1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội buổi tối.Trời không sao.Gió lành lạnh.Đường mù mịt.Ngồi trong quán,thấy người rất đông và dường như chẳng ai có thể nhận ra ai.Cũng tốt.
    Dù sao hôm nay cũng là một ngày có ích.Không thất vọng vì cái gì và cũng chẳng nghĩ đến cái gì.Dạo này có thể mọi người nghĩ mình bất ổn.Sai lầm.Chỉ là do phố phường trở mùa.Mình như là thời tiết,và chẳng ai nắm bắt được...
    Mỗi khi HN trở mùa,đường phố,cây cối,không khí dường như rất lạ.Mất mấy hôm để quen dần với nó.HN trở mùa luôn mang những nét...của cái này...của cái kia,của mùa này,mùa khác.
    Đối với những thứ không bao giờ hiểu được,người ta sẽ cảm thấy thú vị và chẳng thể chán nổi.Tại sao con người không như thời tiết...với những người không hiểu được...chúng ta lại mệt mỏi đến vậy
    Bởi vì...
    4of7
  2. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay cũng trở mùa, một chút nắng và một chút gió. Lang thang trên những nẻo đường Hà nội, để ngắm từng góc phố bụi mờ, để nhớ anh.
    Từng ngày,
    ta vẫn bên nhau,
    em nhớ anh ngay cả những lúc anh gần em nhất,
    nhớ cả khi xa anh trong khoảnh khắc.
    Anh là cơn gió chuyển mùa,
    em là con đường nhạt nắng,
    mùa đông lành lạnh nơi cổ áo,
    gió heo may,
    còn khoảng trống tĩnh lặng
    để em rơi vào
    Anh vẫn vô hình
    như cơn gió
    chỉ có em là hữu hinh
    rồi mùa đông sẽ qua
    em sẽ ra đi vì anh không thể đến bên bờ của em
    Hà Nội chuyển mùa
    Em vẫn lạnh nơi cổ áo
    mùa đông bàng bạc
    ...
    BIỂN XANH VÀ SÓNG TRẮNG BẠC ĐẦU
  3. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay cũng trở mùa, một chút nắng và một chút gió. Lang thang trên những nẻo đường Hà nội, để ngắm từng góc phố bụi mờ, để nhớ anh.
    Từng ngày,
    ta vẫn bên nhau,
    em nhớ anh ngay cả những lúc anh gần em nhất,
    nhớ cả khi xa anh trong khoảnh khắc.
    Anh là cơn gió chuyển mùa,
    em là con đường nhạt nắng,
    mùa đông lành lạnh nơi cổ áo,
    gió heo may,
    còn khoảng trống tĩnh lặng
    để em rơi vào
    Anh vẫn vô hình
    như cơn gió
    chỉ có em là hữu hinh
    rồi mùa đông sẽ qua
    em sẽ ra đi vì anh không thể đến bên bờ của em
    Hà Nội chuyển mùa
    Em vẫn lạnh nơi cổ áo
    mùa đông bàng bạc
    ...
    BIỂN XANH VÀ SÓNG TRẮNG BẠC ĐẦU
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mỗi ngày mỗi khác ,liệu topic này có thể ghi lại ngày hôm nay,rồi mai,những ngày kế tiếp nữa,về sự đổi thay của HN,về tất cả..................Để những ai xa HN,thấy được sự đổi thay của Hn qua từng ngày,để nhìn lại và cùng lắng nghe,suy ngẫm về HN.
    Bây giờ HN vào thu,trời đẹp lắm phải ko?Dù mấy ngày vừa qua cũng mưa nhiều . Nhưng tiết trời mát mẻ,cũng hay lắm chứ. SG bây giờ cũng tự dưng " lạnh",nhất là buổi sáng,thời tiết cũng như HN,nhung chỉ đến tầm trưa,chiều là lại nắng,mưa ngay........................
    Mai Trung thu rồi,thế nào đây nhỉ?Post bài ghi luôn ngày nhá mọi người
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mỗi ngày mỗi khác ,liệu topic này có thể ghi lại ngày hôm nay,rồi mai,những ngày kế tiếp nữa,về sự đổi thay của HN,về tất cả..................Để những ai xa HN,thấy được sự đổi thay của Hn qua từng ngày,để nhìn lại và cùng lắng nghe,suy ngẫm về HN.
    Bây giờ HN vào thu,trời đẹp lắm phải ko?Dù mấy ngày vừa qua cũng mưa nhiều . Nhưng tiết trời mát mẻ,cũng hay lắm chứ. SG bây giờ cũng tự dưng " lạnh",nhất là buổi sáng,thời tiết cũng như HN,nhung chỉ đến tầm trưa,chiều là lại nắng,mưa ngay........................
    Mai Trung thu rồi,thế nào đây nhỉ?Post bài ghi luôn ngày nhá mọi người
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bước sang ngày trung thu rồi dấy, măm măm, bánh trung thu ngon ngon.... trung thu vui vẻ nhé mọi người!
    Tôi yêu Hà nội, nhất là vào mùa đông. Hà nội đẹp và buồn trong màu xám của gió lạnh. Nhưng tôi yêu những gì ấm lên trong từng ô của sổ Hà nội, ở đó có những con người Hà nội, những con người ngày thường bon chen tất tả tối đến lại sáng lên ánh đèn làm cho Hà nội lung linh hơn, êm dịu hơn.
    Đã bao giờ bạn đi bộ trong một chiều đông Hà nội, để cho từng cơn gió lạnh buốt lùa vào cổ áo, nhột nhạt sau gáy, lặng lẽ ngắm những dãy phố vắng của Hà nội, hay ngửng cổ lên trời nhìn tán lá cây lưa thưa đen đen như những nét bút nguệch ngoạc vẽ lên bầu trời Hà nội chưa?
    Bây giờ Hà nội mới vào đầu thu, trời chưa lạnh lắm. Nhưng mấy hôm nay áp thấp nhiệt đới nên mưa rả rích suốt ngày, tôi dạo một vòng và thấy nhớ mùa đông quá.
    BIỂN XANH VÀ SÓNG TRẮNG BẠC ĐẦU
  7. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bước sang ngày trung thu rồi dấy, măm măm, bánh trung thu ngon ngon.... trung thu vui vẻ nhé mọi người!
    Tôi yêu Hà nội, nhất là vào mùa đông. Hà nội đẹp và buồn trong màu xám của gió lạnh. Nhưng tôi yêu những gì ấm lên trong từng ô của sổ Hà nội, ở đó có những con người Hà nội, những con người ngày thường bon chen tất tả tối đến lại sáng lên ánh đèn làm cho Hà nội lung linh hơn, êm dịu hơn.
    Đã bao giờ bạn đi bộ trong một chiều đông Hà nội, để cho từng cơn gió lạnh buốt lùa vào cổ áo, nhột nhạt sau gáy, lặng lẽ ngắm những dãy phố vắng của Hà nội, hay ngửng cổ lên trời nhìn tán lá cây lưa thưa đen đen như những nét bút nguệch ngoạc vẽ lên bầu trời Hà nội chưa?
    Bây giờ Hà nội mới vào đầu thu, trời chưa lạnh lắm. Nhưng mấy hôm nay áp thấp nhiệt đới nên mưa rả rích suốt ngày, tôi dạo một vòng và thấy nhớ mùa đông quá.
    BIỂN XANH VÀ SÓNG TRẮNG BẠC ĐẦU
  8. trungghe

    trungghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ở HN là đẹp nhất, thật đấy.Những ai đã đi chơi đêm ở HN vào mùa thu sẽ đồng ý với tôi...Mùi hoa sữa quyện trong gió...phố xá tĩnh mịch...nằm yên trong giấc ngủ sau một ngày bận rộn...từng cơn gió sẽ sua đi nhưng bộn bề của một ngày đã qua...những chợ đêm lại thổi lên sự nhộn nhịp của một ngày mới........có việc,phai đi ngay,hẹn gặp lai.
  9. trungghe

    trungghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ở HN là đẹp nhất, thật đấy.Những ai đã đi chơi đêm ở HN vào mùa thu sẽ đồng ý với tôi...Mùi hoa sữa quyện trong gió...phố xá tĩnh mịch...nằm yên trong giấc ngủ sau một ngày bận rộn...từng cơn gió sẽ sua đi nhưng bộn bề của một ngày đã qua...những chợ đêm lại thổi lên sự nhộn nhịp của một ngày mới........có việc,phai đi ngay,hẹn gặp lai.
  10. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Hà Nội đẹp nhất. Cứ mong mãi đến mùa đông, tôi thích quàng khăn lắm.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình

Chia sẻ trang này