1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mùa đông...tui thích nhất mùa đông
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  2. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã chuyển mùa chưa nhỉ, đã đông chưa vậy nhỉ. Tiếc thật, ta lại không thể ngửi mùi hoa sữa, không thể ngắm lá rơi, không thể hít thở hương HN, khi hà nội đẹp nhất vào mùa này.
    Đông có lẽ sắp đến rồi, sao đông đến mà thấy buồn vậy nhỉ. Có lẽ nỗi buồn này giành cho một người, cậu em bé bỏng của tôi. Giờ nay không biết em đã ngủ hay lại đi chơi để chút bỏ mọi nỗi chán nản, chị ở đây mà lo cho em nhiều lắm. Tình cảm.......lại chính là nó đã mang đi sự ngây thơ của em, sự yêu đời của em. Chị........! Chỉ có thể lắng nghe em nói chứ chẳng thể giúp gì được cho em, xin lỗi em nhé. Không biết chỗ em ở mùa này mùa gì nhỉ, HN mùa đông rồi đấy, chắc rằng em sẽ nhớ rất nhớ nó phải không em. Mọi nỗi buồn sẽ bên em, niềm vui cũng thế, chị cũng vậy, cũng sẽ luôn ở bên em....hãy nhớ điều đó. Hãy làm điều gì em cho là đúng sau khi suy nghĩ thật kĩ rồi nhé, chị tin em sẽ làm được.
  3. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã chuyển mùa chưa nhỉ, đã đông chưa vậy nhỉ. Tiếc thật, ta lại không thể ngửi mùi hoa sữa, không thể ngắm lá rơi, không thể hít thở hương HN, khi hà nội đẹp nhất vào mùa này.
    Đông có lẽ sắp đến rồi, sao đông đến mà thấy buồn vậy nhỉ. Có lẽ nỗi buồn này giành cho một người, cậu em bé bỏng của tôi. Giờ nay không biết em đã ngủ hay lại đi chơi để chút bỏ mọi nỗi chán nản, chị ở đây mà lo cho em nhiều lắm. Tình cảm.......lại chính là nó đã mang đi sự ngây thơ của em, sự yêu đời của em. Chị........! Chỉ có thể lắng nghe em nói chứ chẳng thể giúp gì được cho em, xin lỗi em nhé. Không biết chỗ em ở mùa này mùa gì nhỉ, HN mùa đông rồi đấy, chắc rằng em sẽ nhớ rất nhớ nó phải không em. Mọi nỗi buồn sẽ bên em, niềm vui cũng thế, chị cũng vậy, cũng sẽ luôn ở bên em....hãy nhớ điều đó. Hãy làm điều gì em cho là đúng sau khi suy nghĩ thật kĩ rồi nhé, chị tin em sẽ làm được.
  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu,cuối thu đầu đông
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu,cuối thu đầu đông
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Năm nay ko có mùa thu, trời thu vừa nóng vừa oi, hoa sữa rợp trời Hà Nội rồi đấy, mình đã từng có kỉ niệm với mùi hoa sữa mới năm ngoái chứ đâu xa, thế nhưng bây h thì đến fát sợ vì 2 hàng hoa sữa ở cái đường Nguyễn Chí Thanh gần trường, hắc ghê lên đc, đã thế trong trường lại 1 cây to tướng mọc tua tủa, điếc hết cả mũi
    Hà Nội đang nóng điên mà bên đấy đã có tuyết rồi, ai bảo mùa hè vừa rồi bị đợt nóng nhất thế kỉ cơ, mùa đông năm nay đến sớm lạnh bù tội nghiệp chưa. Nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nhé, my af - bf - cf Năm nay ko có thời gian để thực hiện lời hứa đan khăn len cho mọi người rồi, bây h có đan thì chắc hết mùa mới xong hoặc có nhanh thì chắc chả ai dám quàng Tặng mọi người bài thơ.
    Hò hẹn mãi cuối cùng anh cũng tới
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cánh tàn ba cánh sắp sửa rơi
    Hò hẹn mãi cuối cùng anh cũng tới
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Ta đã chán lời vu vơ giả dối
    Hót lên dù đau xót một lần thôi
    Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu ko chết trẻ bao h
    Anh sợ hãi hay bây h mới nhớ
    Em hay là cơn bão tự ngàn xưa
    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào...
    Nếu chán...
    Gió lại ra...
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng tới
    Dẫu mùa thu hoa cúc cướp anh rồi
    "..." "..."
    hmmm gd
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Năm nay ko có mùa thu, trời thu vừa nóng vừa oi, hoa sữa rợp trời Hà Nội rồi đấy, mình đã từng có kỉ niệm với mùi hoa sữa mới năm ngoái chứ đâu xa, thế nhưng bây h thì đến fát sợ vì 2 hàng hoa sữa ở cái đường Nguyễn Chí Thanh gần trường, hắc ghê lên đc, đã thế trong trường lại 1 cây to tướng mọc tua tủa, điếc hết cả mũi
    Hà Nội đang nóng điên mà bên đấy đã có tuyết rồi, ai bảo mùa hè vừa rồi bị đợt nóng nhất thế kỉ cơ, mùa đông năm nay đến sớm lạnh bù tội nghiệp chưa. Nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nhé, my af - bf - cf Năm nay ko có thời gian để thực hiện lời hứa đan khăn len cho mọi người rồi, bây h có đan thì chắc hết mùa mới xong hoặc có nhanh thì chắc chả ai dám quàng Tặng mọi người bài thơ.
    Hò hẹn mãi cuối cùng anh cũng tới
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cánh tàn ba cánh sắp sửa rơi
    Hò hẹn mãi cuối cùng anh cũng tới
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Ta đã chán lời vu vơ giả dối
    Hót lên dù đau xót một lần thôi
    Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu ko chết trẻ bao h
    Anh sợ hãi hay bây h mới nhớ
    Em hay là cơn bão tự ngàn xưa
    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào...
    Nếu chán...
    Gió lại ra...
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng tới
    Dẫu mùa thu hoa cúc cướp anh rồi
    "..." "..."
    hmmm gd
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ui,thế năm nay Hn ko có mùa thu ah?Tớ tưởng là có chứ,hồi cuối tháng 8 đầu tháng 9 chả mát mẻ là thế mà.Thế bây giờ thời tiết nóng lắm ha?Mùa đông đến sớm hơn?Biết đến bao giờ đây.................
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ui,thế năm nay Hn ko có mùa thu ah?Tớ tưởng là có chứ,hồi cuối tháng 8 đầu tháng 9 chả mát mẻ là thế mà.Thế bây giờ thời tiết nóng lắm ha?Mùa đông đến sớm hơn?Biết đến bao giờ đây.................
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    hehe, sao lại sửa lời thơ thế. Đã sửa thì phải sửa cho chót chứ.
    Mà nói cho cùng thì bài này không thể sửa được vì nó quá hoàn chỉnh, ít nhất là ở câu: Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    U không thể thay đổi giới tính cho bồ câu được đâu.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!

Chia sẻ trang này