1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    hehe, sao lại sửa lời thơ thế. Đã sửa thì phải sửa cho chót chứ.
    Mà nói cho cùng thì bài này không thể sửa được vì nó quá hoàn chỉnh, ít nhất là ở câu: Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    U không thể thay đổi giới tính cho bồ câu được đâu.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    To Augustan: tớ có sửa tẹo nào đâu lời thơ đâu
    Hà Nội: 13-10-03
    Hôm nay là ngày chứng kiến sự thay đổi 2 mùa rõ rệt của Hà Nội. Sáng dậy oi nóng đến ko chịu nổi, trời nắng gắt cháy cả da (may mà mình ko ra ngoài đường, nghe tả thôi ) Đến trưa đến trường vẫn nóng điên, đang ngồi học thì gió giật đùng đùng rít lên rít xuống, trời đổi gió lúc nào ko hay, mây kéo đến đông như giặc Nguyên Mông gió hơi thoang thoảng man mát, rồi thì lác đác mưa thu. Lúc xuống canteen thì tạnh mưa rồi nhưng cái gió thì khác hẳn, ngửi mùi nhận ngay ra gió lạnh đầu mùa. Thích thật, cứ thế trời mát nhè nhàng cho đến tối đi học tiếng Trung, mình quen tay fóng vùn vụt thế là lạnh gần chết Đến tối mà còn mò ra đường thì chẳng khác đêm đông giá rét. Mình thích ngày hôm nay bởi nó mang đậm dấu ấn của Hà Nội - 1 ngày chuyển mùa. Đặc biệt cái lạnh đầu mùa luôn làm mình tâm trạng man mác buồn, có lẽ nó là cái mốc của ngày chia tay (dù chỉ là tạm thời xa cách) Nhớ "..." của người ta nhiều ghê gớm, đêm qua người ta mãi ko ngủ được, giá như ngày hôm qua được ngồi cạnh nhau nhỉ, người ta nhớ lắm, muốn khóc quá Người ta nhớ từng cử chỉ ân cần của mình, nhớ sự chu đáo của mình dành cho người ta, nhớ cái cách mình quan tâm và thực sự lo lắng đến người ta, và cả những lần mình vô tâm với người ta nữa, cả những lần mình để người ta chờ, làm người ta giận mất cả 1 ngày, người ta nhớ như in cảm giác vừa giận vừa mong muốn gặp mình đến thế nào, mọi thứ như đang hiện ngay ở đây ngoại trừ 1 điều......... Người ta mà kể cho mình thế nào mình cũng lại mắng cho là ngốc, ko được suy nghĩ nhiều nữa, biết? biết? hiểu chứ, thế nên bây h người ta đi ngủ đây, hihi yên tâm chưa? Ngủ là dễ gặp nhau lắm (trong mơ í mà )
    Missing You
    - by Charlene -

    Wishing you were here
    Trying not to shed a tear
    Wanting to hold you near
    I lie awake at night
    Wondering what you''re dreaming?
    Being so far away
    On this drab and boring day
    My thoughts turn to you
    Trying to get through
    Without being blue.
    Are you thinking of me?
    Are our minds on the same thing?
    These feelings inside
    So new, yet so tender.
    Looking at your picture
    At least I can remember.
    Time has no mercy!
    Or it would bring you to me.
    It would make the days fly
    The nights disappear
    And I wouldn''t be sitting here
    Missing you, dear.
    Oh to hold you in my arms once more!
    That is all I''m asking for.
    To feel your sweet lips on mine
    To snuggle into your embrace
    To see your wondrous eyes
    To touch your face.
    But that''s not possible you see
    With you so far away from me.
    I will lie awake at night,
    Till dawn''s morning light,
    Until Time becomes my friend,
    And we are together again.
    Bài thơ này thật là ý nghĩa... I will lie awake at night, until TIME becomes my friend.... and we are together again...
    hmmm gd
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    To Augustan: tớ có sửa tẹo nào đâu lời thơ đâu
    Hà Nội: 13-10-03
    Hôm nay là ngày chứng kiến sự thay đổi 2 mùa rõ rệt của Hà Nội. Sáng dậy oi nóng đến ko chịu nổi, trời nắng gắt cháy cả da (may mà mình ko ra ngoài đường, nghe tả thôi ) Đến trưa đến trường vẫn nóng điên, đang ngồi học thì gió giật đùng đùng rít lên rít xuống, trời đổi gió lúc nào ko hay, mây kéo đến đông như giặc Nguyên Mông gió hơi thoang thoảng man mát, rồi thì lác đác mưa thu. Lúc xuống canteen thì tạnh mưa rồi nhưng cái gió thì khác hẳn, ngửi mùi nhận ngay ra gió lạnh đầu mùa. Thích thật, cứ thế trời mát nhè nhàng cho đến tối đi học tiếng Trung, mình quen tay fóng vùn vụt thế là lạnh gần chết Đến tối mà còn mò ra đường thì chẳng khác đêm đông giá rét. Mình thích ngày hôm nay bởi nó mang đậm dấu ấn của Hà Nội - 1 ngày chuyển mùa. Đặc biệt cái lạnh đầu mùa luôn làm mình tâm trạng man mác buồn, có lẽ nó là cái mốc của ngày chia tay (dù chỉ là tạm thời xa cách) Nhớ "..." của người ta nhiều ghê gớm, đêm qua người ta mãi ko ngủ được, giá như ngày hôm qua được ngồi cạnh nhau nhỉ, người ta nhớ lắm, muốn khóc quá Người ta nhớ từng cử chỉ ân cần của mình, nhớ sự chu đáo của mình dành cho người ta, nhớ cái cách mình quan tâm và thực sự lo lắng đến người ta, và cả những lần mình vô tâm với người ta nữa, cả những lần mình để người ta chờ, làm người ta giận mất cả 1 ngày, người ta nhớ như in cảm giác vừa giận vừa mong muốn gặp mình đến thế nào, mọi thứ như đang hiện ngay ở đây ngoại trừ 1 điều......... Người ta mà kể cho mình thế nào mình cũng lại mắng cho là ngốc, ko được suy nghĩ nhiều nữa, biết? biết? hiểu chứ, thế nên bây h người ta đi ngủ đây, hihi yên tâm chưa? Ngủ là dễ gặp nhau lắm (trong mơ í mà )
    Missing You
    - by Charlene -

    Wishing you were here
    Trying not to shed a tear
    Wanting to hold you near
    I lie awake at night
    Wondering what you''re dreaming?
    Being so far away
    On this drab and boring day
    My thoughts turn to you
    Trying to get through
    Without being blue.
    Are you thinking of me?
    Are our minds on the same thing?
    These feelings inside
    So new, yet so tender.
    Looking at your picture
    At least I can remember.
    Time has no mercy!
    Or it would bring you to me.
    It would make the days fly
    The nights disappear
    And I wouldn''t be sitting here
    Missing you, dear.
    Oh to hold you in my arms once more!
    That is all I''m asking for.
    To feel your sweet lips on mine
    To snuggle into your embrace
    To see your wondrous eyes
    To touch your face.
    But that''s not possible you see
    With you so far away from me.
    I will lie awake at night,
    Till dawn''s morning light,
    Until Time becomes my friend,
    And we are together again.
    Bài thơ này thật là ý nghĩa... I will lie awake at night, until TIME becomes my friend.... and we are together again...
    hmmm gd
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - một đêm trở gió... Gió đang về kìa, rất lặng lẽ, nhưng lạnh lùng quá... Hà Nội sắp sang đông rồi sao???
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - một đêm trở gió... Gió đang về kìa, rất lặng lẽ, nhưng lạnh lùng quá... Hà Nội sắp sang đông rồi sao???
  6. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lạnh ,uống cafe vẫn lạnh,hay đi ăn phở nhỉ.........
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  7. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lạnh ,uống cafe vẫn lạnh,hay đi ăn phở nhỉ.........
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  8. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rồi, lại nao nao cái cảm giác gió lạnh đầu mùa trong văn Thạch Lam xưa. Mình cùng dạo trên phố, ngắm những ngôi nhà rêu phong dường như đang co mình lại trong cái lạnh chớm đông, những mảng tường vôi cũ, những bồn hoa xác xơ, hàng rào sắt rỉ nâu và cơn gió đông xám trắng cả con đường nhỏ. Người Hà nội hối hả lao đi trên những chiếc xe máy, vội vàng đến nơi làm việc. Có bao nhiêu cảm xúc ấy cùng đi lướt qua nhau như thế này? Em và anh sẽ còn đi cùng nhau bao lâu như thế này?
    BIỂN XANH VÀ SÓNG TRẮNG BẠC ĐẦU
  9. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rồi, lại nao nao cái cảm giác gió lạnh đầu mùa trong văn Thạch Lam xưa. Mình cùng dạo trên phố, ngắm những ngôi nhà rêu phong dường như đang co mình lại trong cái lạnh chớm đông, những mảng tường vôi cũ, những bồn hoa xác xơ, hàng rào sắt rỉ nâu và cơn gió đông xám trắng cả con đường nhỏ. Người Hà nội hối hả lao đi trên những chiếc xe máy, vội vàng đến nơi làm việc. Có bao nhiêu cảm xúc ấy cùng đi lướt qua nhau như thế này? Em và anh sẽ còn đi cùng nhau bao lâu như thế này?
    BIỂN XANH VÀ SÓNG TRẮNG BẠC ĐẦU
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thế ư, vậy bài thơ này không phải là bài "Hẹn hò mãi cuối cùng em cũng đến" của bác Hoàng Nhuận Cầm rồi. Chắc hẳn đây là bài thơ u sáng tác trong lúc ... quẫn trí rồi. Hí hí. Thế thì AG khâm phục tài thơ của u lắm, chỉ có một điểm AG không hiểu trong bài thơ của u thôi. Thế mới thành điểm khác lớn so với bài thơ của bác Cầm mà.
    Mùi mẫn quá.
    Hôm nay anh đợi thu về
    Gió heo may
    khắp bốn bề heo may
    Lá xào xạc giữa ngàn cây
    Chiều êm ái một màu mây dịu lành
    Đất trời hồi hộp cùng anh
    Có em về nữa là thành mùa thu...

    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!

Chia sẻ trang này