1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sáng nay cà phê một mình....Trời chợt lạnh như mùa đông

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  2. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mùa nào ư ? Câu này khó đây...
    Bởi vì mùa nào cũng có một cái cảm giác lạ lắm...thật đấy.
    Thật ra sinh ra ở cái đất Hà Thành này, vốn dĩ bản thân Hà Nội là tụ hội của mọi thứ tinh hoa roài nên ko thể phủ nhận những cái đẹp truyền thống cũng như những cái đẹp được tạo dựng nên qua từng thời kỳ...
    Mùa hè thì những con phố cổ có sấu chín rụng lộp bộp với cái cảm giác bình yên dưới ánh nắng của mùa hè (ko nói đến những ngày nắng gắt). Thú thanh tao của người Hà Nội vào dịp hè nữa chứ...(chưa biết-đang tìm hiểu)
    Mùa đông Caid mùa này cũng đấy sức sống với cái cảm giác gió lạnh đầu mùa của miền Bắc (cũng đẹp nhưng cũng sợ )
    Mùa xuân Uẩy...cái đệp non mơn mởn cùng thú vui ẩm thực nữa chứ...
    Nói chung là mùa nào cũng đẹp...bởi vì mỗi mùa có cái thú vui ẩm thực đi kèm... Mỗi mùa một kiểu ăn nhậu khác nhau...
    Tuyệt ra phết đấy ông ạ....
    Miễn chê về Hà Nội...

    NOTHING ELSE MATTER
  3. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mùa nào ư ? Câu này khó đây...
    Bởi vì mùa nào cũng có một cái cảm giác lạ lắm...thật đấy.
    Thật ra sinh ra ở cái đất Hà Thành này, vốn dĩ bản thân Hà Nội là tụ hội của mọi thứ tinh hoa roài nên ko thể phủ nhận những cái đẹp truyền thống cũng như những cái đẹp được tạo dựng nên qua từng thời kỳ...
    Mùa hè thì những con phố cổ có sấu chín rụng lộp bộp với cái cảm giác bình yên dưới ánh nắng của mùa hè (ko nói đến những ngày nắng gắt). Thú thanh tao của người Hà Nội vào dịp hè nữa chứ...(chưa biết-đang tìm hiểu)
    Mùa đông Caid mùa này cũng đấy sức sống với cái cảm giác gió lạnh đầu mùa của miền Bắc (cũng đẹp nhưng cũng sợ )
    Mùa xuân Uẩy...cái đệp non mơn mởn cùng thú vui ẩm thực nữa chứ...
    Nói chung là mùa nào cũng đẹp...bởi vì mỗi mùa có cái thú vui ẩm thực đi kèm... Mỗi mùa một kiểu ăn nhậu khác nhau...
    Tuyệt ra phết đấy ông ạ....
    Miễn chê về Hà Nội...

    NOTHING ELSE MATTER
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích mùa đông lắm, và vừa vote cho mùa đông rồi.
    Mình thích nhất là cuối thu đầu đông, trời se se lạnh. Tuyệt! Một mình trong thời tiết đấy thì cũng thích nhưng nếu có em nào ôm thì thích hơn. Hi`


    Xương rồng 78

  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích mùa đông lắm, và vừa vote cho mùa đông rồi.
    Mình thích nhất là cuối thu đầu đông, trời se se lạnh. Tuyệt! Một mình trong thời tiết đấy thì cũng thích nhưng nếu có em nào ôm thì thích hơn. Hi`


    Xương rồng 78

  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa sữa rồi,cuối thu....HN mùa nào cũng vậy,cũng đẹp,cũng đặc trưng...Nếu được bỏ phiếu chọn mùa đẹp nhất,chắc chẳng bao giờ tui làm được mất....Với tui,Hn đẹp,mùa nào cũng đẹp..!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa sữa rồi,cuối thu....HN mùa nào cũng vậy,cũng đẹp,cũng đặc trưng...Nếu được bỏ phiếu chọn mùa đẹp nhất,chắc chẳng bao giờ tui làm được mất....Với tui,Hn đẹp,mùa nào cũng đẹp..!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ ai cũng sợ mùa thu thế mà mùa thu lại được mọi người bình chọn nhất ! Có lẽ nó gắn với nhiều kỷ niệm
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ ai cũng sợ mùa thu thế mà mùa thu lại được mọi người bình chọn nhất ! Có lẽ nó gắn với nhiều kỷ niệm
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  10. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mùa đông...tui thích nhất mùa đông
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow

Chia sẻ trang này