1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thế ư, vậy bài thơ này không phải là bài "Hẹn hò mãi cuối cùng em cũng đến" của bác Hoàng Nhuận Cầm rồi. Chắc hẳn đây là bài thơ u sáng tác trong lúc ... quẫn trí rồi. Hí hí. Thế thì AG khâm phục tài thơ của u lắm, chỉ có một điểm AG không hiểu trong bài thơ của u thôi. Thế mới thành điểm khác lớn so với bài thơ của bác Cầm mà.
    Mùi mẫn quá.
    Hôm nay anh đợi thu về
    Gió heo may
    khắp bốn bề heo may
    Lá xào xạc giữa ngàn cây
    Chiều êm ái một màu mây dịu lành
    Đất trời hồi hộp cùng anh
    Có em về nữa là thành mùa thu...

    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sáng 10h...đi qua đường Thanh niên.Hồ Trúc Bạch vẫn còn phảng phất sương,hơi mờ mờ.Trời nhiều gió.Nhìn sang phải,Hồ Tây mịt mờ sương.Sương giăng trắng xoá.Ở tít đằng xa chỉ thấy màu trắng ,chẳng nhìn thấy gì.Trời HN một sớm mùa thu với sương giăng,bắt đầu có một chút nắng và nhiều gió.Đẹp vô cùng.Mọi thứ đều mờ ảo...trông hơi lạnh một chút.Mà mình thì vẫn thích những thứ lạnh lẽo và mờ ảo mà.....Như mùa thu...mùa đông...phố núi....
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sáng 10h...đi qua đường Thanh niên.Hồ Trúc Bạch vẫn còn phảng phất sương,hơi mờ mờ.Trời nhiều gió.Nhìn sang phải,Hồ Tây mịt mờ sương.Sương giăng trắng xoá.Ở tít đằng xa chỉ thấy màu trắng ,chẳng nhìn thấy gì.Trời HN một sớm mùa thu với sương giăng,bắt đầu có một chút nắng và nhiều gió.Đẹp vô cùng.Mọi thứ đều mờ ảo...trông hơi lạnh một chút.Mà mình thì vẫn thích những thứ lạnh lẽo và mờ ảo mà.....Như mùa thu...mùa đông...phố núi....
    4of7
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc này chắc là đang đc gọi là khoảng khắc giao mùa đúng ko nhỉ ? Mùa hè đã qua rồi đấy . Mùa thu đang lưng chừng lưng chừng ghé thăm . Bây giờ là mấy giờ nhỉ ? 6h30 thế mà trời đã tối om thế này rồi . Đúng là " Ngày tháng muời chưa cuời đã tối " . Vừa lúc nãy đi cùng đám bạn về . Đột nhiên nói " Hình như trời hơi gai gai lạnh " Khoảng khắc giao mùa này nó là như thế mà . Một chút lạnh lạnh . một chút gai gai ngưòi nhưng chẳng đủ lạnh để mặc thêm một cái áo nào khác cả . Chính cái cảm giác lạnh này hay đấy chứ . Lúc này giá mà mặc một cái áo cộc tay , lang thang ngoài đuờng một mình chắc là thú vị lắm đấy , Chán nhể , mình chẳng có xe máy để đi chỉ có cái xe đạp lọc cọc . nếu có xe máy thì chắc là mình muốn phóng với vận tốc 80km/h để thuởng thức cái vị lạnh này quá đấy hì hì . Có vài lần suýt chết rồi mà vẫn chưa tởn he he he . Đúng là chẳng biết sợ là cái gì cả . Hoặc là cái khoảnh khắc này , kiếm đc một ngừoi bạn tâm đầu ý hợp , hai đứa kéo nhau đến một cái quán cafe nào đó hai đứa bù khú với nhau , nhâm nhi ly cafe , cùng buôn về những chuyện ở truờng ở lớp , hay là về cuộc sống này . Hay đúng hơn là những điều tâm sự thầm kín thuờng nhật mà chẳng bao giờ nói với ai . nhưng điều này duờng như là khó thật đấy . Chẳng có đứa bạn nào đi cùng mình đến những chỗ như thế trừ những ngừoi con trai , chẳng đc gọi là bạn bè . Buồn 1s ! hi` hi` Nhưng ko sao , ngồi một mình uống cafe đón gió trời lúc này cũng hay đấy chứ . Hay là giờ này lên tầng cao nhất của Bảo Oanh ở Hồ Trúc Bạch nhỉ ? Ngắm hồ này , cả hồ Tây và Hồ Trúc Bạch nhé , lại còn đc ở trên cao , thật cao , nhìn ngừoi ta với con mắt khác . mình sẽ coi thuờng con ngưòi ở dưới , cho là họ thật nhỏ bé , họ chẳng cao hơn mình . Lúc đó sẽ cao hơn ngừoi khác , thích thật . He he he Trời này thì có rất nhiều cái hay để mà làm . THời gian này thật là thích đấy nhá !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc này chắc là đang đc gọi là khoảng khắc giao mùa đúng ko nhỉ ? Mùa hè đã qua rồi đấy . Mùa thu đang lưng chừng lưng chừng ghé thăm . Bây giờ là mấy giờ nhỉ ? 6h30 thế mà trời đã tối om thế này rồi . Đúng là " Ngày tháng muời chưa cuời đã tối " . Vừa lúc nãy đi cùng đám bạn về . Đột nhiên nói " Hình như trời hơi gai gai lạnh " Khoảng khắc giao mùa này nó là như thế mà . Một chút lạnh lạnh . một chút gai gai ngưòi nhưng chẳng đủ lạnh để mặc thêm một cái áo nào khác cả . Chính cái cảm giác lạnh này hay đấy chứ . Lúc này giá mà mặc một cái áo cộc tay , lang thang ngoài đuờng một mình chắc là thú vị lắm đấy , Chán nhể , mình chẳng có xe máy để đi chỉ có cái xe đạp lọc cọc . nếu có xe máy thì chắc là mình muốn phóng với vận tốc 80km/h để thuởng thức cái vị lạnh này quá đấy hì hì . Có vài lần suýt chết rồi mà vẫn chưa tởn he he he . Đúng là chẳng biết sợ là cái gì cả . Hoặc là cái khoảnh khắc này , kiếm đc một ngừoi bạn tâm đầu ý hợp , hai đứa kéo nhau đến một cái quán cafe nào đó hai đứa bù khú với nhau , nhâm nhi ly cafe , cùng buôn về những chuyện ở truờng ở lớp , hay là về cuộc sống này . Hay đúng hơn là những điều tâm sự thầm kín thuờng nhật mà chẳng bao giờ nói với ai . nhưng điều này duờng như là khó thật đấy . Chẳng có đứa bạn nào đi cùng mình đến những chỗ như thế trừ những ngừoi con trai , chẳng đc gọi là bạn bè . Buồn 1s ! hi` hi` Nhưng ko sao , ngồi một mình uống cafe đón gió trời lúc này cũng hay đấy chứ . Hay là giờ này lên tầng cao nhất của Bảo Oanh ở Hồ Trúc Bạch nhỉ ? Ngắm hồ này , cả hồ Tây và Hồ Trúc Bạch nhé , lại còn đc ở trên cao , thật cao , nhìn ngừoi ta với con mắt khác . mình sẽ coi thuờng con ngưòi ở dưới , cho là họ thật nhỏ bé , họ chẳng cao hơn mình . Lúc đó sẽ cao hơn ngừoi khác , thích thật . He he he Trời này thì có rất nhiều cái hay để mà làm . THời gian này thật là thích đấy nhá !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Úi xờiiii. Tui thấy thời gian này chỉ là một chút đỏng đảnh của mùa mà thôi. Nắng một chút, gió một chút. Đột ngột nóng rồi lại đột nhiên lạnh. Nó làm lên cái ran ran của buổi trưa, cái gai gai của ban sáng và chiều tà. Đêm lành lạnh trùm thêm cái chăn thì ngột mà không đắp thì sáng ra khụt khịt ngay.
    Đỏng đảnh khó chiều, nhưng thêm chút dịu dàng sẽ trở nên rất đáng yêu. Mà sự dịu dàng thì lúc này mùa có thừa. Nó tạo nên thời khắc giao mùa rất tuyệt vời và đặc trưng của Hà Nội.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 25/10/2003
  7. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Úi xờiiii. Tui thấy thời gian này chỉ là một chút đỏng đảnh của mùa mà thôi. Nắng một chút, gió một chút. Đột ngột nóng rồi lại đột nhiên lạnh. Nó làm lên cái ran ran của buổi trưa, cái gai gai của ban sáng và chiều tà. Đêm lành lạnh trùm thêm cái chăn thì ngột mà không đắp thì sáng ra khụt khịt ngay.
    Đỏng đảnh khó chiều, nhưng thêm chút dịu dàng sẽ trở nên rất đáng yêu. Mà sự dịu dàng thì lúc này mùa có thừa. Nó tạo nên thời khắc giao mùa rất tuyệt vời và đặc trưng của Hà Nội.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 25/10/2003
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi giao mùa, Hà nội thường có những cơn mưa . Từ mùa xuân sang hè, rồi từ hè vào thu, từ thu sang đông. Mùa hè sang thu năm nay Hà nội không có mấy cơn mưa , ngoại trừ cơn áp thấp nhiệt đới hồi giữa tháng 9
    Nắng xiên khoai làm nhức đầu cộng với sự cố tắc đường giờ tan tầm làm các lọai thuốc bán chạy trông thấy. Người Hà nội ra đường ở mùa khô đều bịt mặt bằng những chiếc khẩu trang, không chỉ là phụ nữa mà nhiều đấng nam nhi cũng làm như vậy để bảo vệ phổi hơn là da mặt.
    Nhưng mùa thu của Hà nội vẫn là mùa thu, vẫn có cái chớm lạnh trong lòng Hà Nội ở những sớm mai, để người Hà Nội khi ra cửa băn khoăn mạc áo gì. Làn sương mờ mờ giăng trên nẻo phố làm tăng thêm cái lạnh se se. Nhưng đến giữa trưa, nắng lại về tràn trề đôi khi còn gay gắt. Mùa thu đỏng đảnh như cô thiếu nữ, thoắt vui, thoắt cái đã dỗi hờn.
    Nong cốm xanh non ở đầu chợ, cô bán rươi tong tả gánh hàng cất tiếng rao như gọi mùa sang dài đến ba tháng tròn. Những bà mẹ ngại ngần chọn trái cau, lá trầu, hàng in thiếp nhộn nhịp người, hàng chăn ga , gối đệm tấp nập. Hà nội náo nức chờ một mùa cưới mà mỗi năm lại sang trọng thêm bởi nhiều vẻ cầu kỳ, thanh lịch, sang trọng
    Trong đêm thu, gió ven hồ ve vuốt , mơn man trên làn da, cái mùi hăng hắc của hoa sữa đã được trồng rất nhiều từ mấy năm trước, nay trổ hoa vương vất khắp phố phường, những ánh đèn đường màu vàng trộn lẫn màn sương , giữa những con đường vắng vẻ, sạch sẽ. Khung cảnh vừa nên thơ, vừa cô liêu, man mác buồn, vừa gợi cảm xúc trữ tình............
    Tôi sinh ra trong lòng khu phố cổ Hà Nội, lúc chớm tuổi 20, tôi xa Hà nội biền biệt gần chục năm tròn. Trong lúc tha phương, đắng cay , chua chát của kiếp người không may mắn và nỗi nhớ nhà da diết. Mỗi một mùa thu hình ảnh con đường Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền mà bước chân tôi đi học ở mái trường Trần Phú. Những con đường có đám lá vàng khô, mỗi khi có gió lại chạy xao xác , xô nhau như làn sóng vàng kỳ ảo, lá sấu thì vàng xào xạc, lá me lăn tăn, lá khóm trúc ở vườn hoa con cóc trước Bắc bộ Phủ thì khô cằn cỗi rơi rụng êm ái không tiếng động, tất cả , cả hồ Gươm có cây chín gốc già nua, cây gao trổ hoa trước đền Ngọc Sơn, hàng liễu xanh , cả những cây si già mọc trên những bức tường đầy rêu trong lòng phố cũ, những ảnh đó luôn phảng phất, lúc rõ ràng từng chi tiết như chiếc lá khô lộ rõ đường gân hay nhạt nhoà như sương chiều trên bãi đê sông Hồng trong mùa nước cạn
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi giao mùa, Hà nội thường có những cơn mưa . Từ mùa xuân sang hè, rồi từ hè vào thu, từ thu sang đông. Mùa hè sang thu năm nay Hà nội không có mấy cơn mưa , ngoại trừ cơn áp thấp nhiệt đới hồi giữa tháng 9
    Nắng xiên khoai làm nhức đầu cộng với sự cố tắc đường giờ tan tầm làm các lọai thuốc bán chạy trông thấy. Người Hà nội ra đường ở mùa khô đều bịt mặt bằng những chiếc khẩu trang, không chỉ là phụ nữa mà nhiều đấng nam nhi cũng làm như vậy để bảo vệ phổi hơn là da mặt.
    Nhưng mùa thu của Hà nội vẫn là mùa thu, vẫn có cái chớm lạnh trong lòng Hà Nội ở những sớm mai, để người Hà Nội khi ra cửa băn khoăn mạc áo gì. Làn sương mờ mờ giăng trên nẻo phố làm tăng thêm cái lạnh se se. Nhưng đến giữa trưa, nắng lại về tràn trề đôi khi còn gay gắt. Mùa thu đỏng đảnh như cô thiếu nữ, thoắt vui, thoắt cái đã dỗi hờn.
    Nong cốm xanh non ở đầu chợ, cô bán rươi tong tả gánh hàng cất tiếng rao như gọi mùa sang dài đến ba tháng tròn. Những bà mẹ ngại ngần chọn trái cau, lá trầu, hàng in thiếp nhộn nhịp người, hàng chăn ga , gối đệm tấp nập. Hà nội náo nức chờ một mùa cưới mà mỗi năm lại sang trọng thêm bởi nhiều vẻ cầu kỳ, thanh lịch, sang trọng
    Trong đêm thu, gió ven hồ ve vuốt , mơn man trên làn da, cái mùi hăng hắc của hoa sữa đã được trồng rất nhiều từ mấy năm trước, nay trổ hoa vương vất khắp phố phường, những ánh đèn đường màu vàng trộn lẫn màn sương , giữa những con đường vắng vẻ, sạch sẽ. Khung cảnh vừa nên thơ, vừa cô liêu, man mác buồn, vừa gợi cảm xúc trữ tình............
    Tôi sinh ra trong lòng khu phố cổ Hà Nội, lúc chớm tuổi 20, tôi xa Hà nội biền biệt gần chục năm tròn. Trong lúc tha phương, đắng cay , chua chát của kiếp người không may mắn và nỗi nhớ nhà da diết. Mỗi một mùa thu hình ảnh con đường Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền mà bước chân tôi đi học ở mái trường Trần Phú. Những con đường có đám lá vàng khô, mỗi khi có gió lại chạy xao xác , xô nhau như làn sóng vàng kỳ ảo, lá sấu thì vàng xào xạc, lá me lăn tăn, lá khóm trúc ở vườn hoa con cóc trước Bắc bộ Phủ thì khô cằn cỗi rơi rụng êm ái không tiếng động, tất cả , cả hồ Gươm có cây chín gốc già nua, cây gao trổ hoa trước đền Ngọc Sơn, hàng liễu xanh , cả những cây si già mọc trên những bức tường đầy rêu trong lòng phố cũ, những ảnh đó luôn phảng phất, lúc rõ ràng từng chi tiết như chiếc lá khô lộ rõ đường gân hay nhạt nhoà như sương chiều trên bãi đê sông Hồng trong mùa nước cạn
  10. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Viết cho mình - Hà Nội một ngày đầu đông 15/9/2003
    Bây giờ mùa đông rồi, ừ, mùa đông rồi?
    Chẳng biết có phải thế không nhỉ, có phải mùa đông đã sang?
    Sáng thức giấc nghe cái lạnh ùa vào, sững sờ như đứa bé bị gió thổi cuốn tung quả bóng bay lên trời bay mất, ngác ngơ khi mùa thu đã đi chơi đâu đó. Thoáng run rẩy trong làn gió mang hơi lạnh, lại cảm thấy vui vui, có một cái gì đó thật ấm áp. Mình đã về được mùa đông.
    Cảm giác thật lạ, cái thứ cảm giác tham lam muốn ôm cả bốn mùa của một cô gái trẻ ấy mới đáng ghét làm sao! Nhưng cô ấy đang yêu cả bốn mùa kia mà. Vậy thì, có là tham lam đi nữa hẳn vẫn là đáng yêu nhỉ? Nhiều lúc thấy mình lẩm cẩm lúc mùa sang?
    Sáng sớm đến trường, tung tẩy trong những sắc màu rực rỡ. Trời không âm u nhưng cũng chẳng hửng nắng thế mà những sắc màu trên đường cứ rực lên lạ lùng. Này là vạt áo, này là chiếc khăn mỏng tang quấn hững hờ quanh cổ khe khẽ rung rung theo nhịp bước của những cô bé và theo cả tiếng hát khe khẽ của gió nữa, tiếng hát vi vút. Bỗng dưng mà thấy nhớ cái thứ nắng vàng như rót mật không gai gợn của mùa thu. Gió thì lừng khừng, biết rằng cô nàng mùa thu đi vắng, mình chẳng phải cố làm rơi những chiếc lá vàng nữa, hẳn là thế rồi. Tiếng guốc khua lạo xạo, lạo xạo, và gió lại có thêm cái cơ may trêu đùa ai đó đang bước trên những thảm lá kia. Gió cuốn những chiếc lá dạt hết sang hai bên đường. Có một ánh mắt ngơ ngác, vì chỉ còn lại tiếng guốc khua cô độc trên con đường nhỏ. Lá đã dạt hết sang cả một bên rồi kìa. Tia nhìn buồn buồn ấy làm xám cả một khoảnh khắc đông. Nhưng gió vốn đùa dai, lại cố cuộn mình chui vào mũ của cô bé. Có tiếng ?oối? khe khẽ, cô bé giữ chặt lấy mũ. Gió làm cho má cô bé ửng hồng, ram ráp. Giờ mà có gương soi nhỉ, hẳn là gió sẽ khúc khích cười khi trông thấy một ánh mắt ngượng ngịu. Cô bé bước vào lớp học, bỏ lại những đợt gió lùa buồn hiu ngoài cửa lớp. Gió vần vũ, lướt qua rồi lướt lại trên những hàng cây. Gió trêu người ta hoài để kết thúc trò chơi chỉ còn một mình đơn độc. Có một điều gì như là nỗi buồn mơ hồ loang mênh mang?
    Mới chỉ đầu đông thôi mà cháy lên một nỗi buồn nhớ nắng?cảm giác loang mênh mang ấy là nỗi ngóng chờ nắng trở về, lại là ngẩn ngơ như vừa tiễn một người bạn đi xa. Gió đông thổi tung nắng về phương nào rồi?nhỉ?bao giờ là nắng mùa đông?

Chia sẻ trang này