1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Qua lời của MS, Nhím lại hình dung ra cảnh phố phường Hà Nội vào thu. Thấy yên lòng hơn khi biết ở Hà Nội bây giờ trời đang nắng ấm. Nhưng cũng thấy nhớ Hà Nội hơn và thèm được trở về quá. Dù sao cũng cám ơn MS rất nhiều.
    Nhím con luôn có mặt để giúp bạn
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay,trời đột nhiên trở lạnh.Cái lạnh se se đặc trưng của mùa thu.Hơi hơi buồn một chút...
    Lộng gió!Ngồi trên tầng 4 thấy gió lùa ....Nhưng lá trên cành sẽ quay quật ào ào(Tất nhiên là không phải như trong trời bão rồi...Nói quá lên một tí).Chỉ có một chút nắng rất nhạt.Mình thích trời thế này hơn!
    Tối...Trời lạnh dần lên.Thấy hay hay nếu đi lang thang trên đường.Nhất là cùng với ai đó yêu HN.Nhưng ....
    Hà Nội mùa thu...Bây giờ đang là mùa thu thật sự.Cảm thấy lòng cực kỳ yên ổn.Tại mùa thu...
    Cảm giác của mình thay đổi như mùa.Vừa thấy buồn,giờ lại vui,cảm thấy yêu HN không thể nói hết.
    Chào mùa thu...
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay,trời đột nhiên trở lạnh.Cái lạnh se se đặc trưng của mùa thu.Hơi hơi buồn một chút...
    Lộng gió!Ngồi trên tầng 4 thấy gió lùa ....Nhưng lá trên cành sẽ quay quật ào ào(Tất nhiên là không phải như trong trời bão rồi...Nói quá lên một tí).Chỉ có một chút nắng rất nhạt.Mình thích trời thế này hơn!
    Tối...Trời lạnh dần lên.Thấy hay hay nếu đi lang thang trên đường.Nhất là cùng với ai đó yêu HN.Nhưng ....
    Hà Nội mùa thu...Bây giờ đang là mùa thu thật sự.Cảm thấy lòng cực kỳ yên ổn.Tại mùa thu...
    Cảm giác của mình thay đổi như mùa.Vừa thấy buồn,giờ lại vui,cảm thấy yêu HN không thể nói hết.
    Chào mùa thu...
    4of7
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu - đẹp nhưng vẫn man mác buồn .
    Cái se lạnh của bầu không khí , cái nắng nhè nhẹ dịu êm , tâm hồn người dường như rộn rã hơn => tất cả đều tô điểm thêm cho mùa thu Hà Nội .
    Nhắc đến mùa thu - mùa lá vàng rực rỡ , những chiếc lá rơi phủ xuống mặt đường dường như đang nhảy múa chào đón một mùa mới - một mùa nhắc đến lại thấy lòng xôn xao bồi hồi .
    " Em nghe chăng , trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình . Hà Nội mùa thu -ôi xao xuyến trong lòng ta . Như bâng khuâng , nghe gió đưa , vang vọng ..."
    Dạo bước bên bờ hồ Gươm mới có thể cảm nhận hết bầu không khí vào thu , nhìn ngắm gười qua lại , được lắng nghe âm thanh dịu dàng của mùa thu , lắng nghe những tiếng gọi của một tâm hồn xao xuyến ... tất cả lại làm cho ta thêm yêu mùa thu - mùa thu Hà Nội ," Em bên anh , ta bước đi nghe lòng nghĩ suy gì ? Hà Nội tim ta đó , dặm dài trong năm tháng , vẫn ngát xanh -xanh mùa thu "
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu - đẹp nhưng vẫn man mác buồn .
    Cái se lạnh của bầu không khí , cái nắng nhè nhẹ dịu êm , tâm hồn người dường như rộn rã hơn => tất cả đều tô điểm thêm cho mùa thu Hà Nội .
    Nhắc đến mùa thu - mùa lá vàng rực rỡ , những chiếc lá rơi phủ xuống mặt đường dường như đang nhảy múa chào đón một mùa mới - một mùa nhắc đến lại thấy lòng xôn xao bồi hồi .
    " Em nghe chăng , trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình . Hà Nội mùa thu -ôi xao xuyến trong lòng ta . Như bâng khuâng , nghe gió đưa , vang vọng ..."
    Dạo bước bên bờ hồ Gươm mới có thể cảm nhận hết bầu không khí vào thu , nhìn ngắm gười qua lại , được lắng nghe âm thanh dịu dàng của mùa thu , lắng nghe những tiếng gọi của một tâm hồn xao xuyến ... tất cả lại làm cho ta thêm yêu mùa thu - mùa thu Hà Nội ," Em bên anh , ta bước đi nghe lòng nghĩ suy gì ? Hà Nội tim ta đó , dặm dài trong năm tháng , vẫn ngát xanh -xanh mùa thu "
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    sáng nay trời hơi se se tưởng trời đẹp như vậy thì thích nhưng mà đến tầm trưa lại nắng --------> chán giá như ngày nào cũng có nhiệt đọ khoang 23-26 thì đẹp nhỉ ( ước mơ không bao giờ thành hiện thực)
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    sáng nay trời hơi se se tưởng trời đẹp như vậy thì thích nhưng mà đến tầm trưa lại nắng --------> chán giá như ngày nào cũng có nhiệt đọ khoang 23-26 thì đẹp nhỉ ( ước mơ không bao giờ thành hiện thực)
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  8. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này Hà nội làm cho tôi buồn quá, trời Hà nội thay đổi thất thường và đỏng đảnh. Lúc nắng, lúc gió. lúc mưa...
    Ngồi trong văn phòng làm việc, tôi thấy như mình bị giam trong nhà tù kín, Hà nội ngoài kia, nắng vàng quá, lá cây rụng nhiều quá. Tôi nhớ Hà nội, muốn đi chơi cùng Hà nội quá.

    BIỂN XANH VÀ SÓNG TRẮNG BẠC ĐẦU
  9. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này Hà nội làm cho tôi buồn quá, trời Hà nội thay đổi thất thường và đỏng đảnh. Lúc nắng, lúc gió. lúc mưa...
    Ngồi trong văn phòng làm việc, tôi thấy như mình bị giam trong nhà tù kín, Hà nội ngoài kia, nắng vàng quá, lá cây rụng nhiều quá. Tôi nhớ Hà nội, muốn đi chơi cùng Hà nội quá.

    BIỂN XANH VÀ SÓNG TRẮNG BẠC ĐẦU
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sáng nay cà phê một mình....Trời chợt lạnh như mùa đông

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."

Chia sẻ trang này