàng xanh lặng lẽ bên đường...."
    ...Và một ngày người ta không chờ nhau. Và một ngày cây bàng chẳng còn xanh nổi nữa. Mùa đông, chơ vơ góc phố.Thân bàng già nua xù xì cóng róng mưa giá. Bàng chuyển đỏ, không phải cái màu đỏ óng ánh của những cây xứ tuyết mùa đổi lá, mà sắc đỏ tai tái huyết nhợt. Màu đỏ, nhoè trong mưa như màu một đôi mắt ướt vừa lau vội. Màu đỏ, mà không thắp nổi một chút ấm áp cho chính mình. Màu đỏ, tàn than đã bị mưa khuất phục. Màu đỏ, thao thiết xạc xào khi từng cơn gió lạnh thô bạo lật lại lật lại từng chiếc lá mong manh còn gượng níu cành.
    Em - áo đỏ dưới tàng cây úa đỏ.Run rẩy từng giọt mắt lá rỏ xuống lạnh luồn qua khe áo. Cơn mưa triền miên vừa dằn dỗi bỏ đi, tán lá còn thầm lén thương thân khóc nốt chút tình cạn.
    Khóc nốt đi khóc nốt đi mắt lá rưng rưng. Ngày mai cây sẽ nhìn mùa ráo hoảnh.Cành cào vào nền trời xám những ngón tay gầy guộc quằn quại quăng quật khô khốc xác xơ.Mà cũng có thể không, bàng chỉ đang khó nhọc thiếp thiếp ngủ - giấc ngủ cuối đông rơi rớt muộn màng...
    Gió trên kia vi vút. Mây trên kia bơ phờ rách mướp. Những mái nhà gối vai nhau ủ dột. Người dưới đường cóng róng xiêu xiêu....
    ( Vớ vẩn ngớ ngẩn dớ dẩn lẩn thẩn...)
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  10. War-reporter

    War-reporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Bạn Lady lâu nay đâu mất tăm thế nhỉ
    War-reporter

Chia sẻ trang này