1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trở mùa...Chớm đông rồi thì phải...Chat với bạn bè...Đứa nào cũng kêu ca..Lạnh wá..Nhưng mà thích lắm mày àh..Bao giờ mày mới về đây...Cả lũ lại đi đóng hồ...Ăn ngô nướng...Ốc nóng...Hic...Thèm thế không biết....
    Hà Nội..Gió mùa đông bắc rồi phải không nhỉ...Người ấy nói thế..Người ấy...Bao giờ Bip về chúng mình sẽ đi lên bãi Mễ Đình..Ngồi trên đấy bây giờ đang là mốt đấy....Lãng mạn cực......Tha hồ mà Chụt Chụt I Love You...Ấm áp lắm.........Ôi rồi..Mà đủ các hứa hẹn trên trời dưới biển...Kệ chứ..Chẳng cần biết có thật hay không..Chẳng cần biết có phải cho 1 mình mình hay không...Miễn sao nghe vào thấy ấm lòng hơn là được..Khì.....Mùa đông....Mùa đông năm ngoái không được chứng kiến...Ko được tận hưởng...Nên chẳng biết tả thế nào cho đúng......Mong là Đông này...Noel..Đêm giao thừa... Mình sẽ không phải bơ vơ 1 mình....
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nghe cậu nokia nhắc đến ngô nướng, nối hứng cũng vào đây nói chuyện. Hôm nọ lạnh lạnh, phi ra hồ tây, tìm mãi mới được hàng ngô nướng, có đúng 1 hàng...... mà đắt 1500 d/ 1 bắp.. người ta nói " mới đầu đông nên đắt", thôi kệ , đành ngồi chén 5 bắp. :)). Ăn ngô nướng mùa đông bên cạnh hồ tây lạnh ngắt cũng là cái thú Hà nội phải không... chỉ tiếc là trời lạnh thế mà trước mặt mình vẫn các đôi ôm nhau thích thú... hic hic đau mắt quá!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nghe cậu nokia nhắc đến ngô nướng, nối hứng cũng vào đây nói chuyện. Hôm nọ lạnh lạnh, phi ra hồ tây, tìm mãi mới được hàng ngô nướng, có đúng 1 hàng...... mà đắt 1500 d/ 1 bắp.. người ta nói " mới đầu đông nên đắt", thôi kệ , đành ngồi chén 5 bắp. :)). Ăn ngô nướng mùa đông bên cạnh hồ tây lạnh ngắt cũng là cái thú Hà nội phải không... chỉ tiếc là trời lạnh thế mà trước mặt mình vẫn các đôi ôm nhau thích thú... hic hic đau mắt quá!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  4. coolz

    coolz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,đang nói mùa đông HN,cảm nhận ra sao,ông này cứ tương cả đóng hồ với cả bãi Mễ Đình,mốt với chả miếc,sành quá nhỉ
  5. coolz

    coolz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,đang nói mùa đông HN,cảm nhận ra sao,ông này cứ tương cả đóng hồ với cả bãi Mễ Đình,mốt với chả miếc,sành quá nhỉ
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tháng Tám là mùa thu lá rơi vàng ....Vẫn biết thế nhưng chẳng để ý lắm.Đến hôm qua....Trời mát dịu đi nhiều.Nhiều gió.Tớ cùng HN đi lang thang một chút qua mấy con đường.Tớ chợt giật mình vì mùa thu đã đến.Gọi như thế nào nhỉ....Mùa của mình,đúng không wing
    Đi qua 69 Mã Mây...một quán nhìn khá hay,nhưng bên trong khá nóng và không thoải mái.Không mát nữa...chẳng thấy được mùa thu.Nhưng ăn kem ngon nhỉ...dù gì thì ăn kem lúc nào tớ cũng thích.HN nhớ rằng hình như lúc này hoàng lan đang thơm lắm-còn tớ thì...chịu,chỉ đủ biết hoa sữa mùa thu,hoa phượng mùa hè,hoa sưa tráng tháng ba....Ghé tiếp vào Lan Viên xem hoàng lan....Và tớ thấy hình như nó đang không nở,chỉ thấy lá thôi.Bàn luận về quán...Tớ với ấy vẫn hợp nhau phết đấy,HN nhỉ....
    Hôm nay...tớ đi tìm chút lá thu vàng.Đúng là đã lá thu vàng bay rồi.Trời từng mưa và hè đường Phan Đình Phùng đầy lá.Hôm nay tớ lại thấy lá bay.Và chưa đi qua Hoàng Diệu....
    Dù sao cũng là đang mùa thu....Mùa của mình...
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tháng Tám là mùa thu lá rơi vàng ....Vẫn biết thế nhưng chẳng để ý lắm.Đến hôm qua....Trời mát dịu đi nhiều.Nhiều gió.Tớ cùng HN đi lang thang một chút qua mấy con đường.Tớ chợt giật mình vì mùa thu đã đến.Gọi như thế nào nhỉ....Mùa của mình,đúng không wing
    Đi qua 69 Mã Mây...một quán nhìn khá hay,nhưng bên trong khá nóng và không thoải mái.Không mát nữa...chẳng thấy được mùa thu.Nhưng ăn kem ngon nhỉ...dù gì thì ăn kem lúc nào tớ cũng thích.HN nhớ rằng hình như lúc này hoàng lan đang thơm lắm-còn tớ thì...chịu,chỉ đủ biết hoa sữa mùa thu,hoa phượng mùa hè,hoa sưa tráng tháng ba....Ghé tiếp vào Lan Viên xem hoàng lan....Và tớ thấy hình như nó đang không nở,chỉ thấy lá thôi.Bàn luận về quán...Tớ với ấy vẫn hợp nhau phết đấy,HN nhỉ....
    Hôm nay...tớ đi tìm chút lá thu vàng.Đúng là đã lá thu vàng bay rồi.Trời từng mưa và hè đường Phan Đình Phùng đầy lá.Hôm nay tớ lại thấy lá bay.Và chưa đi qua Hoàng Diệu....
    Dù sao cũng là đang mùa thu....Mùa của mình...
  8. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa ngâu cuối cùng của mùa hạ như sự tiếc nuối về một vùng hoài niệm. Sớm nay ta bỗng thấy tiết trời se se, thu đã sang thật rồi. Cố bước chậm chậm trên con phố đông người để cảm nhận sự dịu dàng của trời thu.
    Anh còn nhớ không mùa thu năm đó, mình đạp xe trên những góc phố Hà Nội thân quen.
    Vậy mà....
    Lại một mùa thu nữa đã đến...
    Ta muốn ôm thu vào lòng để tận hưởng, để níu kéo...
    Ta không muốn thời gian trôi...

  9. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa ngâu cuối cùng của mùa hạ như sự tiếc nuối về một vùng hoài niệm. Sớm nay ta bỗng thấy tiết trời se se, thu đã sang thật rồi. Cố bước chậm chậm trên con phố đông người để cảm nhận sự dịu dàng của trời thu.
    Anh còn nhớ không mùa thu năm đó, mình đạp xe trên những góc phố Hà Nội thân quen.
    Vậy mà....
    Lại một mùa thu nữa đã đến...
    Ta muốn ôm thu vào lòng để tận hưởng, để níu kéo...
    Ta không muốn thời gian trôi...

  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thu đã để lại những dấu vết rõ ràng.Một ngày trời lạnh lạnh,vừa qua cơn mưa.Thu lạnh như chớm đông,đến nỗi mình sung sướng phóng ra đường,sau khi dụ dỗ được một người lang thang cùng.Trời đẹp....Mình yêu lắm cái mùa thu....Với nhiều nắng vàng...từ đợt trước,với nhiều gió,và với những cơn mưa.Lá không bay nhiều,chỉ thỉnh thoảng chao nghiêng trên phố Phan Đình Phùng...Xanh xen lẫn một chút vàng...
    Trời thu...Một ngày se lạnh rất đẹp,không hiểu sao đường phố lại ít người hơn.Càng vui.Mình vốn thích những con đường vắng.Hồ Tây...Nơi sóng và gió....Sóng nhấp nhô và gió đầy trời...Cảm giác mùa đông...
    Chợt có lúc trong cái tiết trời se lạnh này,có một điều làm ta trăn trở.Ngày xưa,ta vẫn từng lang thang với bạn bè vào những ngày thu như thế này.Dù rằng tiết thu thường làm người ta cảm thấy buồn,nhưng chung một tình yêu ,chung những cảm xúc với mùa thu....chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn...Giờ có lúc cảm thấy mình là một người cô độc,chẳng biết rủ ai đi vào những ngày thu.Một vài người bạn...
    Về khuya...trời hình như mưa to lắm.Có người nháy máy và nhắn tin cho mình rủ đi mưa...Trời vẫn đang mưa,ở trong nhà nghe mưa lúc ào ào....rồi có lúc nhỏ dần.Thu rồi,tức là có hoa sữa rồi....hái về cắm cũng đẹp lắm đấy...Trời mưa chưa to lắm,cũng chẳng bão giông-làm sao hợp với tiêu chuẩn đi lang thang trời mưa của U nhỉ....Hà nội mùa thu...trời lạnh lạnh và mưa...Làm sao ngủ được chứ....Nên có người dám nói từ nhà đi lang thang mưa.Lãng mạn ghê......Mưa ngớt rồi lại to lên,chắc người ấy đã rời khỏi mái hiên trú mưa,không nhận điện thoại và tin nhắn nữa...Một ngày nào đó,khi có thể,chắc chắn MS sẽ lang thang cùng U-dù là trong một ngày trời đông và bão nổi....
    Hà nội trở mùa....Uống cafe cũng hợp...nhưng cafe của MS đâu rồi.Và ăn kem lại càng hợp nữa....
    Có những thứ tự nhiên mất đi....vô tình ta chẳng bao giờ biết được.Chỉ đến khi trời trở mùa...lạnh lạnh...Hay trong những cơn mưa....ta mới chợt nhận ra rằng...Có những thứ đã thật sự mất rồi....

    Hy vọng sự thay đổi làm cho con người tốt lên...chứ đừng bao giờ đánh mất những điều tốt đẹp mình đã có....

Chia sẻ trang này